‘Nhất Tôn phân thân’ được Tổ chức đưa vào căn phòng, bên ngoài căn phòng cũng có người bị thương hoặc kiểm tra sức mạnh, trong căn phòng có một cái máy ống lồng. Khi Nhất Tôn phân thân nằm lên giường, chiếc giường từ từ đi vào trong ống lồng, những chiếc đền quét chạy quang cơ thể anh. Năm phút sau, Anh được đưa ra khỏi chiếc lồng và một người mặt bộ đồ trắng đeo cặp kính như một nhà nghiên cứu, cầm tờ giấy kết quả đưa cho Nhất Tôn phân thân và nói: “Sức mạnh bình thường sẽ từ từ tăng lên theo thời gian dù có luyện tập hay không, nhưng đối với anh sức mạnh này càng ngày càng giảm theo thời gian. Theo tôi quan sát tốc độ giảm sức mạnh này thì trong vòng một năm anh sẽ mất hết sức mạnh. Lúc đó cơ thể anh không chịu nổi áp
lực xung quanh cũng tan biến”.
-Nhất Tôn phân thân được lệnh nói với người tiến sĩ: “Mong anh giữ bí mật này và nói tôi chỉ mất hết sức mạnh với người bên ngoài. Làm ơn anh giúp tôi!”
-Tiến sĩ đồng ý và dẫn Nhất Tôn phân thân ra khỏi phòng, ở đây họ gặp Trúc Thanh và A Tam (Bạch Hổ và Phi Long chưa kiểm tra xong), người tiến sĩ nói: “Chào hai bạn, tương lai người bạn này sẽ không còn chiến đấu cùng với mấy bạn được nữa. Anh ta đã mất hết sức mạnh. Tôi chào các bạn, tôi còn tiếp tục cho người khác”.
-Trúc Thanh mặt suy nghĩ xa xăm, chính khoản khắc này làm cho Trúc Thanh mạnh mẽ hơn: “Anh yên tâm sau này em sẽ sát cánh cũng anh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra”.
-A Tam cũng nói theo: “Anh yên tâm, em để chị gặp nguy hiểm trên chiến trường đâu”.
-Phi Long Bạch Hổ đứng phía sau cũng đồng thanh nói: “Bọn em cũng vậy”.
Hai đứa em Phi Long Bạch Hổ cũng vừa kiểm tra xong và kết quả cũng rất tốt.
…Về phía Nhất Tôn (về sau gọi Nhất Tôn sẽ là thật, nếu Nhất Tôn phân thân sẽ là giả), sau khi hồi phục cuộc chiến với trùm, anh tiếp tục luyện tập ngày đêm tiến sâu vào vùng vàng và vùng đỏ (nơi Tổ chức báo cáo cực kỳ nguy hiểm vì mật độ quái vật cao). “Ở những nơi đấy, Nhất Tôn sẽ khó bị Tổ chức phát hiện, cấp của Nhất Tôn bây giờ là 15, thời gianWave 2còn 10 ngày 12 giờ… để luyện tập có hiệu quả nhất bây giờ là sử dụng kỹ năng lửa (của Hắc Nhân) có sức sát thương lớn và diện rộng”: Nhất Tôn nghĩ
-Theo bản đồ Tổ chức đã hướng dẫn có Vùng đỏ gần nhất có kích cỡ 20 cánh cổng một chỗ, cách chỗ Nhất Tôn đứng 500 kilomet. Anh sử dụng kỹ năng bay di chuyển và Tâm nhãn để tìm kiếm bầy lớn khi di chuyển tới Vùng đỏ, khi phát hiện bầy lớn anh đáp xuống đất thu hút quái vật tụ lại và tung ra quả cầu lửa tiêu diệt hết bọn chúng. Cứ thế ngày qua ngày anh đã tới được vùng đỏ, anh đứng trước cảnh tượng 4.000 con quái vật dưới chân. Bọn quái vật thấy anh càng bụ lại một chỗ, chúng dẫm đạp lên nhau dựng thành một ngọn tháp cao để vươn tới Nhất Tôn. Anh thấy vậy tung hàng chục quả cầu lửa như mưa vào ngọn tháp quái vật, bọn chúng nổ văng ra ngoài và cháy thành than. Trong một đòn đánh đầu bọn chúng đã bị tiêu diệt hơn 2.000 con, lúc này Nhất Tôn hạ xuống đất và rút kiếm lửa anh đã tạo ra. Bọn chúng thấy vậy liền hung hăng hơn lao thẳng tới, Nhất Tôn hô: “Cường hóa cơ thể” “Giáp băng”. Anh đứng vững thủ thế chiếm một đường kiếm, làn sóng lửa từ kiếm lan ra con quái vật đằng sau cũng làm chúng tan thành cát bụi. Hai giờ đồng hồ trôi qua, con cuối cùng ở đây cũng đã bị tiêu diệt, anh xem lại thời gian xót lại 6 giờ đếm lùi…
-Nhất Tôn tìm chỗ nghỉ ngơi đợi Wave 2, trên đường đi mặc dù cô đơn nhưng Nhất Tôn vẫn quan sát được đời sống ở Căn cứ như thế nào thông qua phân thân của mình và nhất là Trúc Thanh cô ấy vẫn khỏe …
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI