Sau khi vượt qua thử thách đầu tiên,giờ đây tôi đang nghỉ ngơi ở 1 căn biệt thự lớn.Và chờ đợi đến thử thách thứ 2.
Đột nhiên khi nhìn ra cửa sổ tôi thấy có 1 vài người đang bao vây 1 người,tôi bắt đầu quan sát kĩ hơn và thấy rằng người đang bị bao vây,trên cơ thể hắn ta toát đầy sát khí.Và chỉ trong tức khắc hắn rút 1 con dao và giết toàn bộ những người kia và chỉ trừ 1 người ra.
Khi người kia đã lùi lại vì sợ hãi,thì tên kia lại cười khoái chí và dơ con dao ra và định đâm người đó.Tôi ngay lập tức chạy đến và che cho người đó.
Đột nhiên tên toát đầy sát khí đó chừng mắt lên và nói :
-Tránh ra.
-Tại sao tôi phải tránh chứ?
-Vậy thì chết chung với tên đó đi.
Nói xong hắn không ngần ngại lao vào tấn công,tôi cũng nhanh tay tạo ra 1 con dao bằng băng rồi đỡ lại.
-Oh,cũng có chút thực lực đấy,vậy thì ta sẽ chơi đùa với ngươi 1 chút.
Trong 1 khoảnh khắc hắn rút ra thêm 7 con dao từ trong túi và cầm hết tất cả lên.
-Nào cô nhóc dũng cảm,cùng nhau chơi đùa đến chết nào.
Yắn đã lao lên .Và ngay lúc đó đội trưởng Kisuke Ukira xuất hiện và nắm chặt cổ tay của tên kia rồi nói :
-Cậu không nên làm trò này ở đây đâu,thí sinh mang số 163,Zakuza Hollow.
-Oh ,đây không phải là đội trưởng đội số 11 đây sao? Vậy ngươi cũng muốn chơi à?
-Điều ta muốn nói ở đây là nếu ngươi dám gây thêm chuyện nữa thì ngươi sẽ bị tước quyền chiến đấu đấy.
-Vậy sao? Thôi được rồi ta sẽ dừng ở đây,cô gái ta mong cô sẽ vượt qua được kì thi này.
Tôi sau khi nghe câu đó đã đổ mồ hôi và bắt đầu có cảm giác bất an.
“Nè em có sao không vậy?” Kisuke Ukira hỏi tôi.
-À dạ,em không sao.
-Thôi giờ quay về phòng nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ là thử thách của anh đấy.
-Ừm giờ em sẽ vào.
Khác với Kuroiwa-senpai,người này hoàn toàn thân thiện và vui vẻ cũng như rất mạnh mẽ và anh ấy còn rất tốt nữa.Mình không hiểu sao Senpai phải đề phòng với anh ấy đến như vậy,nhưng mình nghĩ người này là 1 người cực kì tốt bụng.
Tôi quay trở lại nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thử thách ngày mai.
Ngày hôm sau,tôi dậy vẫn mớ ngủ thì thấy Takashi đang ngồi ghế đợi tôi.
-Nè cậu chờ lâu chưa?
-Không biết phải nói sao nữa,nhưng mà hôm qua cậu dũng cảm lắm đấy.
-Ể?Ý cậu là sao?
Takashi nuốt nước bọt và kể với tôi :
-Hôm qua cậu đã 1 mình chống đối lại Tử Thần Zakuza đấy.
-Tử…Thần?
-Phải,hắn rất mạnh chỉ đứng sau các đội trưởng mà thôi,đối mặt với hắn không khác gì tự sát,đó là lí do tại sao tôi để họ chết như vậy.Vì tôi…Sợ.
Takashi trước mắt tôi giờ đây đang thu mình lại và dằn vặt.
-Cậu đã dũng cảm đối mặt với hắn mà không lo rằng hắn sẽ giết cậu,tôi thực sự ngưỡng mộ cậu.
-Đừng để nỗi sợ chế ngự cậu,hãy chiến đấu dù thắng hay thua thì nó vẫn sẽ giữ được nhân phẩm cho cậu.
Đột nhiên Takashi òa khóc lên :
-Cảm ơn cậu,tôi khá hơn rồi.
-Được vậy thì cùng ra ngoài nào.
Thế là chúng tôi chuẩn bị đầy đủ và ra ngoài.Đến chỗ tập hợp của các thí sinh khác.
-Vậy là mọi người đã đủ rồi,nào hãy sẵn sàng bước vào thử thách của tôi đi.
Đột nhiên chỉ trong 1 giây sau thì xuất hiện trước mặt chúng tôi là 1 khu vực hoàn toàn xa lạ.
-Đây là đâu vậy?
-Đây là nơi mà thử thách của đội trưởng đội số 11 sử dụng.Mê cung đồng đội.
-Mê cung đồng đội?
-Phải ở nơi này chúng ta sẽ không bao giờ ra được trừ khi có đồng đội đi cùng,tối thiểu là 3 người 1 nhóm.Còn các chướng ngại vật bên trong thì tùy thuộc vào sức mạnh của chúng ta.
-Vậy thì giờ chúng ta đang có 2 người nên là …
-Phải,chúng ta cần tìm thêm 1 người nữa.
-À tôi biết 1 người này!
-Ai cơ?
-Theo tôi đi.
Tôi dẫn Takashi đi cùng để tìm người đó và đã tìm thấy cậu ấy,người mặc bộ đồ xám và đeo 1 chiếc mặt nạ che miệng.
-Nè,cậu có thể gia nhập đội với bọn tôi không?
Cậu ta chỉ nhìn rồi lượn ra chỗ khác.
-Nếu cậu không gia nhập vào nhóm nào thì cậu sẽ trượt thử thách này đấy.
-Hehe tên đó chắc phải kiêu lắm nên mới không dám gia nhập nhóm chúng ta.
Cậu ta quay lại với khuôn mặt không mấy vui vẻ :
-Mày nói gì cơ?
-Tôi nói cậu là 1 tên kiêu căng.
-Phải .Vậy nên biến đi.
-Thôi nào, vào đi chúng ta sẽ vượt qua thử thách rồi đường ai người đó đi.
-Tao chỉ làm vì lợi ích của tao thôi.
Ừ ,sao cũng được.
Và Takashi dơ tay như muốn nói rằng :
-Kế hoạch đại thành công.
Lúc đó tôi mới biết Takashi là 1 tên rất giỏi khiêu khích người khác.
-Vậy thì trước hết chúng ta nên giới thiệu trước nhỉ?
-Mấy người đã giới thiệu hết cho tôi rồi,còn tôi là Hidan Kishou.
-Được rồi chào mừng vào đội, Hidan.
Giờ đây chúng tôi đã có đủ người và chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách thứ 2.
Kisuke đứng ra trước và hô to :
-Mọi người sẵn sàng chưa?Vậy thì bắt đầu thôi!
Đột nhiên chúng tôi lại bị dịch chuyển 1 lần nữa,nhưng lần này tôi chỉ ở với những người mà mình đã ghép cùng,đó là Takashi và Hidan.
-Chào mừng đến với mê cung đồng đội này.Trong thời gian nhất định là 6 tiếng thì mọi người hãy cố gắng vượt qua thử thách nhé.
Sau khi tiếng nói đó kết thúc chúng tôi bắt đầu đi vào mê cung,càng đi sâu vào tôi càng suy nghĩ rằng :
-Nơi này sao lại cần đồng đội chứ?
Đột nhiên từ đằng sau xuất hiện 1 vài con Phantom,chúng tôi nhanh tay đã giết hết chúng và đi tiếp nhưng thay vì chết thì chúng lại tái tạo lại.
-Đùa à?Sao chúng lại không chết?
Những con Phantom trước đây mình gặp chưa con nào có khả năng hồi phục như thế này cả.Vì biết rằng không thể hạ nó nên chúng tôi đã chạy thật đi.
-Đối đầu với nó chỉ tổ phí thời gian thôi ,chạy đi Kiritsu-san.
“Làm thế nào để đánh bại nó đây?Nếu không đánh bại nó thì sẽ rất phiền phức” Tôi suy nghĩ trong đầu.
Đột nhiên Hidan-san dừng lại và rút kiếm ra chuẩn bị chiến đấu với con Phantom,chúng tôi cũng vì phản ứng theo nên cũng đã quay lại và rồi tôi tạo ra 2 thanh kiếm bằng băng và ném cho Takashi 1 cái rồi cả 3 chúng tôi cùng vung mạnh vào con Phantom và nó đã chém con quái vật làm 3 rồi sau đó biến mất.
Hidan nói :
-Nó không phải Phantom mà là con rối.
Takashi nắm chặt thanh kiếm :
-Thì ra đây là lí do tại sao chúng ta cần đồng đội ở đây.
-Ể?Tôi tưởng cậu biết rồi chứ?
-À tôi bị trượt ngay ở khúc thử thách thứ 2 đó vì không tìm được đồng đội nên xem như là tôi không biết nhiều,xin lỗi nhé.
-Ahaha.Mày trượt ở kì thi Hunter sao?
-Thì sao hả,thằng kia?
-Này 2 người thôi đi!
Mặc dù tôi biết là cả 3 người chúng tôi giờ đây đều không có kinh nghiệm gì về thử thách này nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thắng bằng mọi giá.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI