Rất hân hạnh được làm quen với các độc giả lần đầu biết đến tôi, và với các độc giả thân quen thì xin gửi lời chào tái ngộ. Tôi là Mikami Kota.
Bộ truyện này vinh dự được nhận giải đặc biệt của Giải thưởng Sneaker lần thứ 25. Cùng với Katayaburi Yohei no Tenku Iseki Koryaku (tạm dịch: Hành trình chinh phục tàn tích tầng không của lính đánh thuê quái chiêu) được phát hành vào tháng trước, đây là một trong hai tác phẩm đồng nhận giải của tôi. Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn hội đồng tuyển chọn.
Giờ thì cho phép tôi chia sẻ đôi lời về nội dung tác phẩm. Lần này, tôi chọn kể một câu chuyện hài hước lãng mạn về một anh chàng hướng nội và một cô nàng siêu nổi. Trong đó, việc khắc họa nhân vật Yuzu mang đến cho tôi niềm vui đặc biệt. Mặc dù đây là một nhân vật có nhiều nét cá tính độc đáo, nhưng việc viết về cô ấy lại rất dễ dàng với tôi, khiến quá trình sáng tác của tôi trở nên vô cùng thoải mái. Nếu các bạn độc giả cũng cảm thấy thích thú trước sự “tự luyến hết cỡ” của cô nàng này thì đó chính là phần thưởng quý giá nhất dành cho tôi.
Do số trang có giới hạn, tôi xin phép chuyển sang phần cảm ơn.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:
họa sĩ Saine vì những bức vẽ minh họa tuyệt vời;
biên tập viên đã hỗ trợ tận tình cho cả hai tác phẩm của tôi;
đội ngũ hiệu đính, thiết kế, và tất cả những người đã góp phần tạo nên quyển sách này;
và trên hết, quý độc giả đã đọc đến những dòng cuối này.
Hẹn gặp lại các bạn trong tác phẩm tiếp theo!
Mikami Kota
Tác phẩm này là phiên bản cải biên từ tiểu thuyết gốc Kimi ga Sukina Watashi ga Suki! ~Inkya to Narushisuto no Seishun Rorupurei~ (Tạm dịch: Tớ thích mình khi tớ thích cậu! ~Trò chơi nhập vai thanh xuân của anh chàng otaku và cô nàng tự luyến~) đã nhận được giải đặc biệt của Giải thưởng Sneaker lần thứ 25.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI