COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Tiếp

  1. Home
  2. Khế ước đính hôn
  3. Chương 1: Hạ thuốc
Tiếp

Chương 1: Hạ thuốc

Hôm nay là sinh nhật của đại tiểu thư của Hà thị, những quan chức cao cấp hay người nổi tiếng đến tham dự. Hà Na-con gái nuôi của Hà gia, đến mời Hà Từ Nhi-Đại tiểu thư của Hà gia một ly rượu:

“Chị à~ Hôm nay là sinh nhật của chị, em mời chị một ly được chứ?” Hà Na khôn khéo nói, vừa nói vừa đưa ly rượu đang cầm trên tay. Hà Từ Nhi không ngại ngần mà cầm lấy nốc cạn ly rượu đó.

“Cảm ơn em gái!” – Hà Từ Nhi

“Hừ! cứ vui vẻ cho hết đêm nay đi, rồi tôi sẽ khiến cô thanh danh bại liệt!” – Hà Na nghĩ

Bỗng đầu của cô choáng váng, Hà Na thấy thế liền đắc ý dìu cô tới phòng vip của khách sạn

Hà Na đặt cô trên giường và đi ra, một lát sau có người đàn ông bước vào, thấy trên giường có mùi nữ nhân liền ập đến trong tình trạng không tỉnh táo

Hà Từ Nhi đau đầu kêu “ư…”, Người đàn ông vẫn tiếp tục làm điều định làm

………..

Sáng hôm sau

Hà Na giả vờ phát hiện chị mình nằm cùng với người đàn ông lạ mặt. Ba mẹ của cô chạy tới lo lắng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Hà Na chỉ vào bên trong, Hà Nam thấy thế liền nổi trận lôi đình quát mắng: “HÀ TỪ NHI SAO MÀY CÓ THỂ LÀM NHỮNg LOẠI CHUYỆN NÀY HẢ?” vì tiếng của Hà Nam thất thanh nên đã đánh thức cô dậy, cô ngơ ngác hỏi:

“Có chuyện gì sao? sao mọi người lại đứng đây hết vậy?”

Châu Trịnh Kiều không tin nổi liền ngất, Hà Na đưa cho cô tấm ảnh mà cô và người đàn ông lạ mặt hôm qua. Hà Từ Nhi sốc, định giải thích thì Hà Nam nói:

“Kể từ hôm nay, mày đã bị đuổi khỏi Hạ gia, còn danh Đại tiểu thư tao sẽ cho Na Na!”

Hà Từ Nhi nhớ lại hôm qua sau khi uống ly rượu của Hà Na đưa cho thì sáng dậy thấy mình ở đây-Chắc chắn là có thuốc

……..

Cô im bặt đứng dậy thu dọn và rời khỏi Hạ gia trong khi Hà Na đang đắc ý, cô quyết tâm tìm ra chứng cứ minh oan cho mình và trả thù!

5 năm sau

“Woa! nữ minh tinh hay sao mà đẹp quá!”

“Chẳng phải là diễn viên Hạ Linh sao?”

“Lần đầu tiên tôi gặp ngoài đời đấy”

Hà Từ Nhi mặc kệ những tiếng ồn xung quanh, cúi thấp người nói với con trai 5 tuổi là Hà Đình:

“Con trai, tới rồi”

Hà Đình nhanh nhảu nhảy xuống, nói với cô:

“Mami, daddy đang ở đây sao?”

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

PAPARAZZI_cover_600X800
PAPARAZZI
12/10/2020
Sứ Giả Âm Dương (1)
Sứ giả âm dương
04/01/2021
The_Earth_seen_from_Apollo_17
WORLD
03/07/2020
z2017391458930_e2df553be1861fb932748f7c4910d334
Chị tôi là hoạ sĩ nghiệp dư
01/09/2020
Thẻ:
truyện chữ
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.