Chương 12 : Nổi Trội
Tiếp theo đại diện của Thủy Thiên Tinh Và Hỏa Thiên Tinh cũng lên đánh vào cái cột kia nhưng bọn hắn hầu như chả còn ý chí chiến thắng gì nữa cả, Rầm … Rầm.. trọng tài nhanh chóng đọc điểm của bọn họ :
– Thủy Thiên Tinh 224 điểm !
– Hỏa Thiên Tinh 314 điểm !
– Trận thi đấu đầu tiên người dành thắng lợi chính là Thổ Thiên Tinh tiếp theo là Hỏa Thiên Tinh và Mộc Thiên Tinh
– Số điểm hiện tại của các đội là :
Thổ Thiên Tinh 3 điểm !
Hỏa Thiên Tinh 2 điểm !
Mộc Thiên Tinh 1 điểm !
Kim Thiên Tinh và Thủy Thiên Tinh chưa có điểm !
Tiếp theo là cuộc thi về tốc độ, mời các thí sinh lên vạch xuất phát, ai có thể hoàn thành một vòng trước thì người đó sẽ giành được 3 điểm, về nhì 2 điểm và về thứ ba 1 điểm.
Lần này Ninh Quang Hải là người đại diện cho đội vủa bọn hắn, bởi vì y là người có tốc độ nhanh nhất trong đội. Bùm.. sau tiếng nổ của một tấm phù chú, cả năm thí sinh nhanh chóng chạy như bay về phía trước, trọng tài nhanh chóng tuyên bố :
– Hỏa Thiên Tinh về đầu !
– Thủy Thiên Tinh về thứ hai !
– Mộc Thiên Tinh về thứ ba !
Hiện tại Hỏa Thiên Tinh đang dẫn đầu với 5 điểm kế tiếp là Mộc Thiên Tinh và Thổ Thiên tinh với 3 điểm, tiếp đến là Thủy Thiên Tinh với 2 điểm và cuối cùng là Kim Thiên Tinh hiện vẫn chưa có điểm nào !
– Kế tiếp là cuộc thi về phòng ngự, mời các thí sinh lên sân thi đấu, chúng tôi đã mô phỏng các cuộc công kích tiêu chuẩn từ Linh Sư Nhất Trọng đến Linh Vương Cửu Trọng, ai chịu được nhiều công kích nhất mà không bị đẩy lùi không quá 1 trượng thì sẽ được 3 điểm kế tiếp là 2 điểm và cuối cùng là 1 điểm !
Lần này, không ngoài suy đoán của mọi người, thiếu nữ lúc nãy vẫn tiếp tục bước lên sàn đấu cho Thổ Thiên Tinh, vào kết quả khiến cho người ta phải nể phục:
– Giới hạn Là Linh Vương Tứ Trọng !
Kế tiếp là Hỏa Thiên Tinh với giới hạn là Linh Sư Thất Trọng ! Còn đại diện của đội hắn là Mông Triết Sâm, y cũng chỉ có thể chịu được Linh Tướng Tứ Trọng ! Thua một người ở Kim Thiên Tinh khi họ chịu được tới Linh Sư Ngũ Trọng !
Còn Thủy Thiên Tinh thì kém nhất, chỉ được tới Linh Sư Nhị Trọng !
Lúc này trọng tài dơ tay lên vào ra hiệu cuộc thi kết thúc :
– Phần thi đầu tiên đã kết thúc, dẫn đầu là Hỏa Thiên Tinh với 7 điểm, kế đến là Thổ Thiên Tinh với 6 điểm, tiếp đến là Mộc Thiên Tinh với 3 điểm, đứng thứ tư là Thuỷ Thiên Tinh với 2 điểm và xếp ở cuối là Kim Thiên Tinh với 1 điểm !
– Kế đến là phần thi thứ hai chính là về kiến thức, ban tổ chức sẽ đưa ra 10 câu hỏi mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm, nếu thí sinh trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm, ở phía trước mặt mỗi đội là một chiếc chuông, khi chiếc chuông của đội này đã bấm thì các chiếc chuông còn lại sẽ không thể bấm được nữa, các thí sinh đã rõ chưa ?
– Rõ !
– Mời các thí sinh bước đến chỗ của mình !
Tất cả các đội đều bước đến chỗ của mình, nín thở chờ đợi câu hỏi của trọng tài. Trọng tài dõng dạc nói :
Câu hỏi thứ nhất: Linh lực được tích tụ quá nhiều trong đan điền mà không được giải phóng thì sẽ gây ra hậu quả gì ?
Đinh..
– Mời đội tuyển của Mộc Thiên Tinh trả lời !
– Sẽ làm cho đan điền bị dồn cứ, khiến cho khả năng kiểm soát Linh Lực của cơ thể bị giảm đi chỉ còn khoảng một thành, nguy hiểm hơn thì có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma hoặc đan điền phát nổ trở thành phế nhân, cách tốt nhất để tránh việc này chính là sử dụng Khống Linh Đan !
– Hoàn toàn chính xác !
Thấy hắn biểu hiện như vậy, Lý Nhật Lan không khỏi khen ngợi :
– Tên nhóc như ngươi thì ra cũng có ích, không tồi !
– Ha ha, cô quá khen rồi !
Trọng tài tiếp tục hỏi câu tiếp theo :
– Theo lịch sử của Dạ Hành Học Phủ thì hiện tại có bao nhiêu người trong học phủ đã đạt đến linh tướng ?
Đinh..
– Mời đội tuyển của Mộc Thiên Tinh trả lời !
– Hiện có 48743 người !
Nghe câu trả lời của hắn, trọng tài trầm mặc một lúc rồi vội nói:
– Hoàn toàn chính xác ! Câu hỏi tiếp theo là :
– Sau khi sử dụng Mảnh Gương Luân Hồi, Tiên tử Dạ Thanh đã làm gì ?
Đinh ..
– Mời đội tuyển của Mộc Thiên Tinh !
– Nàng ta đã dùng nó để tạo ra một vòng bảo hộ để chống lại sự tấn công của Đại Linh Giới : Diệt Thiên Nguyên Tinh !
– Hoàn toàn chính xác ! Câu hỏi tiếp theo:
– 6 Nguyên liệu bắt buộc để tạo ra Trùng Linh Đan là gì ?
Đinh..
– Mời đội tuyển của Mộc Thiên Tinh !
– 6 nguyên liệu đó lần lượt là : Diện Hải Hoa, Sừng của Vân Thao, Lá Diệp Bàng, Rễ của cây Mễ Quỳ, Hoa Bách Niên và Nước mắt của Yêu thú có mang thuộc tính Hỏa !
– Hoàn toàn chính xác !
Toàn bộ thí sinh đều im bặt như tờ, có người còn chửi thầm :
– Má nó liệu còn có cho người khác trả lời hay không đây ?
Và sự thật đúng là giống như lời kẻ đó vừa nói, hắn đã một mình trả lời hết cả 10 câu hỏi và giành lấy 10 điểm đưa đội tuyển Mộc Thiên Tinh tạm thời dẫn đầu với 13 điểm, lúc này các đội tuyển còn lại mặt đen như đáy nồi, nghiếng răng dùng ánh mắt rực lửa nhìn về phía hắn, mà các thành viên trong đội của hắn cũng chả biết nên vui hay nên buồn nữa. Lý Nhật Lan ở bên cạnh hắn không nhịn được truyền âm với hắn:
– Ngươi biểu hiện nổi trội quá cũng không tốt đâu, xem ra bây giờ đội chúng ta đang thành cái gai trong mắt của mấy đội còn lại rồi !
– Mặt kệ bọn họ nghĩ gì, chúng ta cứ chơi theo cách của mình là được !
Thấy hắn như vậy nàng cũng cạn lời, lúc này trọng tài lại tuyên bố:
– Phần thi cuối cùng có tên là Đại Chiến, tất cả các đội tuyển sẽ dịch chuyển vào một Linh Cảnh do Học Phủ dựng ra, tất cả thí sinh sẽ thí sinh sẽ được dịch chuyển các đều nhau theo vị trí ngẫu nhiên, các thí sinh sẽ phải tìm kiếm các miếng ngọc bội có sẵn trong Linh Cảnh, có tổng cộng 20 miếng ngọc bội, mỗi miếng ngọc tương ứng với một điểm, các ngươi có quyền cướp đoạt ngọc bội của đối phương, người bị đánh hạ sẽ được tổ trọng tài đưa ra khỏi linh cảnh, sẽ có một vòng an toàn thu hẹp dần các ngươi lại về phía trung tâm sau mỗi 10 ngày, nếu các ngươi đi ra khỏi vùng an toàn quá 10 giây thì các ngươi sẽ bị loại, trong mỗi người các ngươi sẽ được phát một chiếc la bàn, mũi kim ở chiếc la bàn đó sẽ chỉ về hướng trung tâm vùng an toàn, bây giờ ta công bố cuộc thi được bắt đầu !
Trọng tài vừa dứt lời toàn bộ thí sinh đã biến mất, tất cả thí sinh đều đã được dịch chuyển đến Linh Cảnh của học phủ, lúc này hắn vừa vào Linh Cảnh hắn đã hỏi ngay hệ thống :
– Ê hệ thống chết tiệt, mau cho ta xem bản đồ ở nơi này !
– Vâng thưa sếp !
Ngay lập tức bên trong đầu hắn hiện lên vị trí của toàn bộ đội của hắn và của các đội tuyển khác cùng với vị trí của các miếng ngọc bội, hắn không nhịn được cười thầm một phen :
– Chơi Hack Map thế này thì mấy đội còn lại chỉ có đường xách dép a !
Ngay lập tức hắn nói chuyện với Côn Thập Luân :
– Này Côn sư huynh, ta cảm nhận được miếng ngọc bội đang ở hướng này !
– Hả ? Làm sao ngươi biết được ?
– À là do ta có linh cảm thôi !
– Mà thôi vậy cũng được, chứ bây giờ chúng ta cũng chả biết đi về hướng nào
Thế là cả đội xuất phát đi thẳng về hướng ngọc bội, lúc sắp đến nơi thì hắn ra hiệu cho cả đám ngừng lại, vì phía trước lúc này đang xuất hiện một bầy sói có đuôi giống như đuôi cá sấu đang đứng ở phía trước miếng ngọc bội, Côn Thập Luân ra hiệu cho cả đội tản ra hai bên rồi tất cả cùng xông lên để hạn chế thương vong cho đội, Rầm .. ngay lập tức Côn Thập Luân dùng một chưởng tích tụ từ Kim Linh Lực đánh thẳng vào sau gáy một con sói, khiến cho nó bị hạ ngục ngay lập tức, ngay sau đó là Mông Triết Sâm và Ninh Quang Hải mỗi người một tay tung ra những quả đấm bằng Linh Lực về phía hai con sói còn lại, chúng ngay lập tức bị hạ ngục và tiêu tán thành không khí, hiển nhiên là những con vật này chỉ là mô phỏng mà thôi, Côn Thập Luân nhẹ nhàng bước tới lấy miếng ngọc bội và đưa cho hắn, hắn không nhịn được phải hỏi một câu :
– Tại sao huynh là người mạnh nhất đội lại không giữ miếng ngọc bội mà lại đưa cho ta ?
– Tại vì ngươi là người yếu nhất trong đội của chúng ta, nếu để cho ngươi giữ ngọc bội thì bọn chúng sẽ không thể ngờ được, hiểu chưa ?
– Tiểu đệ hiểu rồi !
=> ♡ cảm ơn ae đã đọc truyện của mình !