COMI
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Trò chơi Vực Thẳm
  3. Chương 2: Khởi hành.
Trước
Tiếp

Vũ Minh quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm, cậu thấy được một cô gái đang hiển thị icon trái tim trên đỉnh đầu. 

Có vẻ như người này chính là Lê Thị Ngọc Nhi. 

Ngọc Nhi cũng nhanh chóng phát hiện ra Vũ Minh, cô nhìn cậu với ánh mắt ngại ngùng và lo lắng “Ừm… chào bạn.” 

“Chào bạn, bạn cứ gọi tớ là Minh được rồi. Tớ đã đi Đà Lạt vài lần nên có một chút kinh nghiệm.” Vũ Minh mỉm cười niềm nở. 

Hai người bọn họ cùng những người chơi khác được đưa lên xe để chở tới thành phố Đà Lạt, cảm giác như một chuyến du lịch thực thụ vậy. 

Vũ Minh và Ngọc Nhi ngồi ở bên cạnh nhau, nhìn những đôi tình nhân khác cũng đang trò chuyện và bàn kế hoạch, Ngọc Nhi liền ngập ngừng lên tiếng.

“Ờ… ừm.” Ngọc Nhi có vẻ là một cô nàng khá nhút nhát, cô nhìn dáo dác xung quanh rồi nói “Có vẻ mười cặp đôi được chia ra đều là nam với nữ nhỉ? Không biết có ngụ ý gì đặc biệt không…” 

“Hệ thống đã nói là các cặp tình nhân, ghép đôi như vậy đâu có gì đặc biệt?” Vũ Minh khó hiểu hỏi. 

“À thì… nam với nam hay nữ với nữ cũng có thể yêu đương mà… thật ra tôi muốn được ghép với con gái hơn…” Ngọc Nhi lí nhí đáp một cách ủ rũ. 

“A xin lỗi… thì ra bạn thích nữ.” Vũ Minh xin lỗi trong kinh ngạc. 

“Không, không phải vậy đâu. Chẳng qua… tớ không quen nói chuyện với con trai, ngoại trừ ba tớ ra. Từ nhỏ tới giờ tớ chỉ có thể nói chuyện thoải mái với con gái và mấy bạn gay.” Ngọc Nhi vội vàng giải thích.

“Tớ hiểu rồi, vậy Nhi cứ coi tớ là gay cũng được mà, trên chuyến hành trình này thì phối hợp ăn ý vẫn tốt hơn.” Vũ Minh suy nghĩ một chút liền đáp.

“…” Ngọc Nhi nhìn chằm chằm Vũ Minh rồi bật cười bất đắc dĩ “Bạn không cần phải làm vậy đâu, nói thì dễ nhưng tư tưởng thì khó thay đổi lắm, bạn cũng đẹp trai như vậy mà… Tớ chỉ hơi hồi hộp và ngại một chút.”

Vũ Minh hơi kinh ngạc khi được Ngọc Nhi khen đẹp trai, chà, không phải cô gái nào gặp người khác lần đầu tiên cũng khen trần trụi ra như vậy, dù sao cảm giác cũng có chút tự hào.

Lúc ở trong tình huống căng thẳng như vậy, nói về những chủ đề khác nhau là một ý kiến không tồi. 

Theo lời mà Tháng Mười Hai đề cập tới, trò chơi đầu tiên sẽ được giảm độ khó đi đáng kể, cho nên nếu cẩn thận đi từng bước một thì vẫn có thể sống sót. Không biết ở trong xe buýt này có gợi ý hoặc thông tin nào nhắc nhở người chơi hay không. 

Quần áo của cậu không thay đổi, vậy thì những người chơi khác cũng sử dụng quần áo ban đầu. 

Đà Lạt có thời tiết hơi lạnh một chút, liệu mua áo khoác và khăn len có bắt buộc không? 

Để hoàn thành trò chơi, phải kiếm đủ tiền mua vé xe, có lẽ biết trước giá tiền của vé xe sẽ tốt hơn là mơ hồ không biết cần chi tiêu thế nào. 

Ừm, hỏi giá tiền vé xe… không có tài xế… vậy buộc phải tới tận trạm để coi giá vé. 

Khoan đã…

Trong một chuyến xe du lịch bình thường, ngoài trạm xe là điểm đến cuối cùng, họ còn dừng xe tại một số địa điểm cho phép theo nhu cầu của khách du lịch để những người đó không cần phải đi xe trung chuyển. Liệu các người chơi có bị bắt buộc đi xuống một nơi nào đó theo chỉ định của kịch bản? 

Thật sự quá rối não mà… 

[Những quý khách đi xuống đường Lê Đại Hành xin vui lòng thu dọn hành lý và bước ra trước cửa.] 

“Nếu chuyến xe cho phép tự lựa chọn đi xuống, vậy chúng ta chờ tới cuối trạm đi!” Vũ Minh thì thầm nói với Ngọc Nhi.

“Được.” Ngọc Nhi đồng ý.

Dường như mọi người đều có cùng suy nghĩ với Vũ Minh, đều lựa chọn ngồi im để tới trạm xe. 

Khi tất cả mọi người đều đi xuống trạm, Vũ Minh nhìn ở tấm kính đằng sau đuôi xe. 

Xe khách Tháng Mười Hai. 

Cứ nghĩ trò chơi này sẽ tự tạo ra một chi nhánh công ty vận chuyển nào đó, nhưng nó chỉ đơn giản là tên của con thỏ hướng dẫn mà thôi. 

“Chúng ta tới xem nơi mua vé trước đi.” Ngọc Nhi run rẩy nhìn xung quanh, có rất nhiều người, nhưng bọn họ chỉ là những bóng đen không nhìn ra nhân dạng. 

Một cảnh tượng vô cùng phù hợp cho một bộ phim kinh dị. 

Vũ Minh và Ngọc Nhi nhanh chóng tìm ra giá tiền của vé xe Tháng Mười Hai. 

600.000 VNĐ. 

“Đắt thế? Ở ngoài đời không mắc như vậy…” Ngọc Nhi cằn nhằn. 

Điều đó có nghĩa là bọn họ cần 60 điểm mỗi người, tổng cộng là 120 điểm. 

“Chúng ta phải ở Đà Lạt tới 5 ngày, tức là cần phải thuê khách sạn nữa, còn có chi phí ăn uống.” Vũ Minh lên tiếng. 

“Thuê khách sạn? Nhưng… À có lẽ sẽ bắt buộc, trong phim kinh dị ban đêm luôn trở nên nguy hiểm hơn.” Ngọc Nhi thở dài đáp. 

Sau đó, Ngọc Nhi đảo mắt tìm kiếm những người chơi khác rồi nhìn Vũ Minh hỏi “Chúng ta có nên đi chung với người khác không? Càng đông càng an toàn.” 

“Không nên. Đây là kịch bản kiếm điểm, chắc hẳn sẽ có nhiệm vụ hoặc vật phẩm thu thập, nếu đi chung thì ai nhường ai? Tách lẻ vẫn tốt hơn.” Vũ Minh lắc đầu. 

“Vậy thì… hợp tác với một nhóm nào đó chẳng hạn. Chúng ta vẫn tách riêng ra, nhưng sẽ hẹn gặp ở một địa điểm nào đó để trao đổi thông tin. Biết đâu sẽ tìm được một khách sạn hoặc nhà nghỉ giá rẻ.” Ngọc Nhi gợi ý ra suy nghĩ của mình. 

Vũ Minh lại nhìn Ngọc Nhi thêm một lần nữa, cô ấy nói bản thân không quen nói chuyện với con trai sao? Cô ấy thậm chí còn suy nghĩ thấu đáo hơn cả cậu. 

“Được đó, cứ làm như vậy đi.” Vũ Minh vui vẻ đồng ý “Bạn nghĩ chúng ta nên hợp tác với ai. 

Ngọc Nhi ngại ngùng gãi đầu, bàn tay chỉ về một đôi người chơi cách bọn họ không xa. 

Cặp đôi đó rất nổi bật, nếu không phải loại người đãng trí và lơ ngơ như Vũ Minh thì đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của họ. 

Người nữ có mái tóc dài nhuộm nâu uốn xoăn phần đuôi, gương mặt lai Tây vô cùng sắc sảo và quyến rũ, toàn thân thể hiện khí chất sang trọng và giàu có không lẫn vào đâu. Người nam có mái tóc đen đơn giản, nhưng gương mặt thậm chí còn xuất sắc hơn người nữ bên cạnh, Vũ Minh tự hỏi liệu cậu ta có cùng quốc tịch với bọn họ hay không. 

“Nhi nhìn mặt chọn người hay sao vậy? Còn chưa chắc bọn họ sẽ đồng ý nữa.” vẻ mặt của Vũ Minh có chút do dự.

0
0
Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Trả lời Hủy

You must Register or Login to post a comment.

TRUYỆN ĐANG PHỔ BIẾN
600×900
Lưu Anh, nàng hình như còn chê ít phu quân!
Chương 21 5 giờ trước
Chương 20 25/02/2021
Thiết-kế-không-tên-1
Nuôi Rồng Dưỡng Già
Phần 2: Chương 3: Công Chúa? Hoàng Tử? 21 giờ trước
Chương 55: Đám Thú Xanh 21/12/2020
Bìa
Nuôi Rồng Dưỡng Già
Chap 0: Prologue 21 giờ trước
Xem thêm các truyện đang phổ biến khác

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

fffyuwqwyuqqi-611
Huyết Mệnh
21/08/2020
bìa 800 -1170
Ngọn gió đời tôi
19/12/2020
TALL
Du Ca
08/11/2018
One way chap 1_cover
One way
18/08/2020
Thẻ:
BL, hành động, hệ thống, kinh dị, Lãng Mạn, truyện chữ, truyện Việt Nam
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2019 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Nội dung trả phí

là chương trả phí

Bạn cần có xu để mua được chương này.

Chọn "Mua chương truyện" bên dưới hoặc "Hủy" để quay về

Vui lòng đăng nhập để mua chương truyện này.