“ Cơn gió sẽ chỉ đường cho mình đến đích” Kaname nói trong sự yên tĩnh của màn đêm và bắt đầu lặng lẽ đến vách đích.
“Ngày đầu tiên đã trôi qua,buổi tối đã đến lúc tôi phải trốn để không phải chạm trán với lũ Phantom đó” Kaname đã trốn với sợ hãi lũ quái vật đó.
Kaname Shota , một con người khi đứng trước mọi người là người trầm tính cũng như ít nói , thế nhưng … khi ở 1 mình cậu ta thể hiện rõ ra mình là 1 tên nhát cáy là 1 Hunter hạng 1 nhưng lại hoàn toàn không xứng với thứ hạng .
-Mình phải rời khỏi khu rừng này nhanh nhất có thể , mình không muốn chết ở đây 1 chút nào.
Sau 2 ngày đi lại cậu ta đã đi được đến cuối chặng đường trong an toàn , nhưng trước mắt của cậu ta chính là một con Phantom lớn và nguy hiểm , Kaname tròn mắt nhìn vì sợ hãi con quái vật đến nỗi câu không thể di chuyển , cơ thể hoàn toàn bất động.
Kaname tưởng tượng trong đầu:
-Đáng sợ quá , mình sẽ chết ở đây sao ? Ngay tại đây luôn sao?
Chợt những dòng kí ức của cậu ta hiện ra , về những gì cậu ta đã trải qua khi trở thành Hunter :
Tôi là 1 cậu con trai bình thường tại ngôi làng Yoasuba , và cũng là 1 Hunter hạng 2 cùng với cô bạn thân của tôi là Nitakawa Aichi.
“Nè ,sau này khi chúng ta trưởng thành hãy hứa với nhau là chúng ta sẽ trở thành những đội trưởng mạnh mẽ và ngầu nhé” Nitakawa đề nghị.
-Ngưng ảo tưởng đi má , những đội trưởng phải có sức mạnh cực kì lớn ,cỡ chúng ta chắc chỉ là những con bọ với họ thôi nhỉ ?
-Nhưng chúng ta ngầu mà , không phải sao?
-Ờ , nếu chúng ta cùng nhau chiến đấu thì chúng ta trông cực kì ,cực kì ngầu đó.
Thế nhưng đáng buồn thay là một bi kịch xảy đến với chúng tôi toàn bộ trụ sở của đội chúng tôi đã bị tấn công , lúc đó tôi cùng với đội trưởng và đội phó cùng với vài thành viên khác đang làm nhiệm vụ và khi chúng tôi trở về … Mọi thứ đã kết thúc , một nơi đầy máu , xác chết ở khắp nơi mùi máu tanh nồng cùng với những xác chết bị xé toạc ra thành từng mảnh,nó ví như 1 lò mổ ,tất cả các Hunter đều bị giết trong đó bao gồm cả cô ấy , tôi chỉ có thể đứng đó , nhìn và khóc trong đau đớn ,và trong thời khắc đó tôi đã tự nhủ rằng sẽ cố gắng để tiêu diệt toàn bộ những con Phantom ,Nhưng rồi tôi chỉ đứng đó khóc lóc và gào thét trong cơn mưa, khóc đến mức cơ thể như đông cứng lại , sự đau đớn tột độ này khiến tôi không thể vững bước được , và thế là dần dần theo thời gian tôi đã trở thành một kẻ hèn nhát thực thụ , 1 tên nhát cáy chỉ biết dựa dẫm vào đồng đội , không thể tự mình làm việc gì.Và thế là tôi đã trở thành 1 kẻ hèn nhát từ lúc nào không hay.Và thế là tôi đã khoác lên mình 1 vỏ bọc giả tạo với khuôn mặt trầm tính và cố gắng để không làm vướng chân của đồng đội.
-Tôi chỉ là 1 kẻ hèn nhát.
“Nếu 1 trong 2 ta mất thì người còn lại vẫn phải trở nên mạnh mẽ và ngầu nhé hãy cùng nhau hứa đi.” Nitakawa trong kí ức của Kaname nói.
-Này đừng nói xui như vậy chứ con ngốc này!
“Tôi vẫn sẽ cố gắng để trở thành 1 người ngầu để khi gặp cô ấy tôi có thể nói rằng mình đã trở thành 1 người tuyệt vời” Kaname đã nói trong tâm trí của mình.
Trở về với thực tại Kaname đang phải đấu với 1 con Phantom lớn và nguy hiểm,thế nhưng mà giờ đây Kaname có vẻ nghiêm túc hơn rồi.
-Hehe, xin lỗi vì phải để cậu phải thấy cảnh 1 thằng hèn nhát bấy lâu nay nhé Aichi. Đây sẽ là lúc mà tớ tỏa sáng hãy dõi theo mình và xem mình biểu diễn nhé.
Nói xong Kaname lập tức gọi ra vũ khí , và vũ khí của cậu ta là … 1 cái quạt và cậu ta bắt đầu xõa quạt :
-Lets Dances.
Lập tức hai tay của con Phantom đột nhiên bay ra và rồi Kaname giơ quạt lên và chém 1 đường thẳng, mặc dù khoảng cách giữa cậu và con Phantom khá xa nhưng những vệt chém đó vẫn đến được chỗ của con Phantom và nó đã chém đứt cơ thể của con quái vật.
Kaname gấp cây quạt lại và nói:
– Chiêu đó tao gọi nó là Air slash đấy.
-Từ giờ cho đến khi tôi chết thì tôi sẽ trở nên ngầu hết mình để khi gặp cô ấy tôi có thể nói rằng mình có ngầu không nào ?
Và rồi Kaname tiến thẳng về phía vạch đích.
Kaname Shota kết thúc bài kiểm tra với mốc thời gian 2 ngày 8 tiếng.
Nishio nói với thái độ tức giận:
-Aaaaaa!Thằng khốn đó đá mình rơi thẳng xuống dưới này và tách toàn bộ ra , có vẻ như hắn muốn chia mọi người ra để họ tự hành động ra sao ? Giống tính mày lắm.
Đêm đầu tiên đến , Nishio nhóm lửa ở giữa rừng và cảnh giác đợi lũ Phantom đến tấn công.
-Xột xoạt.
1tiếng trong bụi cây Nishio nhanh tay gọi thanh katana ra vào tư thế phòng thủ , 5 không 7 con Phantom đã vây quanh cậu và tỏa đầy sát khí.
Nishio cười lên :
-Ke , cuối cùng cũng xuất hiện ta đợi mãi rồi đấy.
Ngay trong chốc lát 7 con Phantom đã bị đứt đôi bởi 1 cú chém xoáy của Nishio.
– Chỉ có vậy thôi à?
Lại xuất hiện thêm nhiều Phantom hơn nữa và Nishio không nghĩ ngợi mà xông vào giết tất cả.
3 ngày giết lũ Phantom liên tục Nishio cuối cùng đến cuối chặng đường.
– Tch !Toàn lũ tép riu chẳng thú vị chút nào.
Rồi đột nhiên xuất hiện 1 con Phantom cỡ lớn , nó há mồm ra và có 1 luồng sáng tích tụ từ miệng của nó và bắn ra.
-Thôi chết là Hyper Beam.
Mặc dù phát bắn đó né kịp ,nhưng nó đã sượt qua vai của Nishio và phát bắn đó đã hủy diệt toàn bộ cây cối đằng sau Nishio.
-Hehe , cuối cùng cũng có thứ làm tao hứng thú.
Con Phantom lao tới với tốc độ cao và lao thẳng vào Nishio , cậu ta nhảy lên cao và dương thanh katana lên rồi đâm thân của con quái vật. Nhưng ngay sau đó con quái vật đã quật 1 cú mạnh và Nishio đi bị văng ra xa còn thanh katana thì bị đi chỗ khác.
-Mạnh quá , đúng là thứ mình ghét nhất mà.
Rồi trong lúc nằm đó cậu lại nhớ lại những ngày tháng cậu chưa tham gia hiệp hội Hunter :
“Nè Kenzaki, mày có nhất thiết phải đánh mạnh đến vậy không? Chỉ vì tên đó làm đổ nước lên người mày thôi mà ?” Sakazaky Nobara hỏi ( người bạn thân của Nishio).
-Chỉ thôi sao? Đó là những gì mày nói à?Khi bị sỉ nhục như vậy máu tao đã điên đến mức không thể nào kiềm chế được rồi.
-Mày nên kiềm chế cơn giận đi.
-Rồi rồi.
-Mà nè sắp đến lúc chiếu bộ phim khá hay đấy mày có đi xem với tao không?
-Ờ đi thì đi thôi.
Chúng tôi là những người bạn thân kể từ khi lên cao trung , hai đứa chúng tôi là những tên kì quặc 1 tên thì thô bạo , đáng ghét còn tên kia tính khí hiền lành và luôn biết lắng nghe người khác nhưng chúng tôi chơi lại rất hợp nhau và đã trở thành những người tri kỉ lúc nào không hay .
Và rồi sau 1 sự cố,1 con Phantom đã tấn công chúng tôi ,nhờ có Sakazaky đỡ đòn nên tôi đã thoát được 1 đòn chí mạng , lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn người bạn của tôi hấp hối và nói ‘chạy đi’rồi gục .Dồn toàn bộ sự tức giận đến nỗi toàn bộ cơn điên cuồng tôi đã nuốt chửng cả ý thức và sau đó …Khi những Hunter đến cảnh tượng họ thấy chính là hình ảnh 1 thằng nhóc học năm 3 cao trung ,giết chết 1 con Phantom chỉ bằng tay không , 1 cảnh tưởng dường như chỉ có trong tưởng tượng.
Rồi sau đó tên đó đã xuất hiện , Kuroiwa Kaito đã là người yêu cầu tôi gia nhập hiệp hội Hunter và tôi đã đồng ý với điều kiện được giết lũ Phantom đó .Và chỉ sau 2 năm tu luyện ta đã trở thành Hunter hạng 1 với sức mạnh rất nhiều người phải tôn trọng.Nhưng ta cần phải mạnh hơn nữa , mạnh hơn nữa để có thể tiêu diệt toàn bộ Phantom để rồi thế giới này được tươi đẹp hơn theo đúng nghĩa đen.
Những dòng cảm xúc của Nishio đang dâng trào đang tiếp thêm sức mạnh cho cậu:
-Vì vậy ta không thể chết ở nơi thế này được!
Nishio dơ nắm tay lao lên và đấm 1 cú vào bụng của con Phantom to lớn , chỉ với 1 cú đấm cậu đã đấm văng nó ra và rồi cậu ta nói :
-Ta không mạnh bởi vì thanh sắt rỉ đó.
Cậu ta lao lên đấm liên hoàn tới nỗi cơ thể con quái vật bị lõm khắp cơ thể rồi cậu ta vừa hét lên vừa đấm :
– Oraaaaaaaaaaaaa
Rồi tiếp tục đấm tới nỗi con quái vật không còn cử động được nữa.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa” tiếng gào thét của Nishio vang rộng khắp khu rừng.
Sau đó Nishio tiếp tục tiến về đích.
Nishio Kenzaki kết thúc bài kiểm tra với mốc thời gian 3 ngày 4 tiếng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI