“Chi đội 3e, đang trên hành tinh Polus”
Blue vừa gửi báo cáo xong, cậu ta lại tiếp tục làm công việc khai thác quặng trên hành tinh Polus mới được tìm ra khoảng một tuần trước. Đang trên đường đi bơm oxi cho khu vực thì cậu ta gặp Pink, hai người chào hỏi nhau một cách thân thiện sau đó tiếp tục nhiệm vụ, Blue thích thầm Pink từ rất lâu rồi, cô nàng là một người xinh đẹp và tốt bụng, thật may mắn khi cả hai người cùng chung chi đội 3e, Blue quyết tâm sẽ phải tán đổ cô ấy thì thôi. Đang nghĩ ngợi thì cậu ta bỗng nhìn thấy một cái hố ngay giữa đường đi, Blue cũng nghe rằng dạo này cũng có rất nhiều phi hành đoàn nhìn thấy những cái hố tương tự thế này, không ai biết nó từ đâu mà ra. Không kịp suy nghĩ nhiều, Blue nhận ra mình vẫn còn công việc cần phải làm, cậu ta chạy nhanh đến buồng cung cấp oxi để làm nhiệm vụ, tại đây cậu gặp Purple, trưởng chi đội đã hoàn thành xong từ lúc nào. Nhìn thấy Blue mồ hôi nhễ nhại, Purple đưa cho Blue một chai nước rồi chủ động mời cậu đi dạo, Blue nghe vậy cũng chỉ có thể nói đồng ý. Hai người đi bộ và nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, đột nhiên Purple nói muốn đi vệ sinh, anh ấy bảo Blue cứ đi trước đi, Blue liền nghe theo. Nhưng đi bộ một lúc, vẻ mặt của Blue trắng bệch, đôi chân không thể di chuyển được, hai con mắt mở to ra, cả người run lẩy bẩy, trước mặt cậu ta bây giờ chính là cơ thể đầy máu của, Pink.
Huyenthoaichibicute
Truyện dịch à