COMI
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Chiến loạn thiên hà
  3. Chương 6: Trận chiến ở hành tinh Ninh Tây.
Trước
Tiếp

Đầu năm 3061.

Hơn một ngàn một trăm năm trước, vào ngày 22 tháng 12 năm 1944, khi cuộc chiến tranh mang tầm thế giới lần thứ hai đang bước vào giai đoạn cuối, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam chính thức ra đời với ba mươi bốn thành viên. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những vị tướng vị đại của loài người, sánh vai cùng Napoleon, Alexander, Thành Cát Tư Hãn,… là chỉ huy của đạo quân này và của Quân đội nhân dân Việt Nam về sao. Chỉ trong vòng mười năm sau khi thành lập, quân đội ta, vốn lạc hậu khi đó, đã đánh hồi chuông cho sự sụp đổ của chế độ thuộc địa trên Địa Cầu. Hơn hai mươi năm sau đó, những bộ đội Việt Nam, đã đánh bại Hoa Kỳ, cường quốc mạnh nhất Trái Đất khi đó, quốc gia đầu tiên chế tạo bom hạt nhân và đặt chân lên Mặt Trăng, vệ tinh tự nhiên của hành tinh này. Những người lính bộ đội Cụ Hồ khi đó không có súng plasma, bom nguyên tử, tàu vũ trụ,… như bộ đội bây giờ. Khẩu phần ăn ngon cũng chả có. Tuy nhiên, họ đã làm được nhiều đều tốt hơn cả những người lính thời hiện đại.

Giờ đây, Bách có vinh hạnh được làm lễ tốt nghiệp để chính thức làm một Bộ Đội Không Gian thuộc tiểu đoàn Sao Vàng ngay trên mảnh đất này. Đó là một vinh dự mà một tỷ người Việt Nam trên nhiều thế giới luôn khao khát có được. Trong số một triệu người đi tới Hệ Mặt Trời, chỉ có mấy trăm người, tương đương vài đại đội là đủ khả năng để trở thành Bộ Đội Không Gian.

– Chào cờ, chào!!! – Một người sĩ quan hô lớn.

Ngay sau đó, tất cả tân binh đều dùng tay chào về lá cờ Tổ quốc. Đây là lá cờ tiếp thu tinh hoa các triều đại trước đó, kể từ thời Hùng Vương. Suốt hơn một ngàn một trăm năm nay, nó đã trở thành biểu tượng của  hi vọng và sự kinh hoàn cho bất kỳ thế lực nào trong khắp thiên hà dám thách thức Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước khi tiến hành thực hiện lời thề, đại tá Văn Thái, người đã hành hạ cả đám học viên liền bước lên để đọc một bài phát biểu. So với người cha đã khuất của Bách thì viên tướng này có tài diễn thuyết hoàn toàn kém hơn. Dù vậy, tài năng của con người này chỉ dưới tướng Tiến Dũng mà thôi.

– Cái gã Đạt gì đó không có ở đây à? – Bách tự hỏi. Cậu vẫn còn nhớ cái gã đó đã suýt giết em gái cậu và chửi cậu thậm tệ. Dù biết cậu ta không có ý xấu nhưng cảm giác của Hiệp Bách về con người này vẫn không khá cho được.

– Phạm Đình Đạt, con của đồng chí Tiến Dũng, anh hai đồng chí Linh Chi và Khánh Ngân đó hả? – An lên tiếng. – Anh ta hình như nhận nhiệm vụ chỉ huy ở đâu đó rồi. Mà suốt cả năm trời bạn chưa từng nói về con Hân. Nó xảy ra chuyện gì vậy?

– Nói ra thì đồng chí cũng không tin nỗi đâu. – Bách nói.

Thực lòng, Bách cũng chả biết trả lời như thế nào. Không lẽ bảo em gái cậu biến thành Ác Quỷ nhưng vẫn duy trì được ý thức rồi tướng Tiến Dũng không cho hai anh em gặp nhau tới khi chàng trai hoàn thành khóa tốt nghiệp Bộ Đội Không Gian. Đó không phải thứ nên nói, nhất là trong buổi lễ tốt nghiệp với nhiều người như thế này.

Trong khi đó, đại tá Thái cũng đã bắt đầu bài phát biểu của mình. Nói cho đúng thì nên để tướng Tiến Dũng phát biểu nhưng vì cùng là Bộ Đội Không Gian nên để viên sĩ quan này phát biểu hợp lý hơn. Chất giọng của người huấn luyện viên lúc này trở nên vô cùng nhẹ nhàng và điềm đạm, trái ngược hẳn với thái độ thét ra lửa của ông ta vào lúc mới huấn luyện. Dù trải qua mấy tháng, người ta cũng không quen được với “sự dịu dàng” này.

“Các đồng chí, tôi đã chiến đấu vì đất nước này hơn ba mươi năm, từ lúc mười tám tuổi. Tôi cũng từng ở cùng độ tuổi của các cô cậu, ngồi ở phía dưới, nhìn các thế hệ anh hùng đi trước, lao vào trong vũ trụ đen tối, mang về vinh quang cho Tổ quốc. Hôm nay, những con tàu vũ trụ mới đã được đóng, các quân đoàn chủ lực ngày càng hoàn thiện và những Bộ Đội Không Gian mới cũng đã bắt đầu trưởng thành.

Trong suốt một ngàn năm qua, tình hình trong Ngân Hà liên tục biến động. Mười năm gần đây, các thể lực Ác Quỷ, lực lượng phản động ngoài hành tinh và cả con người liên tục tấn công các hệ thống thế giới của nhân loại. An ninh của thiên hà, loài người nói chung và Tổ quốc nói riêng không lúc nào bị đe dọa.

Vì lẽ đó, những người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là người của tiểu đoàn Sao Vàng, luôn phải không ngừng chiến đấu ở vô số hành tinh, không chỉ ở vùng không gian của đất nước hay nhân loại mà còn là khắp thiên hà. Họ làm tất cả vì bộ quân phục, vì lá cờ đỏ sao vàng. Những người lính đó sẵn sàn hi sinh tất cả để bảo vệ đồng bào, Tổ quốc, nhân loại và cả thiên hà, chống lại hàng trăm tỷ binh lính của các thế lực thù địch đang mưu đồ phá hoại bình yên của vũ trụ.

Chúng ta là lá chắn bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói riêng và nhân loại nói chung. Chúng ta là thanh kiếm, là tấm kiên trước hàng trăm tỉ quân thù trong khắp thiên hà. Hơn một vạn Bộ Đội Không Gian và một trăm triệu bộ đội chủ lực đang sẵn sàn hi sinh vì đất nước và loài người trong không gian tăm tối, vô tận, tàn bạo giữa các vì sao.”

Mỗi một người sau đó tiến hành khắc ghi bài phát biểu trong tâm trí. Hôm nay chính là một ngày đặc biệt đối với họ. Mỗi người ở đây đã trở thành một người lính Bộ Đội Không Gian, mang trong mình sứ mệnh to lớn không chỉ với đất nước mà còn với nhân loại và cả thiên hà.

– Sao đây, tôi xin mời đồng chí Nguyễn Hiệp Bách, con trai của người anh hùng Nguyễn Kim Tuấn, học viên được đánh giá xuất sắt nhất, lên đọc lên thề của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.

– Tới đồng chí kìa! – Bằng An nói. – Nhanh lên đi.

– Biết rồi.

Khi cậu đi, hai cô con gái của tướng Dũng nhìn cậu khá nhiều như muốn tán tỉnh chàng trai vậy. Trong khi đó, Bích Lan nhìn Bách bằng ánh mặt rất đặc biệt và cậu rất thích ánh mắt này.

Sau đó, trong bộ quân phục sĩ quan quân đội, trước những người thầy của học viện, Bách chính thức đọc lời thề. Trong suốt một ngàn một trăm năm qua, đây là thứ là một người chiến sĩ luôn khắc ghi. Đó đã góp phần tạo nên đạo quân vĩ đại nhất mà nhân loại từng biết đến.

Chúng tôi, Quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc:

Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

“Xin thề”

Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác.

“Xin thề”

Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước Xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kiêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí ” Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

“Xin thề”

Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, triệt để chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.

“Xin thề”

Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước.

“Xin thề”

Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai.

“Xin thề”

Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí.

“Xin thề”

Ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thù. Luôn nêu cao tinh thần bảo vệ của công, không tham ô, lãng phí.

“Xin thề”

Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên:

Kính trọng dân

Giúp đỡ dân

Bảo vệ dân

và ba điều răn:

Không lấy của dân

Không dọa nạt dân

Không quấy nhiễu dân

Để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí.

“Xin thề”

Giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân, luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Xin thề”

– Xin thề!!!

Ở phía dưới, những người Bộ Đội Không Gian cũng hô lên hai tiếng “Xin thề”. Giờ đây, họ đã sẵn sàn làm hết sức để chiến đấu vì đất nước.

Buổi lễ tốt nghiệp sao đó còn kéo dài thêm một thời gian. Những lời phát biểu, những câu chuyện hay những bản nhạc cách mạng được sáng tác một ngàn một trăm năm trước đó liên tục vang lên suốt mấy tiếng đồng hồ. Không khí khá là vui vẻ.

Bỗng nhiên, đại tá Thái lại nhận được một tin tức thông qua kính áp tròng lượng tử. Khuôn mặt ông có chút không vui.

– Các đồng chí. Chúng ta vừa nhận được tinh khẩn từ hành tinh Ninh Tây – Đại tá lên tiếng. – Hiện tại, tôi cần các đồng chí đi tới hành tinh này để tiến hành tiếp viện cho lực lượng của chúng ta đang phòng thủ ở pháo đài Dương Minh Châu. Mọi người rõ chưa!?

– Rõ, thưa đồng chí! – Mọi người trả lời.

Dù vậy, nhiều người vẫn có suy nghĩ. Họ không ngờ ngay trong ngày tốt nghiệp đã được điều động. Tuy nhiên, ai nấy đều sẵn sàn chiến đấu vì đất nước.

– Tốt. Các đồng chí giải tán trước. Mấy tiếng nữa sẽ có thông báo.

– Rõ, thưa đồng chí!

Cứ như vậy, mọi người, chính thức giải tán. Buổi lễ cũng kết thúc theo cách khá bất ngờ.

Lúc này, Bích Lan bắt đầu tới gần Hiệp Bách. Cậu trai trẻ lúc này khá lúng túng sau một thời gian gặp lại người trong mộng.

– Bách. Tới nói chuyện với mình một chút. – Lan lên tiếng.

– Cũng đúng lúc. Giờ thì bạn có thể nói cho mình biết Gia Hân đang ở đâu không? – Bách nói. – Mình biết là sắp có nhiệm vụ nhưng mình muốn biết tình hình của con bé.

– Con Hân đang ở pháo đài Dương Minh Châu. Tuy bị quân địch bao vậy nhưng có đồng chí Đạt ở đó nên không sao đâu.

Bích Lan nói. Dù có chút không vui khi Bách chả hỏi thăm gì mình nhưng cô gái vẫn trả lời.

– Nó đang ở ngay chiến trường hả!? – Bách hỏi với sự ngạc nhiên. – Mà hai người họ ở chung với nhau hả?

Tuy Bách biết Đạt đã đem con bé đi đâu đó nhưng cách nói của Bích Lan làm cậu cảm thấy có chút khó chịu. Tuy nhiên, cậu vẫn cho rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa Gia Hân và gã Đạt đó đâu.

……………………………

Hành tinh Ninh Tây, hệ sao Bộ Nam.

Khoảng cách từ Trái Đất tới hành tinh Ninh Tây thuộc hệ sao Bộ Nam là gần hai ngàn năm ánh sáng. Có thể nói là tương đối gần với vùng cực Nam vùng không gian sinh sống của loài người. Hành tinh này có lớp đất khá giống với đất đỏ ở khu vực Đông Nam bộ cùng nguồn tài nguyên khoảng sản vô cùng phong phú. Khí quyển bị ảnh hưởng khá nhiều bởi hoạt động công nghiệp cấp hành tinh nhưng vẫn có thể thở được. Bầu trời có màu xanh da trời với một ít khí thải từ hoạt động khai khoảng.

Bản thân cả hệ sao này vốn thuộc về người Lạp Chân, vốn hiện nay đã trở thành chư hầu của loài Thiết Thao. Quá trình khai phá diễn ra vào khoảng thế kỷ hai mươi bảy, trùng với thời điểm hệ Sa Trường được khai phá. Tại hành tinh Ninh Tây, thành phố Dương Minh Châu* được những nhà thám hiểm người Việt Nam xây dựng nên và quy hoạch thành hành tinh công nghiệp, trực thuộc Hội Cưa Bom. Hành tinh Gia Định, vốn bị Ác Quỷ chiếm đóng là thương nghiệp. Trong khi đó, hành tinh Tân Thanh là nông nghiệp.

Vào nửa cuối thế kỷ hai mươi tám, nó từng là vùng lãnh thổ ly khai nằm dưới quyền kiểm soát của người máy nổi loạn nhân lúc người Châu Mãn đang chiếm đóng các hệ sao ở phía Bắc của nhân loại. Một thời gian sau đó, con người đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát khu vực này.

Vào khoảng nửa sau thế kỷ hai mươi chín, cả khu vực đã bị phe phái Phú Lang, quốc gia của người Dương Tây tấn công. Hội Đồng Nhân Loại, tổ chức liên minh của loài người lúc đó đã quyết định cắt khu vực này để xoa dịu quân xâm lược. Trong khi đó, Việt Nam mặc kệ hiệp ước, tiếp tục chiến đấu với quân thù. Việc này đã làm người Dương Tây phải mất hai mươi năm mới kiểm soát phần lớn thế giới trọng yếu của loài người. Khoảng tám mươi năm sau, đây trở thành căn cứ kháng chiến của quân Đồng Minh để chống lại người Dương Tây và sau đó là người Kỳ Hoa. Một vài năm sau chiến tranh, thế lực cực đoan mang tên Lập Chân đỏ đã tới cướp phá và thảm sát hàng loạt, buộc người Việt Nam phải đem quân tới đánh chiếm và cho mười triệu quân đóng ở hành tinh Lạp Chân trong vòng mười năm.

Nói về cư dân của Thành Phố Nón Lá Dương Minh Châu, không phải toàn bộ cư dân đều là người dân Việt Nam chính gốc. Nhiều người là dân cư từ các quốc gia khác trên Trái Đất, dân cư từ các thế giới, người ngoài hành tinh tiến bộ yêu chuộng hòa bình, người máy có hoặc chưa có quyền công dân,… Bản thân nó nhìn có chút giống với pháo đài thời xưa với tường thành xung quanh và khiên năng lượng bao trùm phía trên.

Hiện tại, trên một chiếc bay, Đạt đang ngồi trên có cùng bộ quân phục sĩ quan và quân hàm thiếu tá. Ngồi kế bên anh là Gia Hân, em gái của Hiệp Bách. Nhìn xuống phía dưới, hàng triệu người đang di tản vào các hầm trú ẩn để phòng hờ quân địch pháo kích từ quỹ đạo. Tuy cả tòa thành có khiên năng lượng nhưng không có gì đảm bảo nhất là lần này phải đối mặt với quân đội tinh nhuệ của loài Thiết Thao. Một chút tò mò, anh muốn nghe thử những gì người bên dưới nói.

Ở phía dưới, một đứa trẻ đang hỏi mẹ với vẻ sợ hãi:

– Lũ Thiết Thao sắp tới giết hết tất cả chúng ta phải không mẹ? Con nghe nói bọn chúng đã tàn phá nhiều thế giới.

– Không đâu con? – Người mẹ trả lời bằng một giọng hiền từ. – Vì các chú bộ đội sẽ bảo vệ chúng ta. Chỉ còn cờ đỏ sao vàng còn tung bay, chúng ta không việc gì phải sợ. Lịch sử đã chứng minh điều đó.

– Mẹ cháu nói đúng đó. Bộ đội mình đánh trận là vô địch vũ trụ mà.

Một người khác chen vào.

– Nếu có chết thì tôi xin được vào dân quân rồi chiến đấu cùng quân đội.

Những âm thanh đó đã đi vào tai của Đình Đạt. Tuy khuôn mặt không biểu hiện gì nhưng trong con tim của cậu đang sục sôi.

– Không ngờ anh cũng có vẻ đa sầu đa cảm quá đó, đồng chí.

Giọng của Gia Hân vang lên.

– Đừng dùng từ “đồng chí” với tôi. Cô còn hai năm nửa mới đủ tuổi quyết định mọi chuyện. – Đình Đạt cố gắng tỏ ra nghiêm nghị. – Đi với tôi lên quan sát quân địch.

– Rõ, thưa thủ trưởng.

Gia Hân nói với giọng tinh nghịch nhưng vẫn mang theo sự nghiêm túc. Ánh mắt cô thi thoảng quay lại nhìn những người dân thường. Không chỉ cô mà Đạt cũng đang làm vậy. Họ chính là viên gạch xây nên Tổ quốc, là một phần lý do để những người lính Việt Nam chiến đấu và hi sinh trong một kỷ nguyên không còn hòa bình giữa các vì sao.

Lúc này đây, toàn bộ quân đội Thiết Thao với khí tài trang bị đang che lấp hoàn toàn đường chân trời. Chúng là những quân đoàn tinh nhuệ từ căn cứ của người Lập Chấp đã di chuyển tới đây. Số lượng của hai mươi triệu quân đủ làm cho chả mặt đất chấn động. Dù khoảng cách hai bên vẫn còn khá xa nhưng áp lực tỏ ra không hệ nhẹ.

Đứng trên đỉnh của pháo đài Dương Minh Châu, Đình Đạt là người thấy rõ nhất mọi thứ. Những sĩ quan dưới quyền cậu cũng thấy rõ. Tâm trạng mọi người khá phức tạp khi mà quỹ đạo đã bị đám Thiết Thao cùng Ác Quỷ Không Gian kiểm soát.

– Bọn chúng thật sự đem đại quân tới đánh chúng ta, trong lúc lũ quỷ xuất hiện khắp nơi trong thiên hà. – Một sĩ quan lên tiếng. – Không biết có bao nhiêu tên nhỉ?

– Khoảng hai mươi triệu. Làm quen đi, đồng chí.

Một người khác lên tiếng.

– Cứ tin tưởng ở trên, các đồng chí. – Giọng của một chính ủy viên vang lên.

Trong khi đó, Đình Đạt vẫn không nói gì.

– Có chút giống như lúc đó dù quân địch đông hơn nhiều. – Gia Hân lên tiếng. – Anh sẽ làm gì đây.

Trong lúc Đạt còn đang suy nghĩ thì kẻ thù đã liên lạc với cậu. Trên hình chiếu lập thể, một tên Thiết Thao. Giống như phần lớn tên Thiết Thao khác, hắn nâng cấp cho mình một phần cơ thể máy móc để thể hiện vị thế của bản thân. Khuôn mặt của hắn, cộng với bộ giáp, đủ dọa bất kỳ thế lực nào sợ khiếp vía.

– Bộ đội Việt Nam, tao yêu cầu tụi bây làm tức giao Dương Minh Châu, Thần Kiếm, cùng với con bé loài người bị hóa quỷ đó cho ta. – Tên kia nói. – Tiện thể, ta là Dương Tiết bang chủ phái Lâm Thiếu. Vì đám bộ đội Cụ Hồ các là những chiến binh vĩ đại nên ta mới ban cho ân huệ.

Thực tế, cái tên Dương Tiết này nói không sai. Với các giống loài khác hay phe phái khác của loài, bọn Thiết Thao thường sẽ đánh trước chứ không có chuyện nói năng lịch sự như thế này. Về phần mình, Đạt muốn biết số phận của người dân trong pháo đài sẽ ra sao.

– Vậy còn người dân trong thành thì sao? – Người thiếu tá hỏi. – Ngươi có bảo đảm họ được di tản?

– Chắc nhà ngươi không nghe kỹ. Ta chỉ cho quân lính. Toàn bộ dân chúng sẽ thành nô lệ. Những kẻ không đủ năng suất sẽ bị giết. – Tên Dương Tiết lên tiếng. – Tóm lại là mày có đầu hàng hay không?

– Từ chối. – Đạt nói một cách ngắn gọn và có phần lạnh lùng.

Quân đội nhân dân Việt Nam từ dân mà ra, vì dân mà chiến đấu. Nếu không bảo vệ được dân thì ý nghĩa tồn tại cũng sẽ biến mất.

– Tao có nghi quyết của Hội Đồng Thiên Hà. Chúng tao tới đây để giúp tụi bây đánh Ác Quỷ Không Gian.

Tên ngoài hành tinh lên tiếng.

Nói về Hội Đồng Thiên Hà, nó giống như Liên Hợp Quốc cấp thiên hà. Và cũng như Liên Hợp Quốc, nghị quyết của nó hoàn toàn vô dụng với các cường quốc hàng đầu hệ Ngân Hà.

Đình Đạt vẫn yên lặng.

– Tao có hai mươi triệu quân. Phi thuyền của tao bay trên quỹ…

Khi tên kia chưa nói xong, Đạt đã ngắt liên lạc. Chỉ vài phút nữa thôi, trận chiến sẽ chính thức bắt đầu.

Sau đó, cậu quay đọc một bài diễn văn với mọi người.

“Các đồng chí, khi quân địch kéo tới đây, một người đã hỏi tôi, “Anh sẽ làm gì đây”. Tôi đã suy nghĩ. Tuy nhiên, khi nhận ra không có cách nào trong hòa bình để bảo vệ người dân, tôi đã có câu trả lời. Đó chính là tôi cùng các đồng đội sẽ đánh một trận, để bảo vệ pháo đài bốn trăm năm tuổi này. Đây không phải vì chúng ta hiếu chiến trong hoàn cảnh cả thiên hà đang lâm nguy trước bọn Ác Quỷ của Hỗn Độn mà là vì không còn cách nào khác khi quân xâm lược ngoài hành tinh luôn muốn xâm chiếm các thế giới của loài người nói chung và Việt Nam nói riêng.

Ở đây, lá cờ đỏ sao vàng hơn một ngàn tuổi đang tung bay. Ở đây, những công dân Việt Nam cùng nhiều phe phái của loài người đã định cư từ thế kỷ hai mươi bảy. Hôm nay, chúng ta sẽ chiến đấu vì những vì chúng ta yêu quý dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc! Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!!!”

– Muôn năm! – Những người lính đồng thanh hét lớn.

– Anh thật sự đẹp trai lắm đó, đồng chí thiếu tá. – Gia Hân lên tiếng.

– Đừng có dùng từ “đồng chí”. Tôi dắt cô theo chỉ là…

Lúc này, từ trên quỹ đạo, những chiếc phi thuyền giống như đống sắt vụn di động của người Thiết Thao làm tức thả thiên thạch xuống phía dưới. Nhờ vào động cơ được gắn vào, chúng di chuyển về hướng của pháo đài Dương Minh Châu. Do ma sát với tầng khí quyển và đầu đạn hạt nhân đánh chặn mà một số lượng không nhỏ đã nổ tung trên tầng khí quyển. Dù vậy, số còn lại vẫn lao vào tòa thành trì của nhân loại, của Việt Nam. Tuy hệ thống khiên năng lượng đã chặn được phần lớn những số con lại vẫn đem lại sức phá hoại khủng khiếp, đôi khi còn mạnh hơn cả bắn pháo plasma từ quỹ đạo.

Hàng loạt binh lính, thậm chí cả dân thường đang ở dưới hầm trú ẩn cũng nhanh chóng bỏ mạng do sóng xung kích khủng khiếp từ thiên thạch, bất chấp khiên năng lượng được giăng ra. Nhiều công trình có dấu hiệu nứt vỡ hay thậm chỉ sụp đổ dù được người máy nano liên tục sửa chửa.

Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là đợt bắn phá bằng thiên thạch lần đầu tiên. Hàng loạt quả thiên thạch gắn động cơ nhanh chóng lao vào Thành Phố Nón Lá từ quỹ đạo, bất chấp những loạt đạn plasma và tên lửa hạt nhân.

Lần này, thêm một số bộ đội bỏ mạng khi mà quân thù còn chưa mất một miếng da. Nhiều người nằm cuối xuống với hi vọng giảm bớt chấn động từ sóng xung kích dù chả biết nó cả hiệu quả không.

Trong hoàn cảnh đó, các chính ủy viên vẫn hiên ngang nói lời động viên binh sĩ. Thật lòng, họ cũng khá lo nhưng chính ủy thì không được phép ảnh hưởng tới sĩ khí.

– Các đồng chí, không được sợ hãi hay rối loạn đội hình! Quyết tâm bảo vệ pháo đài Dương Minh Châu tới cùng!

Dĩ nhiên, cũng có một số chính ủy viên chết vì thiên thạch va chạm hay sóng xung kích từ vụ nổ. Ngay làm tức, người phó chính ủy lên thay, dẹp đau buồn sang một bên, tiếp tục nhiệm vụ.

Về hai người Đình Đạt và Gia Hân, họ cũng đang cuối người xuống trước đợt công kích. Bắn phá kiểu này thì dù là Bộ Đội Không Gian hay Ác Quỷ cũng khó lòng mà sống nổi nếu phải chịu đòn đánh trực diện.

– So với Ma Gạc thì thế nào? – Đình Đạt hỏi.

– Vẫn còn kém xa! – Gia Hân lên tiếng. – Anh nên biết là quân số kẻ địch khi đó là mấy tỉ và bộ đội ta đã chiến đấu tới chết với kẻ địch có ưu thế áp đảo.

– Cũng phải. Hơn nữa thiệt hại cũng không lớn lắm.

Đạt lên tiếng.

Thực tế, dù bị bắn phá rất dữ dội nhưng câu trúc chung của cả pháo đài không hề bị ảnh hưởng. Nhiều bộ độ hi sinh nhưng so với tổng số quân thì vẫn không mất nhiều. Trong khi đó, tàu chiến trên quỹ đạo của quân địch đã không còn thiên thạch gắn động cơ phản lực nửa rồi.

Sau đó, cuộc công thành của quân đội Thiết Thao chính thức bắt đầu. Hàng vạn quân địch chính thức lao tới cho trận chiến đầu tiên. Những tên ở hàng đầu dùng khiên năng lượng cỡ nhỏ để che chắn. Tiếng thét của đám quái vật này giống như ca sĩ nhạc rock đang trong cơn phê thuốc vậy. Nhìn từ trên cao, người cả chỉ thấy một cơn lũ đang lao tới tòa thành khổng lồ của loài người.

– Bắn! – Đình Đạt hét lớn.

Lúc này, những khẩu pháo, súng máy, súng trường plasma các kiểu đồng loạt khai hỏa vào đám quái vật đang chạy như điên tới chỗ này.

Một loạt binh lính Thiết Thao bị hạ gục bởi hỏa lực của bộ đội Cụ Hồ. Dù luôn xem mình là một cường quốc thiên hà, chất lượng quân của chủng loài này vẫn không đồng đều. Nói một cách đơn giản thì chúng không đủ khả năng trang bị đồng loạt cho đạo quân đông đảo chỉ xếp sao Trùng Tộc được. Bù lại, năng lực thể chất của những sinh vật này vượt xa cả những Bộ Đội Không Gian kỳ cựu nhất.

Quan trọng hơn cả, chúng cũng không phải lũ ngốc. Một số tên đã đưa khiên năng lượng cầm tay lên để chống lại loạt đạn plasma. Trong khi đó, ở tuyến sau, pháo binh địch đã khai hỏa liên tục về phía pháo đài Dương Minh Châu. Đồng thời, đám bộ binh còn lại cũng dùng súng các loại để tấn công bộ đội Việt Nam.

Tức thì, khiên năng lượng cầm tay được bậc để chặn đứng. Dù vậy, một số binh lính cũng đã thiệt mạng do hỏa lực dày đặc của quân địch. Xác của hộ vỡ ra thành từng mảnh, dính vào bộ quân phục của những người kế bên.

Tiếp theo, hàng vạn tên Thiết Thao nhanh chóng xông lên dưới sự chi viện hỏa lực tuyệt đối. Chúng đang định tiến hành một trận đánh giáp lá cà với Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong vũ trụ này, một trận đánh giáp lá cà vẫn khá phổ biến khi mà hỏa lực của các phe không đủ mạnh để chặn bộ binh xung phong với số lượng lớn.

– Chuẩn bị giáp lá cà!!! – Các đại đội trưởng hét lên.

– Quyết không lùi bước! Cho chúng thấy sức mạnh Việt Nam – Các chính ủy viên cũng đang hét.

Một trận chiến khủng khiếp sắp sửa bắt đầu.

– Anh nghĩ khả năng thắng là bao nhiêu. – Gia Hân hỏi.

– Khá cao. Nếu cha tôi mang quân tiếp viện tới kịp. – Đình Đạt lên tiếng. – Nhân tiện, anh hai cô cũng đang trên đường đó.

 

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

* Dựa theo chiến khu Dương Minh Châu thời chống Mỹ.

0
0
Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Trả lời Hủy

You must Register or Login to post a comment.

1 Comment

  1. appleid.zbothoang

    Hay

    27/01/2021 at 19:49
    Đăng nhập để trả lời
TRUYỆN ĐANG PHỔ BIẾN
ad653fee8d5d13747645ceec1962fdb9
Trong ảnh có anh, trong tranh là em
Chương 2: Chạm mặt 18 giờ trước
CHAP 1: Đàn anh dẫn 05/02/2021
cobe
Chàng Chó Chàng Mèo
Chương 210 2 ngày trước
Chương 209 22/02/2021
1a4067b95047d03816d963610ef7e8e1
Định Mệnh
Chương 2 2 ngày trước
Chương 1 19/01/2021
Xem thêm các truyện đang phổ biến khác

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

600×900
Lưu Anh, nàng hình như còn chê ít phu quân!
25/02/2021
moi ngay mot tam de
Mỗi Ngày Một Tam Đề
25/06/2020
600×800
IDOL
09/12/2019
banner 600×800
Cosella Virus
22/04/2020
Thẻ:
hành động, Lãng Mạn, scifi sciencefiction, truyện chữ, truyện Việt, truyện Việt Nam
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2019 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Nội dung trả phí

là chương trả phí

Bạn cần có xu để mua được chương này.

Chọn "Mua chương truyện" bên dưới hoặc "Hủy" để quay về

Vui lòng đăng nhập để mua chương truyện này.