Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Lời tác giả:
Câu chuyện sau đây được lấy bối cảnh hoàn toàn giả tưởng cùng với quy luật vận hành sẽ có pháp thuật, có tu vi, có cảnh giới và những thứ kì ảo quen thuộc thường xuất hiện trong các thể loại huyền huyễn. Đặc biệt, các nhân vật sẽ nói tiếng Việt, xưng hô hơi lai tạp giữa cổ trang và hiện đại, vì là thế giới hư cấu nên cái gì cũng có thể xảy ra.
Một số địa danh nhắc đến trong truyện là học hỏi từ các địa danh thực tế ở nhiều nơi. Họ tên của nhân vật cũng như cách đặt tên môn phái, yêu thú, bí pháp được lấy ý tưởng từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên phần lớn do tác giả bịa ra đồng thời thêm thắt yếu tố huyền huyễn vào nên sẽ mang độ hư cấu cao và chưa xác thực.
Nội dung truyện xoay quanh sự trưởng thành của nhân vật chính – Huyết Lệ hoa, cùng thanh kiếm có thần năng hủy diệt thiên địa mà cả Hỗn Mang đều khao khát – Hỗn Thế thần kiếm.
Nhấn mạnh thêm lần nữa, câu chuyện chỉ mang tính chất giải trí, đọc cho vui, không có ý đả kích bất kỳ tổ chức, cá nhân nào ngoài đời thực. Tác giả không chịu trách nhiệm cho trường hợp này!
Giới thiệu truyện:
Thuở hồng hoang, vũ trụ sơ khai, các thượng thần đã đến Hỗn Mang Thế Giới và tạo ra sinh linh vạn vật. Những hạt mầm được gieo xuống nơi đây theo thời gian phát triển thành ba bộ tộc lớn mạnh gọi là Nhân – Yêu – Ma. Vốn dĩ ban đầu mọi chuyện đều rất tốt đẹp, nhưng ngay sau khi các thượng thần rời khỏi thế giới, mối quan hệ giữa tam tộc bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Đến cuối cùng, chiến tranh bùng nổ để thỏa mãn lòng tham lợi ích của tất cả.
Loạn chiến triền miên khiến cho muôn dân lầm than, đói khổ cùng cực, từ đó mà lời tiên tri về Diệt Thế xuất hiện. Dẫu vậy, bỏ ngoài tai mọi thứ, tam tộc vẫn tiếp tục tranh đấu không ngừng. Thù hận hòa chung máu tanh cùng lời oán thán tích tụ suốt ngàn năm đã sinh ra một hung vật của trời đất – Kẻ được tiên tri rằng sẽ đem tai họa Diệt Thế đến với Hỗn Mang.
Câu chuyện hướng các bạn có cái nhìn khái quát hơn về thiện – ác. Xoay quanh cục diện thế gian sắp sửa phải gánh chịu một tai kiếp mới.
Cảnh giới tu luyện:
Phân chia cảnh giới từ thấp lên cao lần lượt: Nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, thất tinh, bát tinh, cửu tinh rồi đến thập tinh, thượng cổ. Trải qua tam phong là hạ, trung, thượng sẽ luyện hết một tinh. Ở mỗi phong sẽ có 3 kì cần vượt qua là sơ, trung, đỉnh.
Thập tinh thượng phong trong mức đỉnh kì là cảnh giới cao cấp của tu luyện. Trên thập tinh thượng phong sẽ đạt đến thượng cổ – cảnh giới tối cao chạm vào quyền năng của thần, cường đại vô cùng.
Cảnh giới tu luyện trong truyện chỉ góp một phần nhỏ, vì không phải truyện tu tiên nên nội dung chủ yếu xoay quanh đấu đá giữa tam tộc và quá trình trưởng thành của nhân vật chính.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI