COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. The Vampire’s Bloodbound (Huyết Ước)
  3. Chapter 90: Cái giá phải trả
Trước
Tiếp

“Ôi! Sơn Nam nè! Cậu lại ảo tưởng rồi. Thứ tôi cần duy nhất ở đám con trai loài người các cậu không phải là tình yêu mà là MÁU, chỉ MÁU mà thôi.”

Kim Ngọc bỗng trừng mắt nhìn Sơn Nam. Cái nhìn khát máu như loài thú hoang của cô ả khiến cơ thể cậu bỗng cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân.

Nỗi sợ hãi dường như làm bộ não cậu tê liệt hẳn đi. Nó chẳng muốn suy nghĩ hay toan tính điều gì phức tạp, nó chỉ muốn chỉ huy cậu làm cái việc đơn giản nhất là chạy trốn.

Ấy thế mà Sơn Nam vẫn cứ đứng chết chân ở đây – tại phòng thay đồ Vip dành cho nữ sinh, bên trong Nhà Hát Lớn của trường Harmony – và phải nghe Kim Ngọc nói, nói và nói.

Sơn Nam có thể khẳng định rằng, từ trước tới nay, cậu chưa từng gặp ai nói nhiều như cô ả Vampire có đôi môi đỏ mọng này.

Ngay cả Dũng Thám Tử lớp 11B tuy cũng thuộc dạng nhiều lời nhưng Sơn Nam dám cá rằng độ lắm mồm của cậu ta không bằng một góc Kim Ngọc.

Và nếu phải đem Kim Ngọc ra so sánh với chính Sơn Nam…

… thì thời lượng buổi nói chuyện hôm nay của cô ả có khi còn nhiều hơn tổng số từ ngữ mà cậu nói ra trong nguyên một năm.

“Tất nhiên, với tôi thì không phải MÁU của bất cứ ai cũng được. MÁU con người chỉ đạt chất lượng tốt nhất khi người ta tự nguyện dâng hiến vì tình yêu. Có khẩu vị tinh tế như tôi khổ thật đấy. Và đó là lý do vì sao mà tôi phải có nhiều người yêu dù chẳng thích thú gì.”

“Một gã con trai cao to cỡ như cậu chỉ có thể cung cấp cho tôi 350ml MÁU cứ mỗi 3 tháng. Mà tôi thì cần phải uống tới 500ml MÁU 1 tháng. Có như vậy thì tôi mới giữ được vẻ ngoài hoàn hảo như này mà không cần khổ công tập gym, skincare với lại makeup.”

“Nếu chỉ có mỗi một người yêu thì nguy hiểm lắm. Nhỡ mà để con người chết khi bị hút máu là sẽ để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng tới Cộng Đồng Vampire đó. Ấy là tôi nghe ba mẹ hù doạ thế chứ tôi cũng chả biết thực hư thế nào, ha ha.”

“Vì vậy, để đảm bảo an toàn và bí mật cho cái Cộng Đồng Vampire chết tiệt tại thị trấn Nhân Hòa này, tôi cần sở hữu ít nhất 5 anh người yêu để xoay vòng sao cho tháng nào cũng được uống MÁU đến say. Vậy mà cái gã gia trưởng, độc đoán, hay ghen đó không chịu hiểu rằng tôi đang cố bảo vệ mạng sống cho gã!”

Nghe Kim Ngọc lải nhải đến đây, Sơn Nam bỗng thấy khá tò mò về ‘cái gã gia trưởng, độc đoán’ mà cô ả đang ra sức nói xấu kia.

Có vẻ gã được Kim Ngọc ưu ái đặt ở vị trí SỐ MỘT trong cái harem chuyên cung cấp máu tươi trực tiếp cho cô ả. Nhưng rõ ràng, gã chẳng vui vẻ gì khi phải chia sẻ trái tim của người yêu cho 4 thằng khác cả – tất nhiên là thế.

Cùng là con trai, Sơn nam cảm thấy khá tội nghiệp cho cái đầu mọc đầy sừng của anh chàng được cho người yêu chính thức của Kim Ngọc.

Không biết gã đó có phải là Quyết Chiến – trưởng nhóm nhảy Dancing Stars không nhỉ?

Nếu không, thì tại sao cái đôi vai bé nhỏ chỉ ngang cỡ Hồ Thu của cậu ta cứ run lên từng chập trong khi đôi tai lấp ló sau mái tóc xoăn lại ửng đỏ nhỉ?

“Haizzz. Chán thật. Mang tiếng là có tận 5 anh người yêu mà bữa tiệc cuối tháng 9 vừa rồi chẳng có nổi một giọt MÁU TƯƠI nào để mà uống. Cũng vì cái trò giận dỗi, ghen tuông của cái gã kia mà hỏng cả buổi tiệc. Phí cả công sức chuẩn bị của tôi. Bọn con trai… hình như cứ hẹn hò đến một thời điểm nào đó thì bọn họ cho rằng có quyền sở hữu tôi rồi yêu cầu tôi phải làm theo ý bọn họ thì phải?”

“Cuối cùng là hôm đấy tôi đã phải uống MÁU đóng chai người ta biếu ba mẹ tôi đấy. Trời ơi, người ta cứ bảo đó là MÁU HIẾM, quý giá lắm, đắt tiền lắm. Thế mà cái vị nó mới tởm làm sao, tanh tanh, cay cay, rất khó mô tả. Tôi uống xong mà tôi thấy hối hận cực kỳ. Rồi tôi bị say đứ đừ không còn biết trời trăng là gì, hình như tôi còn dám cả cắn chị gái nữa, ha ha.”

“Kim Ngọc! Sau đó, có phải cậu đã…”

Sơn Nam đột ngột lên tiếng nhưng giọng của cậu lí nhí dần và rồi cậu im lặng luôn.

Cậu rất muốn hỏi Kim Ngọc rằng có phải sau khi uống MÁU HIẾM, cô ả đã chạy ra đường tấn công và hút máu đồng loại không?

Nếu đúng là như vậy, thì phải chăng cô ả hút máu đồng loại chỉ vì cô ả đã mất nhiều máu khi phải dùng chính máu của mình để biến các Bloodslave thành Infected?

Và cô ả làm vậy là do không làm chủ được hành vi bởi những cơn say máu, hay vì cô ả có mục đích nào đó sâu xa hơn?

Tại sao tất cả đang sống yên ổn, bọn Vampire muốn MÁU thì luôn có người tự nguyện dâng hiến, mà cô ả Kim Ngọc này lại phá bung phá bét ‘sự bình yên’ đó làm gì?

Sơn Nam siết chặt nắm tay lại. Cậu đang cố làm chủ những cảm xúc đang bùng lên trong cậu.

Khi được tiếp cận nguồn tin về những bữa tiệc thường được tổ chức vào ngày Thứ Sáu cuối cùng của tháng do Kim Ngọc tổ chức, Sơn Nam đã quyết định sẽ không từ chối tham dự nếu được cô ả mời lần nữa. Và thậm chí, cậu phải làm tốt hơn. Phải tìm ra cách nào đó để trở thành Kẻ Được Chọn vào cuối mỗi buổi tiệc của cô ả. Phải biến chính mình trở thành bằng chứng và nhân chứng như thế đó.

Nhưng thật là éo le, Sơn Nam không ngờ rằng chỉ một chút nữa thôi, chỉ một vài câu hỏi nữa thôi là cậu có thể biết được sự thật. Thế mà trong tay cậu hiện nay không có bất cứ thiết bị thu âm hay ghi hình nào cả. Và cậu đoán rằng trường Harmony chẳng kỳ quái đến mức đặt camera ghi hình trong phòng thay đồ của nữ sinh.

Vậy nên, nếu cứ hỏi mà Kim Ngọc thú nhận hết và sau đó Sơn Nam lỡ nghe được thứ không nên nghe rồi bị thủ tiêu thì…

… không ai cứu được Hồ Thu cả.

Đúng vậy, tốt nhất là không nên điều tra Kim Ngọc lúc này. Hãy để cô ả giúp Hồ Thu cho xong đã.

Sơn Nam khẽ cau mày. Đôi mắt cậu bỗng thấy cay cay. Nhưng cậu vẫn gắng giữ bản thân không thể hiện sự yếu đuối ra ngoài, dù chỉ một chút.

Có thiếu niên nào lại chưa từng mơ ước được trở thành người hùng để giải cứu thế giới chứ?

Thế mà giờ đây, người thiếu niên ấy đã đặt lợi ích của bản thân lên trên công lý.

Cậu đã đặt sinh mạng của thiểu số lên trên đa số.

Và… cậu còn thỏa hiệp với cả ác quỷ.

Nhưng Sơn Nam đâu thể làm khác được, lý trí của cậu đã hoàn toàn bất lực trước quyết định của trái tim.

“Cậu biết không, Sơn Nam? Tháng này tôi vẫn chưa được uống một giọt MÁU TƯƠI nào. Mà gần đây, tôi đã rất bận rộn khi vừa phải dàn dựng chương trình âm nhạc cho Sự Kiện Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, vừa phải làm biên đạo cho nhóm Let’s Dance các cậu. Tôi thực sự rất mệt mỏi đấy, cậu hiểu ý tôi chứ?”

Nói đến đây, Kim Ngọc bỗng từ từ đứng dậy.

Cô ả vừa mỉm cười quyến rũ vừa đánh hông để tạo nên những bước đi uyển chuyển, duyên dáng tới sát bên Sơn Nam.

Một mùi hương thơm ngào ngạt, là tổng hợp của nhiều loại hương hoa, là sự kết hợp giữa nước hoa của loài người lẫn mùi hương thơm của Vampire xộc thẳng vào mũi Sơn Nam, khiến tâm trí cậu mụ mị hẳn đi.

“Ờm…”

Mặt Sơn Nam biến sắc.

Cậu luống cuống bước lùi dần nhằm tránh xa Kim Ngọc. Cậu chỉ dừng bước lại cho đến khi lưng cậu có cảm giác lạnh ngắt do đụng phải cánh cửa ra vào của căn phòng.

“Trên đời này không có ai cho không ai cái gì đâu…”

Kim Ngọc thì thào bằng một chất giọng nghe thật lả lơi – rất hấp dẫn và khó chối từ – nhưng cũng chẳng đúng mực với một nữ sinh trung học chút nào. Không những vậy, cô ả còn phả một làn hơi thở thật ẩm ướt và ngọt ngào ngay bên tai Sơn Nam khiến cậu rùng cả mình.

“…Nếu cậu muốn tôi cứu Hồ Thu thì cậu phải trả một cái giá tương xứng…”

 

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

THUMB 900X600
Biệt Đội Thiên Tài Phòng Chống Thiên Tai
07/02/2024
Trinh gia small
Trình Gia Nhà Tôi
08/10/2021
CoverSS07_600x800
Adonis
05/09/2026
tall
Bổn Cô Nương Không Cưới
16/12/2018
Thẻ:
action, giật gân, Học Đường, Lãng Mạn, school, Shounen, tiểu thuyết, truyện Việt Nam
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.