Chương 11 : Thể Tu Xuất Hiện ?
Hai ngày sau, bùm .. một vụ nổ linh lực nhỏ phát ra từ bên phòng số 3 :
– Chúc mừng Sếp đã đột phá Linh Sư Bát Trọng
– Công nhận lực lượng Thiên Địa Dị Vật quả thật lợi hại thật, chuyển hóa nó đã giúp ta tăng tới 7 tiểu cảnh giới !
– Đúng vậy, dị thuộc tính là do trời đất sinh ra, tích tụ linh khí hàng vạn năm mà thành nên tất nhiên uy lực không hề nhỏ rồi, Sếp mới luyện hóa dị thuộc tính Nhất chuyển thôi nếu là Nhị chuyển thì chắc hẳn phải đột phá lên Linh Tôn !
Hít hắn hít một hơi thật sâu, làm bộ mặt gian xảo rồi hỏi hệ thống :
– Thế ngươi cho ta thêm vị trí về các dị thuộc tính khác đi !
Vừa ngắt lời, hắn đã có thông tin về vị trí của các dị thuộc tính khác, đọc xong một hồi khuôn mặt của hắn dần trở nên đen như đáy nồi :
– Má nó, ngươi chơi ta sao, mấy cái dị thuộc tính này đều nằm trong tay Linh Tôn với Linh Đế, ngươi bảo ta lấy bằng niềm tin à ?
– Xin lỗi Sếp, hệ thống chỉ cho biết vị trí như vậy thôi !
Lúc này bỗng có một người hướng dẫn viên đến gõ cửa phòng hắn :
– Cho hỏi công tử đã chuẩn bị xong chưa ạ ? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi ạ !
– Được, ta tới ngay !
Hắn bước theo hướng dẫn viên đến một cỗ xe ngựa, bên trong là các đồng đội khác của hắn, một cô nương trong số bọn họ bất mãn lên tiếng :
– Ngươi lần sau còn như vậy nữa thì ở nhà luôn đi, bắt bọn ta đợi cả canh giờ !
– Ha ha, xin lỗi ngươi, là do ta bất cẩn ngủ quên!
– Hừ ! Ủa ngươi đột phá Bát Trọng khi nào vậy ? Lần trước ta nhớ ngươi mới là Nhất Trọng thôi mà ? Chả lẽ ngươi ẩn giấu tu vi ?
– À không có gì đâu ! Một Linh Tướng như ngươi còn để ý đến ta làm gì ?
Thấy hai người như thế, một thanh niên ở trong nhóm lên giọng nói :
– Được rồi, mau xuất đi phát kẻo muộn !
Lúc này hắn thầm nói với hệ thống :
– Cho ta thông tin của bọn họ !
Người phụ nữ mà Sếp nói chuyện hồi nãy tên là Lý Nhật Lan, chị gái ruột của Lý Nhật Linh, nàng ta 57 tuổi là Linh Tướng Tam Trọng, sở hữu hai loại linh căn là Hỏa hệ và Mộc hệ !
Người thanh niên vừa nói chuyện đó tên là Côn Thập Luân, 96 tuổi là Linh Tướng Thất Trọng, sở hữu hai loại linh căn là Kim hệ và Mộc hệ cũng là người mạnh nhất trong đội của Sếp
Hai người thanh niên còn lại đó là Ninh Quang Hải 89 tuổi và Mông Triết Sâm 91 tuổi cả hai đều là Linh Tướng Tứ Trọng và đều sở hữu Mộc hệ Linh căn !
– Khoan đã nói vậy thì Lý Nhật Lan kia là chị dâu của ta sao ?
– Đúng vậy !
Trong lúc hắn đang trò chuyện thì xe ngựa đã dừng lại, bọn họ bước ra khỏi cỗ xe, đập vào mặt hắn là một trường thi đấu có bán kính khoảng 500 mét, được dựng nên bởi thạch anh, xung quanh có treo các cờ hiệu rực rỡ, phía trên khán đài lúc này đã chật kín chỗ ngồi, bọn hắn được đưa thẳng tới đấu trường, xung quanh hò reo ầm ầm, lúc này một người đàn ông ăn mặc bảnh bao lên trên bục giảng phát biểu rồi tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Cuộc thi năm nay gồm ba phần :
Phần đầu tiên chính là về thể lực, cả năm đội tham gia thi đấu về sức mạnh, tốc độ và khả năng phòng ngự. Mỗi đội cử một người lên để tiến hành thi đấu, người đi lên sẽ phải đánh vào một cái cột trụ, ở phí sau cột trụ có một cái bảng ghi điểm số. Ở cuộc thi đầu tiên đại diện cho Mộc Thiên Tinh chính là Côn Thập Luân, y tích tụ linh lực vào bàn tay phải rồi bất ngờ ra đòn đánh vào cột trụ:
Rầm.. trọng tài nhìn số điểm hiện thị trên bảng và thông báo :
– 276 điểm !
