Kaito xuất hiện cũng với cơn gió khuya ,1 khoảng không gian tĩnh lặng,đứng trước mặt Kaito là kẻ đã đâm quản gia.Tên không đeo mặt nạ rút thanh katana từ bụng của quản gia và phẩy máu ra , quản gia gục xuống.Hắn bắt đầu hỏi :
-Vậy ngươi là đội trưởng à?
Và rồi vụt trong thoáng chốc , Kaito đi ngang qua tên không đeo mặt nạ .
“Thế quái nào?Hắn đến đó từ bao giờ vậy?Nhanh quá ,mình không hề theo kịp được” Hắn tự hỏi trong đầu.
Kaito nhẹ nhàng đỡ quản gia dậy và đặt ông ấy ở gốc cây gần đó.
“Giờ hãy xem thành quả mà ông đã làm khi huấn luyện tôi đây , ông chú” Kaito thì thầm và chuyển sang thế tấn công tên kia cũng chuyển sang thế tấn công và cả hai bắt đầu lao vào.
Kẻ không đeo mặt nạ bắt đầu vung kiếm nhưng Kaito đã nhẹ nhàng né và rồi phản công bằng 1 cú đấm thẳng vào bụng khiến hắn bay ra.
Rồi Kaito bắt đầu nhớ những ngày còn phải luyện tập với quản gia :
“Này nhóc cố điều chỉnh sao cho có thể đấm vỡ được cục đá kia đi ,không quá lớn cũng như không quá bé căn bản là cân bằng lại đi” Quản gia nói (7 năm về trước).
-Im đi lão già ,tôi có thể phá nó mà không cần ông lải nhải.
-Vậy thử đi coi nào.
Kaito đấm và thay vì cục đá vỡ thì tay cậu lại sưng tấy lên và cậu bắt đầu kêu la,quản gia chỉ đứng đó và cười khoái chí.
Và trở lại với hiện tại Kaito đang đấu với tên kia , và đã tung được 1 cú đấm vào bụng hắn giờ đây đang đứng dậy.Kaito tiếp tục xông lên và tung 1 cước ,tên kia đỡ bằng 2 tay nhưng vẫn bị văng ra , hắn nhanh tay chạy lại nhặt thanh katana và nói:
-Ngươi quả là 1 đối thủ đáng gờm ta sẽ tung hết sức để đấu với ngươi.
Còn Kaito chỉ biết im lặng và nhìn hắn.Hắn dơ thanh katana lên bẻ gãy nó ,và rồi có 1 luồng năng lượng tỏa ra từ thanh katana bị gãy và rồi tên kia đã biến thành dạng thật của hắn ,1 kẻ có hình dạng người nhưng có đôi cánh lớn cùng với 2 cánh tay được thay bằng những móng vuốt sắc nhọn và hiện ra con số 18 được viết trên cánh tay trái của hắn.
-Nào đội trưởng hãy cùng nhau đánh đến chết nào.
Rồi hắn bay đến với tốc độ siêu tốc và cào 1 cú ,nhưng Kaito đã né được và phản công lại bằng 1 cú đá nhưng tên kia đã nắm được chân của Kaito và quăng ra xa đập thẳng cơ thể vào đá ,Kaito gựng dậy và tiếp tục lao lên, tên kia cũng bắt đầu tông thẳng vào Kaito ,cuộc chiến giữa 2 kẻ mạnh bắt đầu diễn ra căng thẳng .
Kaito ngay sau khi áp sát đã nhảy ra đằng sau và né đòn của hắn,nhưng rồi những đôi cánh bắt đầu có biểu hiện kì lạ khi nó bắt đầu cứng lại và bắt đầu từng sợi lông cứng lại và bắn ra với tốc độ cực nhanh vì với khoảng cách này Kaito không thể né nên đã dơ 2 tay lên để đỡ và thế là những sợi lông đã găm vào khắp cơ thể của Kaito khiến cho nó chảy máu , còn tên kia thì chỉ trong phút chốc lại hồi phục lại đôi cánh.Rồi cười lên :
-Có vẻ như ngươi đang khốn đốn nhỉ?
Kaito im lặng không nói gì và gọi ra Lucky Spin
“Có vẻ như hôm nay ngươi không có tâm trạng để đùa nhỉ?” Lucky Spin hỏi.
Kaito vẫn im lặng còn Lucky Spin thì bắt đầu quay “Trưưưưưư” và Kaito lại 1 lần nữa nhớ lại hồi còn luyện tập:
“Mà nè trong 10 con số đầu tiên thì ông thích nhất là con số nào vậy,ông chú?” Kaito hỏi ngẫu hứng.
“Trong 10 con số sao hử?Hmmm…Có lẽ là số 2 nhỉ?” Quản gia vừa gãi cằm vừa tự hỏi.
-Số 2 sao? Lựa chọn tồi quá đấy ông chú.
-Hehe rồi chờ xem con số 2 một ngày nào đó sẽ khiến cậu phải trầm trồ đó.
Và lại trở về với con số cậu quay ra chính là con số 2,Lucky Spin bắt đầu biến hình và trở thành 1 ngọn thương dài và nhọn.
-Số 2 sao?Đúng con số mà ông thích đấy ,ông chú.
Và rồi Kaito bắt đầu xông lên tấn công , tên kia cũng không ngần ngại xông lên.Kaito vung 1 phát và cái cánh bên phải của hắn đã đứt ,ngay sau khi chưa kịp định hình được gì thì hắn lại ăn thêm 1 đá vào bụng và văng ra.
-Quả thật là 1 đội trưởng có khác,tầm cỡ ta chắc cũng chẳng đủ để ngươi tung hết sức,nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết 1 điều rằng vẫn còn 17 kẻ mạnh hơn ta và chúng sẽ xuất hiện sớm thôi và trong đó từ số 10 trở xuống thì chúng có sức mạnh vượt xa những kẻ từ số 11 trở lên vì vậy nên đánh bại ta ở đây chưa chắc ngươi đã có thể hạ được những kẻ khác nên đừng có tự đắc.
Rồi hắn lại xông lên tấn công Kaito.Cậu ấy cũng không ngại lao thẳng vào và vung thêm 1 lần nữa , lần này hắn đã bị chặt bay cánh tay phải , dồn hết sức hắn dơ tay trái và dồn năng lượng vào Hyper Beam và và phóng ra , Kaito đã thấy và nhảy xa nhưng phát bắn đó vẫn đến được chỗ cậu ấy ,thế nhưng thay vì né tiếp cậu ta lại dơ mũi thương về phía trước và mũi thương đã xé toạc phát bắn,trong lúc tên kia còn đang trầm trồ thì Kaito lại áp sát và đấm 1 cú thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn bay ra.
Và rồi Kaito nhảy cao lên trời ,dồn năng lượng cực lớn tích tụ vào đầu mũi thương và 1 lượng lớn đã tỏa sáng ra và rồi Kaito chuẩn bị phóng mũi thương đó,còn bên kia bị dồn đến đường cùng hắn chỉ biết dồn toàn bộ năng lượng vào cánh tay trái và phóng toàn bộ lên trên ,còn bên Kaito thì đã nạp xong rồi cậu hét lên.
-Death Shot.
Và phóng mũi thương xuống .2 tia năng lượng chạm nhau đang đẩy nhau ,và rồi chỉ trong 1 khoảnh khắc , tên kia đã cạn năng lượng và Hyper Beam đã bị gián đoạn ,còn phía bên mũi thương của Kaito thì vẫn rất mạnh và dần dần nó đâm xuyên qua toàn bộ tia năng lượng và phóng thẳng về phía hắn và khi nó trúng 1 vụ nổ lớn diện rộng đã xảy khiến cho toàn bộ khu vực đó bị san bằng cùng với việc thổi bay toàn bộ khu rừng ở đó , Kaito tiếp đất xuống và đến đó rồi rút mũi thương lên rồi quay lại chỗ của ông quản gia.
Nhưng khi đến đó ,ông quản gia đã hấp hối và chỉ có thể nói :
-Nhóc đã trưởng thành hơn nhiều rồi,hãy cố gắng bảo vệ những đứa học trò của nhóc nhé.
“Nè đừng chết chứ ,ông chú ,đừng chết mà,đừng!” Kaito chỉ biết thẫn thờ và nói trong tuyệt vọng rồi quản gia đã chút hơi thở cuối cùng và đã từ biệt.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa” tiếng gào thét của Kaito vang vọng khắp khu rừng còn mũi thương đã trở lại thành Lucky Spin , và nó cũng chỉ biết im lặng vì nó cũng có cảm xúc .
Tôi và mọi người cũng vừa mới hồi phục sức lực và đang chạy đến chỗ của Senpai cùng với quản gia và đập vào mắt chúng tôi chính là cảnh Kuroiwa-Senpai đang ngồi trên 1 cục đá và anh ấy đang ngồi nhìn xác của quản gia .Những người khác òa khóc và tôi cũng vậy ,1 bầu không khí chỉ toàn đau đớn và xót xa tuy nhiên Senpai vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh thế nhưng tôi biết rằng anh ấy chính là người đau đớn nhất trong cả bọn.
Nishio cố gắng đến gần nhưng Lucky Spin đã cản lại và nói :
-Đừng đến đó.
Rồi Senpai nhẹ nhàng đỡ quản gia dậy ,cơ thể anh ấy thấm đầy máu của quản gia và chúng tôi chỉ biết đứng nhìn anh ấy mang ông ấy đi .Và rồi anh ấy đã chôn cất quản gia ở đây và nói :
-Mọi người mau quay về xe để nghỉ ngơi đi ,ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm.
1 bầu không khí không thể nào tệ hơn sau 1 cuộc chiến xé tan cả màn đêm của chúng tôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI