- Home
- Tôi bị mắc kẹt trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đẫm máu
- Chương 5 - Ivony bắt đầu hành động !
“Haizzz…”
“Công chúa nhỏ , sao người lại thở dài thế ?”
“Lisa chả biết gì cả ..”
“D…dạ ?”
Chắc cô ấy sẽ nghĩ là tôi đang giận dỗi vì không được chơi thỏa thích đây mà . Chẹp ..chẹp .. cô quá ngây thơ rồi , Lisa ạ . Ta đang tìm cách để tránh bad ending bởi một lũ nhân vật chính điên khùng giết chóc lẫn nhau trong một quyển tiểu thuyết lãng mạn kì ảo đây này .
Tôi vừa đung đưa chân trên chiếc ghế ở ngoài ban công vừa nhâm nhi tách trà nóng hổi cùng các loại bánh ngon lành . Đây quả là đặc quyền của một Công chúa mà . Tôi sắp xếp lại các chuỗi sự kiện chính trong tiểu thuyết để tìm ra cách để khoong phải chết .
“Lisa , đưa ta tờ giấy nào , với cả cây bút nữa nhé “
“Công chúa , người đang muốn thử cầm bút ạ ?”
Nhìn vẻ mặt háo hức của Lisa , tôi không nhỡ nói là không phải . Cầm tờ giấy trên tay , tôi bắt đầu ghi chép lại các sự việc . Đầu tiên phải nói là cốt truyện của câu truyện này đặt bối cảnh khá là kì lạ và vô cùng nhiều chi tiết khó hiểu . Sylvia xuất thân là Công chúa nhưng lại mắc kẹt trong một tòa tháp , và cô vẫn ý thức được cô là Công chúa , cô thậm chí còn biết rằng những người hầu đã nhốt mình lại trong một tòa tháp cao . Ai là nguòi đã ra lệnh cho các người hầu , mục đích của họ là gì ? Theo lời tác giả thì họ muốn cô trở thành vật hiến tế , và Sylvia chưa bao giờ có ý định bỏ chạy cả dù cô đã biết .
Chứng tỏ Sylvia không phải một người đơn giản . Mọi chuyện bắt đầu tiến triển khi Sylvia nhận được các lá thư của một người đàn ông kì lạ ( ở đây không phải Fred ) . Người đó chưa bao giờ được lý giải cả , tác giả dường như đã quên bẵng những sự việc ấy khi tiểu thuyết có thêm Rion nhảy vô . Có giả thuyết cho rằng hắn là tên đã nhốt Sylvia trong tòa tháp .
Lại thêm một vấn đề khác nữa . Thật là không đơn giản mà . Có thể Sylvia đã bị bắt cóc hoặc có thể không . Dù thế nào thì nếu Rion và Sylvia gặp được nhau thì điều đó cũng không có lợi cho mình . Mình có thể chết . Rối não quá đi mất !
Tại sao Rion lại muốn giết Fred và Sylvia nhỉ ? Nhà Vermille có vẻ có âm mưu gì đó không bình thường . Nói mới nhớ , lúc vào đầu câu truyện , không thấy có chi tiết nào nhắc đến gia đình Hoàng gia Flora . Lúc đầu tôi cũng không nghĩ nhiều về nó nhưng …
Tôi bỗng tái nhợt đi và có cảm giác buồn nôn …chỉ một suy nghĩ thoáng qua trong đầu thôi nhưng cũng đủ kinh hãi ..
Họ .. CHẾT RỒI !?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI