Sáng hôm sau a rep tin cô (cô vui lám) mặc dù chỉ vọn vẹn 2 từ ”uk” mà cô vui đến thế nhưng cũng ko thiếu phần giận dỗi vì cả buổi ko rep tin cô.
Cô hỏi:
– Anh hết thích e rồi đúng ko ?
Anh (phản ứng kịch liệt):
– Ko a vẫn còn thích e mà, thích nhiều lém.
Cô:
– Thế sao tối hôm qua a ko rep tin e, a có bt tối hôm đó e ngủ ko đc ko hả
Anh:
– Anh vẫn còn thích e mà .
– Tại vì tối hôm qua a đi thăm thầy cô mà.
Cô :
– Thế sao ko rep cho e 1 tin cũng ko có nữa.
Anh (lúng túng):
– Đi thăm thầy về là 11h đêm rồi tụi nó còn rủ đi tăng 2 tăng 3 nữa kìa thầy cũng đi lun.
Cô:
– hơ hơ thầy a sung quá ha.
Anh:
– haha ừ
Cô :
– đi mấy trai mấy
Anh :
– Cả lớp
Cô nghi hoặc:
– Có em nào tỏ tình ko nhỉ?
Anh :
– Không!
Cô :
– Nhưng e vẫn còn giận a lắm, cả đêm ko ngủ đc đây này
Anh:
– ai bảo e ko ngủ
Cô:
– tại a đó
Anh :
– tại e
Cô:
– tại a
Anh :
– tại e
Cô :
– Giờ sao, anh chọc tức em đó hả!!!
Anh :
– Không, ai bảo e ko ngủ chi rồi đổ thừa/
Cô:
– Nếu ko lo cho cho a thì e đã bỏ mặt a từ lâu òi……hừ .
Anh:
– Xin lỗi
Cô:
– Vẫn còn giận anh!
Anh :
– Xin lỗi vk
Cô :
– Để xem thử anh đối xử với em thế nào đã nhưng trước tiên là làm 3 điều này e mới tha.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI