-Shesh , mình bị rơi xuống dưới sâu như vậy mà không chết thay vào đó là nhẹ nhàng sao? Êm quá!Ể? Đệm? Vậy ra mình bị đá đúng nơi đặc biệt sao hay thật đấy Senpai, nếu anh nói em cần phải vượt qua khu rừng này để trở thành Hunter thì được thôi .Omori xin chấp nhận thử thách.
Và bắt đầu đi vào rừng.
Đi cả 1 ngày dài rồi thế mà vẫn không thấy đích .Về đêm tôi đã bắt đầu nhóm lửa và ngủ lại qua đêm,nghỉ chưa được lâu trong bụi rậm bắt đầu có những tiếng động lạ khi tôi lại gần thì 1 con Phantom đã chồi lên nhưng so về kích thước cũng như sức mạnh thì với con đầu tiên cũng như những con mà tôi gặp thì nó chẳng là gì cả ,thế nhưng sức mạnh này đối với mình cũng mạnh quá.
Và ngay khi con quái vật đó xuất hiện, tôi đã phản xạ theo linh cảm và sử dụng kế sách cuối cùng của mình.
-Chạy thôi!
-Với tốc độ này con quái vật đó chắc sẽ không theo kịp mình đâu.
Tôi đã nghĩ vậy cho tới khi quay ngược lại thì thấy con Phantom đó đang bám theo với tốc độ siêu nhanh,và vì đang mất hơi nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy và sau đó tôi tìm thấy 1 cái cây lớn với cái cành cây lớn, nhanh tay tôi đã chèo lên và điều khó hiểu ở đây là sao con Phantom lại không nhìn lên hay tấn công cái cây để tôi rơi xuống ,con quái vật đứng lại 1 lúc lâu rồi sau đó rời đi thế là tôi đã sống sót qua đc đêm đầu tiên.
Ngày thứ 2, tôi lại bắt đầu cuộc sinh tồn của mình , điểm hay ở nơi kiểm tra này đó là kiếm lương thực rất dễ và lại còn nhiều nữa nên tôi đã dễ dàng quen được với phương thức sinh tồn , và sau gần 8 tiếng vật lộn với việc nghiên cứu tôi đã tạo ra 1 số cái bẫy bằng gỗ và lá cây, để xử lí con quái vật đó,và sau thêm 5h nữa để chuẩn bị .
Thì thời khắc cuối cùng cũng đến buổi tối tôi đã đứng trực sẵn để chờ con
Phantom đến và nó đã xuất hiện ngay trước mặt tôi .
Không quan tâm gì con Phantom lao thẳng vào tôi và đạp ngay vào cái bẫy treo ngược nhưng thay vì bị treo thì nó lại lao thẳng tiếp còn cái cây tôi dùng để treo nó thì bị gãy nát mà dây lại không đứt sao??
Vì cái bẫy 1 không thành công nên tôi đã chạy đến chỗ cái bẫy thứ 2, lợi dụng lúc Phantom đến gần tôi nhanh tay đã cắt 1 sợi dây và 1 cái lồng từ trên trời rơi xuống ngay thằng vào con Phantom và đã giam được nó .
-Haha cuối cùng ngươi cũng bị ta đánh bại , phải Omori này đã xem rất nhiều phim về các cách đặt bẫy thú rừng vì vậy nên ngươi thua ta là đúng rồi.
Tôi cười lớn và nói trong sự vui sướng vì đã nhốt được con quái vật , thế rồi nó chỉ đứng im 1 lúc rồi sau đó xé toạc cái lồng với sức mạnh thật đáng sợ ,tôi chỉ há hốc mồm rồi vì không có thời gian nên tôi đã chạy tiếp đến cái bẫy thứ 3.
Cái bẫy thứ 3 tôi đã chuẩn bị riêng cho trường hợp phương án cuối và khi con quái vật đến điểm đã định sẵn tôi đã kéo dây và xuất hiện trước mặt là 1 bẫy chông , con quái vật vẫn không biết gì mà vẫn chạy thẳng vào , tôi đã mỉm cười và con quái vật đã dẫm vào chông nhưng thay vì nó bị xuyên thủng cơ thể thì nó lại dẫm nát toàn bộ chông và lại lao thẳng về phía tôi ,từ mỉm cười tôi lại trở với sự ngạc nhiên và chạy tiếp đến cái cây lớn đã đánh dấu và đã leo lên cao và cũng giống như hôm qua ,con Phantom không hề tấn công cái cây.
Và thế là kết thúc đêm thứ 2 mà vẫn không thể giết được con Phantom đó mặc dù đã dùng toàn bộ mọi thứ mình biết.
Ngày thứ 3 bắt đầu , tôi đã nghĩ :
-Từ giờ mình không nên chạm trán với nó nữa ,mà mình phải dốc toàn bộ sức để chạy đến đích nhanh nhất có thể.
Và thế là sau 1 khoảng thời gian dài tôi đã đi được khá xa và tôi đã chắc chắn rằng :
-Đây nhất định là cách để đến đích rồi.
Đêm đến là tôi lại ngủ trên 1 cây lớn để dưỡng sức và tránh con quái vật.
Cứ tiếp tục ngày thứ 4 cũng vậy , đi liên tục cả ngày và đêm thì lại nghỉ dưỡng sức ở trên cây và né tránh con Phantom.
Khi đến ngày thứ 5 tôi đã nhìn thấy được cuối chặng và đã vui mừng chạy thẳng đến đích thì con Phantom đó lại xuất hiện ,không nghĩ ngợi gì vì dùng cách gì cũng không đánh được nó tôi đã lao lên không nghĩ ngợi gì ,và đã bị quật bay ra ,1 cú quật có thể coi như cực kì mạnh đối với tôi thật sự rất đau nhưng tôi vẫn tiếp tục đứng dậy và tiếp tục xông lên , cứ tiến lại gần nó lại quật ra ,3 rồi 4 phát cứ thế cho tới khi cơ thể tôi đã thâm tín ngườivà rồi trong phút chốc tuyệt vọng .
Tôi dơ tay phải lên và cơ thể như bừng sáng lên và chỉ trong thoáng qua tôi đã tạo ra 1 cột băng đâm xuyên qua tay trái của con Phantom,và rồi con Phantom lại lao đến tấn công tôi ,trong đầu tôi lúc đó hoàn toàn quá hoảng loạn chỉ có thể tưởng tượng ra 1 thanh katana thế là từ cái cột băng tôi đã sử dụng tạo hình thành 1 cây katana giống như tôi tưởng tượng và tôi đã cầm lên rồi dồn toàn bộ sức lực để vung 1 nhát ,và thế là cơ thể nó đã bị chẻ làm đôi,và rồi thanh katana cũng mất đi và tôi cùng với đống sức lực ít ỏi còn lại đã dồn lại và bước đến vạch đích , và khi gần ra khỏi khu rừng thì cơ thể tôi đã chạm đến giới hạn và ngã xuống.
-A, mình đúng là 1 con nhóc thích tự sát mà.
Rồi 5 người bọn họ đã xuất hiện đỡ tôi dậy rồi dìu tôi đến vạch đích và đồng thanh nói :
-Nhóc làm tốt lắm.
Và thế là tôi đã có thể yên tâm và nghỉ ngơi được rồi.
Kiritsu Omori hoàn thành bài kiểm tra với mốc thời gian 5 ngày 3 tiếng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI