COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Phi Thăng Thần Giới- Lục Thiên Tử
  3. Chương 20: Chân tướng của bí cảnh
Trước
Tiếp

Chương 20 : Chân Tướng Của Bí Cảnh !

Năm ngày sau, ngay bây giờ trước mặt hắn là một đống linh đan do chính tay hắn chế tạo, trong đó phải chú ý đến một viên đạt đến Ngũ Cấp Sơ Phẩm Hoàn Hồn Đan, sau khi kiểm đếm lại đã có khoảng gần 200 viên Tam Cấp Cực Phẩm Hoàn Linh Đan, và gần 20 viên Hoàng Thể Đan, hắn gật đầu một cách hài lòng rồi cất một đống đan dược vừa rồi vào trong nhẫn trữ vậy phòng trường hợp khi cần dùng đến, hắn vừa bước ra ngoài cánh cửa thì đập vào mắt hắn là hai quả bưởi làm bằng thịt đập vào mắt hắn, sau khi nhìn lên khuôn mặt thì hắn há hốc mồm lên :

– Hiệu.. hiệu trưởng ?

Liễu Thanh Vân vừa cười vừa nói với hắn :

– Không cần phải nói như vậy, nghe già lắm cứ gọi là Thanh Vân đi cho trẻ !

Trong lòng hắn thầm nghĩ : Một kẻ chưa đến Linh Tướng như hắn mà dám ăn nói với một Linh Đế Cửu Trọng như thế thì có mà .. không đợi hắn trả lời Liễu Thanh Vân lại nói :

– Không cần phải giả vờ như vậy, ngươi là một kẻ sỡ hữu Ngũ Hệ Linh Căn, lại còn là Luyện Đan Sư, thiên phú này của ngươi làm ta nghen tị đó !

– Cô.. cô theo dõi ta ?

– Đúng vậy, đây là Học Phủ của ta, dĩ nhiên ta thích làm gì trong đây là việc của ta, ngươi quản được sao ?

Hắn ngoài dùng đôi mắt bất mãn nhìn cô, còn có thể làm gì nữa, nhìn thấy khuôn mặt xệ như trái mướp đắng của hắn làm cô phì cười nói :

– Không biết ta công bố bí mật này của ngươi ra bên ngoài thì không biết thế nào nhỉ ?

– Không, không cô đừng có làm như thế !

Hắn thầm mắng :

– Cô ta mà công khai ra thì có mà cả cái tinh cầu này kéo về chỗ hắn mà quan sát một phen a, cái này mặc dù tăng điểm danh vọng một cách thần tốc, nhưng kéo theo đó là một số phiền toái không thể tránh như lôi kéo, bắt cóc để mình phục vụ cho các thế lực khác a !

Hắn nuốt nước miếng một cái rồi hỏi :

– Rút cuộc cô muốn như thế nào ?

– Ha ha, đơn giản lắm ngươi hãy bảo Thiên Thư của ngươi đi với ta đến một bí cảnh !

– Bí cảnh ?

– Đúng vậy ! Ta phát hiện ra cái bí cảnh này vào khoảng 2000 năm trước, lúc đó ta đang đi tìm một chỗ bế quan thì phát hiện ra nó !

– Tại sao cô lại không đi vào mà phải nhờ vợ ta ?

– Là bởi vì ở đó sau khi vượt qua vài cạm bẫy thì phải có một người có sở hữu Không Gian Linh Căn mới phá giải được !

– Được rồi, để ta hỏi ý kiến của Thiên Thư đã !

Hắn nhanh chóng truyền âm cho Thiên Thư đang bế quan ở bên trong Thiên Cung kể lại hết mọi chuyện, nghe xong Thiên Thư rời khỏi Thiên Cung đi ra trước mặt Liễu Thanh Vân nói :

– Được, ta đồng ý, mời cô dẫn đường !

Nói xong Liễu Thanh Vân dẫn bọn hắn rời khỏi học phủ, bọn hắn phi hành được một lúc rồi dừng lại :

– Chính là chỗ này !

Hắn nghi hoặc thả tâm thức ra để dò xét một lượt nhưng rút cuộc vẫn chả phát hiện ra điều gì bất thường, lúc này giọng nói của hệ thống vang lên :

– Là do Liễu Thanh Vân đã tạo một trận pháp để che mắt nơi này !

– Nói như vậy, Liễu Thanh Vân là Luyện Trận Sư ?

– Đúng vậy hơn nữa còn đạt đến Cửu Cấp Thượng Phẩm Luyện Trận Sư !

Nghe hệ thống nói xong, hắn quay sang nhìn khuôn mặt đang đeo mặt nạ kia của Liễu Thanh Vân với ánh mắt hâm mộ, điều này tất nhiên không lọt khỏi tâm thức của Liễu Thanh Vân, làm cho cô bỗng dưng cảm thấy vui vẻ, cô nhanh chóng đọc một câu nói gì đó rồi phất cánh tay phải về phía trước một cái, ngay lập tức không gian xung quanh thay đổi cảnh rừng với đầy rẫy cây xanh đã bị biến mất, thay vào đó là một hang động sâu không thấy đáy ở bên trên khắc một dòng chữ kỳ lạ khó hiểu, cả ba nhanh chóng bay vào bên trong, sau một hồi né tránh một số cạm bẫy một cách dễ dàng, bọn hắn nhanh chóng tiến đến một cánh cửa bằng đá, hắn thử tích tụ một số linh lực vào cánh tay rồi đấm mạng về phía tấm đá :

Rầm.. nhanh chóng Linh Lực bị hấp thu hết ngay cả một tia cũng không sót lại ! Thấy hắn như thế Liễu Thanh Vân không khỏi cười nói :

– Ngươi làm cái trò gì vậy ? Đến cả Linh Đế như ta còn không phá vỡ được thì Linh Sư như cậu có thể sao ?

Hắn thầm mắng mình ngu xuẩn, ngoài miệng thì cười trừ, lúc này Thiên Thư Tiến đến cánh cổng sử dụng cánh tay phải truyền đi một ít Không Gian Linh Lực vào cánh cổng, ngay tức khắc cánh cổng được mở ra, đập vào mắt bọn họ là một bộ xương người bị rạn nứt hoang tàn, tựa như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, lúc này bộ xương đang ngồi ở trên trên một cái ghế làm bằng đá, khi bọn hắn vừa tiến lại gần thì có một tàn ảnh có hình một cô gái đang đeo mặt nạ hiện lên trước mặt bọn hắn nói :

– Chúc mừng các ngươi đã vượt qua thử thách của ta ! Ta là Côn Lan Nguyệt tộc trưởng đời thứ 42 của Không Tiên Tộc, một hôm bị kẻ địch bất ngờ tập kích nên nhất thời phải chạy trốn đến hành tinh này, do thương thế quá nặng nên ta chỉ còn lại một tia tàn hồn như thế này ! Ta đã dùng chút sức cuối cùng để tạo nên bí cảnh này, ở đây ta có một cuốn Địa Cấp Thượng Phẩm Vũ Kỹ Nhị Chuyển Không Gian Hệ: Tạc Không Diệt Minh Cước, một Dị Phong có tên là Miểu Vân Dạ Phong, nó có tác dụng gia tăng tốc độ cho người sử dụng lên đến 3 lần, một Pháp Bảo Thiên Cấp Sơ Phẩm Nhị Chuyển : Phượng Tiên Thương và một số đồ khác, các ngươi tự chia nhau đi !

Liễu Thanh Vân suy nghĩ một hồi rồi nói :

– Ta sẽ lấy Cây Thương đó với mấy món đồ khác, còn Dị Phong thì ta không có hứng thú mà cuốn vũ kỹ kia thì do ta không có Không Gian Hệ nên để cho Thiên Thư đi, coi như ta trả thù lao luôn ! Các ngươi thấy thế nào ?

Hắn và Thiên Thư không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý luôn, nhưng bỗng hắn quay sang chỗ tàn hồn nói :

– Nếu nói như vậy thì ta hiện tại phải làm sao để giúp cho cô ?

Tàn hồn ngạc nhiên, dĩ nhiên là cô không ngờ hắn sau khi đã lấy phần thưởng sẽ tiếp tục hỏi đến chuyện của mình, cô nhìn hắn bằng ánh mắt cảm động nói :

– Ta hiện tại chỉ là một tia tàn hồn yếu ớt, thân thể đã chết chỉ sợ khoảng 1-2 năm gì nữa sẽ tiêu tán !

– Như vậy là hết cách sao ?

Khuôn mặt cô gái ảm đạm xuống, nói ra 2 chữ nghe xót lòng người :

– Đúng vậy !

Hắn vội hỏi hệ thống :

– Có cách nào để giúp cô ấy không ?

– Sếp chỉ cần đúc thân thể mới cho cô ấy là được !

– Làm thế nào để đúc được ?

– Sếp cần phải dùng Huyết Liên Hồng Hoa, Cỏ Sinh Diệp, Cổ Thủy Sinh Kinh và một bộ khung xương từ Đế Cấp trở lên !

– Khó như vậy sao ?

– Đó là hồi sinh một Tiên Đế dĩ nhiên sẽ phải khó rồi !

Hắn quay sang chỗ Liễu Thanh Vân nói lại hết toàn bộ nguyên liệu, nàng nhíu mày một chút rồi nói :

– Còn thiếu hai nguyên liệu là Huyết Liên Hồng Hoa và Cổ Thủy Sinh Kinh !

– Nói như vậy là cô có khung xương của một Linh Đế ?

– Đúng vậy, không chỉ một mà là ba ! Còn Cỏ Sinh Diệp thì ta vô tình có được vài cây !

– Cái gì, thế thì tốt quá !

– Mà tàn ảnh kia nghe được cuộc trò chuyện của bọn hắn thì cảm động muốn rơi lệ, nhưng tiếc là cô hiện tại chỉ là một linh hồn nên không thể làm được, cô không khỏi xúc động rồi nói :

– Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy ?

– Cô muốn nghe lời nói thật lòng không ?

– Có !

– Là vì ta nhìn vào ánh mắt cô đang xuất hiện một tia buồn rầu và chán nản cực độ, là một nam nhân như ta, ta tuyệt đối không để điều đó xảy ra, dù cho cô không phải là nữ nhân của ta, hơn nữa ta xưa nay không quen mắc nợ người khác, chỉ cần cô còn như vậy nữa thì ta sẽ cảm thấy bức bối trong lòng ! Vì thế ta phải làm gì đó cho cô, thế thôi !

Côn Lan Nguyệt đỏ mặt cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt nam nhân này con Thiên Thư và Liễu Thanh Vân ném cho hắn một cái nhìn tán thưởng, nhưng lúc này Thiên Thư lại nhíu mày hỏi :

– Như linh hồn của cô ấy sắp tiêu tan, liệu có thể chịu đựng tới lúc đó được không ?

– Yên tâm, ta đã có cách !

Nói xong hắn lấy Hoàn Hồn Đan mà hắn mới luyện chế được từ nhẫn trữ vật ra, nói :

– Không ngờ mới sớm như thế đã phải sử dụng ngươi rồi !

Hắn nhanh chóng sử dụng Hỏa Linh Lực tích tụ từ cách tay mình, đốt cháy viên đan dược, một mùi thuốc khiến người hít vào cảm thấy linh hồn mình cảm thấy thoải mái hẳn lên, hắn nhanh chóng thu hết toàn bộ vào trong Thiên Cung rồi nói với tàn ảnh kia :

– Cô hãy thả lỏng người ra, ta sẽ cho cô vào bên trong không gian pháp bảo của ta !

Cô gái thẹn thùng nói 2 tiếng đa tạ rồi thả lỏng thân thể mình, tiến vào bên trong Thiên Cung, hắn sở dĩ làm điều này là sợ dược liệu trong viên thuốc bị thất thoát ra ngoài, khiến cho viên thuốc không còn hiệu quả tối đa bởi vì nàng ta là linh hồn nên hắn đành phải đốt viên thuốc để cho nàng ở bên trong Thiên Cung hấp thu.

Hắn cùng Thiên Thư và Liễu Thanh Vân dọn lại một đống đồ đạc khác rồi cùng nhau bay trở về học phủ, bọn họ cũng không quên lấp lại lối vào bí cảnh để tránh những phiền toái không đáng có.

Cảm ơn ae đã đọc truyện của mình, nếu có bất kỳ ý kiến hay đóng góp gì về truyện xin hãy comment ở bên dưới !

0
0
Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Trả lời Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

bia vi
Em Đến Từ 17 Năm Trước
21/04/2020
800×600
CHIÊU HOÀNG KỶ – Ghi chép về Nữ đế cuối cùng
12/09/2021
800×600
Nàng tiên cá ngoại truyện
03/08/2021
Untitled-1
Em hàng xóm tôi yêu
22/05/2021
Thẻ:
dị giới, Hài Hước, hệ thống, huyễn huyễn, truyện chữ, xuyên không
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2019 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Nội dung trả phí

là chương trả phí

Bạn cần có xu để mua được chương này.

Chọn "Mua chương truyện" bên dưới hoặc "Hủy" để quay về

Vui lòng đăng nhập để mua chương truyện này.