- Home
- Hẹn Hò Với Người Siêu Dễ Thương Như Tớ Đi!
- Tập 1 - Mở đầu - Về sự tuyệt vời của game nhập vai
Bạn có biết về RPG không? Nó còn được gọi là game nhập vai. Trong thể loại này, nhân vật chính cùng đồng đội phiêu lưu mạo hiểm, thăng cấp, vượt qua bao thử thách, để rồi cuối cùng đánh bại cường địch và giải cứu thế giới. Đó cũng chính là thể loại game yêu thích của tôi.
Nếu đơn cử một trong những điều tuyệt vời nhất của thể loại này, thì đó là việc người chơi không cần phải giao tiếp với người khác. Không như những tựa game có hình thức đối kháng với người thật, ở dòng game RPG này, mọi nỗ lực đều được đền đáp và tôi không phải so sánh mình với ai. Đó là cuộc phiêu lưu của riêng tôi, câu chuyện của riêng tôi, và thế giới dành cho riêng tôi. Trong thế giới đó, đúng như cái tên “nhập vai”, tôi có thể hóa thân thành một con người hoàn toàn khác. Ai đó từng nói sách là phương tiện để con người chống lại sự thật nghiệt ngã rằng mỗi người chỉ có một cuộc đời. Với tôi, phương tiện đó chính là RPG. Chơi RPG là cách tôi chống lại thực tế rằng mình chỉ có một cuộc đời để sống – mà phần lớn những gì cấu thành nên cuộc đời ấy lại không do tôi lựa chọn.
Khi nghe tôi nói tới đây, bạn đã cảm nhận được vẻ đẹp của thể loại game này chưa?
Có điều, RPG dẫu tuyệt vời đến mấy thì cũng không hoàn hảo. Nói một cách đơn giản, bạn không cần phải tốn công bước vào thế giới game nếu muốn là một phiên bản khác của chính mình, vì ai trong đời thực cũng có thể trở thành một con người khác. Đó là khi ta gật gù hưởng ứng một câu chuyện tẻ nhạt, khi ta nở nụ cười giả tạo với người mình ghét, hoặc khi ta nhắm mắt làm ngơ trước những điều sai trái. Những lúc đó, cái gọi là “ta” hay “ý chí của ta” không tồn tại, mà chỉ có “bạn học A” hay “người qua đường A”.
Mỗi người chúng ta dường như đều khoác lên mình một vai diễn để tự bảo vệ mình khỏi những điều bất công trên thế giới. Vậy nên tôi cho rằng trải nghiệm tuổi thanh xuân chẳng qua cũng chỉ là chơi một trò chơi nhập vai. Tất cả chúng ta đều đang diễn một vai nào đó, để kể câu chuyện đẹp đẽ mang tên thanh xuân của mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI