Nghe đồn sắp có người sắp chuyển đến lớp tụi nó, không biết là con trai hay con gái nữa. Mà hình như là người thành phố, không biết sao lại chuyển về vùng quê này nhỉ? Thật là tò mò mà.
Tên gì nhỉ?
Di.
Không phải “Vi” mà là “Di”. Chắc là con trai ha…
…
Nhìn người đứng trước lớp mà cả lũ há hốc mồm. Tóc dài đến lưng, cài một cái kẹp xinh xinh, cái váy màu hồng hồng dễ thương, mắt đen lay láy. Di không phải con trai, lại còn là một cô bé rất đáng yêu nữa.
– Mình tên Di! Chào các bạn!
Di mỉm cười, cúi đầu chào cả lớp.
Đúng là đặc biệt thật, lần đầu tiên tụi nó được thấy một cô bé lễ phép, ngoan ngoãn như vậy.
Ngày hôm đó, tụi con trai luôn dõi mắt nhìn theo cô bạn mới, phe con gái thì trừng mắt nhìn cả đàn họ trư. Đến giờ ra chơi, không chỉ con trai trong lớp kéo tới vây quanh cái bàn của Di bắt chuyện mà cả những đứa lớp khác cũng vô tình hay cố ý gì đấy cứ phải đi qua, quẹo lại trước cửa lớp để nhìn được mặt người thành phố.
Lu ngay từ giây đầu tiên đã thẫn thờ nhìn cô bạn mới như người mất hồn, nó quyết định đến giờ ra chơi sẽ lại bắt chuyện, thế mà vẫn chậm chân.
Bàn của Di đã đông ngẹt như kiến bu đường, Lu thầm mắng một tiếng rồi quyết định sử dụng lợi thế “lấy thịt đè người” của mình xông vào. Những tảng đá cản đường bị ủi đi một cách thô bạo, không thương tiếc.
– Mình là Lu, có chuyện gì cần bạn cứ việc kêu mình.
Lu cười cười, lớn tiếng nói, át hết những tiếng rên rĩ của bọn bị nó xô đẩy đang nằm la liệt dưới đất.
Thấy thế, Di thoáng ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười nói với nó:
– Mình tên Di, hơn bạn hai tuổi! Bạn gọi mình là Di cũng được!
Lu lập tức liền ngẫn người ra khi nghe câu nói của Di.
– Đồ khùng. – Xu ngồi một bên thấy hết cảnh đó, lẩm bẩm chửi.
Kể từ lúc đó, Lu cứ thẫn thờ như người mất hồn. Mãi cho đến lúc ra về…
– Mày muốn ngồi đó làm tượng tới chừng nào hả?
Xu tức tối hét lên với Lu đang ngồi trên tảng đá giữa đường, tay chống cằm vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
– Mày thích thì cứ về trước đi.
Lu cáu gắt quát lại, tự nhiên bị mắng làm Xu tức điên lên.
– Mày nói cái gì?
Sợ hai đứa nó sẽ đánh nhau nữa nên Bu đã xông vào can Xu ra. Mặc kệ Xu có nổi điên thế nào cũng không làm Lu quan tâm. Mãi một lúc sau, nó mới đứng vụt lên, vỗ hai tay vào nhau cái bốp, tuyên bố:
– Mặc kệ vụ tuổi tác đi. Tao nhất định phải làm quen với Di.
– Mày có nóng đầu gì không? – Xu gắt gỏng.
Lu quay qua nhìn Xu nói với vẻ nghiêm túc:
– Di là con gái đầu tiên tao gặp.
Nghe Lu nói thế, cái đầu đang nóng hừng hực của Xu lại trở nên lạnh ngắt, nó nhấn mạnh từng chữ:
– Vậy chứ tao là con gì?
Nghe hỏi, Lu quay mặt lại nhìn Xu, liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, nhìn mặt Xu thêm cái nữa rồi xách cặp đi luôn, không thèm nói lấy một lời.
Vừa tức vừa xấu hổ, Xu đứng ngây ra tại chỗ, cả người cứ run run. Thấy thế, Bu lí nhí gọi:
– Xu này…
Trừng mắt với Bu một cách nẩy lửa, rồi Xu đưa hai tay lên bịt kín tai lại, vừa đi vừa hét lên để khỏi phải nghe gì nữa.
A a a a a a…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI