=>Mở đầu cốt truyện: Ba tôi đang khá vội vàng muốn đem kết quả báo cáo này, đem lên cho Hội Liên Hiệp FFS để họ có thẩm quyền đánh giá việc này, và tôi lúc đó đã khuyên ba tôi rằng, chúng ta nên nghỉ ngơi vài ngày để sau ngày giáng sinh chúng ta sẽ thông báo cho họ cũng chưa muộn.
Makisk:
-Bố à!
-Chúng ta sẽ không lặp lại một lần nữa, khi chúng ta không cùng về chơi đón ngày giáng sinh cùng với mẹ và vợ con chứ ?
-Và ngày giáng sinh cũng là ngày sinh nhật của mẹ, ba đã lỡ nhất nhiều lần rồi, và mẹ sẽ rất buồn đấy ba ạ, ba cứ để đến thế này thì khi nào mới dự sinh nhật của mẹ chứ ?
Tôi đáp:
-Bố xin lỗi!
-Bố biết điều con nói là quan trọng như thế nào!
-Bố chỉ muốn mở họp online thôi là đủ rồi.
Makisk:
-Thôi đủ rồi bố ơi!
-Aco đang đợi bố để ăn sáng đấy.
Tôi đáp:
-Cho ta xin lỗi và cũng gửi lời xin lỗi tới Aco, ta phải làm việc điều phải làm thôi.
Makisk:
-Bố xem bức ảnh này còn quan trọng hơn gia đình hả bố?
-Thằng bé đã hơn 3 năm rồi nó chưa về với mẹ nó và dự sinh nhật của bà một lần nào cả trong ngày giáng sinh, từ năm 2139 trở đi rồi.
Tôi đáp:
-Con à!
-Con nên hiểu, nếu bức ảnh này mà ta không để ý
-Thử đoán xem!
-Lỡ như ta tính sai, thì liệu nó sẽ còn ngày để ta có thể về thăm nhà không?
-Ta cũng chỉ vì gia đình thôi.
-Nếu thiên thạch này nó đổi hướng liệu con có nghĩ ?
-Nó sẽ đâm vô Trái Đất chứ?
Makisk:
-Con không quan tâm?
-Cái con cần là gia đình! Và trong đó có cả bố.
-Bố ơi!
-Làm ơn đi!
-Chúng ta hãy cùng nhau đón ngày giáng sinh này cùng ngày sinh nhật với mẹ chứ.
-Bố đã hứa với Aco rồi mà?
-Bố đã quá thất hứa với mẹ lắm rồi đấy.
Tôi la lớn:
-Nếu! tao mà đón ngày giáng sinh, liệu thiên thạch đó sẽ như thế nào, ta sẽ không thể gửi bản chính xác về tính toán đường đi của ngôi sao chổi đó cả cho sở Liên Hiệp?
-Liệu sau ngày giáng sinh sẽ là một ngày tận thế sẽ đến ư ?
-Chúng ta không biết liệu ngôi sao chổi đó có đe doạ tới sự sống tới Trái đất không, mà giống cái cách khủng long đã từ tuyệt chủng nhiều năm trước rồi.
-Makisk à!
-Con phải nghe bố!
Makisk cũng hét lớn:
-Bố chỉ biết tới công việc, công việc và công việc.
-từ sau năm 2139, tôi đã thấy ông thay đổi rất nhiều rồi đó.
-Bố hãy nghĩ tới suy nghĩ của Aco chứ, chúng ta cho thằng bé rời xa mẹ cũng chỉ tốt cho nó, để nó ăn học lớn lên ở quê chúng ta. Bởi điều kiện ở đây phát triển hơn dưới Thành phố.
-Chúng ta đã lâu lắm rồi chưa xuống thành phố rồi đấy ạ!
-Thằng bé đến lúc phải cho nó đi chơi rồi!
Tôi đáp:
– Makisk!
-Ta hiểu điều đó!
-Nhưng ta cũng vì gia đình mà an toàn cho mọi người và cả chúng ta. Ta cũng chỉ vì cả ngày để có thể theo dõi từng li từng tí về các thiên thạch để không lo bị đe doạ.
-Con phải hiểu cho ta!
-Bây giờ bố sẽ..!
Makisk: Tôi! Không muốn nghe ông thêm câu nào nữa!
Đột nhiên tiếng của máy tính vang lên.
“Tít tít”
Tôi thấy một điều kỳ lạ đang diễn ra với ngôi sao chổi đó.
Tôi:
-Vậy là ta đoán sai rồi!
-Có vẻ tốc độ nó sẽ đi nhanh hơn.
-Có vẻ tầm 3 ngày nữa, nó sẽ tiếp cận quỹ đạo Trái Đất của chúng ta.
Một bức ảnh chụp ngôi sao chổi đã đi qua tiểu vành đai và đang bắt đầu tiến vô quỹ đạo Sao Hoả.
-Makisk À!
Makisk: Vâng!
-Hãy đi nói với thằng nhóc rằng!
-Ta sẽ về đón giáng sinh
Makisk:
-Bố!
Tôi:
-Không sao đâu!
-Ta sẽ đi vô sở Liên Hiệp để báo cáo
-Ta cần phải làm rõ vụ việc ngôi sao chổi này.
-sẽ rất nhanh thôi.
-Tầm chiều 2h đón ta ở trụ sở
Makisk:
-Bố thế còn bữa sáng với Aco?
Tôi đáp:
-Con cứ về ăn với nó đi, nói với nó ta bận rồi
Makisk:
-Bố!
-Nó sẽ rất buồn đấy
Tôi:
-Makisk ta xin lỗi
-Nhưng lời hứa thì ta sẽ thực hiện.
-coi như ta sẽ tạ tội cho bữa sáng hôm nay.
Makisk:
-Vậy được thôi 2h chiều gặp bố.
-Tạm biệt bố
Tôi: Tạm biệt con trai của ta!
-Khoan đã Makisk!
Makisk: Dạ vâng bố! còn chuyện gì nữa không ạ ?
Tôi đáp:
-Nói với Aco rằng
-Chiều nay sẽ có quà cho nó đấy.
Makisk:
-Được rồi! con sẽ nói với nó, cảm ơn bố đã giữ lời hứa.
-Bố nhớ giữ ấm khi ra ngoài nha, trời sẽ lạnh lắm đó.
*Chuyển cảnh: (Nhân vật Acolona Haleona trò chuyện với Mathwi (A.I))
Acolona Haleona:
-Tôi cảm thấy chán quá Mathwi à!
Mathwi trả lời:
-Ngài có muốn chơi game để bớt chán không ạ?
-Chơi các game PS4 nhỉ?
-Như các Game Đền Thờ Thần, Maxuliu, OCT hoặc là Cuộc chiến Alicasaka?
Aco cắt lời và đáp:
-Mathwi tôi rất là chán rồi!
-Tôi không có hứng thú chơi game đâu.
Mathwi đáp:
-Oh! Thì ra là ngài không muốn chơi mà ngài muốn xem phim chăng?
-Các tên phim hoạt hình như là Car Led, Kororo, Unitas hay là Quỷ Xác Sống?
Aco cũng tương tự:
-Mathwi!
-Làm ơn đi tôi cũng không thích coi phim.
-Tôi chỉ muốn được gặp mẹ thôi!
Mathwi:
-Thì ra đó là điều ngài muốn à!
-Có vẻ như bên đó ngài Calloaha Haleona đang có việc đột xuất thì phải??
-Ngài ấy bảo sẽ đến trụ sở Liên Hiệp FFS rồi.
Aco hét lớn và cắt ngang lời thoại.
-Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm.
-Tôi chỉ muốn được về nhà gặp mẹ thôi.
-Tôi ghét Ông nội và cả bố.
-Tôi rất ghét và cực kì ghét
Mathwi đáp:
-Đừng buồn cậu bé cưng của tôi.
-Họ sẽ không bỏ cháu đâu.
-Họ sẽ rất quan tâm đến cậu.
-Họ cũng chỉ vì cháu thôi.
-Công việc họ làm rất trở nên vĩ đại.
Aco đáp ngang:
-Suốt ngày công việc, công việc!
-Thế! Tại sao lúc tôi học sao không ai quan tâm tới tôi đi?
-Họ toàn lo cho thứ gọi là công việc, hơn là tôi và mẹ tôi và cả bà nội của tôi.
Mathwi đáp:
-Aco à!
-Đôi lúc cậu còn nhỏ!
-Cậu không hiểu đâu!
-Khi cậu lớn lên sẽ hiểu được.
-Nhưng công việc của bố và ông nội cậu đang làm, nó thực sự vĩ đại như thế nào đấy.
“Tiếng cửa mở”
Tôi nghe thấy tiếng cửa mở quay đầu lại, thì đó là bố tôi.
Aco:
-Bố về rồi ạ!
-Sao ông nội lại không về chung với mình.
Bố tôi đáp (Makisk):
-Không sao đâu con trai!
-Ông nội con chỉ giải quyết một xí việc, xong việc trưa nay chúng ta sẽ được về thành phố.
-Trưa nay chúng ta sẽ đi đón Ông nội luôn.
Tôi ngạc nhiên và hào hứng và la hét lên, cuối cùng cũng được về quê rồi.
Makisk:
-Bố đói rồi!
-để bố ăn sáng cái đã, xong rồi chúng ta sắp xếp đồ vô balo nữa.
Tôi đáp: Vâng bố ạ!
*Chuyển cảnh:
“Phong cảnh của trụ sở Liên Hiệp FFS, trong phòng họp của các qua chức cấp cao của Tổ chức”.
Những người quan chức và nhân viên đang thẫn thờ chờ đợi công bố báo cáo.
Những người được đến mời họp như là Mikhailov Vokavis (Chủ tịch hội của tổ chức FFS), Ivanov Gennady (Giám đốc của tổ chức FFS).
Và các khác mời như là Đồng Nghiệp của Calloaha như là tiến sĩ Dogaler Magerk, tiến sĩ Morgan Neck Cumer, tiến sĩ Trịnh Thái Đạt và một số nhân viên khác.
Tổng chỉ huy Thomas Ordann của hiệp hội thì không đến trực tiếp chỉ họp qua Online là chính.
Calloaha Haleona bước ra chỗ cửa vào, Chủ tịch hội lên tiếng.
Mikhailov Vokavis:
-Chào, đây không phải là ngài Haleona siêng năng của chúng ta đây sao?
-Nói đi ngài tới đây muốn nói mọi người về việc gì.
Callohoa Haleona đáp lại:
-Cảm ơn lời khen của anh, nhưng tôi muốn đến thông báo với mọi người một truyện.
Callohoa Haleona trình chiếu tài liệu về một ngôi sao chổi mình chụp được.
-Đây là ngôi sao chổi mới tôi chụp, nó tên là Kars.
Mikhailov Vokavis cắt ngang và cười xỉa:
-Gì chứ, anh bạn?
-Anh lấy tên gần nguyên âm Tiếng Anh với Sao Hoả ra đặt tên cho ngôi sao chổi này luôn à!
-Thú vị ghê tiếp đi!
Callohoa Haleona:
-Ngài chủ tịch có thể im lặng được không!
Mikhailov Vokavis:
-Ta đùa xí thôi mà tiếp đi!
Callohoa Haleona giải thích với tài liệu trình chiếu của mình, sau khi nghiên cứu ngôi sao chổi mới mà mình chụp được.
Callohoa Haleona:
-Như mọi người đã thấy!
-Ngôi sao chổi này, Nó không có lõi thiên thạch.
Mọi người ngạc nhiên, xì xục thì thầm với nhau.
“Mikhailov Vokavis thì thầm với giám đốc”
-Gì mà Sao chổi không có lõi thiên thạch nữa chứ, nó bị lỗi lập trình trong một đấng sáng tạo nào đó tạo ra à!, “Mikhailov Vokavis đang mỉa mai câu trả lời”
Callohoa Haleona nói tiếp:
-Tôi sau khi mất một đêm để nghiên cứu, mọi người biết không?
-Tốc độ ngôi sao chổi Kars này nhanh hơn tôi tưởng tượng,
-Đây là bước ảnh tôi chụp lúc tầm 11h50 khuya khi đó nó còn ở ngoài rìa hệ mặt trời để tiếp cận với Sao Diêm Vương, cũng là lúc tôi đã phát hiện ra nó.
-Nhưng sáng sớm lúc tôi ngủ dậy, đây là bước ảnh thứ 25 được chụp lúc tầm 5h23 sáng chính thức.
-Thì nó đã đi qua Sao Hải Vương bằng một cách nào đó rất là nhanh.
Mọi người xì xào, thầm thì:
-Gì cơ, có ngôi sao chổi có tốc độ đó nữa à?
-Lừa người chăng?
-Đáng lẽ phải vài năm nữa mới đến được như thế chứ?
Callohoa Haleona lên tiếng phản biện:
-Các vị, tôi không có lừa các vị, ngay cả tôi cũng tính toán sai thì đó cũng là một sai số thường xuyên thôi.
-Ai cũng như thế mà ? phải không ?
Mọi người: Uk ha, cũng đúng.
Callohoa Haleona nói tiếp:
-Ban đầu tôi cũng tính toán tốc độ và đường đi của nó.
-Đúng thật sự thì ban đầu tôi cũng tính ra được tốc độ của nó là 154.000 km/h, tôi cho rằng tốc độ này rất hơi chậm.
-Nó phải mất tới 3 năm để đi tới được Sao Mộc và mất tới 6 năm để có thể được đĩa trong của hệ mặt trời và tới được Trái Đất.
Mọi người sợ hãi về việc nó tới Trái Đất.
Callohoa Haleona phá vỡ bầu không khí.
-Đừng lo, tôi đã tính toán rồi nó sẽ trên quỹ đạo đường đi của nó, sẽ không gây hại gì tới Trái Đất của chúng ta cả.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
-Nhưng theo nhưng tôi biết, nó sẽ kết thúc chu kỳ của nó, khi đó nó sẽ va chạm với mặt trời của chúng ta.
Mikhailov Vokavis phản hồi lại:
-Haleona à!
-Hãy tóm tắt gọn gàng là được rồi.
Callohoa Haleona:
-Được thôi!
-Nhưng cũng sắp hết rồi tôi sẽ cố nốt luôn phần này.
-Mọi người hãy xem đây.
Ngạc nhiên và kỳ lạ?
Mikhailov Vokavis:
-Này Haleona, ngài đang đùa tôi à.
-Ngài cho tôi xem toàn tấm ảnh màu đen thế?
Callohoa Haleona đáp:
-Cứ từ từ, để tôi giải thích.
-Những tấm ảnh thứ 60 trở đi mà tôi chụp được thì nó toàn là màu đen, lúc đó tôi không hiểu tại sao lại thế.
-Chợt tôi nhận ra thì nghĩ là máy in nó có vấn đề, nhưng khi kiểm tra máy in thì nó rất là bình thường, vẫn chưa hư hỏng gì cả.
-Đúng là thế, từ khi tôi rút tấm thứ 78 này ra.
-Mọi người hãy nhìn đi
Mọi người kinh ngạc,
-Gì cơ! Đó là!
Callohoa Haleona:
-Rất đúng!
-Nó đã đi đến Sao Hoả của chúng ta, mặc dù tôi không biết tại sao vận tốc chỉ có 154.000 km/h tương đối rất chậm, nhưng một cách thần kỳ nào đó, nó lại đi nhanh tới mức qua các hành tinh khác chỉ trong 1 đêm, và rồi nó đã đi tới Sao Hoả.
“Mọi người”, Oh!! Thật là kinh ngạc và vi diệu.
Giám đốc Ivanov Gennady lên tiếng:
-Thế là, nó không ảnh hưởng gì tới Trái Đất của chúng ta, thì việc gì chúng ta phải quan trọng hoá vấn đề lên thế?
-Thế rồi vấn đề chính của ngài Haleona là mục đích gì?
Callohoa Haleona đáp:
-Wew! Anh đoán đúng rồi đó, bây giờ tôi sẽ đi vô vấn đề chính.
-Chắc mọi người còn nhớ từ nãy tôi nói chứ?
-Chính là nó không có lõi thiên thạch.
“Mọi người”
-Uk! Nãy ông ấy cũng đề cập đến rồi nhỉ?!
Ivanov Gennady:
-Và rồi sao nữa?
Callohoa Haleona đáp:
-Theo như tôi nghĩ, khi tôi quan sát, lõi của nó có chuyển động, nó như là một con giun trong quả trứng.
Ivanov Gennady: Oh! Vậy à!
Callohoa Haleona:
-Tôi thấy, Sao Chổi này là một Vật Sống.
Tiến sĩ Trịnh Thái Đạt la lên và phát biểu ý kiến:
-Thưa ngài Haleona, tại sao ngài cho rằng, thiên thạch đó là một vật sống?
-Ngài dự gì để nói như thế?
Callohoa Haleona:
-Có lẽ theo như ta đoán!
-Chắc chắn nó là một con vật,
-Như kiểu Phượng Hoàng lửa chăng?
-Tôi nghĩ nó kiểu đó là một DNA, giống như cơ thể của chúng ta vậy.
-Tôi nghĩ mọi thứ vẫn còn là bí ẩn, chính vì ngôi sao chổi này đã thay đổi ánh nhìn của chúng ta về thuyết vật sống Vũ Trụ.
-Tôi nghĩ Ngôi Sao Chổi đó là một sinh vật sống.
-Nhưng giả thuyết mắc bảo của tôi cho rằng!
-Nó như là một virus vậy.
-Tôi nghĩ Vũ Trụ của chúng ta đang có một mầm bệnh nào đó, mà chúng ta không hay biết.
-Do là nó chưa được chứng minh có tồn tại đâu.
-Cho đến sự kiện lịch sử này.
Mikhailov Vokavis đập bàn cười và nói.
Mikhailov Vokavis:
-Này! Này Haleona, ngài có phải đang ngáo xem phim rồi không.
-Cái gì virus vi dít gì thế, của người ngoài hành tinh gửi đến chăng?
-Nếu nó gửi đến thì sẽ có chuyện gì?
-Tụi nó đâu cần làm thế?
-Nhưng tôi thấy buồn cười khi nghe về một Ngôi Sao Chổi đó là sinh vật sống ư ?
-Có phải ngài đã nghiệm phim hơi quá rồi không ạ!
Callohoa Haleona:
-Tôi nói điều đó là thật!
-Theo như tôi nghĩ nó không đơn giản để đến đây!
-Mà như kiểu nó được chủ động đưa đến hơn là thế.
Mikhailov Vokavis đáp:
-Để tôi đoán nhá!
-Là Người ngoài hành tinh đúng không, kakaka!! (tiếng cười)
Mọi người đều cười.
Callohoa Haleona:
-Nhưng mà!
Một tiếng nói từ phía màn hình tv.
-Đủ rồi mọi người cười đủ chưa.
Giọng của một người nào đó.
Callohoa Haleona:
– Tổng chỉ huy!
-Ngài thấy sao về việc này?
Tổng chỉ huy Thomas Ordann:
-Việc này cả có gì là lạ cả?
-Quá bình thường!
-Chỉ là một ngôi sao chổi thôi, có cần phải làm lớn chuyện như thế không?
Mikhailov Vokavis cười và nói:
-Cậu thấy chưa Haleona
-Đến cả Tổng chỉ huy còn nói thế, tui nghĩ cậu nên cai phim lại đi. Đến giờ chúng ta giải tán rồi.
-Tôi còn phải về đón vợ tôi nữa.
Callohoa Haleona:
-Từ đã! Mọi người tôi còn chưa nói hết mà ?!
Mikhailov Vokavis đặt tay vô vai Haleona và nói:
-Haleona à!
-Anh cứ lạc quan lên đi.
-Cứ để báo cáo này cho, nhân viên chúng tôi theo dõi là được!
Callohoa Haleona:
-Nhưng mà tôi còn một tài liệu nữa chưa công bố!
Mikhailov Vokavis:
-Thôi!
-Ai cũng đói rồi, anh cứ gửi qua mail đấy để chúng tôi sẽ xem nếu có hứng.
Mọi người đều dần dần ra khỏi phòng họp ngoại trừ còn Haleona và một đồng nghiệp còn ở đó.
Callohoa Haleona:
-Morgan! Anh phải tin tôi!
-Những lời tôi nói đều là thật!
-Hơn nữa tôi còn có bằng chứng về một….
Morgan đưa tay lên và nói.
Morgan Neck Cumer:
-Haleona à!
-Anh cứ quan sát tiếp đi!
-Chỉ thị của chủ tịch hội cũng nói thế rồi.
-Tôi sẽ xem xét sau về việc này.
-Sắp tới ngày giáng sinh rồi!
-Anh nên về thăm vợ con anh đi.
-Đã lâu rồi anh đã không về quê rồi đấy.
Callohoa Haleona:
-Nhưng mà..!
-Tôi còn một bức ảnh nữa mà mọi người chưa xem!
Morgan Neck Cumer:
-Anh cứ vui vẻ lên đi, giờ tôi cũng đi ăn xí đây!
-Bye nha!
Callohoa Haleona:
-Từ đã Morgan à!
-Haizz!
-Còn một bản báo cáo nữa mà!
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo, tôi nhìn vô đồng hồ điện tử, thì mới biết là sắp phải về rồi, và có hẹn với con trai của mình nữa.
“Đột nhiên một tiếng gọi của ai đó vang đến”
-Thưa ngài, tiến sĩ Haleona!
-Xin hãy dừng bước.
Tôi quay lại nhìn thì ra đó là Tiến sĩ Dogaler Magerk, thế là tôi đáp lại.
-Là Tiến sĩ Dogaler Magerk!
-Ông đến đây có chuyện gì vậy?
Dogaler Magerk phản hồi lại:
-Thật ra là…..
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI