Nội dung trả phí
Vui lòng đăng nhập để truy cập đọc
Vui lòng đăng nhập để truy cập đọc
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
là chương trả phí
Bạn cần có xu để mua được chương này.
Chọn "Mua chương truyện" bên dưới hoặc "Hủy" để quay về
Vui lòng đăng nhập để mua chương truyện này.
Ngo Hang
Tầm bốn chục chương đầu còn trông ngóng nam9 nữ9 gặp nhau. Gặp xong đến h cứ thấy sao sao ko còn hay như lúc đầu nữa. Giữa hai người cứ kì kì….
phannthao
Lúc 2 người gặp nhau tui cũng bắt đầu chán truyện r. Đang chờ tác giả đưa ra giải thích hợp lý cho vài tình tiết đây 🙂
Ngo Hang
Chả biết có thật sự yêu rabi ko. Mình thấy nam9 vẫn đối xử với nữ9 như con mèo ấy, kiểu lo lắng chăm bẵm chứ ko giống yêu….
phannthao
Ừa tui cũng cảm thấy chemistry của 2 người này cứ gượng gượng sao ý. Nữ9 yêu nam9 cũng coi như hợp lý đi, thú cưng có tình cảm với chủ nhân nhưng nam9 lúc gặp lại nữ9 như kiểu yêu nữ9 từ lâu lắm r á. Phi logic zl 🙂 chẳng lẽ lúc nữ9 là mèo đã yêu r? Nam9 khẩu vị hơi mặn thật 🤣
Ngo Hang
Lúc nữ9 là mèo là con mèo đực cơ =)))) yêu từ hồi con mèo thì gu mặn chát luôn ấy ko phải thường đâu =)))
phannthao
Mình rất thắc mắc tiền hôn thê Haono của nam9 thì sao? Không phải nam9 yêu cô này à? Nhưng chỉ thấy khi Haono và Rabi chết thì chỉ nhung nhớ Rabi thôi ý, sau đó gặp lại kiếp sau Rabi thì yêu đương nhanh như chớp cmnl ??😀??