Khán giả tren khán đài, vỗ tay khen ngợi, nhưng ở bên trong một gian phòng phía trên bục giảng có một người thần bí che mặt đánh giá :
– Không tồi, nhưng so với thiên tài của Hỏa Thiên Tinh còn khá xa !
Kế tiếp thí sinh của Kim Thiên Tinh cũng tương tự đánh vào cột trụ :
– 231 điểm !
Người tiếp theo bước lên đã làm cho khán đài bàn tán rồm rộ lên một hồi, bởi vì người bước lên là một nữ nhân ! Có không ít người bên phía Hỏa Thiên Tinh cũng tỏ vẻ tức giận và đầy sự khinh thường :
– Bọn chúng tính khinh thường chúng ta sao ? Dám để một nữ nhân lên so tài về sức mạnh ?
Rầm.. Trọng tài như không tin nổi vào mắt mình, mà tên kia đã phải há hốc mồm sau khi nhìn vào tấm bảng :
– 521 điểm !
Cả khán đài reo ầm lên, mà người thần bí kia cũng vỗ tay khen ngợi :
– Không tồi, không phí một chuyến ta chạy đến đây !
Nếu để ý kỹ thì xung quanh người thần bí đó còn có một nhóm người khác cũng đang vỗ tay khen ngợi, nhưng trong mắt họ hiện lên một vẻ mất mát nào đó, bỗng có một người trong bọn họ lên tiếng :
– Cô nương này có bản lĩnh không tồi, ta nguyện thu cô ta là đệ tử thân truyền !
Một người khác tỏ vẻ bất mãn nói :
– Ngươi như thế là chơi xấu a, ta cũng đang có ý đó !
Cả bọn họ mắng nhau, nước miếng văng xối xả, nếu để người khác nhìn thấy cảnh này nhất định phải trợn tròn mắt, đường đường là các vị trưởng lão của Dạ Hành Học Phủ mà lại tranh nhau một vị đệ tử, người thần bí kia thấy vậy cũng quát lên :
– Các ngươi không cần phải tranh giành nhau làm gì, ta đã quyết định thu nữ nhân kia rồi, nào có ai không phục thì mở miệng ra xem nào !
Đám trưởng lão kia nghẹn họng lại, điều mà bọn hắn lo lắng nhất đã trở thành hiện thực, cả đánh trưởng lão đều im lặng không nói gì cả, thấy biểu hiện của bọn hắn như thế, người thần bí nở một nụ cười hài lòng rồi nói tiếp :
– Các ngươi lo cái gì, vẫn còn nhiều người khác cho các ngươi lựa chọn mà !
Lúc này người thần bí cho gọi người đến :
– Dung nhi mau điều tra thân phận của tên nhóc ở bên phía đội hình của Mộc Thiên Tinh cho ta !
– Vâng thưa hiệu trưởng !
Nhìn thấy một màn này, các trưởng lão đều dùng mặt khó hiểu nhìn vị hiệu trưởng kia, có người dùng tâm thức dò xét vào tên nhóc kia, mặt trở nên nghiêm túc nói :
– Tên nhóc kia còn chưa đến 20 tuổi mà đã là Linh Sư Bát Trọng, tương lai tiền đồ vô biên a !
Cả đám trưởng lão cũng dùng tâm thức để dò xét hắn, cả đám người bọn họ đều dùng vẻ mặt tán thưởng nhìn hắn
Lúc này hắn đang dò hỏi hệ thống nên không hề biết được mình sắp trở thành con mồi trong mắt các vị trưởng lão :
– Ê hệ thống chết tiệt, tại sao lúc nàng ta đánh vào cái cột thì ta lại không cảm nhận được bất kỳ Linh Lực nào tỏa ra vậy ?
– Là bởi vì nàng ta là một Thể Tu ! Hơn nữa nàng ta còn là Linh Thể Song Tu, chỉ mỗi Thể Tu đã là thể Tướng Thất Trọng rồi ! Linh tu là Linh tướng nhị trọng trong khi tuổi của nàng ta còn chưa tới 50 !
– Nói như vậy ta ăn một đám kia của nàng là không còn mạng nữa sao ?
– Đúng vậy !
– Thế ta còn tham gia cái quần què gì nữa, tình hình này thì cát nịt cũng chẳng còn !
Người thần bí ở trên khán đài lúc này đang cầm lấy một cuổn sổ do một thị nữ mang ra, cô đọc một lúc rồi nói thầm :
– Lục Thiên Tử sao ?
Cảm ơn ae đã đọc truyện của mình, nếu có bất kỳ ý kiến gì thì ae hãy bình luận ở bên dưới nha !