COMI
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Truyền Thuyết Lãnh Địa Rồng
  3. Chương 101. Quà tặng của Erudite (1)
Trước
Tiếp

“Tôi phản đối.” Thủ tướng Keith đột nhiên lên tiếng.

“Tôi cảm thấy chúng ta không nên vội vàng nâng cấp hệ thống theo dõi giao thông mà nên lợi dụng cơ hội này để tiếp tục theo dõi động tĩnh của tổ chức kia. Chúng ta có thể lẳng lặng quan sát, hoặc thậm chí cố tình gây nhiễu bọn chúng, dụ chúng vào bẫy rồi bắt gọn một mẻ.”

Không nghi ngờ gì, phía Chính trị lập tức bày ra biểu hiện đồng tình với ý kiến của ngài Keith.

Ngài Đại tướng kiêm Hiệu trưởng Học viện Quân Sự Walter nêu ý kiến: “Tôi thấy cách làm này khá mạo hiểm. Hiện tại không biết bọn chúng đã xâm nhập được hệ thống của chúng ta đến mức nào, ngoài hệ thống theo dõi giao thông thì còn có hệ thống nào khác không, ví dụ như mạng internet cục bộ của Chính phủ hoặc Quân đội. Vì vậy cần gấp rút kiểm tra tất cả hệ thống và sửa chữa, để càng lâu thì chúng ta càng tổn thất nhiều.”

“Nhưng nếu như vậy sẽ rất khó truy lùng bọn chúng, nhất là khi đệ tử của Trung tướng Eugene không biết khi nào mới chịu trở về Thủ đô.” Một quan chức phía Chính trị ủng hộ ý kiến của ngài Keith đáp lại.

“Dĩ nhiên việc bắt được bọn chúng là rất quan trọng, nhưng an ninh quốc gia lại càng quan trọng hơn.” Ngài Walter ôn tồn bảo, “Còn về đệ tử của Trung tướng Eugene, nếu cậu ấy có thể trở về sớm thì tốt, nếu không cũng chẳng sao. Nên nhớ dù sao cậu ấy cũng chỉ là học sinh năm Nhất, từ khi nào mà Cục Điều Tra của Quân đội chỉ có thể dựa vào một học sinh năm Nhất để làm việc???”

Hiệu trưởng Walter Kang năm nay mới hơn một trăm mười tuổi đã có thể thăng đến quân hàm Đại tướng, là một trong những nhân vật trẻ tuổi có danh vọng hàng đầu của Quân đội. Lời hắn nói ra không một ai dám xem thường. Cục Điều Tra đột nhiên bị hắn điểm danh vội vàng đứng lên hứa hẹn sẽ dốc toàn lực điều tra chuyện này dù cho Angus có thể hỗ trợ hay không.

Cuối cùng, hai bên Chính phủ và Quân đội đều thống nhất đồng tình với phương án mà Eugene đưa ra ban đầu. Sau khi cuộc họp kết thúc, phía Chính phủ ra về, còn phía Quân đội tiếp tục mở cuộc họp nội bộ với sự tham gia của ngài Tổng Tư lệnh Raymond, Đại tướng Walter, Trung tướng Eugene, Cục trưởng Cục Điều Tra cùng ba quân nhân cấp Tướng khác.

Đợi mọi người an tọa, một Trung tướng nhìn về phía Cục trưởng Cục Điều Tra nói: “Vừa rồi không tiện lên tiếng. Nếu tôi không nhầm thì hình xăm này là dấu hiệu nhận biết của băng nhóm “đó” có đúng không?”

Cục trưởng Cục Điều Tra vẻ mặt nặng nề xác nhận: “Chính là bọn chúng. Là Thiên Mệnh.”

“Có tư liệu nào trước đây trùng khớp với mô tả về ba người trong báo cáo của học sinh Angus không?” Đại tướng Walter hỏi.

Cục trưởng Cục Điều Tra đáp: “Chỉ có một người, chính là người phụ nữ tên Kierra thuộc chủng tộc Sapphire. Nhưng ghi chép trước đây cũng rất mơ hồ, chỉ biết là nữ, thuộc chủng tộc Sapphire hệ Lôi, khả năng thực chiến rất mạnh mẽ. Hiện tại thì biết thêm chỉ số sức mạnh từ cấp S trở lên, thông thạo hai chiêu thức huyền thoại.” Hắn ngừng một chút lại nói tiếp: “Tuy nói rằng không có đệ tử của Trung tướng Eugene vẫn có thể tiếp tục điều tra, nhưng không thể phủ nhận nếu hiện tại cậu ấy ở Thủ đô thì sẽ đóng góp rất lớn!”

Tổng Tư lệnh Raymond trầm giọng bảo: “Hiện tại tập trung vào công tác kiểm tra tất cả hệ thống và gia cố tường lửa. Còn Eugene, sau cuộc họp lập tức liên hệ với đệ tử của cậu xem sớm nhất khi nào có thể trở về.”

***

Erudite.

Sau một ngày nói chuyện với Vua Tinh Linh ánh sáng Dite và Hoàng Nguyên, Angus và Alvin lại có thêm một vài nhận định mới về Tinh Linh tộc.

Dưới sự bảo hộ của hai vị Vua Tinh Linh, Tinh Linh không đi học. Bọn họ quanh quẩn trong rừng, không tiếp xúc với khoa học kỹ thuật như Long tộc. Mỗi buổi sáng Vua Tinh Linh ánh sáng sẽ dạy cho họ vài kiến thức đơn giản. Cũng có một vài Tinh Linh trời sinh tính cách nghiêm túc, nhưng nhìn chung, tất cả đều là những người tí non đơn giản, ngây thơ, pha chút hài hước.

Chẳng trách bọn họ lại cần được bảo vệ, cả từ Vua Tinh Linh lẫn một chủng tộc khác loài như Long tộc!

Trước chuyến đi này Eugene cũng từng một lần đề cập qua mối quan hệ giữa Long tộc, Tinh Linh tộc và Hoa tộc với Angus, theo đó chính Hoàng đế Arthur Nolan là người khởi xướng việc hàn gắn với hai tộc người kia mà chính sách bảo hộ Erudite chính là động thái mở màn. Có lẽ chuyện chính trị còn nhiều phức tạp, hoặc có lẽ đâu đó thuộc Long tộc vẫn còn những cá nhân âm mưu trục lợi từ Tinh Linh tộc, thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận rằng vị Hoàng đế kia thực sự là một vị quân chủ tốt.

Ngày thứ ba của Angus và Alvin ở Erudite, Vua Tinh Linh Dite đột nhiên đề cập về quà tặng với hai thiếu niên.

“Hôm nay gọi hai cậu đến đây là để nói về vấn đề quà tặng. Như Eru đã nói ngay từ đầu, hai cậu sẽ nhận được ba món quà tặng từ Erudite.”

“Ba món quà?” Angus và Alvin nhìn nhau.

“Đúng vậy.” Dite gật nhẹ đầu, “Mỗi người trong các cậu có thể tự do chọn một món quà theo ý mình, món thứ ba sẽ do cả hai cùng thống nhất lựa chọn. Mỗi món quà có thể được tính là một loại linh thảo, một loại khoáng vật quý hiếm, ba câu hỏi, hoặc là… một yêu cầu trong khả năng của Vua Tinh Linh.”

“Yêu cầu trong khả năng của Vua Tinh Linh? Đó là gì ạ?” Alvin hiếu kỳ.

Liệu có giống như… Thần Đèn không nhỉ?

Vua Tinh Linh Dite đáp: “Bất cứ yêu cầu gì nằm trong khả năng của Vua Tinh Linh. Nếu như hai cậu chọn điều này thì phải nói ra yêu cầu trước, ta sẽ đánh giá có phù hợp hay không rồi mới quyết định chấp nhận hay không. Yêu cầu không hợp lệ sẽ phải đổi một yêu cầu khác. Ví dụ nhé, yêu cầu hợp lệ có thể là, nhận nuôi một Tinh Linh nhỏ – điều này tương đương với việc có thể mang Tinh Linh ra khỏi Erudite, hoặc là, thay đổi môi trường sống, đến một chiều thời – không khác. Yêu cầu không hợp lệ có thể là, mong muốn trường sinh bất lão chẳng hạn, hoặc là muốn độc chiếm năng lực và của cải của Tinh Linh tộc, vân vân.”

Có thể thay đổi môi trường sống, đến một chiều thời – không khác? Angus vô thức nhíu mày, sau đó đưa mắt nhìn Alvin. Liệu có phải đã từng có người cố tình đưa Alvin đến Trái Đất bằng cách này? Cả Red nữa, có phải cậu ấy cũng đến Trái Đất bằng cách này không?

Cả hai thiếu niên đều đăm chiêu suy nghĩ, Vua Tinh Linh Dite không hề hối thúc bọn họ, ngược lại còn nói: “Hai cậu cứ từ từ suy nghĩ. Cũng có thể tham khảo ý kiến của Công chúa khi cô ấy đến đây vào buổi chiều, cô ấy rất hiểu biết về linh thảo. Khi nào quyết định xong thì đến tìm ta.”

Angus và Alvin trở về hang động ngồi nói chuyện.

Alvin hỏi: “Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu suốt đường đi vậy?”

Angus không đề cập đến chuyện Tinh Linh của Hoàng Nguyên mà chỉ nói ra phỏng đoán của cậu về chuyện của Alvin, sau đó liếc Alvin một cái, hỏi: “Cậu có nghĩ là sẽ chọn ba câu hỏi để hỏi về xuất thân của cậu không?”

Cậu có cảm giác, người đã đưa Alvin tới Trái Đất rất có khả năng là người nhà của cậu ta.

Alvin suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Chắc không đâu. Hiện tại tôi khá hài lòng với thân phận của mình, không muốn thay đổi. Chuyện người thân cứ xem duyên phận thế nào đi… Còn cậu, có chuyện gì muốn hỏi không?”

Angus im lặng một chút rồi đáp: “Vốn tôi muốn hỏi xem Red bây giờ đang sống ở nơi nào của Hoa tộc, có còn ở Thủ đô Mùa Xuân Vĩnh Cửu hay không, nhưng nghĩ kỹ lại thấy không cần thiết. Cho dù bây giờ tôi có biết được cậu ấy ở đâu thì cũng không cách nào đến Hoa tộc tìm người được, ít nhất cũng phải đợi tương lai hai bên giao hảo lại thì mới có cơ hội hỏi thăm tin tức từ Hoa tộc. Nhưng đợi đến ngày đó rồi thì có còn cần tin tức hôm nay nữa không?”

Alvin rất đồng tình với phân tích của Angus. Nếu người ở Pacific thì tin tức mới gọi là hữu dụng, đằng này… người lại ở Hoa tộc, Angus có hỏi được tin thì cũng chỉ làm lãng phí một cơ hội mà thôi.

“Hơn nữa, tôi còn hoài nghi một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Theo như trong sách viết thì chỉ có Hoàng thất Hoa tộc mới có đôi mắt màu đỏ. Mà Red lại nói cậu ấy lớn lên ở thành phố Mùa Xuân Vĩnh Cửu, vì vậy tôi hoài nghi cậu ấy là người của Hoàng thất.”

“Sao cậu không thử hỏi Hoàng Nguyên?” Alvin khó hiểu.

Vẻ mặt Angus hiện lên sự đấu tranh: “Tôi cũng muốn hỏi, nhưng mà…” Angus thở dài một tiếng: “Red là con lai. Tôi từng nhìn thấy nguyên hình của cậu ấy rồi, trước đây tôi không biết nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định cậu ấy là con lai của Hoa tộc với Long tộc. Tôi không biết rõ nội bộ Hoàng thất cả Hoa tộc hiện tại ra sao, cái nhìn của họ đối với con lai thế nào, vậy nên… Tôi không dám hỏi.”

Thoáng chốc hai thiếu niên lại rơi vào im lặng. Vài giây sau, Alvin đột nhiên đặt tay lên vai Angus.

“Chuyện gì…” Angus nhíu mày quay sang, liền thấy Alvin đưa tay lên miệng ra hiệu: “Suỵt! Cậu nghe thấy gì không?”

Angus nghiêm túc lắng nghe, sau đó chỉ tay về một bụi cây gần đó: “Phát ra từ đó…”

Lúc này, đằng sau bụi cây –

“Tại cậu không đó! Bị phát hiện rồi kìa!”

“Rõ ràng cậu cũng nói chuyện, sao lại đổ thừa một mình tôi?”

“Nhưng cậu lớn tiếng nhất!”

“Hai người nhỏ tiếng chút đi? Nhức đầu quá!”

Người nói chuyện là ba Tinh Linh đều đã biến hình, gồm một cô nhóc có mái tóc màu mạ non và hai cậu trai một người tóc vàng, một người tóc màu nâu đất. Bọn họ là nhóm ba Tinh Linh “năng động” có tiếng trong tộc, thường cãi nhau chí chóe nhưng lại rất thích đi cùng nhau. Ban đầu khi nhóm Angus đến đây, bọn họ có hơi e ngại nhân loại Long tộc là Angus và Alvin, về sau chứng kiến cả hai vị Vua Tinh Linh và công chúa Hoa tộc là Hoàng Nguyên đều rất thân cận Angus và Alvin, vì vậy bọn họ cũng dần bạo dạn hơn, chuyển hướng tò mò sang hai cậu.

Vừa rồi vì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Vua Tinh Linh Dite và hai cậu nên cả ba mới đánh bạo tới tìm Angus và Alvin, cơ mà sau khi tới rồi thì không dám hiện thân, chỉ dám núp trong bụi cây xì xào, sau đó thì bị Alvin phát hiện. Bị Alvin phát hiện thì liền cãi nhau…

Vì vậy, khi Alvin bước đến gần bụi cây, thứ cậu nhìn thấy là ba cái đầu nhỏ đang cãi nhau quên trời đất.

Cậu đưa tay lên miệng đằng hắng một cái rồi mỉm cười giơ tay lên: “Xin chào…”

Ba Tinh Linh giật mình, suýt chút nữa thì ù té chạy theo bản năng, có điều khí chất thân thiện của Alvin đã hấp dẫn bọn họ, giữ bọn họ lại.

“Đến rồi thì ra đây chơi, không sao đâu!” Alvin lại mỉm cười tỏ vẻ vô hại.

Cuối cùng cả ba Tinh Linh cũng bay tới đứng trước mặt Angus và Alvin.

Angus phải thừa nhận rằng Alvin thật sự rất có duyên với các Tinh Linh, hôm trước là Dia, hôm nay lại đến ba Tinh Linh lạ mặt này. Nếu để cậu ta ở lại Erudite chừng vài tháng, nói không chừng sẽ trở thành ngôi sao lớn được ưa thích nhất ở đây!

“Nhân loại Long tộc, các người đang suy nghĩ về quà tặng đúng không?” – Tinh Linh tóc nâu đất hỏi.

“Suy nghĩ cái gì nữa, chọn linh thảo đi!” – Tinh Linh tóc xanh mạ non đề xuất.

“Linh thảo sẽ giúp các người gia tăng sức mạnh, trí lực, phép thuật!” – Tinh Linh tóc vàng gật đầu khẳng định.

Alvin hiếu kỳ: “Các cậu có ăn linh thảo bao giờ chưa?”

“Chưa, chúng ta không ăn được.” Tinh Linh tóc nâu đất trả lời.

“Vì sao?” Angus hỏi.

“Thân thể chúng tôi nhỏ bé, không tiêu thụ nổi nguồn năng lượng khổng lồ của linh thảo, chỉ có thể ăn thực vật bình thường thôi.” Tinh Linh tóc vàng đáp.

“Đã không thể ăn được mà vẫn phải canh giữ, không thể để rơi vào tay kẻ xấu, Tinh Linh bọn ta thật khổ…” Tinh Linh tóc màu nâu đất chưa kịp nói xong đã bị cô nhóc tóc xanh lá đá một phát vào mông: “Khổ cái gì! Ngài Dite đã nói đây là sứ mệnh! Là sứ mệnh vinh quang, hiểu chưa?”

Tinh Linh tóc nâu xoa xoa mông, cam chịu bại trận: “Hiểu, hiểu, hiểu! Cậu nói gì cũng đúng, lần sau đừng hở một chút là đá tớ có được không…”

Angus và Alvin bật cười.

Alvin lại hỏi: “Vậy còn về khoáng vật, các cậu có biết loại khoáng vật nào không?”

Tinh Linh tóc vàng có vẻ là người uyên bác nhất trong ba Tinh Linh. Cậu ta đáp lời: “Tôi biết chúng ở đâu, nhưng không biết công dụng của chúng là để làm gì…”

“Các cậu dẫn tôi đi xem được không?” Alvin mừng rỡ hỏi.

Ba Tinh Linh đồng ý, lại nhìn sang Angus. Mặt mày Angua giãn ra, phất tay với bọn họ: “Mọi người đi đi, tôi ngồi đây suy nghĩ một chút.” Cậu không hiểu biết nhiều về khoáng vật nên không có hứng thú lắm.

Kết quả, sau khi Alvin thám thính tình xong trở về liền thấy Angus và Hoàng Nguyên đang ngồi nói chuyện với nhau. Trên bàn đá còn có cơm hộp, chắc là đang chờ cậu trở về ăn cùng.

Alvin: “…” Tôi nói cậu kỳ lạ cậu còn không thừa nhận! Bây giờ xem đi… Hóa ra không chịu đi là vì muốn ở đây chờ người ta!

——-

0
0
Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Trả lời Hủy

You must Register or Login to post a comment.

TRUYỆN ĐANG PHỔ BIẾN
600×900
Lưu Anh, nàng hình như còn chê ít phu quân!
Chương 21 4 giờ trước
Chương 20 25/02/2021
Thiết-kế-không-tên-1
Nuôi Rồng Dưỡng Già
Phần 2: Chương 3: Công Chúa? Hoàng Tử? 20 giờ trước
Chương 55: Đám Thú Xanh 21/12/2020
Bìa
Nuôi Rồng Dưỡng Già
Chap 0: Prologue 20 giờ trước
Xem thêm các truyện đang phổ biến khác

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

PI copy
Project Icon
16/08/2018
111 112_2
Con Rồng Cháu Tiên
09/04/2020
Icsyd thumbnail 640×960
I CAN SEE YOUR DEATH
27/12/2020
AVTMD_Thumb_600x800
Ánh Vàng Trong Màn Đêm
24/08/2020
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2019 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Nội dung trả phí

là chương trả phí

Bạn cần có xu để mua được chương này.

Chọn "Mua chương truyện" bên dưới hoặc "Hủy" để quay về

Vui lòng đăng nhập để mua chương truyện này.