Chúng tôi sau khi hạ xong con quái vật mà Hidan bảo là không phải Phantom đó và bắt đầu đi tiếp.
Takashi đột nhiên dừng lại :
-Nè 2 người không thấy con đường này hơi lạ sao?
“Ý cậu là sao?” Hidan hỏi.
-Ý là nơi này là mê cung mà tại sao nó lại có 1 đường thẳng ở đây?
-Nghĩ thì Takashi nói cũng đúng chúng ta nên quay lại thôi ,Hidan.
-Không cần phải làm thế đâu.Chúng đến rồi.
Hơn 10 con quái vật có hình dạng giống Phantom xuất hiện.Tôi bắt đầu tạo ra vũ khí và đưa cho Takashi.
“Lên nào hai người” Takashi hô to.
Cả 3 chúng tôi xông lên theo nhịp điệu,cả 3 cứ thế chém từng con 1 cho đến khi tất cả bọn chúng đều bị hạ.
Hidan nói :
-Vậy là đi đúng đường rồi đấy.
Takashi vì không tin nên hỏi :
-Sao biết được là đúng đường?
-Cứ nhìn đi.Mỗi khi chúng ta đi đúng đường thì sẽ có quái xuất hiện mà thôi.
-Được thôi,vậy thì chúng ta sẽ đi con đường này theo như lời cậu nói.
Chúng tôi bắt đầu đi tiếp.Khi đến cuối con đường thì xuất hiện 1 cái bệ và trên đó có 3 cái vòng,đột nhiên 1 cái loa nhỏ nhảy ra và nói :
-Để vượt qua mê cung này thì tất cả phải đeo những chiếc vòng này lên tay,dựa vào đồng tâm hợp lực để có thể thoát khỏi đây,hãy phối hợp thật tốt nhé.
Rồi nó biến mất.Thế là chúng tôi nghe theo nó, đeo chiếc vòng đó lên tay và bắt đầu di chuyển tiếp.
Đi thêm 1 lúc nữa thì chúng tôi nhìn thấy 2 ngã rẽ phải và trái.2 người kia bắt đầu tranh luận.
“Phải,chúng ta sẽ đi bên phải.” Hidan đề nghị.
“Trái,chắc chắn là trái.” Takashi không đồng tình.
2 người họ bắt đầu lao vào choảng nhau,may mắn là tôi đã ngăn hai người họ lại không thì 1 trong 2 đã bị thương rồi.
Thế là chúng tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ đường đi.Và đều thống nhất là đi bên phải.Từ con đường đó ,nó dẫn chúng tôi đến với 1 căn phòng và phía trước là 1 sàn đấu.Ngay sau đó 1 cánh cửa ở phía bên kia mở ra,xuất hiện lần lượt 3 con người đi ra ngoài và họ có đeo mặt nạ cùng với khoác 1 bộ đồ trông khá giống với 1 Phantom.
Takashi nhìn thế và bắt đầu cười lên :
-Nè mấy người đùa tôi đấy à?Biết là không lừa được chúng tôi rồi mà vẫn cố tình mặc như vậy sao?
Những người kia chẳng hề nói gì và chỉ đứng đó.Đột nhiên 1 cái loa khác lại xuất hiện :
-Mọi ngườigiờ đây đang phải đối mặt với 3 con người cải trang là Phantom đây,bởi luật nên họ bắt buộc phải cải trang như vậy và chiến đấu với mọi người.Nên chúc may mắn nhé.
Sau đó nó lại biến mất và bắt đầu ở trên tường xuất hiện 1 cái bảng kì lạ,nó hiện ra 1 kẻ vạch giữa hai bên hiện ra hình 3 chúng tôi và hình 3 người bên kia.
Họ bắt đầu lên tiếng :
-Hãy chọn ra 1 người để lên sàn đi,sử dụng những chiếc vòng để quyết định.
Thế là chúng tôi bắt đầu hội ý.
Takashi đề nghị :
-Để tôi lên trước cho,chúng có vẻ khá mạnh.
Rồi Hidan nhảy vào :
-Đừng coi thường tao,để tao lên cho.
Tôi thì cũng chỉ biết im lặng nhìn 2 người họ tranh luận vì mình biết rằng 2 người họ đang quan tâm đến nhau nhưng cố gắng không để lộ.
Sau 1 hồi tranh luận thì chúng tôi đã quyết định,Takashi sẽ lên trước.
Và trận đấu bắt đầu.
Takashi lên trước và ráng 1 cú đấm,nhưng người kia chỉ đứng né qua một bên,rồi cậu ấy chuyển sang đá 1 cú nhưng tên kia đỡ được và đạp bay cậu ấy ra.
“Tên này mạnh quá.” Takashi nói trong đầu.
Rồi họ tiếp tục đánh,2 người bọn họ liên tục đấm những cú đấm cực uy lực nhưng rồi lại né cứ thế cứ thế đến khi họ kiệt sức.Chỉ trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi,Takashi đã đấm trúng, rồi nhân cơ hội cậu tiếp tục đấm tiếp.Dứt điểm bằng 1 cú đá.
Tỉ số 1-0.
Đến lượt Hidan thì 2 bọn họ đấu kiếm với nhau,1 trận chiến căng thẳng vì chỉ cần sai 1 chút thôi cũng đủ để lấy mạng cậu ấy.Cậu ấy đã thắng được khi thanh kiếm sượt qua cơ thể của tên kia.
-Mạnh quá.
Tỉ số là 2-0 vậy nên tôi không cần phải đấu nữa.
Xét về sức mạnh thì 2 người này hoàn toàn không có tuổi gì để đấu với các Hunter mà mình từng gặp,nhưng với mình thì họ cũng rất mạnh rồi.
Chúng tôi lại tiếp tục đi tiếp.Và lại gặp những ngã rẽ,cứ lần lượt chúng tôi cãi nhau để chọn con đường thích hợp.Giờ đây theo thông báo rằng đây là con đường cuối.
-Cẩn thận đấy Hidan,Takashi đây là chặng cuối.
Cả 2 bọn họ cùng nói :
-Biết rồi.
Chúng tôi cùng đếm đến 3 và xông thẳng vào phòng.Xuất hiện trong căn phòng là 1 con Phantom có kích thước lớn gấp đôi con Phantom cấp C mình từng hạ.
Không nghĩ ngợi gì cả 3 chúng tôi cùng xông vào đánh,nó bắt đầu quạt tay còn chúng tôi thì nhảy lên để né,Takashi nắm chân Hidan-san và ném cậu ấy đi,Hidan cậu ấy rút kiếm ra và chặt đứt tay phải của con Phantom còn tôi thì tạo ra 1 cột băng lớn và đâm xuyên thủng qua người nó.Takashi đạp lên tường bên trên và đấm thẳng 1 cú xuống đất và hạ con quái vật.
Chúng tôi đã hạ được con quái vật.
Trong lúc đó tại 1 khu vực khác ở trong thử thách :
-Nè cảm cậu nhiều nhé,Zakuza Hollow,mọi người cứ bảo cậu xấu xa và ác độc nhưng cậu là 1 người cực tốt đấy.
-Phải đấy,cảm ơn đã giúp chúng tôi nhé.
-À không cần phải cảm ơn làm gì đâu,tôi mới phải cảm ơn vì mọi người muốn ghép đội với tôi.
-Ừm ,vậy thì giờ chúng ta cùng về đích thôi.
“Phải chúng ta cùng về đích thôi” Zakuza nói thầm.
Hắn móc 2 con dao ra rồi đâm 2 người đồng đội.
-Zakuza…Tại sao…?Tôi tưởng cậu là người tốt.
-Chúng mày chỉ là đồ chơi của ta mà thôi,giờ ta đã chán các ngươi rồi,nên tạm biệt nhé.
2 người họ đã gục và chết ngay sau đó.
-Hừm…Giờ mình nên tìm đồ chơi mới thôi,Kiritsu Omori sao?Tuyệt vời lắm.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI