Nhất Tôn chợt nhận ra ‘mình bị tên Hắc Nhân đó gài và đang rớt vào thế cực kỳ nguy hiểm, phía trước con quái vật phía sau là hàng đống quả cầu lửa đang lao tới’. Đó là những gì Nhất Tôn nhìn thấy trong 5 giây nữa (kỹ năng vừa khai mở của Tâm Nhãn), Nhất Tôn kịp tàng hình và bay lên cao tránh được mọi sát thương.
-Nhất Tôn suy nghĩ: “Tại sao hắn lại muốn làm hại mình, hắn có mục đích gì?”
-Nhất Tôn sử dụng Tâm Nhãn dò xét xung quanh, Hắc Nhân đã chạy xa, ở đây chỉ còn quái vật lạ lùng này và Nhất Tôn.
-Nhất Tôn hỏi hệ thống: “Đây là quái vật gì?”
-Hệ thống: “Đây là trùm của quái vậtWave 1*, mang đặc tính được cải thiện hơn nhiều về mọi mặt so với quái vật bình thường. Sử dụng kỹ năng làm chậm và sát thương theo thời gian sẽ tiêu diệt được nó.”
Nhất Tôn xem các kỹ năng mở khóa:
“+Mô phỏng tăng kỹ lần 1: Cải tạo chiêu thức (Ví dụ thay đổi kích thước hoặc thời gian chiêu thức)*
* +Băng tăng kỹ lần 1: Giáp băng*
* +Tâm Nhãn tăng kỹ lần 1: Thấy trước tương lai 5 giây*
* +Cường hóa cơ thể tăng kỹ lần 1: Kháng hỏa 49%*
* +Phi Thiên tăng kỹ lần 1: Gió xoáy*
* +Nhẫn thuật tăng kỹ lần 1: Phân thân thêm 2*
* +Hỏa diệm tăng kỹ lần 1: Kiếm lửa gây 500 sát thương lửa và lực tay của người sử dụng lan kẻ địch phía trước. Kỹ năng cơ bản: Cầu lửa gây 1200 sát thương lửa ở cấp 10.”
Mặt Nhất Tôn mỉm cười: “Vậy một mình cân con trùm này rồi!”
-Nhất Tôn hô to: “Phân thân, Giáp băng, Tăng giáp, Gió xoáy, Kiếm lửa”. Trên bầu trời bây giờ là hình ảnh của 3 Nhất Tôn, cả ba đều có ánh hào quang của giáp băng màu xanh xung quanh cơ thể, cộng thêm chiêu thức Gió xoáy làm cho cơn gió đó lạnh tới xương. Từ trên trời ba cơn lốc như mũi khoan bắt đầu cắm xuống đất, gần tới mặt đất cây cối xung quanh đóng băng do hơi lạnh tỏa ra. Khi ba cơn lốc ở 3 hướng khác nhau khép góc được con quái vật, nó như điên loạn dơ móng vuốt sắt nhọn nhảy vào tân công một phân thân làm giáp băng ngay lập tức nổ, vụ nổ gây sát thương lên nó và làm một phần cơ thể nó bị đóng băng.
-Nhất Tôn thấy vậy sử dụng Kiếm lửa chém lia lịa vào người quái vật, quái vật cũng không chịu yên quay đầu cắn một nhát chí mạng, nhưng nhát cắn không xuyên qua được giáp băng. Nãy giờ cơ thể quái vật bị đóng băng ít nhiều nên chuyển động và lực cắn bị giảm đi nhiều phần. Giáp băng của Nhất Tôn không thể cản phá thêm 1 nhát cắn, Nhất Tôn sử dụng kỹ năng Cải tạo biến Kiếm lửa thành Cung lửa tập trung hết sát thương lan về một điểm trên đầu mũi tên, kéo căng đợi thời cơ.
-Con quái vật đang đối đầu với hai phân thân của Nhất Tôn, một phân thân như không thể cầm cự được lâu hơn nữa bị quái vật lao tới đập tan phân thân. Phân thân còn lại đang cố gắng kéo chân và gây sát thương, khi những đòn vuốt cắn của quái vật trúng ngày càng nhiều, phân thân dồn hết năng lượng vào giáp băng tạo ra vụ nổ làm mọi thứ xung quanh đều đóng băng. Khi thấy quái vật bị đóng băng, Nhất Tôn thả mũi tên cắm “Phạch” vô người quái vật.
-Bất ngờ lớp băng quái vật vỡ ra nó húp người Nhất Tôn văng ra xa chục mét, giáp băng và tăng giáp cũng không chịu nổi áp lực. Nhất Tôn miệng rỉ ra vài giọt máu.
Hệ thống: “Lên cấp” “Lên cấp” “Lên cấp” “Lên cấp” “Lên cấp”.
Nhất Tôn bất ngờ khi lên 5 cấp nhanh chóng như vậy, Nhất Tôn suy nghĩ: “Ở ngoài đây mình có cơ hội phát triển hơn khi ở Căn cứ, nhưng biến mất sẽ làm Trúc Thanh lo lắng”.
Nhất Tôn cải tạo chiêu thức Phân thân “Tạo ra một phân thân gần giống Nhất Tôn tồn tại được một năm với nhược điểm không sử dụng chiêu thức hay luyện tập được nữa, như một người bình thường”.
Sau đó, Nhất Tôn điều khiển phân thân trở về còn Nhất Tôn tìm một nơi tịnh dưỡng lại cơ thể.
…Hắc Nhân sau khi chạy trốn, hắn tự làm thương mình và tìm đến người còn lại trong đội gọi giúp đỡ. Khi mọi người đang trên đường tới thì thấy Nhất Tôn đang đi lảo đảo trở về. Trúc Thanh lao tới: “Anh không sao chứ?”
-Nhất Tôn mặt như mất hồn trả lời: “Anh gần như chết nhưng anh dồn hết sức lực còn lại vào hồi sinh cơ thể, bây giờ anh như người bình thườn**g*”
-Hai dòng nước mắt Trúc Thanh chảy ra: “Anh an toàn là tốt rồi, sau này em sẽ bảo vệ anh”
-Tên Hắc Nhân bên cạnh nghĩ thầm: “Tên này sống dai thật như vậy mà hắn vẫn sống được” sau đó mặt hắn nở nụ cười gian xảo ” Nhưng sau này mày chỉ là một thằng phế vật haha”
-A Tam ở bên kêu “Anh yên tâm sau này bọn em sẽ bảo vệ anh và chị Trúc Thanh mà”, Phi Long và Bạch Hổ cũng đồng thanh nói như vậy (Bọn này tuy trẻ trâu nhưng sống tình nghĩa thật)
-Hắc Nhân ở bên im lặng rồi nói: “Mọi người trở vềCăn cứtrời gần tối xuống, không biết gặp lại con quái vật đó nữa không!”
…Khi về Căn cứ mọi người được biết cũng có hai người tử trận ở tuyến hỗ trợ và nhiều người bị thương. Bên cạnh đó, Tổ chức vui mừng khi nhiều người đạt cấp 12 13…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI