8890-chuong-1-nhung-nguoi-lon-that-kho-hieu
NHỮNG NGƯỜI LỚN THẬT KHÓ HIỂU????
Sao người lớn thật khó hiểu khi nói về phương diện tình cảm thế?
Hi! Mọi người. Mon năm nay 13 tuổi, năm sau học lớp 8. Bây giờ, mon sẽ nói về chuyện thật khó hiểu rất rất rất là thường xuyên xảy ra trong nhà mình, cũng có khi nhà các bạn cũng có đấy. Chuyện này mon cũng ko biết phải nói rõ là sao nữa, bạn cũng biết đó, mon năm nay mới 13 tuổi, cũng biết iu thích, ngưỡng mộ người khác chứ, các bạn cũng vậy mà phải ko? Nhưng những người lớn thật khó hiểu, họ bảo ko được iu đương sớm, để sau này chịu khổ chi tùm lum tùm la hề. Nhưng nếu đã nói như vậy rồi thì thôi đi, vậy mà hôm khác lại nói ” mày như rứa sau ni ko biết có ai ưng nữa ko nề, ăn cũng ko biết rửa chén, cũng ko biết cầm cái chổi quét nhà, sau zề để thằng chồng nói tùm lum à, rồi để nó chê, sinh con đẻ cái kiểu gì hay mày muốn ở góa?”, Mon said:” WT****, vậy là sao chời, xin lỗi não con ngắn lắm ko hiểu được cái gì cả!” ( NOTE: bên trên chỉ là suy nghĩ). Là sao ta? Còn có lần đi chơi zề quê nội rồi ngoại rồi bạn bè, cô bác hàng xóm chi tùm lum. Có quá chời người hỏi ” A, năm nay con mấy tuổi rồi, học lớp mấy, có bồ chưa, hồi mô đám cưới,…”> MON đứng hình mất 5s.Mon said+2: ” W*T*F****, Củ lạc giòn tan, D****M***, là sao? con mới 13 mà, đám cưới nào ở đây, lúc trước mọi người nói gì đã quên rồi sao?”( NOTE: bên trên chỉ là suy nghĩ). Mon nói nè, mon chỉ mới 13 tuổi mà, tại sao mọi người lại nói những điều đối lập nhau thế? Dù cho có biết là sao này đi nữa thì có thể đừng nói như vậy được ko? Có ai nghĩ đến cảm nhận của Mon ko? Mon biết là ko nên yêu sớm, nhưng cũng ko cần m.n nói như vậy đua. Mon ko muốn nghe!!!!
Đó chỉ là suy nghĩ của mon, vẫn còn nữa nhưng ko thể nói hết được. Mọi người thì sao, đã gặp truyện này chưa? Nếu có thì bạn nghĩ gì và bạn nghĩ sao về cách nghĩ của mon?