Xin chào các bạn, tôi là Osaki Isle đây. Cảm ơn các bạn đọc đã đón đọc “Cùng trở thành tiểu thuyết gia”. Sau khi dùi mài hàng trăm tiểu thuyết trên mạng, tôi chợt nảy ra ý nghĩ: “Mình cũng muốn viết về chuyện thám hiểm Dị giới”, vậy là cuốn sách này đã ra đời.
Chắc các bạn cũng để ý thấy cách đặt tên riêng trong tác phẩm này quá là ngẫu hứng. Thành phố Macallan được đặt tên theo nhãn hiệu rượu whisky yêu thích của tôi. Còn các thuộc tính ma thuật thì đặt theo các ngày trong tuần từ thứ Hai tới Chủ nhật [9]. Nhân tiện, lý do ma thuật hắc ám được gán cho Mặt trăng là vì tôi chỉ là một nhà văn bán thời gian, công việc chính là tôi là nhân viên văn phòng. Đối với nhân viên văn phòng, còn gì kinh khủng hơn ngày thứ Hai (chữ Hán tiếng Nhật viết là “Nguyệt diệu nhật”) phải không? Tuy nhiên nhân vật chính là Thủy pháp sư không có nghĩa là tôi thích thứ Tư (Thủy diệu nhật) đâu nhé. Chẳng qua vì tôi thấy thuộc tính Nước và Băng gây ấn tượng mềm mại nên mới gán cho nhân vật chính thôi.
[9] Trong tiếng Nhật, các ngày trong tuần được đặt tên dựa theo các hành tinh hay vệ tinh, lần lượt từ thứ Hai đến Chủ nhật là: Mặt trăng, Hỏa tinh, Thủy tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Mặt trời.
Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn tới biên tập viên Y. Cảm ơn những lời khuyên quý báu của chị. Thiết kế nhân vật của họa sĩ Tam-U cũng vô cùng tuyệt vời, tôi ghi ơn từ tận đáy lòng. Cuối cùng, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các độc giả đã ủng hộ tôi từ phiên bản trên web. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục thưởng thức ấn bản sách này.
Hết
Mời các bạn đón đọc tập 2!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI