Blue: Buồn ngủ thật đấy.
Orange: Đừng giả vờ lười biếng nữa, làm việc đi.
Blue: Biết rồi, không cần phải nhắc.
Orange: Mà này, cậu tranh làm việc cùng với tớ là có lí do phải không!
Blue: Đã bị phát hiện rồi à, đương nhiên là để lấy thêm thông tin về cậu rồi, tại sao cậu lại phá lò phản ứng, này nọ, nói chung là cậu rất đáng nghi.
Orange: Đã bảo chuyện đấy là bí mật rồi mà, sau này cậu sẽ biết thôi.
Blue: Biết, báo cáo, này!!!!
Orange: Chuyện gì vậy?
Blue: Nhiệm vụ gửi báo cáo!
Orange: Cái gì???
Blue: Mỗi khi chúng ta sao lưu hết tất cả dữ liệu trên máy tính bảng, sẽ có một người trong chúng ta được gửi một bản báo cáo về trụ sở, lần trước tớ là người được gửi báo cáo còn gì.
Orange: Nhưng để sao lưu tất cả các dữ liệu thì mất rất nhiều thời gian, đã thế lần gửi báo cáo gần nhất mới là hôm qua, đợi đến lần gửi báo cáo tiếp theo thì lúc đấy chúng ta hoàn thành xong hết nhiệm vụ rồi.
Blue: Vậy thì cuối cùng chúng ta vẫn phải làm tất cả nhiệm vụ à, lười lắm.
Lime: Thân mật như thế mà hai anh chị vẫn khăng khăng là không phải người yêu à.
Blue: Đã bảo là không phải rồi!!!
Lime: Chưa phải thôi, trong mấy bộ truyện kinh dị xen lẫn tình cảm thì giai đoạn khó hăn sẽ là giai đoạn tốt nhất để các nhân vật cải thiện tình cảm đấy.
White: Các cậu nói chuyện gì đấy, đã làm xong nhiệm vụ được giao chưa.
Orange: Chưa, còn cậu?
White: Đương nhiên là rồi, tớ mà lại. Mà thôi, tớ có việc được gọi, tạm biệt.