Mọi người chuẩn bị, hàng trăm quái vật bước ra từ cánh cổng lao thẳng vào tường thành, các chiến binh đang thi triển kỹ năng tấn công lũ quái vật: “cầu lửa tạo ra từ cánh tay” “tia băng giá đóng băng quái vật” “hóa cơ thể thành đá” v.v.. Nhất Tôn đứng bên chữa vết thương cho người chiến binh bị thương…. Đó là câu chuyện của 30 ngày nữa.
Hôm nay, ngày 5 tháng 7 năm 2019, mọi con người trên trái đất đang sống và hoạt động một cách bình thường, Nhất Tôn nhân vật chính của chúng ta cũng đang trên đường tới công ty của mình. Nhân Tôn là một con người hiền lành, trầm tính và đặc tính suy xét mọi chuyện rất kỹ trước khi làm, chính những đặc tính này làm cậu dễ bị ăn hiếp trong công việc. Nhất Tôn hiện sống với cô bạn gái, anh quen từ hồi cấp 3 tên Trúc Thanh, cả hai người cố gắng làm việc năm sau có thể tổ chức đám cưới. Cậu đâu biết chỉ phút chốc nữa thôi cuộc đời cậu thay đổi.
…Nhất Tôn đang điều khiển chiếc xe máy trên đường, thì bầu trời bắt đầu có những luồng ánh sáng lạ. Mọi người bắt đầu nhìn lên bầu trời và Nhất Tôn dừng lại bên lề đường cũng theo dõi chuyện gì đang xảy ra.
Trên đầu Nhất Tôn bây giờ là một cánh cổng lớn dần và một luồng ánh sáng tỏa ra. Nhất Tôn bị trói mắt nhưng cũng kịp nhìn thấy mọi người xung quanh bị tan thành cát bụi.
Bỗng có một tiếng gì nói trong đầu và trước mắt anh là một bảng thông báo “Hệ thống bắt đầu khởi động, thống kê thông số chủ nhân”
Hệ thống có một dòng giới thiệu:
“-Xin chào bạn, khi bạn đọc được dòng chữ này thì sự kiện đã bắt đầu. Chúng tôi là những người sống sót cuối cùng trên trái đất ở tương lai sau khi cánh cổng mở cửa. Chúng tôi chỉ có thể gửi về những máy tính siêu nhỏ là quà cho mọi người còn sống sót trên thế giới. Siêu máy tính hỗ trợ thông số và kỹ năng của bạn. Hãy cố gắng bảo vệ trái đất này.”
“Quá trình kiểm tra hoàn thành, kỹ năng của bạn là “Mô Phỏng” (độ hiếm cực hiếm khó có người thứ 2)
-Kỹ năng là sao chép kỹ năng của người khác hay mô phỏng vết thương người khác mà tái tạo lại cho họ
-Cấp độ hiện tại: cấp độ 1 (0/100)Lưu ý: Có thể ngồi thiền để hấp thụ năng lượng (cực chậm) hay giết quái vật (hiệu quả)
-Tăng kỹ tiếp theo cần cấp 10 để mở khóa (Tăng kỹ là phần mở rộng kỹ năng của mình)
-Đồ đạc: Trống
-Đồng hồ đếm lùi: 29 ngày 11 tiếng 50 phút 10 giây”
Nhất Tôn bất ngờ chuyện vừa xảy ra có phải đây là một giấc mơ. Nhất Tôn tát vào mình một phát thật mạnh vào mặt mình để xác định đây không phải là mơ.
“Á. Đấy không phải là mơ, vậy nhưng người vừa biến mất trước mặt mình là sự thật và cánh cổng trên bầu trời cũng là sự thật. Trúc Thanh đúng rồi Trúc Thanh, phải chạy về thật gấp xem cô ấy thế nào.”
Dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, Nhất Tôn thấy cô ấy đang bần thần trước mọi việc vừa xảy ra.
Nhất Tôn gọi lớn: “Trúc Thanh em không sao chứ?”
Trúc Thanh nhìn thấy Nhất Tôn vẻ mặt vui mừng kinh khủng.
Về phía Nhất Tôn anh đang thấy một tên điên cầm cây gậy đập đánh xung quanh và lao đến Trúc Thanh.
Nhất Tôn la hét: ‘Trúc Thanh cẩn thận”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI