COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Novel Info

  1. Home
  2. Khế ước đính hôn
  3. Chương 2: Ba của Đình Đình - Daddy của Đình Đình
Trước
Novel Info

Chương 2: Ba của Hà Đình

“Vậy là daddy ở đây sao?” Hà Đình hớn hở hỏi

Hà Từ Nhi không biết trả lời thế nào, ấp úng

“À… thì…”

Đột nhiên cô nhìn thấy một người đàn ông lịch lãm, nói đó là daddy của Hà Đình. Hà Đình tin là thật nên chạy tới người đàn ông đó

“Daddy!”

Trợ lí của người đàn ông ngạc nhiên nói:

“Nhóc, ai là daddy của nhóc?”

“Lục tổng, anh có con rồi sao?” Trợ lí nhìn Lục Dạ Hàn bằng ánh mắt nghi ngờ

Lục Dạ Hàn nói với trợ lí: “Châu Phi”

Chỉ với 1 từ….

Lục Dạ Hàn quay sang Hà Đình, hạ giọng hỏi:

“Nhóc, tên nhóc là gì?”

Hà Đình trả lời:

“Dạ là Hà Đình ạ!”

Lục Dạ Hàn hỏi tiếp:

“Thế mẹ của nhóc ở đâu?”

Hà đình trả lời:

“Mẹ cháu ở ngay đằng kia” Hà Đình chỉ về phía Hà Từ Nhi, Hà Từ Nhi cảm thấy kì lạ khi Đình Đình và người đàn ông đó nhìn chằm chằm

Lục Dạ Hàn dẫn Hà Đình đi tới chỗ cô, trợ lí-Từ Sinh thấy Hà Đình và Lục Dạ Hàn rất giống nhau, như hai giọt nước

Lục Dạ Hàn hỏi Hà Từ Nhi:

“Đây là con trai cô?”

Hà Từ Nhi ấp úng trả lời:

“à… phải…”

cô kéo Lục Dạ Hàn sang chỗ khác nói tiếp:

“Anh hãy đóng giả làm ba của Đình Đình, tôi sẽ báo đáp sau, làm ơn!” Hà Từ Nhi năn nỉ Lục Dạ Hàn

Lục Dạ Hàn lại nhìn về phía Hà Đình rồi suy nghẫm một lúc, anh đồng ý.

Anh đưa cho cô danh thiếp của mình và quay đi

……..

Hà Gia

Hà Na vừa làm tóc và xem tivi, ít ai biết cô là Fan hâm mộ Của Hạ Linh thì nghe tiếng chuông. Một người giúp việc ra mở cửa

“Ai vậy?”

Giúp việc đó thấy cô liền tỏ thái độ khinh bỉ

“Không phải là “Đại tiểu thư” đây sao?”

Hà Từ Nhi đáp:

” Không phải việc của một người giúp việc quan tâm!” Hà Từ Nhi phớt lờ

Cô ta thấy mình bị nhạo báng liền nói:

“Cô… Hứ! Còn hơn người nào đó làm Hà gia mất mặt”

Hà Na thấy ngoài cửa có tiếng ồn, chạy ra xem

“Chị gái, sao chị lại trở về?” Thản nhiên hỏi

Cô đáp:

“Đây là nhà của tôi, tại sao tôi không được về?”

Câu trả lời của Hà Từ Nhi khiến Hà Na nín bặt

Bỗng nhiên Hà Nam đi ra

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Novel Info

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

con mua 1
Cơn Mưa Bất Tận Trong Lòng Thành Phố
10/11/2020
Ngày xưa có một ngọn núi
Ngày xưa có một ngọn núi
28/02/2021
800×600
Thạch Sanh
03/08/2021
VN_NMO_Thumb_800x600
Nhóm Máu O
09/09/2019
Thẻ:
truyện chữ
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.