Blue: Sao cậu phải thêm dấu phẩy vào sau các từ?
Orange: Sao cậu nghĩ là tớ thêm dấu phẩy vào giữa các từ!!?
Blue: Vì tớ đã bật phụ đề.
Orange: Cái gì!!!!!
Blue: Đùa thôi, việc cậu ngắt nghỉ giữa các từ nhiều hơn người bình thường khi nói là 0,5 giây, điều này cũng tương đương với việc đọc các từ với dấu phẩy đằng sau trong văn học là đều bằng 0,5 giây, từ đó có thể suy ra việc cậu nói như vậy là có ngụ ý giống như việc thêm dấu phẩy vào sau các từ. Điều này cũng áp dụng với dấu chấm nhưng khoảng thời gian ngắt nghỉ sẽ là từ 1 đến 1,5 giây, thế đó.
Orange: Một kiến thức chắc là hữu dụng đã được tiếp thu.
Blue: Vậy cậu có thể giải được bức thư đó không?
Orange: Tớ nghĩ là không.
Blue: Vậy à, tớ tưởng rằng cậu sẽ giải được cơ.
Orange: Xin lỗi.
Blue: Không sao, mà nếu cậu không giải được thì tớ đi đây.
Orange: Đợi đã!!!
Blue: Gì vậy?
Orange: Cậu có thể ở lại đây thêm một chút không?
Blue: Có chuyện gì vậy?
Orange: Sắp đến ca trực đêm của tớ rồi, tớ nghĩ nếu bây giờ cậu ở cạnh thì sẽ an toàn hơn, với lại tớ cũng muốn hiểu nhiều hơn về từng phi hành đoàn nữa.
Blue: Được thôi.
(Một lúc sau)
Blue: Vậy ra đó là đại cương về di truyền học. Không biết bây giờ nếu một con khủng long còn tồn tại mà mọi người đều cho rằng đó là chuyện bình thường thì sẽ như thế nào nhỉ?
Orange: Tớ cũng không biết, nhưng tớ tin rằng với dự án N.E.W.L.I.F.E của MiraHQ thì trong tương lai chuyện đó cũng có thể xảy ra thôi.
Blue: Đúng nhỉ, mà Orange này. Cậu đang giấu chuyện gì vậy/?