COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Phi Thăng Thần Giới- Lục Thiên Tử
  3. Chương 10 : Dị Thổ
Trước
Tiếp

Chương 10 : Dị Thổ

Sau khoảng hai ngày, người đàn ông hôm trước trong khoang thuyền đi ra nhìn bọn hắn và nói với bọn hắn:

– Các ngươi đã đến nơi, các ngươi nên nhớ kỹ 2 điều: thứ nhất là chỉ được đi theo hướng dẫn viên của mình vào tuyệt đối không được ra khỏi nơi ở của các ngươi, các ngươi rõ chưa ?

– Rõ !

– Mau xuất phát đi

Khi hắn và mấy người khác vừa ra khỏi thuyền thì hắn ngay lập tức cảm thấy được linh khí ở đây nồng đậm hơn rất nhiều, phải gấp mười lần so với ở Mộc Thiên Tinh.

– Đúng vậy Sếp, ở Trung Linh Giới thì linh khí sẽ nồng đậm gấp 10 lần so với ở Tiểu Linh Giới, tương tự ở Đại Linh Giới thì linh khí sẽ nồng đậm gấp 100 lần so với Tiểu Linh Giới !

– Thì ra là vậy, thảo nào Linh khí ở đây chẳng khác nào so với ở trong tụ linh trận ở trong Lục Gia !

Lúc này hắn được đưa đến một dãy phòng làm bằng gỗ lim, ở cửa vào có khác chữ Mộc Thiên Tinh, trên tay hắn là một tấm thẻ khắc số 3, hắn được hướng dẫn viên dẫn đến phòng của mình, phòng hắn có diện tích hơn 200 mét vuông, tất cả đồ vật đều làm từ gỗ lim, căn phòng được thiết kế khá giống với kiến trúc Nhật Bản ở kiếp trước của hắn, hắn ngồi lên giường ngồi vận công và bắt đầu trò chuyện với hệ thống :

– Này hệ thống, cho ta ..

– Phát hành nhiệm vụ đoạt lấy Dị Thổ, phần thưởng của sếp là Thổ Linh Căn, một tấm phù chú Ấn Linh Phù và không gian pháp bảo Thiên Cung !

– Hả, mau mở chi tiết của nhiệm vụ !

– Nhiệm vụ gồm : ký chủ tham gia thu thập Dị Thổ từ bản đồ mà hệ thống cung cấp, phần thưởng là Thổ hệ linh căn, Thiên cấp sơ phẩm phù chú Tỏa Linh Phù, phù chú này có tác dụng ngăn cản đối thủ vận dụng linh lực trong vòng 20 giây, phù chú chỉ có tác dụng đối với Linh Tôn Cửu Trọng trở xuống và không gian pháp bảo Thiên cấp Thượng Phẩm Nhị Chuyển :Thiên Cung !

– Được rồi mau cho ta xem vản đồ đi !

Hắn vừa dứt lời, trong đầu hắn xuất hiện một tấm bản đồ trên bản đồ xuất hiện một vòng tròn màu đỏ, hắn vội đeo mặt nạ bách diện lên mặt và thi triển Dạ Hành đi đến nơi mà hệ thống giao cho. Một lúc sau hắn hạ xuống một khu vực được bao bọc xung quanh là một cánh rừng lớn, chẳng có gì đáng chú ý cả, nhưng hắn đi thẳng tới một cái cây lớn, hắn dùng phong linh lực tụ vào cánh tay phải của mình rồi chém mạnh một phát, ngay lập tức cái cây lớn bị hắn chém đôi, sau khi đẩy cái cây sang một bên, hắn phát hiện ra đằng sau cái cây chính là một hang động sâu không thấy đáy, hắn không do dự mà ngay lập tức bước vào. Hắn tiếp tục đi thẳng và phát hiện phía trước xuất hiên một tòa thành, phía trên có khắc một dòng chữ: Bạch Sa Hoàng Thành !

Hắn bước vào thành thì ngay lập tức có một luồng sát khí làm cho người ta cảm thấy sởn gai tóc, làm hắn không thể tiến vào, ngay lập tức hắn thi triển Thiên Tử Biến, con mắt của hắn chuyển thành màu vàng, nhanh chóng né được các luống sát khí đang liên tục kéo đến, kế tiếp hắn gặp phải đội quân khoảng 10 người được tạo ra từ cát, tên yếu nhất cũng là Linh Tướng Tam Trọng, nếu là người sống thì hắn cũng chỉ có đường chạy trốn nhưng đây là một đội quân tạo nên từ cát nên sức mạnh chỉ bằng 3 thành so với người bình thường, hắn dùng Thiên Tử Biến nhanh chóng tấn công vào những nơi yếu điểm và dễ dàng hạ ngục chúng. Đến cuối con đường hắn chỉ thấy một cỗ quan tài hắn thử đến gần thì dị biến phát sinh, nắp quan tài bật ra từ trong quan tài xuất hiện một cô gái trần truồng không một mảnh vải đang nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nuốt nước miếng cái ực, quả thật là là đẹp đến nỗi làm cho người ta mê mẩn, da trắng như tuyết, cặp mắt màu vàng sáng như ánh trăng rằm, khuôn mặt hoàn mỹ không có bất kỳ một khuyết điểm nào, đôi môi đỏ rực như hai cánh hoa hồng, ngực cao mông cong, nàng dường như không để ý đến tình cảnh hiện tại của mình, không đợi hắn mở miệng nàng đã hỏi:

– Thế chàng có phải là người đầu tiên bước vào căn phòng này ?

– Đúng vậy !

– Thế từ giờ trở đi chàng sẽ là phu quân của ta !

– Hả, cái gì ? Tại sao ta lại phải như vậy ta có hôn phu rồi

– Không sao cả, ta sẽ trở thành vợ hai của ngươi ! Cuối cùng thì ta cũng có thể gặp được chàng rồi, Thiên Tử !

– Hả sao sao cô biết tên ta ?

– Chuyện đó thì chàng không cần phải quan tâm, nhìn biểu hiện của ngươi thì chắc ngươi là Thiên Tử rồi !

– Khoan đã ta e rằng là ngươi nhận nhầm người rồi ta đến đây chính là tìm kiếm Dị Thổ !

– Ngược lại thì có, chàng chính là người ta đang chờ bởi vì Dị Thổ đang nằm trong tay ta !

Lúc này hắn đang thầm mắng cái hệ thống chết tiệt này tự dưng lại mang đến cho ta một người phụ nữ, ta biết ăn nói thế nào với Lý Nhật Linh đây ?

– Như nhận ra sự hoang mang của hắn nàng bồi thêm một câu:

– Ta là Linh Đế Lục Trọng, không những thế ta đang sở hữu Dị Thổ nếu chàng lấy ta thì trăm lợi mà không có một hại !

– Được ta đồng ý !

Thấy hắn đồng ý, nàng vui mừng chạy tới ôm lấy hắn, làm hắn xém bị nghẹt thở vì bộ ngực khổng lồ của nàng, lúc này tiếng thông báo của hệ thống vang lên :

– Chúc mừng Sếp đã hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng của Sếp gồm Thổ Linh Căn, một tấm phù chú Ấn Linh Phù và không gian pháp bảo Thiên Cung !

– Được mau tiến hành dung nạp Thổ Linh Căn đi !

Hắn vừa dứt lời, đôi mắt và mái tóc hắn chuyển sang màu nâu rồi ngay lập tức trở lại bình thường, thấy hắn như vậy nàng lườm hắn nói:

– Chàng vận công làm gì vậy ? Chàng muốn so tài cùng với ta sao ?

– À không là ta không cẩn thận nên vô tình vận công thôi !

– Mà chàng sở hữu Tam Hệ Linh Căn à ?

– À đúng vậy, ngoài Thổ ra còn có Phong và Mộc nữa !

– Cái gì ? Chàng thật sự có ba loại linh căn luôn sao ? Thảo nào chỉ với Linh Sư Nhị Trọng đã có thể tiến vào đây !

– Ha ha, là do ta may mắn thôi !

– Mà nàng tên gì vậy ?

– Lục Thiên Thư !

– Cùng họ với ta sao ?

– Chuyện này là bình thường mà chàng, cũng có rất nhiều người lạ trùng họ tên đấy thôi !

– Cũng đúng !

– À đây là Dị Thổ, nó có tên là Sa Hoàng Linh Thổ, nó có tác dụng tạo ra một lớp bùn khiến cho đối thủ mắc kẹt ở trong đó ! Do ta sở hữu Mộc Linh Căn nên không thể luyện hóa được nó, chàng hãy cố gắng luyện hóa đi !

– Được ta nhận ! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi không kẻo có người vào phòng ta mà không phát hiện ra ta thì lớn chuyện !

Nàng không do dự mà đi theo hắn vì hắn chưa đạt đến Linh Tướng nên không thể phi hành, nàng đành phải đưa hắn bay về phòng mình, giữa đường hắn đại khái kể hết toàn bộ sự việc gần đây cho nàng nghe, sau khi cho nàng vào Thiên Cung, hắn nhanh chóng chạy vào phòng mình, hắn đem dị thổ ra bắt đầu luyện hóa, lúc này hắn mới phát hiện ra một việc không đúng :

– Ê hệ thống, tại sao ta cảm nhận được tốc độ hấp thụ linh khí của tao nhanh gấp đôi so với lúc trước vậy ?

– Là do Sếp vừa có thêm Thổ Linh Căn nên tốc độ hấp thu cũng tăng gấp đôi, ví dụ Sếp có 3 loại linh căn thì tốc độ hấp thụ sẽ là gấp 4 lần so với người bình thường, tương tự vậy nếu Sếp có 4 loại linh căn thì tốc độ hấp thụ sẽ là gấp 8 lần người bình thường.

– Thì ra là vậy !

– Nếu người bình thường muốn luyện hóa Dị Thổ phai cần đến 1 tuần thì bây giờ Sếp chủ mất chưa tới 2 ngày !

– Được rồi tiến hành luyện hóa thôi !

Xin lỗi ae do mấy hôm mình đi công tác nên up truyện có hơi nhiều lỗi chính tả, mình sẽ cố gắng sửa lại , mong ae thông cảm !

0
0
Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Trả lời Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Untitled-1
Mặt nạ cười
02/08/2020
lại
Sống Đêm
07/06/2021
[KimCop] Vì thầy em sẽ làm thê nô
31/05/2021
Phantom Hunter
01/11/2021
Thẻ:
dị giới, Hài Hước, hệ thống, huyễn huyễn, truyện chữ, xuyên không
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2019 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Nội dung trả phí

là chương trả phí

Bạn cần có xu để mua được chương này.

Chọn "Mua chương truyện" bên dưới hoặc "Hủy" để quay về

Vui lòng đăng nhập để mua chương truyện này.