8889-chuong-0-loi-noi-dau-cua-tac-gia-mon-mon

                                          LỜI NÓI ĐẦU CỦA MON!

Xin chào các bạn thân mến, mk là mon. Mon viết ra bộ này mục đích cũng chỉ là nói lên sự tò mò thôi, ban đầu mon hay có những suy nghĩ rất nhiều thứ mon đã từng trải qua, đôi khi mon nhớ lại 1 số truyện cảm giác thấy rất xấu hổ, ngu ngốc, lại nghĩ ” sau lúc đó mình điên zữ vậy?”, ” sau lại nói như rứa…”, ” sau lại làm hành động như vậy…”. Có thể nói lúc đó mon rất ngốc, rất điên, mon thật muốn xóa sạch những kí ức quá khứ đó rất nhiều lần. Bây giờ, nghĩ lại thật là khó chịu aaaa! Cũng nhờ những chuyện mon đã trải  qua, mà có thể rút được kinh nghiệm cho những lần khác ( có thể tùy 1 số trường hợp ), và cũng từ đó mà mon mới bắt đầu suy nghĩ, đặt câu hỏi cho rất nhiều thứ, cố gắng lên mạng tra hỏi, hay hỏi những người xung quanh. Vậy nên mon mới viết ra bộ này, mong mọi người đừng nói những lời nặng tới mon, mon cũng hứa sẽ ko nói gì lung tung, thật chất những dòng mon ghi ra chỉ là suy nghĩ của mon thôi. Mong mọi người có thể xem.