Chương 15 : Trở Về !
Sau khi hiệu trưởng tuyên bố, cả khán đài hò hét ầm lên, buổi tối đó cả nhóm bọn hắn cùng nhau đi ăn, đợi đến lúc về phòng hắn nhanh chóng ngồi xuống bế quan dung hợp Hỏa Linh Căn vào cơ thể ! Đôi mắt và mái tóc của hắn chuyển thành màu đỏ rồi nhanh chóng biến mất :
Bùm.. một vụ nổ Linh Lực Phát ra từ trong phòng của hắn :
– Cuối cùng cũng đột phá Linh Sư Cửu Trọng Rồi !
Lúc này Lục Thiên Thư xuất hiện từ trong Thiên Cung đi ra bên hắn, thấy hắn biểu hiện như vậy thì nhoẻn miệng nói :
– Này lão công, chàng mới chỉ đột phá Linh Sư Cửu Trọng thôi mà nhìn mặt đắc ý quá vậy ?
– Ha ha, ta nhất thời quên mất bên cạnh ta còn có một Linh Đế như nàng !
– Hừ, ta tưởng chàng không để ý đến ta chứ, ta ở bên trong không gian pháp bảo của chàng chán quá, hay chàng đưa ta ra ngoài chơi đi !
– Bây giờ thì không được, đợi hai ngày nữa ta sẽ đưa nàng đi chơi được không ?
– Được rồi, là chàng hứa đấy nhé chàng phải giữ lời đó !
– Tất nhiên rồi !
– Mà chàng muốn đột phá lên Linh Vương ngay không ?
– Muốn chứ, nhưng mà bằng cách nào ?
Lục Thiên Thư thần thần bí bí đi đến ghé vào lỗ tai của hắn nói như muỗi kêu :
– Song tu với thiếp !
Nói xong mặt nàng đỏ như trái gấc, quay mặt ra chỗ khác, còn hắn thì cạn lời tất nhiên là hắn cho rằng nàng ta chỉ đang chọc mình, mà cho dù có là thật thì hắn cũng sẽ không làm thế, hắn nhanh chóng hỏi :
– Bây giờ nàng có thể kể cho ta về thân phận của nàng chưa ?
– Ta xin lỗi chàng nhưng mà hiện giờ ta không thể nói ra thân phận của mình ! Khi nào thiếp cảm thấy có thể nói thì thiếp sẽ nói cho chàng !
– Được rồi ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa !
– Thiếp cảm ơn chàng, mà cho thiếp hỏi một chuyện được không ?
– Hả chuyện gì vậy ?
Thiên Thư cúi mặt xuống, không giám nhìn vào mắt hắn và hỏi :
– Người kia của chàng có chấp nhận thiếp không ?
– À về chuyện này thì ta cũng không rõ nữa, nhưng nàng yên tâm đi ta hứa ta sẽ cố gắng !
Trong đầu hắn thì thì thầm:
– Đường đường là một Linh Đế cao cao tại thượng, chỉ riêng tại Linh Giới đã là một cường giả một phương, nhưng sao cô ấy lại trông chả khác gì như một nữ sinh như trong kiếp trước vậy chứ, đáng lẽ là một Linh Đế thì phải là tâm cảnh phải cứng rắn chứ ?
Hắn lại hỏi nàng một câu :
– Thế nàng bao nhiêu tuổi rồi ?
– Thiếp năm nay 15 tuổi !
Phụt .. hắn không nhịn được phụt ra một ngụm, hắn lại nghĩ : Đùa gì vậy ? 15 tuổi đã là Linh Đế ? Đánh chết hắn cũng không tin, nếu đó là thật thì hai chữ thiên tài chưa đủ để hình dung, phải là yêu nghiệt mới đúng !
Hai ngày sau, phi thuyền của hắn đáp xuống Mộc Thiên Tinh, vừa bước xuống thuyền đã thấy phụ thân hắn Lục Thiên Vũ đã đứng chờ hắn ở phía dưới học phủ, dĩ nhiên nghe tin hắn mang chiến thắng trở về, phụ thân hắn đã cất công đi tới học phủ để đón hắn :
– Tử nhi tham kiến phụ thân !
– Miễn lễ, mau miễn lễ ! Ha ha con làm tốt lắm !
– Tử nhi đa tạ phụ thân, lần này Lục Gia chúng ta có 5 danh nghạch tiến vào Dạ Hành Học Phủ, Tử Nhi muốn đem 2 danh ngạch cho Lý Gia và Trần Gia !
– Tất nhiên là được, ta nào có ý kiến gì, 5 danh ngạch đó là do con mang về mà !
– Tử nhi đa tạ phụ thân !
Lúc này Lục Thiên Vũ, nhíu mày lại hỏi :
– Con đột phá Linh Sư Cửu Trọng rồi ?
– Là do Tử nhi nhất thời đạt được Dị Thổ !
– Cái gì ? Nhưng con làm gì có Thổ ..
Chưa đợi phụ thân mình nói hết, trên tay hắn đã xuất hiện một khối đất hợp thành từ linh lực, Lục Thiên Vũ ngạc nhiên lên một hồi, y nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi nói :
– Phụ thân không hỏi nhiều nữa, con mau về phòng nghỉ ngơi đi !
– Dạ vâng, Tử nhi cáo lui !
Sau khi từ biệt phụ thân mình, hắn nhanh chóng chạy về phòng mình, đã thấy Lý Nhật Linh và Triệu Hồng Yến chờ ở ngoài cửa phòng, hắn chưa kịp mở miệng thì Lý Nhật Linh chạy tới ôm chầm lấy hắn nói :
– Cuối cùng chàng cũng về rồi, chúc mừng chàng đã vô địch được cuộc thi !
– Ta cũng cảm ơn nàng đã chờ ta trở về, à cả Hồng Yến nữa chứ !
Hắn quay sang cảm ơn Triệu Hồng Yến :
– Hồng Yến, cảm ơn cô !
– Không có gì, chuyện nhỏ mà thôi !
– Mà thôi ngươi mau vào phòng nghỉ đi ! Ta đi về đây !
Lý Nhật Linh đang đi cùng Triệu Hồng Yến về thì hắn truyền âm cho cô :
– Nhật Linh, ta có chuyện muốn nói với nàng !
Thế là Nhật Linh đi vào phòng hắn, để lại Hồng Yến với vẻ mặt đầy sự nghi ngờ !
Ở trong phòng hắn lúc này, hắn và Nhật Linh đang ngồi quay mặt vào nhau, cuối cùng là hắn phá vỡ sự im lặng đó, hắn từ tốn kể lại chuyện của Lục Thiên Thư, cô trầm ngâm một hồi rồi nói :
– Chàng có thể cho ta gặp cô ấy được không ?
Hắn chưa kịp trả lời thì Thiên Cung bên trong túi áo của hắn bay ra, từ đó xuất hiện ra thân ảnh của Lục Thiên Thư :
– Ta xin lỗi, ta biết ta là người đến sau nhưng lại mặt dày đòi cướp hắn khỏi tay cô !
Thiên Thư vừa nói, nàng vừa cúi mặt xuống, không dám ngẩn đầu lên nhìn Nhật Linh, nào ngờ Nhật Linh lại nói :
– Ta có trách cô đâu, ngược lại ta còn phải cảm ơn cô mới đúng !
– Hả ? Tại.. tại sao ?
– Dị Thổ là do cô đem đến cho chàng, nhờ nó mà chàng có thể đột phá lên Linh Sư Cửu Trọng, không những thế, cô còn là Linh Đế Lục Trọng có thể bảo vệ chàng lúc chàng gặp nguy hiểm, chứ không như ta chỉ là một Linh Sư, không những không giúp được chàng mà còn làm tăng thêm gánh nặng cho chàng !
Nghe những lời cảm động mà Nhật Linh nói ra, hắn không nhịn được trêu nói:
– Thì ra Nhật Linh bảo bối của ta cũng trưởng thành rồi, ta còn tưởng ..
– Tưởng thiếp sẽ làm ầm lên, rồi ngăn cấm chàng với cô ấy chứ gì ? Thiếp không phải loại người như vậy, ở tu linh giới thì chuyện nam nhân có nhiều thê thiếp là chuyện quá là bình thường rồi, nhưng mà chàng phải hứa với thiếp một điều !
– Hả điều gì thế ?
– Chàng chỉ thu nhận các thê tử tinh anh trong tinh anh mà thôi, không được đói quá ăn liều !
Hắn nghe Nhật Linh nói xong thì bĩu môi nói :
– Nhìn phu quân của nàng xem, ta là người như vậy sao ?
– Thiếp mặc kệ, chàng phải đồng ý !
– Được rồi, ta đồng ý được chưa !
– Thế thì đi xử lý chuyện của Hồng Yến đi !
– Hả ? Cô ấy xảy ra chuyện gì sao
Nhật Linh véo một phát thật mạnh vào eo hắn, rồi nói :
– Chàng giả ngốc hay là ngốc thật vậy, chàng không nhìn thấy ánh mắt của cô ấy nhìn chàng lúc chàng nói chuyện với ta sao ?
– Hả ? Có à ?
– Chàng mau đi đi, thiếp ủng hộ chàng !
Cảm ơn ae đã đọc truyện của mình, nếu có bất kỳ ý kiến gì về truyện thì hãy comment ở bên dưới !