Khác với Mặt Trăng của Trái Đất, vệ tinh tự nhiên này vẫn có một bầu khí quyển riêng và nó khá là dày. Tuy không nuôi dưỡng sự sống và khá lạnh giá nhưng nếu chịu khó mặt đồ bảo hộ thì vẫn có thể sống được. Trên bề mặt của mặt trăng này cho tới hiện tại vẫn còn nhiều công trình do người Thành Chiêm xây dựng. Tuy bị con người tấn công liên tục bằng vũ khí nguyên tử nhưng nhiều thứ vẫn sử dụng tốt.
Khoảng tám trăm năm trước, một vòi của Trùng Tộc đã đánh chiếm mặt trăng này làm bàn đạp đánh chiếm hành tinh Thuận Bình. Kết quả, đám này thiệt hại nặng. Một trăm năm sau, vào thế kỷ hai mươi bốn, một hạm đội của Liên Hợp Quốc, bao gồm Quân đội nhân dân Việt Nam với tiểu đoàn Bộ Đội Không Gian Thánh Dục từng đánh nhau với vòi của Trùng Tộc tấn công vào mặt trăng này. Kết quả, thất bại toàn diện. Quân đội Thành Chiêm thừa thắng đem quân đánh thẳng vào Hệ Mặt Trời cho tới khi soái hạm bị trúng tên lửa hạt nhân của Việt Nam nên đành rút. Vào nữa sau thế kỷ hai mươi lăm, quân đội con người cũng phải vất vả lắm mới chiếm được mặt trăng này rồi cho phóng tên lửa hạt nhân vào thủ đô của quân địch ở phía dưới. Sang đến đầu thế kỷ hai mươi chín, nó chứng kiến trận chiến giữa loài người và quân nổi loạn người máy trên quỹ đạo Mặt Trăng này.
Hiện tại, chiến hạm của nhóm Hiệp Bách đang cùng lực lượng trên hành tinh Thuận Bình để tiếp viện cho mặt trăng này. Tất cả mọi người, bao gồm cả hai chị em song sinh Linh Chi và Khánh Ngân đều có mặt.
– Các đồng chí, hiện tại, cầu cảng Mặt Trăng đang bị bao vây. Quân ta nhờ vào tinh thần chiến đấu và khí tài cực mạnh nên đã đẩy lui nhưng tình thế vẫn không khả quan. – Đại tá Thái nói. – Nhiệm vụ của chúng ta là tấn công vào quân địch đang bao vây quân ta, phối hợp với lực lượng ở phía trong để tiêu diệt toàn bộ quân thù. Ngoài ra, đó còn là để tiến hành giải cứu con tin, người đang mang một món đồ quan trọng. Theo thông tin từ đồng chí Chương, phó tư lệnh hạm đội Lạc Hồng, một hạm đội sinh học của Trùng Tộc đang di chuyển tới hệ sao này và sẽ tấn công sau một tuần nữa. Do đó, mọi thứ phải làm cho thật nhanh chóng để đói phó với đám bọ liên sao. Rõ chưa!
– Rõ, thưa đồng chí!
Mọi người đồng thanh trả lời.
– Có ai có ý kiến gì không?
Viên đại tá hỏi.
Ngay lúc tức, Bách giơ tay. Được cái gật đầu của cấp tên, cậu ta mới hỏi:
– Lực lượng hạm đội Lạc Hồng không tiếp viện sao, thưa đồng chí?
– Chuyện đó thì tôi cũng không rõ nhưng dường như Hỗn Độn đang xảy ra một cơn bão.
Không gian bên trong Hỗn Độn chưa bao giờ yên bình. Dù là vùng không gian phi vật chất, không tồn tại các loại vật chất mà con người và các nền văn mình trong thiên hà biết đến nhưng ở đây, giống như đại dương trên Trái Đất, thời kỳ mà chúng còn tồn tại, luôn có những cơn bão khủng khiếp được gọi là Bão Hỗn Độn. Nguyên nhân có rất nhiều, từ Tà Thần tác động, một con Siêu Ác Quỷ nào đó trở mình cho tới sự tác động năng lực tâm linh của một sinh vật nào đó đủ mạnh hay tiếng thét của hàng trăm tỉ cả thể có ý thức khi sắp lìa đời.
– Còn xe tăng Thánh Gióng và người máy chiến đấu Sơn Tinh cùng một vài khí tài khác thì sao, đồng chí?
– Một số đã được chuyển đi theo lời cố vấn của một cán bộ cao cấp nào đó. – Ông ta lên tiếng. – Bản thân chuyện này tôi cũng không rõ nữa.
Thực sự, trong lòng Bách có khá nhiều nghi ngờ vì nó giống với tình huống của Ma Gạc khi lực lượng Ác Quỷ tấn công. Dù vậy, nếu giờ mà cậu hỏi thêm nữa, nhất là trước mặt nhiều người, sẽ làm cho lòng quân giao động nên đành phải tập trung vào trận chiến trước mặt. Cậu ta sau đó đi vào trong một chiếc phi thuyền đổ bộ để chuẩn bị đi ra ngoài.
– Đồng chí không muốn hỏi chuyện về cha tôi sao? – An hỏi.
– Chúng ta là bạn từ lúc nhỏ mà. – Bách nói. – So với hỏi chuyển đó thì nhìn khung cảnh kỳ vĩ phía ngoài tốt hơn nhiều.
Nhìn ra phía bên ngoài, những tàu đổ bộ được những chiếc Trần Quốc Toản chi viện đang hướng về mặt trăng trăng Nại Thị. Ở phía sau nó là những chiến hạm không gian cỡ lớn trên quỹ đạo hành tinh. Phía xa xa, hàng loạt chiến hạm vốn ở cảng không gian trên quỹ đạo mặt trăng này đang đấu với chiến hạm của đám Ác Quỷ như sư tử đấu nhau với bầy sói. Phía dưới, những vụ nổ liên tục xuất hiện, cho thấy trận chiến ác liệt đang diễn ra.
– Đây là Bún Đậu 2-3, 1 phút nữa sẽ tiếp cận quân địch.
– Nghe rõ Bún Đậu 2-3.
Giọng nói vang lên trên tần số liên lạc.
Bất ngờ, một số quả Ám Pháo lao thẳng vào một chiến Trần Quốc Toản.
– Đây là Bún Đậu 2-3. Tôi bị bắn!
Từ bên trong, Bách nhìn thấy chiếc phi thuyền lảo đảo như người say rượu. Do đã di chuyển gần thiên thể, nó lao xuống rồi nổ tung trên bề mặt của vệ tinh tự nhiên này.
– Cứ tiến lên! – Đại tá Thái nói!
Lúc này, hàng loạt pháo cao xạ plasma được bắn lên liên tục để ngăn cản quân tiếp viện. Về bản chất, Nại Thị chính là cảng không gian quân sự quan trong nên lực lượng ở đây có khả năng tác chiến cực mạnh. Một khi quân tiếp viện đổ bộ thành công, lực lượng của đám Ác Quỷ sẽ bị tiêu diệt ngay nên chúng tìm cách ngăn chặn bộ đội bằng mọi giá.
– Chuẩn bị đổ bộ.
Ngay sau đó, những chiếc xe tăng Quang Trung bắt đầu được thả xuống dù đô cao còn cả mấy km. Cùng với đó là những chiếc xe thiết giáp Định Bộ Lĩnh mang theo bộ binh để chi viện. Tất cả đều dùng động cơ phản trong lực để giảm tốc độ rơi.
Nói về xe tăng Quang Trung, trông nó giống như một chiếc xe tăng với tháp vào của thế chiến hai đặc lên xe tăng của thế chiến một rồi kết hôn với một con voi mang pháo của quân Tây Sơn vào cuối thế kỷ mười tám để sinh ra phương tiện chiến đấu này. Trên thân cũng có biểu tượng của Quân đội nhân dân Việt Nam, như nhiều phương tiên khác. Tốc độ trung bình của phương tiên này vào khoảng một trăm bốn mươi cây số giờ, gấp đôi chiếc xe tăng T-90 được sản xuất vào một ngàn năm trước. Tuy có kích thước to gấp đôi nhưng khả năng nguy tang của nó vô cùng tốt.
Không giống như xe tăng Thánh Gióng tuy mạnh khủng khiếp nhưng có số lượng vô cùng ít ỏi, những chiếc Quang Trung có số lượng vô cùng nhiều. Chúng giống như những con voi mang pháo trên lưng của vương triều Tây Sơn từng là niềm tự hào của Đại Việt khi xưa. Bản thân chiếc xe tăng này cũng có lớp phòng vệ gồm vỏ giáp và khiên năng lượng khá chắc chắn. Trừ khi bị trúng trực tiếp pháo kích từ quỹ đạo hoặc các vũ khí hạng nặng của quân thù, hoặc tập trong vào vị trí hiểm yếu, rất khó để hạ được một chiếc.
Hiện tại, cả đám xe thiết giáp và xe tăng đang di chuyển trên địa hình phức tạp của mặt trăng này không khác gì xe mô tô địa hình của thiên niên kỷ trước.
– Phát hiện kẻ địch. Làm tức khai hỏa. – Kíp lại của một chiếc Quang Trung lên tiếng.
Ngay sau đó, những chiếc xe bọc thép dị dạng mang ma thuật từ Hỗn Độn của đám Ác Quỷ nhanh chóng bị thổi bay trước những quả đạn plasma khổng lồ từ những khẩu pháo một trăm năm mươi ly. Đám khí tài cấp thấp của lũ Ác Quỷ không khác gì đống sắt vụn khi đứng trước những chiếc Quang Trung.
Dĩ nhiên, đám lính của chúng không dễ gì mà chịu thua mà nếu có kẻ nào cả gan chạy thì bọn chúng cũng sẽ chịu số phận còn thê thảm hơn cả cái chết. Cứ như vậy, những loạt súng máy plasma nhanh chóng khai hỏa. Thêm vào đó, những khẩu súng Băng Tiễn cũng nhanh chóng khai hỏa nhằm vào các đơn vì của bộ đội. Tuy nhiên, chúng chưa kịp làm gì thì đã bị một loạt đạn từ Thánh Súng thổi bay.
– Nhắm cho cẩn thận, đồng chí. – Đạt nói. – Chúng ta không thể để bọn chúng gây tổn hai tới lực lượng tăng thiết giáp được.
– Rõ, thưa đồng chí. – Bách nói.
Hiện tại, nhóm của Hiệp Bách, không tính hai đứa em gái sinh đôi của Đình Đạt, đang ngồi cưỡi trên nóc của từng chiếc xe tăng Quang Trung như người xưa cưỡi voi vậy.
Bằng khẩu Thánh Súng, Đạt nhắm bắn vào các vị trí của quân địch. Những tên lính của Ác Quỷ vốn đang chật vật đối phó với hỏa lực từ những chiếc Quang Trung đã không có cách nào chịu đừng được những viên đạn bắn ra từ súng của cậu. Không chỉ Bách, bản thân Đạt và An cũng liên tục bắn ra những viên đạn được bao bọc bởi lốc xoáy nước và sấm chớp.
Dù vậy, lực lượng phòng thủ của kẻ địch thật sự rất mạnh. Kể cả khi bị tấn công bởi quân đổ bộ và lực lượng phòng thủ còn lại, đám Ác Quỷ vẫn chiến đấu tới cùng.
– Chúng ta tiến công với quy mô lớn như vậy, liệu có vô tình hại chết con tin không?
– Đừng có lo. Lực lượng của chúng ta hiện tại chỉ là nghi binh bên cạnh việc phá vây mà thôi.
– Vậy, lực lượng xung kích của đồng chí là gì vậy. – Bách hỏi.
– Em gái tôi, đứa út đấy.
Đạt lên tiếng.
– Đồng chí Ngân?
– Đúng rồi. – Đạt nói. – Con bé cũng có thể xem là Bộ Đội Không Gian đó.
– Anh nói nhiều quá đó, anh hai.
Hình chiếu ba chiều của cô gái xuất hiện.
– Chào đồng chí. – An lên tiếng với vẻ lúng túng.
– Tôi không nói chuyện với anh. – Khánh Ngân nói. – Anh không phải gu của tôi.
– Tình hình thế nào rồi. – Đạt hỏi.
– Rất ổn. Em không thua chị ba đâu. – Cô ấy nói. – Anh với Hiệp Bách cứ xem trên hình chiếu ba chiêu.
Thông qua một camera nano, khung cảnh của buổi tập kích hiện lên trước mắt của Hiệp Bách và Đình Đạt.
Hiện tại, khi mọi sự chú ý dồn vào lực lượng đổ bộ, một nhóm lính Bộ Đội Không Gian đang di chuyển vào sâu trong căn cứ của kẻ địch. Người cầm đầu lực lượng đó không ai khác chính là Khánh Ngân. Toàn bộ cơ thể được bao bọc bởi bộ đồ phi hành gia bó sát người giống như một lớp áo khoát, sản phẩm được sản xuất và cải tiến từ hàng trăm năm trước.
Lúc này, Ân Huệ, cô bạn gái mà thằng nhóc Kiên nhớ thương ở cùng một đám lính Ác Quỷ, Lôi Hổ. Nhìn bên ngoài, cô gái mang làn da trắng, mái tóc dài, cũng một khuôn mặt ưa nhìn. Nếu ở một trường trung học nào đó, nhiều đứa con trai nhất định sẽ tìm cách đeo đuổi.
Đặc biệt, cô có mái tóc màu bạc, rực rỡ như dải Ngân Hà, nhất là khi được ánh sáng nhẹ dịu chiếu vào. Đó là đặc điểm của người Thành Chiêm, chủng tộc từng là đối thủ của loài người cho tới khi bị dứt điểm. Những mái tóc này có khả năng liên kết ở mức đô yếu với Hỗn Độn cho phép sử năng lực tâm linh hay ma thuật ở mức đó nhất định.
– Còn vấn đề gì mà cô bé vẫn chưa chịu giao nửa tấm bản đồ còn lại cho chúng ta.
Người lên tiếng là một kẻ có dáng vẻ thư sinh nhưng áp lực tỏa ra làm những con quỷ khác phải sợ hãi. Hắn chính là Bấc Nhạc, quân sư mà đích thân Tà Thần Nha đã cử tới.
Ân Huệ không nói gì một lúc. Bàn tay của cô gái hiện tại vẫn nắm giữ lấy chiếc dây chuyền màu bạc mà cha mẹ cho cô. Nó có một nữa đồng xu được làm bằng công nghệ của người Thành Chiêm hàng trăm năm trước.
– Có một vài vấn đề nhỏ. – Huệ nói. – Nhất là khi các người đã sát hại cha mẹ của tôi.
Trong lúc cuộc nói chuyện đang diễn ra, nhóm lính Bộ Đội Không Gian đang di chuyển một cách kín đáo, bất chấp bộ giáp đồ sộ của họ. Toàn bộ đám lính Lôi Hổ từng phục vụ qua hai đời chủ nhân đã bị đưa vào tầm ngấm của Thánh Súng.
– Cha mẹ của cô đã tìm hiểu những thứ họ không nên làm. Họ đã chấp nhận hi sinh danh dự, mạo hiểm tính mạng để làm những việc không cần thiết. Việt Nam là một thế lực hùng mạnh của một giống loài đang chết dần nhưng nó không thể chống lại nổi cả dải Ngân Hà đâu. Đừng hi sinh vì nó nữa.
– Hi sinh vì đất nước thì sao lại bảo là không cần thiết, nhất là một quốc gia đã ngoan cường suốt năm ngàn năm, từ một đất nước nhỏ trên Trái Đất vươn mình thành cường quốc liên sao. – Huệ nói với sự kiên định. – Liệu những kẻ bỏ lại tất cả để tôn sùng nhưng vì chúa ở thế giới hư không như các ngươi có hiệu được giá trị của chúng ta hay không.
Tên Lãnh Chúa Ác Quỷ đã chịu thua. Tên này gần như bấc lực trước khí phách của người Việt Nam, quốc gia hùng mạnh nhất của loài người.
– Đủ rồi! Mau dẫn chúng ta tới thứ cần tìm.
Một giọng nói vang lên. Hắn cũng chính là tên Đại Ác Quỷ. Không giống như hai tên mà nhóm hiệp Bách đã hạ ở dưới Thuận Bình, tên này thiên về cận chiến. Chúng có hình dạng giống như con mèo nhưng lại có cánh như chim ưng và lớp da như vẩy cá. Tất cả kết hợp vào cơ thể của một con Tử Thư bình thường tạo nên loài Đại Ác Quỷ thiên về cận chiến.
– Biến thân! – Cô gái lên tiếng.
Một luồng sáng xuất hiện tạo thành bộ giáp, giống như quá trình biến hình của nhóm Hiệp Bách. Một bộ giáp với biểu tượng cơ bản của Bộ Đội Không Gian xuất hiện. Nó ôm sát hoàn toàn thân hình tuyệt mĩ của cô gái. Phần ngực và vai là lớp giáp đen tuyền. Phần con lại là màu hồng như cánh hoa anh đào.
– Ta tới đây. – Tên Ác Quỷ
– Cho ngươi thấy thế nào là màn chào sân ấn tượng.
Vừa nói, cô gái liên chuyển Thánh Súng sang dạng kiếm và chém vào lớp da dày của tên quái vật. Hàng loạt tia lửa như pháo hoa xuất hiện cùng âm thanh đau đớn của kẻ địch.
Tức giận, tên kia tung cước mạnh như chiếc xe tăng vào cô gái trẻ nhưng Ngân né được. Cô nàng còn sẵn tiện dùng kiếm chém hắn bay ra xa.
– Con nhỏ kia, mày dám! – Hắn hét lên rồi lao tới như một chiếc phi thuyền tiêm kích.
Không chần chừ, Khánh Ngân chuyển Thánh Súng về dạng nguyên gốc. Ngay sau đó, một luồng năng lượng cực mạnh từ Hỗn Độn được tập hợp ở nòng súng tạo thành quả cầu năng lượng ma thuật màu hồng. Một viên đạn mang theo năng lực tâm linh cực mạnh nhanh chóng đâm xuyên qua lớp giáp chắn chắn của tên Ác Quỷ. Nó sau đó làm tên này nổ tung ra thành từng mảnh.
– Để xem con nhóc như mày đánh với ba tên Đại Ác Quỷ kiểu gì, cháu gái. – Gã lên tiếng. – Đám này là lũ thiên về cận chiến đó.
Một lúc sau, ba tên Đại Ác Quỷ xuất hiện. Chúng như bầy hổ đói lao thẳng vào cô gái trẻ.
– Sợ quá cơ!
Vừa nói, Ngân vừa lấy súng bắn thẳng vào một tên. Tình trạng của gã này không khác gì xe phải dừng đột ngột vào thiên niên kỷ trước.
– Bắn này!
Cô gái nói.
Một tên Đại Ác Quỷ. Hắn không khác gì nạn nhân bị xe tông trước những viên đạn của cô gái. Cần lưu ý là do vốn sử dụng sức mạnh từ Hỗn Độn một cách bẩm sinh, những viên đạn mang sức mạnh tâm linh của cô gái mạnh hơn vài lần so với cái của Hiệp Bách hay anh trai cô ta.
Cuối cùng, cô gái nhảy lên như một fan cuồng của ca sĩ nào đó, dùng Thánh Súng bắn vào tên giặc con lại. Hắn cũng bắt đầu đứng không vững khi vừa chịu đòn công kích từ những viên đạn và làn sóng tâm linh khủng khiếp.
– Xem thử đòn tấn công đầy phong cách của ta đây!
Khánh Ngân lên tiếng.
Ngay sau đó, một luồng năng lượng xuất hiện. Nó giống như đoàn tàu hỏa của ngàn năm trước, tông thẳng vào ba tên quái vật, để chúng phải trả giá vì dám xâm phậm thế giới thuộc quyền quản lý của Việt Nam.
– Nếu nghĩ bao nhiều đây là làm ta sợ thì nhóc xem thường ta quá rồi.
Tên Bấc Nhạc lên tiếng.
– Kẻ đã từ bỏ Tổ quốc cùng tên thật thì đừng có lên tiếng kiểu đó.
Lúc này, nhóm của Bách cũng tắt hình chiếu ba chiều mà lao thẳng vào trong, nơi Khánh Ngân và Bấc Nhạc đang giao chiến. Dù vẫn ở dạng người nhưng sức chiến đấu của tên này thực sự rất khủng khiếp.
– Đi chết đi, đồ xâm lược! – Bách lên tiếng.
Chàng trai sau đó tập hợp một luồng năng lượng tâm linh ở Thánh Súng đang ở dạng kiếm của mình để tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ rồi lao vào chém tên kia. Hắn dĩ nhiên cũng gọi ra một cây kiếm. Tuy không mạnh bằng cái vốn là Quỷ Thể của tên Ất Đạo nhưng bao nhiêu đó cũng quá đủ. Dù vậy, tên này nhanh chóng bị áp đảo trước sức mạnh của Bách. Tiếp theo đó, hàng loạt quả cầu lửa liên tục giáng xuống làm hắn trở tay không kịp. Bản thân Khánh Ngân cũng liên tục khai hỏa để góp vui.
– Đánh nghiêm túc đi, cậu. – Cô gái nói. – Hay là cậu lại có ý đồ gì.
– Cậu á!?
Chàng trai há mồm ngạc nhiên. Cậu cũng không ngờ là nhiều đồng đội lại có người thân theo phe giặc như vậy. Tuy nhiên, Bách cũng không có thời giờ để chấp vấn, nhất là đây lại là đặc vụ của Tổng Cục 2.
– Tại sao ta lại phải đánh nghiêm túc chứ. – Gã Bấc Nhạc nói. – Hay là tụi bây hỏi con nhỏ gốc Thành Chiêm này đi. Tao giao nó cho tui bây đó.
Vừa nói xong, hắn đẩy cô bé Ân Huệ về phía nhóm người của Bách rồi biến đi mất trong một luồng sáng màu tím.
– Công nghệ dịch chuyển tức thời luôn đấy. – Đạt lên tiếng. – Đúng là ông cậu này thực sự khó chơi mà.
– Các anh chị đã chuẩn bị cho đám Trùng Tộc tấn công chưa.
Ân Huệ hỏi một cách gấp gáp và đầy lo lắng.
– Không sao đâu em. Tụi chị biết một tuần nữa, bọn chúng sẽ tấn công vào thế giới này mà. – Khánh Ngân nói.
Cô gái sau đó đột nhiên cảm thấy đau đầu một cách vô cùng dữ dội.
– Không phải một tuần mà là…
Cô gái Ân Huệ chưa nói hết câu thì hình chiếu ba chiều của Linh Chi đã xuất hiện. Cô cũng có dấu hiệu đau đầu như cô em gái của mình.
– Có một hạm đội của Trùng Tộc xuất hiện. – Cô gái nói. – Năng lực tâm linh của Trí Tuệ Bầy Đàn thật sự khủng khiếp…!
Thực tế, sức mạnh tâm linh mà thủ lĩnh đám Trùng Tộc gây ra có thể được cảm nhận bằng những cả thể như hai chị em Khánh Ngân. Thực sự, nó khá là khó chịu.
Ngoài ra, đúng như Linh Chi lên tiếng, trên bầu trời của mặt trăng này, bên cạnh hành tinh Thuận Bình đang sáng rực thì còn có một loạt chiến hạm sinh học của loài Trùng Tộc. Nó có cái đầu nhìn như con tê giác với lớp vỏ nhìn như vỏ cua. Phía trước là cặp càng khổng lồ.
Ngay sau đó, từng loạt pháo plasma sinh học được bắn ra từ những chiếc phi thuyền kia. Đó là sản phẩm của sự tiến hóa khi các loài khác bắt đầu sử dụng vũ khí plasma để chống lại những con quái vật kỳ quái này. Ngay sau đó, khu căn cứ của loài người, vốn là của người Thành Chiêm xây dựng từ hàng trăm năm trước đó, nhanh chóng phát nổ. Lực lượng của con người và cả Ác Quỷ Không Gian đều chịu tổn thất. Đám quái vật từ Hỗn Độn nhanh chóng rút chạy, để lại mặt trăng này cho bộ đội Việt Nam và đám bọ liên sao chém giết nhau. Tuy khả năng bắn phá quỹ đạo của Trùng Tộc không mạnh bằng các chủng tộc khác nhưng sức phá hoại của nó cũng không phải tầm thường.
Khi đội hình của đối phương, bao gồm cả những chiếc xe tăng Quang Trung đang hỗn loạn bởi những đợt pháo plasma giáng xuống từ quỹ đạo. Lực lượng cơ động nhất bắt đầu được thả xuống qua những bọc bao tử nhớp nháp.
Chúng là lực lượng Kỵ Binh Xúc Vật, binh chủng chuyên thực hiện việc đánh giám lá cà cho đám Trùng Tộc. Qua hàng trăm năm kể từ lúc giao chiến của loài người, những sinh vật này đã phát triển lớp da đủ để chịu được các loại đạn. Hình dạng của chúng khá giống loài khủng long săn mồi cỡ nhỏ thời tiền sử với hai chi trước để cầm nắm và chi sau để di chuyển. Toàn thân nhìn như bộ xương vàng úa. Phía trên là một cái mai màu tím. Ngay sau khi thả xuống, đám quái vật này bắt đầu giống như mũi tên của thợ săn mà lao thẳng về phía của con mồi.
Dù vậy, Quân đội nhân dân Việt Nam với lịch sử chiến đấu hơn một ngàn năm từ Trái Đất đến các vì sao không phải chỉ là nói cho có. Ngay làm tức, hàng loạt khẩu pháo plasma trên những chiếc xe tăng Quang Trung nhanh chóng bắn về phía hàng ngũ của quân thù. Một lượng lớn Trùng Tộc bị thổi bay lên trời và tan nát thành từng mảnh. Mặc dù tốc độ lao lên của Trùng Tộc là vô cùng nhanh nhưng bộ đội Việt Nam lại phân chia thời gian bắn. Xe tăng chia thành hai tốp. Tốp này bắn xong thì tới lượt tốp kia. Nói một cách đơn giản, đám bọ liên sao này phải đối mặt với hai đợt pháo plasma bắn liên tiếp. Trước tình hình đó, tổn thất của quân địch ngày càng lớn.
Bất chấp điều đó, những cá thể của Trùng Tộc vẫn tiếp tục lao lên. Những con đã chết được một số đồng loại kéo về phân rã, tạo thành dinh dưỡng để tạo ra những con tiếp theo. Trong đối mắt vô hôn của chúng không có gì ngoài cơn đói khát vô tận và sự phục tùng thủ lĩnh được Trí Tuệ Bầy Đàn chỉ định. Chúng bất chấp thiệt hại khủng khiếp chọc thủng tuyến phòng thủ vốn vừa mới được hình thành khi đám quái vật này tấn công.
Ngay khi phòng tuyến đã bị thủng. Lực lượng bộ binh địch bắt đầu tiếp nối. Nhìn kỹ, người ta dần thấy rõ hình dạng của bộ binh địch hay còn gọi là Trùng Tộc Binh Sĩ. Chúng là những sinh vật có bốn cánh tay. Hai cái trên như càng bọ ngựa, hai cái dưới thì như cánh tay người. Toàn thân giống như một bộ xương to lớn với chiều cao ba mét. Một số còn được trang bị những khẩu súng plasma sinh học.
Cả đám này nhanh chóng tấn công vào những vị trí mà “kỵ binh” địch đã mở đường. Cảnh tượng này không khác gì một con đập khổng lồ đang xả lũ hết cỡ vào những ngôi làng ở phía dưới.
– Quyết giữ vững tuyến phòng thủ! – Giọng của chính ủy viên từng đại đội vang lên. – Không để quân xâm lược làm cho sợ hãi!
Quả thực, những người lính đã chiến đấu đúng theo lời kêu gọi của từng người chính ủy. Dù vậy, số lượng đông đảo không đếm xuể, khả năng chịu đựng tới mức không sợ chết cùng việc đội hình đang hỗn loạn làm mọi thứ trở nên không thể kiểm soát được.
Súng máy plasma, phối hợp cùng đạn pháo đã bắn hết cỡ về phía quân thù. Lực lượng của quân địch lại tiếp tục ngã đổ như lúa chín gặp máy gặt. Xác chết của đám ngoài hành tinh chất thành đống ở trên mặt trăng này. Dù vậy, đám quái vật này không quan tâm mà tiếp tục đạm xác của đồng loại mà tiến lên, như cách mà chúng đã làm khi đánh với nhân loại từ nhiều năm trước.
Tiếp theo đó, lực lượng bộ binh trang bị Thần Cơ 47 cũng chính thức tham chiến cùng với súng máy. Do số lượng quân địch quá đông nên không có ai ngắm bắn mà chỉ xả hết những gì mình có vào quân xâm lược.
Dưới loạt đạn plasma bắn ra như mưa, quân địch vẫn không ngại lao vào. Ngoài ra, bản thân chúng không phải chỉ biết lao tới. Một loạt binh lính của Trùng Tộc cũng đã nằm xuống và bắn súng trường và súng máy plasma sinh học về phía bộ đội Việt Nam. Số lượng chúng đủ nhiều để tạo thành uy hiếp.
Bản thân những tiểu đoàn Tây Sơn thuộc lực lượng Bộ Đội Không Gian cũng khó mà làm chủ được tình hình. Họ đánh bại cả trăm con thì mấy trăm con khác lại tham chiến. Chúng hi sinh tất cả chỉ để hạ một người siêu chiến binh của Việt Nam. Niềm tự hào của đất mẹ anh hùng nay bị xé xác, phanh thây theo những cách kinh khủng nhất.
Những chiếc xe tăng Quang Trung, sau khi hạ gục hàng ngàn con cũng đã bị chúng tiếp cận. Cả đám quái vật cố gắn cắn xe để phá hủy. Mấy trăm con chả là gì như mấy ngàn tới mấy vạn con thì đúng là mối nguy khủng khiếp.
Cứ như vậy, những người lính vốn mang theo sự tư tin sẽ đánh đuổi Ác Quỷ ra khỏi mặt trăng này nhưng lại chết vì đám ngoài hành tinh đang quan sát trận chiến từ lâu.
Ở phía trong, cả đám người vẫn đang bàn hoàn trước những gì mình đã được thấy. Dù ba lần chiến tranh với Trùng Tộc ở thế kỷ hai mươi ba đã được dạy ở tất cả thế giới của con người, nó vẫn quá khủng khiếp khi đối mặt với những cá thể hoàn toàn không có khái niệm sợ hãi. Tám trăm năm trôi qua, loài người, nhất là Việt Nam đã mạnh hơn nhưng kẻ địch cũng đã tiến hóa để có sức mạnh không tưởng để đối phó.
– Xem ra mọi thứ vốn dĩ là để tiêu hao lực lượng của quân ta ở hệ sao này rồi cho Trùng Tộc giải quyết. Đám Ác Quỷ vốn không hề có ý định chiến thắng. – Đình Đạt phân tích. – Bằng chứng là quân ta tổn thất ngày càng nặng.
– Không lẽ bọn chúng lại cam tâm để Quỷ Thể cho Trí Tuệ Bầy Đàn?
Bách lên tiếng.
– Chuyện đó không quan trọng. Cái chính hiện tại là phải lấy được Quỷ Thể trước khi đám Trùng Tộc đổ bộ xuống phía dưới. – Bách nói. – Nếu tôi đoán đúng thì Quỷ Thể đang ở phía dưới hành tinh của chúng ta.
– Đúng vậy. Các anh chị đúng rồi. – Ân Huệ lên tiếng. – Trước mắt cần phải rời khỏi mặt trăng này trước đã.
– Vậy còn những người đang chiến đấu thì sao?
Bách hỏi.
– Chúng ta không có thời gian đâu, đồng chí! Không còn khả năng phòng thủ trên mặt trăng này nữa rồi. – Đạt lên tiếng. – Bản thân hệ thống do thám đã phát hiện phi thuyền không người lái của loài Kỳ Hoa đang ở quỹ đạo hành tinh. Chúng ta phải hành động nhanh trước khi mọi thứ ngày càng phức tạp. Một đám quái vật như Trùng Tộc, nếu kiểm soát được Hỗn Độn thì hậu quả đúng là khó lường.
Sau đó, quân đội quyết định bỏ Nại Thi. Cả đám người của Bách nhanh chóng đưa cô bé rời khỏi mặt trăng này. Không chỉ họ mà phần lớn Bộ Đội Không Gian, nhiều chiếc xe tăng Quang Trung, khí tài quan trọng cũng được di tản. Các chuyên gia, nhân vật quan trọng cũng được ưu tiên. Những binh lính còn lại thì làm hết sức mình để thường dân được di tản càng nhiều càng tốt. Nhiều người đã chọn nổ bom cảm tử để cản lại quân xâm lược.
– Không biết hạm đội thế nào rồi?
Bách tự hỏi.
Thực tế, hạm đội trên quỹ đạo cũng đang bị bao vây. Nhiều phi thuyền, thậm chí cả chiến hạm không gian đã phá hủy bởi chiến hạm sinh học của kẻ địch theo cách con mồi bị thú săn tấn công. Chúng bị cắn nát tan tành khi vừa hứng chịu những đợt đại pháo plasma sinh học. May mắn thay, soái hạm của đại tá Thái đã làm chủ tình huống nhờ vào sự hi sinh của một số chiến hạm khác. Tuy khả năng chiếm lại Nại Thị đã không còn, với lực lượng hiện tại nhưng họ vẫn còn hi vọng bảo vệ hành tinh Thuận Bình.
– Đúng rồi, em có biết kẻ cầm đầu đường dây gián điệp của hàng ngũ quân ta là ai không? – Đạt hỏi – Anh biết bây giờ không thích hợp nhưng thông tin này thực sự quan trọng. Đó là lý do mà cha mẹ em đã hi sinh tinh mạng lẫn danh dự mà.
– Em sẽ chỉ nói khi gặp đồng chí Tiến Dũng hoặc là lãnh đạo trung ương thôi. – Cô bé nói với vẻ khiên quyết. – Địa vị của người này quá cao, em không chắc mình có thể tin tưởng được ai.
Trước thái độ đó, Đạt không hỏi nữa. Việc làm cho người khác mở miệng là sở trường của Linh Chi, không phải gã anh như cậu, nhất là khi có nhiều thứ đáng lo hơn.
Lúc này, toàn bộ không gian đang được thắp sáng bởi hàng trăm quả tên lửa hạt nhân đang được bắn ra. Dù không biết có hiệu quả khi quân số kể địch đông khủng khiếp nhưng nó còn đỡ hơn là không làm gì. Dựa theo tình hình này thì đám Trùng Tộc có lẽ đã đổ bộ lên hành tinh Thuận Bình rồi.
Sau khi vào trong chiến hạm, những tin tức bất lợi vang lên ngày càng nhiều. Vẻ mặt của các sĩ quan liên lạc, thông tin vô cùng khó coi. Đến mà người máy cũng đang biểu hiện sự lo lắng. Cho tới khi gặp mặt đại tá Thái, mọi thứ mới được giải đáp rõ ràng.
– Các đồng chí. Tôi vừa nhận được tin tức ở phía dưới. Hàng loạt các vị trí quan trọng trên hành tinh đã bị các giáo phái tôn thờ Trùng Tộc chiếm lĩnh. Bộ đội ta chiến đấu rất anh dũng. Chúng ta đã tiêu diệt tại chỗ nhiều tên địch. Tuy nhiên, số lượng quân địch quá đông đảo, lại được chi viện từ trên quỹ đạo nên chúng ta đã không có cách nào để phòng thủ. Quân và dân nhiều nơi đã rút vào các siêu địa đạo dưới lòng đất để đánh du kích. Hiện tại Tân Quy Nhơn chính là pháo đài cuối cùng của quân ta trên hành tinh, nơi hàng chục triệu người dân đang trú ẩn. Ngoài ra, đó còn là nơi dẫn tới Quỷ Thể tiếp theo, dựa vào bản đồ mà cô bé Ân Huệ đã giữ. – Ông ta lên tiếng. – Hiện tại, tôi sẽ phân công công việc. Đồng chí Bách cùng đồng chí Chi sẽ dẫn một tốp lính Bộ Đội Không Gian cùng bộ đội thường tới theo hướng dẫn của Ân Huệ. Những người còn lại sẽ tử thủ hành tinh. Theo những gì tôi biết, lực lượng quân ta đang cố gắng vượt qua cơn Bão Hỗn Độn để di chuyển tới đây. Nếu họ tới kịp, tất cả chúng ta sẽ sống hoặc là sẽ hi sinh vì Tố quốc trước đó.
– Rõ, thưa đồng chí!
Mọi người đồng thanh trả lời. Đã tới nước này rồi thì ai cũng sẵn lòng hi sinh vì Tổ quốc.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