- Home
- Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ
- Tập 4 - Tiền truyện - Chuyện về nàng công chúa và chàng kỵ sĩ hộ vệ
![]()
![]()
![]()
Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một nàng công chúa xinh đẹp và chàng kỵ sĩ quả cảm. Một ngày kia, mụ phù thủy xấu xa đến từ lục địa phía Đông đã đặt chân lên vương quốc và sử dụng tà thuật để điều khiển nhà vua cùng các quan đại thần. Công chúa, người tương lai sẽ trở thành nữ hoàng trị vì vương quốc, đã bị mụ phù thủy trục xuất khỏi đất nước. Người đồng hành duy nhất của nàng là cậu bạn thời thơ ấu, một kỵ sĩ trẻ tuổi.
Từ đây, công chúa cùng chàng kỵ sĩ bắt đầu hành trình giành lại quê hương trong đơn độc. Trải qua đằng đẵng chông gai, họ đã tập hợp được nhiều đồng minh và cuối cùng cũng thành công giành lại đất nước từ tay mụ phù thủy độc ác. Tuy nhiên, trong trận chiến với mụ phù thủy, chàng kỵ sĩ đã bị trọng thương.
“Công chúa của thần, thật hân hạnh khi được phục vụ người.”
Trăng trối xong, chàng kỵ sĩ trút hơi thở cuối cùng sau khi dốc hết sức mình để bảo vệ công chúa.
Và cứ thế, anh đã trở thành anh hùng của đất nước…”
“Ngầu ghê ha?! Đó là Chuyện về chàng kỵ sĩ hộ vệ đấy!”
Hồi ở Macallan, khi chỉ có hai đứa, Lucy đã kể cho tôi nghe câu chuyện này.
“Ờm, không biết nữa… Người kỵ sĩ hộ vệ đấy chết ngắc rồi còn gì?”
Cái kết nghe thật buồn, tôi thì thích những kết thúc có hậu hơn.
“Không hẳn. Người ta kể lại vậy thôi, ngoài ra cũng có những dị bản khác nữa… Vài người bảo rằng thực tế thì công chúa và kỵ sĩ già đi cùng nhau rồi ly hôn ở tuổi xế chiều, hay kỵ sĩ bị mấy cô trẻ đẹp dụ đi mất.”
“Thế thì còn tệ hơn!”
Chẳng có tí hy vọng hay đáng khát khao gì hết vậy?!
“Chà, ước có chàng kỵ sĩ nào đó đứng ra bảo vệ tớ ghê…”
Lucy vừa liếc mắt về phía tôi vừa nói bóng gió.
“Hầy…”
Tôi thở dài, liếc nhìn xung quanh trước khi đáp lại.
“Chính xác thì cậu cần bảo vệ khỏi cái gì cơ?”
Nhờ ơn chiêu Thả thiên thạch của Lucy mà nguyên cả một vùng xung quanh chúng tôi đầy rẫy hố và hố. Lũ ma vật không may dính phải ma pháp thì nằm chết la liệt.
“Nhưng, nhưng… Makoto đã bảo vệ tớ khỏi Orge khổng lồ mà?!”
“À… Đúng là có chuyện đó hén!”
Nhưng vụ đó đã là dĩ vãng rồi. Giờ đây, Lucy là pháp sư sở hữu pháp thuật có sức mạnh bậc nhất ở Macallan. Nói Lucy bảo vệ tôi có khi còn có lý hơn.
“Nay Makoto cũng biết gây cụt hứng ghê ha. Thôi bỏ đi! Chúng ta đi uống chút gì đó nào!”
Lucy bất chợt ôm chầm lấy tôi, tôi chỉ đành cười khổ rồi cũng quàng tay qua vai cô bạn. Đôi vai Lucy thật mảnh mai… Kỵ sĩ hộ vệ ư? Trở thành kỵ sĩ bảo vệ công chúa nghe cũng ngầu thật đấy. Nhưng trước hết, tôi phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ bạn bè mình đã. Và rồi sau đó, tôi nhất định sẽ cứu Nữ thần Noah.
Tôi đặt lời thề trong lúc ngắm nhìn những tinh linh nước đang trôi bồng bềnh xung quanh và cả khuôn mặt nhìn nghiêng của Lucy.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI