COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Truyền Thuyết Lãnh Địa Rồng
  3. Chương 99. Chuyện ăn uống trong rừng
Trước
Tiếp

Hoàng Nguyên đi thẳng một đường đến Hoàng Cung của Hoa tộc, sau đó bước vào phòng làm việc của Nữ Hoàng.

Kiến trúc tại Hoa tộc theo hơi hướng cổ điển, chủ yếu được xây dựng từ gỗ và được chạm khắc tinh xảo. Tất cả những vật dụng như bàn làm việc, ghế ngồi, chân đèn đều làm bằng gỗ và trải vải gấm sáng màu sang trọng.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ to lớn khảm nạm đầy đá quý giữa phòng là một phụ nữ trẻ tuổi.

Nàng mặc một thân trang phục màu đỏ sẫm, tuy chỉ là thường phục nhưng vẫn thừa nét sang trọng và quý phái, mái tóc màu đỏ xoăn nhẹ được buộc đơn giản sau đầu, tay cầm bút xử lý công văn. Khi nàng ngẩng đầu lên, dung nhan gần như có thể dùng ba từ “đẹp hoàn hảo” để hình dung. Bề ngoài nàng trông còn trẻ hơn Trung tướng Eugene của Pacific, tuy nhiên tuổi thật đã hơn tám mươi tuổi.

“Vừa đi Erudite về?” Nữ Hoàng ngẩng đầu nhìn Hoàng Nguyên, âm thanh nhu hòa và êm dịu.

“Dạ.” Hoàng Nguyên cúi nhẹ đầu, “Hôm nay ở Erudite con đã gặp hai Long tộc, một trong số đó từng là đồng môn của con ở Trái Đất.”

“Ồ, vậy ra cậu ta thật sự thuộc về thế giới này à?” Nữ Hoàng khẽ nhíu mày.

“Dạ.” Hoàng Nguyên đáp, “Còn có một chuyện nữa. Trước đây con từng kể với dì, lúc ở Trái Đất con và cậu ấy có nhặt được một quả trứng có vẻ như là của Tinh Linh, nhưng con không chắc chắn lắm. Hôm nay con mới biết, sau khi con về đây thì quả trứng đó đã nở ở Trái Đất, sau đó nó theo cậu ấy về đây luôn. Nó đúng là Tinh Linh, hơn nữa còn là truyền nhân của ngài Eru. Hai Long tộc đó mang theo nó trở về Erudite nên được ngài ấy mời ở lại một thời gian.”

Sau đó Hoàng Nguyên kể lại chuyện cô được Vua Linh Tinh Eru nhờ đi đón Angus và Alvin, cùng với ba người lạ mặt đã tấn công Angus và Alvin bên ngoài kết giới.

Cô cũng nói sơ qua về việc Onyx là truyền nhân của Vua Tinh Linh Eru và việc ông ấy nhờ cô hỗ trợ Angus và Alvin trong khoảng một tháng sắp tới. Bởi vì chuyện đổi hồn giữa Angus và Alvin quá ly kỳ, đồng thời cũng không liên quan đến Hoa tộc, Hoàng Nguyên lựa chọn không nhắc tới.

“Sáng mai con sẽ đưa cậu ấy ra khỏi kết giới để gửi báo cáo chi tiết cho Quân đội Pacific, nhân đó con sẽ hỏi thêm chi tiết về ba kẻ mai phục kia rồi viết lại thành báo cáo trình lên cho ngài.”

Nữ Hoàng gật đầu: “Con biết nên viết thế nào mà đúng không?”

“Chỉ đề cập đến việc được Vua Tinh Linh nhờ cậy, không đề cập đến những chuyện xảy ra ở Trái Đất.” Hoàng Nguyên đáp.

Nữ Hoàng gật đầu hài lòng.

“Vậy còn chuyện ngài Eru nhờ con hỗ trợ cho họ…”

“Cứ làm theo ý con muốn, nhưng nhớ là chỉ trong phạm vi cho phép.” Nữ Hoàng dặn dò.

***

Buổi sáng tại Erudite.

Tiếng chim hót trên cành nhẹ nhàng và khoan thai, âm thanh tự nhiên của sớm mai nhẹ nhàng luồn vào tai hai thiếu niên, đánh thức bọn họ bắt đầu một ngày mới. Cả Angus và Alvin đều không phải là người hay ngủ nướng, nếu đã tỉnh rồi thì sẽ dậy luôn, vì vậy mỗi người tự dậy xếp gọn túi ngủ của mình rồi ra bờ hồ lấy nước rửa mặt.

Đó là một hồ nước tự nhiên rộng lớn, nghe nói là điểm tận cùng của một con suối. Xa xa thác nước trút xuống hồ, dòng nước trắng xóa từ trên cao đổ xuống trông như chiếc cầu nối giữa trời và đất.

Cảnh vật non xanh nước biếc như tranh vẽ, Alvin ngồi bệt xuống bờ hồ đầy sỏi, hít một hơi thật sâu để không khí mát lành của núi rừng tràn vào lồng ngực. Angus không ngồi mà đứng thẳng một bên.

“Ê Angus, cảnh này mà thêm một chiếc thuyền độc mộc nữa là giống hệt phim kiếm hiệp luôn nè!”

Angus: “…”

Đôi khi Angus cũng thấy tò mò, không biết trong mười mấy năm sống ở Trái Đất rốt cuộc Alvin đã xem bao nhiêu bộ phim mà cứ hễ mở miệng ra là cậu ta lại nhắc tới phim ảnh.

Alvin cười cười, không để ý tới cái liếc xéo đầy ý tứ của Angus. Cậu cúi đầu nhặt một hòn sỏi nghịch vài cái rồi ném cái tõm xuống dòng suối.

“Lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy được cảnh đẹp thế này.”

“Ờ.” Angus đáp lại một cách nhạt nhẽo.

“Cậu nghĩ gì vậy?” Alvin tò mò.

“Đang nghĩ xem… tương lai có thể làm gì để giúp đế quốc có lại cảnh đẹp thế này.” Angus đáp.

“Ồ.” Alvin ngạc nhiên, sau đó cậu liền cười: “Trùng hợp, tôi cũng đang có ý tưởng như thế. Trước đây hồi mới về Pacific lần đầu, tôi cũng thấy không quen với việc Pacific thiếu thốn thực vật. Nhưng từ từ rồi cũng quen, không cảm thấy có chỗ nào bất ổn… Đúng là không gặp được sẽ không mong cầu. Bây giờ đứng giữa núi thật rừng thật thế này, tôi mới thật sự cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên mà Pacific đang thiếu sót.”

Angus tiếp lời: “Có lẽ sức người có hạn, nhưng nếu thật sự có lòng thì sẽ làm được thôi.”

Alvin gật đầu đồng tình.

Ăn xong một ít lương khô, Angus và Alvin quyết định đến gặp và chào hỏi Vua Tinh Linh Dite.

Hai thiếu niên đi theo phương hướng mà Vua Tinh Linh Eru chỉ dẫn ngày hôm qua để tìm đến nơi ở của Vua Tinh Linh Dite. Nơi đó cách nơi ở của ngài Eru khoảng vài trăm mét, là một cây ngô đồng cao chừng ba mươi mét, đường kính thân cây ước chừng một mét, tán cây rộng lớn mang lại cảm giác hiền hòa, thân thiết.

Angus và Alvin vừa đến nơi đã thấy một phụ nữ trẻ tuổi ngồi tại chiếc bàn đá cạnh cây ngô đồng, mỉm cười dịu dàng: “Xin chào Angus và Alvin. Ta là Dite. Alvin, ta đã từng gặp cậu.”

Có thể nói Vua Tinh Linh ánh sáng Dite đối lập với Vua Tinh Linh bóng đêm Eru về mọi mặt: giới tính, ngoại hình, khí chất.

Vóc người không cao, chỉ chừng một mét sáu lăm. Toàn thân mặc trang phục trắng viền vàng kim. Mái tóc vàng ánh kim, đôi mắt cũng một màu vàng kim nốt. Vương miện bằng vàng đính vài đóa hoa xinh đẹp. Quan trọng nhất là trên người Dite dường như tồn tại một loại khí tức thần thánh nào đó, khiến cho mọi người tự giác cảm thấy tôn kính.

Hai thiếu niên cúi đầu chào lại: “Chào ngài Dite.”

“Ngồi đi,” Dite mỉm cười hòa ái, “Chuyện của hai cậu và Onyx ta đã biết. Hôm nay đến tìm ta có việc gì không hay là chỉ muốn nói chuyện phiếm?”

Angus lấy máy tính từ không gian ra, mở báo cáo cậu viết hôm qua đặt trước mặt Vua Tinh Linh Dite rồi nói: “Cháu có một bản báo cáo sẽ gửi cho Quân đội Pacific, nội dung chủ yếu về ba kẻ tấn công lạ mặt ngày hôm qua. Ngoài ra bởi vì phía Pacific luôn hy vọng được hàn gắn với Tinh Linh tộc và Hoa tộc nên cháu cũng trường trình một ít thông tin liên quan vào. Nếu được, nhờ ngài đọc qua xem có thông tin nào về Tinh Linh tộc không nên truyền ra hay không.”

Vua Tinh Linh Dite tự nhiên tiếp nhận máy tính của Angus. Nàng đọc rất nhanh, chỉ lướt qua một lần rồi bảo: “Rất tốt, không có chỗ nào không ổn cả. Về việc gửi đi thì đợi một chút, lát nữa công chúa sẽ đến đưa cháu ra ngoài. Cô nhóc thường không đến vào buổi sáng, nhưng hôm nay ta có dự cảm cô ấy sẽ đến sớm.”

Angus đột nhiên hỏi: “Nơi cô ấy sống có gần Erudite không?”

Dite mỉm cười híp mắt: “Không gần. Nhưng cô nhóc có cách dịch chuyển nhanh đến đây.”

“Cháu có một thắc mắc, bên ngoài mọi người đều gọi người đứng đầu Erudite là Thầy Tiên Tri, vậy Thầy Tiên Tri là ngài, hay là ngài Eru?” Lần này đến lượt Alvin hỏi.

Dite mỉm cười: “Tiên tri là năng lực của cả hai Vua Tinh Linh, nhưng hầu hết thời gian mọi người đều đến xin lời tiên tri vào ban ngày, vì vậy người họ gặp là ta.”

Alvin gật gù, quả nhiên người hồi đó cậu và ông Hubert đã gặp là Vua Tinh Linh Dite. Cậu lại hỏi: “Các Tinh Linh ở đây sống thế nào ạ? Bọn họ có nhà ở không? Có đi học không?”

“Tinh Linh có thể tự chọn xây nhà trên cây hoặc trú trong những bông hoa. Họ cũng có đi học, mỗi ngày từ chín giờ sáng đến mười hai giờ trưa ta đều sẽ dạy cho bọn họ một số tri thức cơ bản về thế giới và phép thuật. Đến đây, ta dẫn hai cậu đi làm quen với một số Tinh Linh.”

Sau đó Vua Tinh Linh Dite dẫn Angus và Alvin đến làm quen với các Tinh Linh, một vài trong số đó là Tinh Linh gà bông như Onyx, còn lại là những Tinh Linh trưởng thành chịu trách nhiệm chăm sóc và dạy bảo các Tinh Linh nhỏ hơn.

Đúng tám giờ sáng, Hoàng Nguyên đến.

Cô vẫn mặc áo choàng màu đỏ bên ngoài như hôm qua, nhưng phần nón trùm đầu đã thả ra phía sau lưng, để lộ bím tóc nhỏ màu trắng thắt nghiêng về bên phải. Dia ngồi vắt vẻo bên vai trái của cô, híp mắt cười với Alvin và Angus.

Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Angus và Alvin đối với mái tóc của mình, Hoàng Nguyên tự nhiên ra hiệu cho Angus: “Đi thôi, tôi mang cậu ra ngoài kết giới.”

Angus đi cùng Hoàng Nguyên và Dia.

Đến được kết giới, trong khi Dia mở kết giới, Hoàng Nguyên kéo mũ trùm sau lưng trùm phủ qua tóc che khuất đến nửa khuôn mặt, sau đó hỏi Angus đi đường nào.

Lần này đến lượt Angus dẫn đường. Càng đến gần lãnh thổ Pacific, tín hiệu internet càng mạnh. Đến một vị trí cách lưới điện cao thế chừng năm mươi mét, Angus ngồi xuống đất, lấy máy tính ra bắt đầu thao tác gửi email.

Hoàng Nguyên đứng bên cạnh ngạc nhiên: “Cậu không đến gặp những người ở căn cứ à?”

Angus lắc đầu: “Không cần đâu, tôi gửi báo cáo cho thầy tôi, sau đó thầy ấy sẽ liên hệ với bọn họ.”

Từ vụ tấn công ngày hôm qua Angus đã trở nên cảnh giác hơn nhiều.

Phương án tốt nhất là cả ba người cùng đi căn cứ quân sự để đảm bảo an toàn. Thế nhưng Hoàng Nguyên là người của Hoa tộc, chưa chắc cô sẽ đồng ý đặt chân vào lãnh thổ Pacific, mà bản thân cậu cũng không muốn để cô khó xử. Mặt khác, cậu cũng không thể để Hoàng Nguyên và Dia ở lại đây chờ cậu, vì vậy cậu quyết định gửi báo cáo trực tiếp cho Eugene, trong email nhờ Eugene nhắn lại với Quan Chỉ huy của căn cứ rằng đã nhận được báo cáo của cậu rồi để anh ta yên tâm.

Chờ báo báo gửi xong thì cả ba người lại bước vào kết giới, trở về Erudite.

Sau khi đưa Angus về chỗ cũ, Hoàng Nguyên đột nhiên nói: “Tôi về đây, buổi chiều tôi sẽ mang rau củ cho các cậu.”

“Cô về luôn à?” Angus ngơ ra. Cô chỉ đến một chút như vậy rồi về?

Mặc dù Angus không nói rõ nhưng Hoàng Nguyên vẫn hiểu ý cậu. Cô đáp: “Tôi đến đưa cậu ra khỏi kết giới thôi. Tôi vẫn còn ít việc ở Hoa tộc cần phải làm, chiều tôi lại đến.”

Hoàng Nguyên nói là giữ lời, đúng một giờ chiều cô lại xuất hiện ở Erudite lần nữa.

Cô có không gian tùy thân, nhưng đó không phải là hình xăm không gian giống như Angus mà là một chiếc vòng tay không gian, kích thước không gian bên trong đường kính khoảng năm mét. Cô đi thẳng đến hang động tìm Angus và Alvin, lấy rau củ và các vật dụng nồi, chén, đĩa từ không gian ra đặt trên chiếc bàn gỗ trong hang, phòng khi Angus và Alvin có cần nấu nướng thì cũng có đồ dùng. Sau đó cô quay sang hỏi Angus: “Hai cậu ăn gì chưa?”

“Vẫn chưa.” Angus đáp.

Vốn cậu và Alvin đang định nấu mì gói ăn. Hiện tại có thêm rau rủ nữa thì quá tốt!

Hoàng Nguyên nghe vậy liền lấy từ trong không gian ra hai túi thức ăn: “Đây là cơm tôi mua trên đường đến đây, hai cậu ăn đi.”

Phúc lợi đến quá đột ngột khiến Angus và Alvin ngẩn ra. Nhưng Angus phản ứng rất nhanh, vội ra hiệu cho Alvin: “Cậu cầm, tôi lấy tấm thảm.”

Trải thảm ngay ngắn xuống nền cỏ, Angus và Alvin lấy hộp cơm từ túi rồi bày lên thảm. Sau khi mở nắp hộp cơm ra, Angus và Alvin đồng loạt sáng mắt.

Bên trong hộp là món cơm chiên rau củ với ba loại rau củ cà rốt, đậu cô ve, bắp.

Hạt cơm vàng ươm ngon mắt, cà rốt đỏ và đậu cô ve xanh thái hạt lựu, phối với hạt bắp màu vàng tươi, lại thêm nước tương tỏi ớt thơm lừng… Angus và Alvin đồng loạt nuốt nước miếng cái ực.

Quả nhiên là đồ ăn của Hoa tộc! Nhìn thôi là đã thấy ngon rồi!

“Nghe nói Long tộc có rất nhiều thịt… Hoa tộc không có nhiều thịt, tôi chỉ mua được cơm rau củ thôi.” Hoàng Nguyên giải thích.

Alvin vội vàng nói: “Không sao, như vầy là tốt lắm rồi! Lương khô của chúng tôi có thịt bò và thịt gà, ăn kèm với cơm hộp này là tuyệt vời!”

Alvin vừa dứt lời thì Angus đã lấy thịt từ không gian ra.

Thịt bò đã được chế biến thành khô bò, sợi thịt nhỏ, mềm dẻo và thấm vị, đây là bà Sienna đã chuẩn bị cho cậu và Alvin ăn trên đường đi, thế nhưng vì dịch vụ của xe lửa trong hai ngày đi đường quá đầy đủ nên cả hai vẫn chưa kịp dùng tới.

Thấy Hoàng Nguyên có vẻ tò mò, Angus liền đưa hộp khô bò trên tay ra, lịch sự mời cô: “Cô… muốn ăn thử không?”

——-

0
0
Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Trả lời Hủy

You must Register or Login to post a comment.

TRUYỆN ĐANG PHỔ BIẾN
bia
No longer myself
Chương 1 7 giờ trước
Chương 0 12/04/2021
Truyenngandacsac_600x800
ZOOKiZ – Truyện ngắn đặc sắc
8. Bong Than Khóc 15 giờ trước
7. Đi xem bói 14/04/2021
3
Among us(Giữa chúng ta)
Chương 17: Viên đạn 16 giờ trước
Chương 16: Đoàn kết 13/04/2021
Xem thêm các truyện đang phổ biến khác

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Hngheo_thumb600x800
Hoàng thượng & Cô gái nghèo
30/03/2019
600×900
Địa Ngục Môn
09/02/2021
Bìa
Trò chơi Vực Thẳm
11/02/2021
600×800
Hai Lớp Áo Mưa
29/03/2020
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2019 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Nội dung trả phí

là chương trả phí

Bạn cần có xu để mua được chương này.

Chọn "Mua chương truyện" bên dưới hoặc "Hủy" để quay về

Vui lòng đăng nhập để mua chương truyện này.