-Tổ chức tạo ra những nhóm người cấp 6 trở lên mà mỗi nhóm gồm 50 người lên chuyến bay đi trong cuộc huấn luyện đặc biệt này. Trên chuyến bay này tất nhiên có Nhất Tôn và Trúc Thanh.
-Nhất Tôn sử dụng Tâm Nhãn của mình phát hiện trong chuyến huấn luyện đặc biệt này có những người đã cấp 7, anh đang thắc mắc cuộc huấn luyện sẽ như thế nào?
-Loa phát thanh trên máy bay thông báo: “Xin chào những người lần đầu lên huấn luyện này và những người đã có kinh nghiệm, chúng ta sẽ tới gần một Gate (cánh cổng), lượng ma thuật ở đó cực kỳ đậm đặc khi các bạn luyện tập ở đó tốc độ gấp 5 lần bình thường. Các bạn trân trọng thời gian quý báu của cuộc huấn luyện này”
-Đúng như những gì thông báo đã nói, Nhất Tôn cảm thấy ma thuật trong cơ thể tiếp thu vào cực kỳ sung mãn. Anh và Trúc Thanh không để sót một giây nào trên máy bay.
…Trong chuyến huấn luyện lần sau, có thêm A Tam, Phi Long và Bạch Hổ. Ba đứa trẻ sống trong môi trường kỷ luật cũng dần trưởng thành hơn, nhưng ba đứa vẫn còn đức tính không sợ trời không sợ đất luôn lao về phía trước. (Trâu húc bờ tường có ngày gãy sừng nha con)
-Thời gian cứ thế trôi qua rồi cái gì tới cũng tới, cái ngày Wave 1 mở cũng tới, mọi người chuẩn bị tư thế sẵn sàng như đã tập luyện. Tuyến chống chịu gồm những người có kỹ năng chống chịu sát thương như hóa cứng cơ thể của A Tam, hóa đá hóa kim loại cơ thể, tạo khiên, hồi phục nhanh, hóa thành to, điều khiển cây tạo giáp…. Đứng sau tuyến chống chịu là tuyến gây sát thương như tấn công bằng băng của Trúc Thanh, điều khiển đất đá xung quanh, tay hóa vũ khí, phun lửa, bay, tàng hình… Tuyến cuối là những người sở hữu kỹ năng hỗ trợ như hồi phục năng lượng, tăng sức mạnh tấn công, tăng sức chống chịu, hồi phục vết thương… Nhất Tôn ở tuyến cuối này, anh chưa muốn thể hiện bản thân bây giờ. (Thanh niên dấu nghề)
-Mr. Lead chỉ huy cuộc chiến ở đây hô to: “Mọi người chuẩn bị 10,9,8,7…1”.
-Cánh cổng hạ xuống mặt đất, một con quái vật nhìn giống như chó sói nhưng nó to hơn gấp đôi, với bộ vẩy xếp chồng lên nhau màu nâu.
-Tổ chức sử dụng súng ống nhưng bắn không qua được lớp giáp của nó. Bây giờ đã hiểu tại sao không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ không biết hậu quả thương vong sẽ tới đâu.
-Khi lũ quái vật ra hết, cánh cổng đóng lại, số lượng chúng được Mộng Ảo đứng trên cao quan sát là 200 con.
-Mr. Lead hô to: “Chuẩn bị va chạm”
-Phi Long nâng Trúc Thanh lên bầu trời, cô ấy phóng một tia băng giá xuống mặt đất làm vùng đó cực lạnh tất cả quái vật đi ngang qua đó số thì chết lạnh số thì chậm lại. Mọi người tuyến tấn công thấy vậy cũng tung kỹ năng ra nơi thì cầu lửa, nơi thì ánh sáng, nơi thì tảng đá rơi xem. Mr. Lead “Tuyến đầu tấn công những con lọt qua”.
-A Tam và Bạch Hổ cảm thấy kích thích khi đang ngứa ngáy không làm được gì. Việc tiêu diệt những con lọt qua cực kỳ dễ dàng khi chúng bị suy yếu khi đi qua mưa kỹ năng như vậy. Tuyến hỗ trợ cũng theo dõi và hỗ trợ cho ai bị thương hoặc tăng cường kỹ năng cho ai yếu thế. Những bài luyện tập tỏ ra rất đúng đắn đến thời điểm này.
-Sau khi tiêu diệt hết 200 con quái vật ở thành phố mình, mọi người tổng kết lại có những người lên cấp 11 12. Trúc Thanh đã lên cấp 11 và mở ra được kỹ năng mới, nhưng Nhất Tôn vẫn ở cấp 9. Thật thua lỗ cho những người không tham gia hạ gục quái vật sẽ không thể lên cấp được.
-Tổ chức thấy được điều này nên mở ra cuộc thám hiểm và luyện tập bên ngoài Căn cứ để tăng sức chiến đấu vừa của những người muốn mạnh hơn và của những người hỗ trợ. Đây là cơ hội Nhất Tôn vừa dấu nghề nhưng vừa luyện tập được.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI