8849-chuong-2-anh-sang-truoc-con-ac-mong

Phía Bắc- lục địa Bắc Hỏa Tinh Cầu- Thị Trấn Margin….

Sau cơn mưa tầm tã, cầu vồng hiện lên, trong 1 cánh rừng nọ…

-Yah…Yaah….Hey yaah….!

Có 1 giọng cất lên:

– Hy Hy chân rộng ra chút nữa đi, cầm kiếm cao lên chút.

-Vâng!!!!

Và từ xa có những tiếng chân tiến lại gần, cất giong:

-Woaaa, Hy Hy nhà ta bắt đầu tập kiếm rồi à, đáng yêu quá đi!!

– Đúng rồi mami, em ấy rất dễ thương a!!

pa: Nhưng cẩn thật chút nha, hay là tốt hơn con nên học ma pháp đi.

T.Hy: Ko sao đâu papa con đã 6 tuổi rồi mà, con cũng rất thích kiếm, với lại con cũng tập ma pháp mà papa.

Papa: Ừm, con giỏi lắm, vậy con đã biết được những ma thuật gì rồi?

T.Hy: dạ, con đã học được < VÒNG LỬA  TẤN CÔNG>, < HỎA LONG QUYỀN>, < LONG GẦM>, < LONG VUỐT>, < HỎA LONG THỦ>, < ẢO ẢNH CHI THUẬT>, < PHONG VŨ>, VÀ con còn học được phép thuật  trị thương < HA MA LA GA IN  JOL CO LO GIN > * giúp cho ta hoặc đối phương hồi thanh Hp 50%, < PA MA LA> * lấy đi của đối thủ 20% hp, quan trọng nhất là mẹ đã tặng trước quà sinh nhật cho con là 3 chìa khóa tinh linh Aquarius, Taurus,Caricorn, và đã cùng con kí giao ước và luyện tập a.

Pa: Aaaa, con giỏi thật đã học được những 5 ma pháp luôn sao, con có < ẢO ẢNH CHI THUẬT>, 1 loại ma thuật cấp A nữa chứ, giỏi lắm nha. ( vừa nói vừa ôm lấy T. HY quay mấy vòng).

Thiên: Ặc, em đã sử dụng tinh linh sao, tuyệt thật, còn có cung Aquarius nữa chứ, em tuyệt thật đó!

Mami: mami bất ngờ thật, mời hôm trước thôi mà con đã học được phép thuật trị thương rồi, con giỏi lắm.

T.Hy: hehe, con đã rất cố gắng đấy ạ.

T.hy: Aaa, đúng rồi,chiều nay con có hẹn với anh Hạo Thiên con đi nha papa, mami.

mami: Ừm, đi cẩn thận nha Tiểu Hy!

Papa: đi sớm về sớm nha con!

Tiểu hy: Vâng!!!

Thiên: A, con cũng phải tới chỗ thầy Ma Nhĩ, con cũng đi đây. Pai papa, mami

Pa, mami: ừm,cẩn thận nha!

Tiểu Hy chạy ra khỏi khu rừng, cùng Hồng Miêu chạy vào thị trấn, tới nhà của Hạo Thiên.

-Caca ơi, em tới rồi đâyyy!!!!

-Em tới rồi à, vào đi.

T.Hy: vâng!

-Nào vào đây, anh cho em xem cái này.

-Vâng!

Phía sau nhà Hạo Thiên.

-amalahabuagajoko no!

Nước trong chậu bắt đầu bay lên ko trung, hình thành nhiều hình thù thú vị.

-Oaa, tuyệt quá, nè nè caca anh làm cách nào zậy, chỉ em với!!!

-ừm, dễ lắm. Cái này là ma thuật. Em chỉ cần đọc đúng phù chú, và kết hợp với thuật niệm để em điều khiển nó. Em học câu này đi.

Hạo Thiên viết lên mặt đất câu phù chú.

-a..amala?……lahabaua…habuaga…..! Ặc,nó còn khó mà dài hơn câu trị liệu đó nữa.

Thiên: tất nhiên sẽ khó hơn câu em học rồi, bởi vì đây là phép thuật cấp B, tuy nhìn nó thú vị, dễ thương thế thôi nhưng thực chất nó dùng trong chiến đấu đó.

Hy: Oaaa, caca, anh đến đây làm gì vậy?

Thiên: anh đến rủ thằng đó đi học thầy Ma Nhĩ.

Hy: em cũng muốn đi.

Thiên: anh, em cũng muốn đi!

Thiên: ặc, em muốn đến đó sao!?

Hy: Vâng?

H.Thiên: hay là em ở nhà đi ko nên đâu!!

HY: ko muốn a, em cũng muốn đi. Tại sao vậy>

Thiên: tại lớp học của thầy Ma Nhĩ khá đáng sợ, với bữa nay lại học ma thuật tâm linh nên càng kinh hơn nữa!!!

H.Thiên: Em có chắc muốn tới ko?

Hy: vâng, em rất muốn tới! nha???

Thiên: thôi được rồi, nhưng nếu mà em sợ quá thì anh dẫn em về nha?

Hy: oaaaa, cảm ơn anh!!

Tiểu Hy: ^ nắm lấy tay Hạo Thiên ^ Ca ca, chúng ta đi thôi!

Hạo Thiên: Ừm ^ nắm chặt tay của Tiểu Hy ^

Hạo Thiên liếc mắt, cười 1 nụ cười chiến thắng với Thiên.

Thiên: Ặc, mày hay lắm đó Hạo Thiên, giỏi thì ra đấu này,^ xoắn tay áo sơ mi lên^

Hạo Thiên: Giỏi thì mày nào zô!

Thiên thi triển ma thuật.

Thiên: <Lôi thuật>

Hạo Thiên: <Hỏa gầm>

như thế 2 người đánh qua đánh lại. 15 phút sau….

Thiên: ^ thở hộc hộc ^ nè mày ngon đầu hàng đi, vết thương đầy người rồi kìa?

Hạo Thiên: Hộc, hộc# < Hỏa long vuốt>

Thiên: mày ngon lắm. ( né) <hỏa lôi bí thuật>

T. Hy: nè! ca ca?

Thiên: < LÔI QUA LONG CHI THUẬT>

T.Hy: ca..c…ca….!

H. thiên: < A MA LA HA GA CHI> * thuật phòng vệ.

Tiểu Hy Tức lên, má phồng lên. Lấy ra trong túi chìa khóa CAPRICORN.

T.Hy: Ta- Bạch Tiểu HY- triệu hồi ngươi- hãy mở ra cách cổng cung MA KẾT- CAPRICORN.

*Ting tong* Ánh sáng màu vàng hiện lên trên mặt đất  xuất hiện 1 vòng tròn ma thuật có kí hiệu của cung ma kết.

Capricorn: tôi đã xuất hiện xin sẵn sàng phục vụ thưa chủ nhân. Vậy tiểu thư muốn tôi làm gì

T.Hy: Ừm, ông giúp tôi ngừng trận chiến này lại được ko?

Cap: “dễ…dễ thương quá” Vâng, thưa tiểu thư.

Cap: < HUỴCH THỂ CHI THUẬT> *phép thuật giúp cho dối phương ngừng lại, ko di chuyển, ko nhúc nhích, ngồi im 1 chỗ*

T.Hy: Woaaa, con cảm ơn ông!

Cap: Oohohoho, ko có gì đâu tiểu thư.

Thiên: Nek, Ông CAPRICORN, ÔNG MAU HÓA GIẢI MA THUẬT CHO TÔI!!!!!

H.Thiên: Wooaaa, Tiểu Hy em biết điều khiển tinh linh ak????

T..Hy: Vâng, mami dạy cho em á!

Từ trong nhà ra có tiếng bước chân ra vườn  sau, thì ra là thầy Ma Nhĩ, thầy vỗ tay, cười rồi nói:

Ma Nhĩ: HAHAha, giỏi lắm, giỏi lắm, nhóc điều khiển tinh linh à ( lại gần Tiểu Hy, vỗ đầu). Nhóc giỏi lắm!

T.HY: Vâng, con cảm ơn vì lời khen ạ!

Thiên& Hạo Thiên: ặc, thầy…thầy Ma Nhĩ ^ chảy mồ hôi ^

Ma Nhĩ: ^ quay đầu lại, tiến lại gần 2 đứa tên Thiên, mắt lóe lên 1 tia đỏ, nụ cười chứa đầy sự giận dữ ^ 2  đứa giỏi lắm, dám trốn học, ở đây đánh nhau, còn thi triển những ma pháp chưa học nữa, bộ hai đứa nghĩ mình là thiên tài à. Còn ko phá nổi được phép thuật cấp độ D này nữa. Phá.

H.Thiên: A, này mà phép thuật loại D à thầy??

Cap: đúng vậy đấy cậu, đây là 1 phép thuật cơ bản.

Ma Nhĩ: rồi 2 đứa giỏi lắm. Xem thử nên trừng phạt như thế nào đây?

2 Thiên: Thầy….Thầy…. Tha cho tụi em đi mà…

Ma Nhĩ: Này, ông là capricorn phải ko?

Cap: Vâng.

Ma Nhĩ: Vậy ông giúp tôi che mắt đứa bé đó lại dùm!

Cap: Vâng. ^ lại gần Tiểu Hy, lấy tay che mắt lại ^ xin mạng phép thưa tiểu thư.

T.Hy: Oa, sao vậy ông capricorn? tối quá a!

Ma Nhĩ: 2 đứa chuẩn bị chưa? hehe

2 Thiên: Thầy… thầy tha cho tụi em đi mà? AAAAAAAAAAAAAAA

*rầm, rầm, rầm, xẹt xẹt xẹt…..* ko  tả được

T.Hy: Oaaa, Ca ca các anh ko sao chứ, Nè ông Capricorn sao vậy ạ???

Cap: A, tiểu thư tốt nhất là cô ko nên nhìn!

T.Hy: Hể…. nhưng..nhưng mà ca ca…?

_____5 phút  sau___

Cap: được rồi tiểu thư.

T.Hy: oaa. ^ quay sang nhìn phía thầy và các anh , chạy lại ^ nek ca ca anh ko sao chứ??? ^ lo lắng ^

Oaaaa,  2 anh vẫn bình thường mà? sao la dữ vậy thầy?

Ma Nhĩ: Ahahaha, nhóc nhìn thì thấy bình thường nhưng sâu bên trong thì nhóc chắc ko? nhóc có biết thuật < ẨN CHI MỘNG THUẬT NGƯỢC>

T.Hy: hửm < ẨN CHI MỘNG THUẬT NGƯỢC > ?

Cap: < ẨN CHI MỘNG THUẬT> là phép thuật cấp A, tạo ra những mộng đẹp cho con người còn < ẨN CHI MỘNG THUẬT NGƯỢC >  là phép thuật khiến cho đối phương thấy điều mình sợ hãi nhất.

T.Hy: Oaa, thầy lợi hại quá. Thầy, thầy dạy em nghen.

Ma Nhĩ: Ha haha, nhóc làm được ko, khó lắm đó.

T.Hy: Vâng em nhất định sẽ làm được!

Ma Nhĩ: ha ha ha ha, nhóc thú vị thật, nhóc tên gì mấy tuổi rồi.

T.Hy: Dạ, em tên Bạch Tiểu Hy, 6 tuổi, là pháp sư điều khiển lửa và tinh linh.

Ma Nhĩ: điều khiển lửa và tinh linh à? Hahahaha, nhóc thú vị thật. Nào nhóc có muốn đến trường học ma pháp ko?

T.Hy: Oa, được ạ, tuyệt quá, em rất muốn!!!

Thiên: Mà Thầy.. a ui za.. thầy ko phải Tiểu Hy mới 6 tuổi mà? ( khi nghe thầy nhác đến việc Hy học ma pháp liền tỉnh dậy, thánh sủng em gái là đây)

Ma Nhĩ: Thầy ko cần biết nhóc tì này bao nhiêu tuổi nhưng nó rất có năng khiếu. cũng gần đến lúc nó lên lớp 1 rồi. Thầy sẽ dạy cho nó trước. hahahaha

T.Hy: OAa, em cảm ơn thầy.

Ma Nhĩ: à, đúng rồi ( thầy nhìn đòng hồ), đã 6h30 rồi. Các em mau đến lớp học đi.

T.Hy: Lớp học?! AAAA, thầy em cũng muốn đến!

Ma Nhĩ: hahaha, nhóc cũng muốn học?

T.Hy:Vâng, được ko thầy?

Ma Nhĩ: được thôi em đến lớp làm quen với các anh chị lớn luôn, rút kinh nghiệm, học hỏi thêm.

Hy: vâng, cảm ơn thầy. A phải rồi, cảm ơn ông nha Capricorn ( vừa nói vừa đưa tay lên phía trước, ^ Đóng cách cổng cung Ma Kết- CAPRICORN.

*ting tong* Cung Ma kết biến mất sau làng khối và ánh sáng màu vàng, vòng tròn phép thuật.

Ma Nhĩ: Rồi các em đựng lại gần thầy đi, ( mọi người đựng lại quanh thầy) < XUY QUA LA PA PUA LA A >.  tRONG VÒNG 5S , cả nhóm đả đến lớp học của thầy. Vì đang trong mùa thi tăng lv nên những học viên từ 15-20  người sẽ chia ra cho từng thầy cô giáo dạy của học viện Margic.

Tại lớp thầy Ma Nhĩ