COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Hell Mode – Game Thủ Xuất Chúng Tung Hoành Chốn Dị Giới Hỗn Nguyên
  3. Tập 1 - Ngoại Truyện
Trước
Tiếp

“Phù, may quá.”

Người đàn ông vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn vào màn hình lơ lửng trong không trung.

Người này tuổi chừng ba mươi, phần trên cơ thể để trần, phần thân dưới mặc đồ rộng rãi, chân đi một đôi dép giống như dép cỏ. Anh đang đứng trong một căn phòng có sàn lát đá cẩm thạch với hàng cột đều tăm tắp, một kiểu kiến trúc gần giống các ngôi đền Hy Lạp.

“Thưa ngài Elmea, người đó đã được chuyển sinh an toàn sang thế giới này rồi phải không?”

“Ồ, tất nhiên rồi. Mels, hãy nhìn vào đây này.”

Elmea chính là Thần Sáng tạo Elmea. Và nơi đây là Thần giới.

Mels là một thiếu niên có mái tóc xoăn tít, trông chỉ chừng mười tám, đôi mươi. Mels cũng không phải là con người mà là một thiên thần dưới quyền của Thần Sáng tạo Elmea.

Thần Sáng tạo Elmea ra hiệu cho Mels nhìn vào màn hình treo lơ lửng.

“Ồ, vậy là ngài đã tìm được người chuyển sinh phù hợp rồi. Khoan đã, Triệu hồi sư ư? Đó là gì vậy?”

Thấy vẻ mặt như đã mãn nguyện của Thần Sáng tạo Elmea, thiên thần Mels tò mò nhìn vào màn hình. Nhưng khi thấy dòng chữ “Triệu hồi sư” khá xa lạ hiện trên màn hình, Mels nghiêng đầu khó hiểu.

“Anh chàng ấy, người mà ta cố gắng cho chuyển sinh, suýt chút nữa đã chọn Ma vương. Thế là ta phải vội vàng tạo ra một nghề nghiệp mới, gọi là Triệu hồi sư.”

“Là nghề nghiệp mới? Ngài định làm gì với nó? Mà nghề Triệu hồi sư là thế nào vậy?”

Thiên thần Mels hỏi dồn dập.

“Ta vẫn đang nghiên cứu. Có vẻ như nghề này sẽ có khả năng triệu hồi và điều khiển ma thú để chúng chiến đấu… Ra là vậy, hiểu rồi.”

Thần Sáng tạo Elmea dường như không nghe thấy những câu hỏi dồn dập của thiên thần Mels, vừa tập trung tra cứu về Triệu hồi sư trên màn hình lơ lửng vừa lơ đãng trả lời.

“Nghe có vẻ giống với nghề Pháp sư tinh linh nhỉ?”

“Pháp sư tinh linh sao? À, ra vậy.”

Elmea gật gù với vẻ thâm trầm trước nhận xét của thiên thần Mels.

“Có chuyện gì vậy, thưa ngài?”

“Không, chỉ là ta thấy những nghề nghiệp có sẵn thật sự quá nhàm chán.”

“Nhàm chán ? Vậy nên ngài định tạo ra một nghề nghiệp mới hoàn toàn sao?”

“Đúng vậy. Chúng ta sẽ tạo ra một nghề mới từ đầu, bao gồm cả quy luật phát triển. Ta đã gửi khuyến cáo đến anh chàng Kenichi ấy rằng Triệu hồi sư vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Cố gắng hoàn thiện nó trong một năm nhé.”

“Hả?”

Thiên thần Mels kêu lên thảng thốt, cảm giác mình vừa được giao một trọng trách vô cùng nặng nề. .

“Hả? Sao?”

Elmea cũng đáp lại Mels bằng giọng thảng thốt không kém.

“Tôi sao? Tôi phải hoàn thiện nghề mới này chỉ trong vòng một năm sao?”

Mels dùng toàn bộ ngôn ngữ cơ thể để bày tỏ với Elmea rằng ngài ấy dường như không đủ tỉnh táo.

“Đúng rồi. À, tất nhiên là cậu không cần phải làm một mình đâu. Các vị thần gần đây bị mất tín đồ chắc cũng đang rảnh rỗi lắm. Với sự trợ giúp của họ, chúng ta có thể hoàn thành việc này trong vòng một năm.”

“Những vị thần rảnh rỗi ư? Là Thần Sáng tạo mà lại nói những lời như vậy, ngài sẽ bị các vị thần khác trách mắng đấy.”

Thiên thần Mels nghĩ rằng nói như thế là không phù hợp với thân phận Thần Sáng tạo.

“Con người không phải lúc nào cũng có thể duy trì đức tin của họ. Đối với những vị thần đang mất dần tín đồ, đây có thể là một liều thuốc tốt. Vậy nên, hãy để những kẻ rảnh rỗi ấy giúp đỡ đi, đừng bận tâm.”

Elmea nói thêm rằng nếu có vấn đề gì thì chính ngài ấy, Thần Sáng tạo, sẽ ra tay giúp đỡ.

“Tôi hiểu rồi. Các thiết lập chi tiết có thể thay đổi, nhưng tôi sẽ báo cáo sau khi hoàn thành các thiết lập chính.”

“Trông cậy vào cậu đấy.”

Thiên thần Mels cáo từ và rời đi.

*

Một năm trôi qua.

“Chúc mừng ngài. Có vẻ như Triệu hồi sư đang được sử dụng suôn sẻ mà không gặp vấn đề gì.”

Thiên thần Mels vui mừng báo cáo với Thần Sáng tạo Elmea.

Trên màn hình là một đoạn video trong đó một đứa trẻ đang cố gắng điều khiển một con châu chấu.

“Quả nhiên cậu ấy có sự cẩn trọng và phân tích kỹ lưỡng.”

Một năm đã trôi qua kể từ khi đứa trẻ biết sử dụng Ma đạo thư, Thần Sáng tạo Elmea vẫn luôn quan sát đứa trẻ ấy chuyên tâm phân tích kỹ năng, tranh thủ những khi vắng cha mẹ để luyện tập.

“Đúng vậy. Trong suốt một năm qua, thằng bé đã liên tục gửi khiếu nại đến Thần giới, nói rằng mình không thể sử dụng kỹ năng Triệu hồi sư. Giờ đây, có vẻ như cậu ta đã hài lòng và đang say sưa vận dụng các kỹ năng.”

Thiên thần Mels cũng báo cáo rằng mình đã tập trung thiết lập nghề nghiệp Triệu hồi sư trong khi những lời khiếu nại vẫn tiếp tục được gửi đến.

“Ra vậy. Có lẽ ban đầu không có nhiều kỹ năng hữu dụng, nhưng từ bây giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Vâng, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành tất cả các thiết lập. Nghề nghiệp có ảnh hưởng đến luật lệ của thế giới, lần này lại là một nghề nghiệp cấp tám sao nên càng phải hết sức cẩn trọng.”

“Nhưng liệu có ổn không? Đứa trẻ Allen này sử dụng kỹ năng gần như mỗi ngày. Ta nghĩ chỉ sau một, hai năm nữa thôi, cấp độ kỹ năng của cậu ta sẽ tăng đấy.”

Thần Sáng tạo Elmea đã theo dõi Allen và thấy có vẻ như cậu bé đang có phương án tăng cấp độ kỹ năng một cách bài bản. Mọi sự phân tích của cậu ấy đều tập trung vào việc nắm bắt và thăng cấp kỹ năng.

Cứ theo đà này, kỹ năng của cậu ấy có thể sẽ thăng hạng trước khi các thiết lập kỹ năng mới được hoàn thiện.

Nghe những lời của Elmea, Mels có hơi choáng váng, vội vàng nhìn vào màn hình.

“Thật vậy sao?… Vẫn còn thời gian. Tôi sẽ hoàn tất tất cả các thiết lập trước khi cấp độ kỹ năng tăng lên.”

“Trông cậy vào cậu đấy. Với tốc độ này, có vẻ như cấp độ kỹ năng sẽ đạt cấp 2 chỉ trong một hoặc hai năm nữa.”

“Nhưng thưa Thần Sáng tạo Elmea…”

“Sao? Chuyện gì vậy?”

“Nhân vật ngài chiêu mộ đến thế giới này là người thế nào vậy? Tôi chưa từng nghe có đứa trẻ nào mới một tuổi đã hiểu rõ kỹ năng và nỗ lực nâng cấp kỹ năng của mình như vậy cả.”

“À, đương nhiên là ta đã chọn một người ưa thích việc cày cuốc rồi.”

Thần Sáng tạo Elmea trả lời với vẻ thản nhiên.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

IMG_7184
Hỏa Thần
11/09/2020
lại
Sống Đêm
07/06/2021
CC806BA7-F848-426E-AE39-183FCFF8F4FC
Bí kíp tồn tại trong thế giới Shounen của chàng trai Shoujo
15/08/2021
Untitled-1
From A to Z
21/09/2022
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.