Xin chào các bạn, tôi là Osaki Isle. Tôi xin chân thành cảm ơn các độc giả đã đọc tập 1 và thân ái gửi lời chào tới các độc giả mới bắt đầu từ tập 2. Tôi cũng rất mừng khi tập 2 của bộ “Phá đảo Dị giới cùng Nữ thần không tín đồ” này được ra mắt bạn đọc.
Ở lời bạt lần này, tôi xin bật mí thêm với các bạn một chuyện: Lúc đặt tên cho nhân vật người Nhật, tôi luôn cố gắng dùng tên nào dễ gọi nhất. Chẳng hạn, nữ chính tập này, Sasaki Aya, có biệt danh là “Sa”. Tôi có một người bạn ngoài đời tên Suzuki, và cô ấy cũng bị tôi gọi là “Su” đấy! Hiện tại, tôi đã quen đến bốn người tên Su rồi.
Ở tập 2 này, một vài bạn học cũ của Makoto đã xuất hiện trở lại. Trong tương lai, tôi sẽ tăng dần số lượng bạn học xuất hiện để mở hẳn một sự kiện họp lớp luôn. Tuy nhiên, việc xây dựng tính cách riêng cho từng nhân vật cũng gian nan lắm… Nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng!
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn họa sĩ Tam-U vì đã vẽ những bức tranh minh họa thật tuyệt vời và biên tập viên Y vì đã cho tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích.
Các bạn độc giả thân mến, nếu cuốn sách này có thể mang lại những giờ phút vui vẻ cho các bạn, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Hết
Mời các bạn đón đọc tập 3!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI