- Home
- Truyền Thuyết Lãnh Địa Rồng
- Chương 40. Ngày đầu tiên tại Aurora - Hồi 3. Cuộc Thi Tranh Chức Khối Trưởng
Đời học sinh tại Pacific có hai lần quan trọng nhất được xuất hiện trước mặt người khác.
Một chính là trận tranh chức Khối trưởng vào mùa Đông, thường gọi là Trận đấu năm Nhất. Hai là trận đấu kỷ niệm trước khi tốt nghiệp vào mùa Hè, thường gọi là là Trận đấu năm cuối.
Việc tiếp trực tiếp hai trận đấu trên kênh Truyền Hình Quốc Gia để người dân cả nước theo dõi là ý tưởng xuất phát từ ngài Tổng Tư Lệnh quân đội Raymond Maximus – Nguyên văn của Ngài Raymond là: “Người dân cần biết thế hệ tương lai sẽ kế thừa, phát triển và bảo vệ đế quốc là người thế nào.”
Xã hội ngày càng phát triển, ngày càng xuất hiện nhiều chương trình giải trí mới mẻ và hay ho hơn, nhưng không vì thế mà tỉ suất xem đài của hai trận đấu mang đậm tính truyền thống này giảm sút.
Đặc biệt là tỉ suất của Trận đấu năm Nhất còn tăng dần qua từng năm!
Suy cho cùng đây cũng trận đấu biểu trưng cho thành quả rèn luyện sau khóa Quân sự của đám tân sinh non trẻ thích tranh tài thể hiện, nói ngắn gọn là “ngựa non háu đá”. Ở cái tuổi là những thiếu niên đương độ sung sức nhất, chúng hiển nhiên sẽ cố gắng bộc lộ tất cả tài năng hòng ghi điểm trong mắt Bộ Giáo dục và các thượng khách được mời đến dự trận đấu.
Còn về Trận đấu năm cuối ấy à? Lúc này đám học sinh đều đã trưởng thành. Có thể là vì bản tính đã ôn hòa hơn, biết khách sáo với nhau hơn, hoặc cũng có thể vì trận đấu chỉ mang tính chất kỷ niệm nên chúng khiêm tốn hơn hẳn, làm trận đấu phần nào kém hấp dẫn. Nhìn chung tỉ suất xem đài hằng năm chỉ dao động quanh mức ổn định.
Đối với Căn cứ số Năm mà nói, khoá Huấn Luyện Quân Sự năm nay kết thúc đặc biệt tốt đẹp khi cả căn cứ đều có thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng toàn quốc.
Rời căn cứ huấn luyện, toàn thể tân sinh theo xe lửa quân dụng tập trung về Thủ đô Aurora.
Ký túc xá tại thủ đô chia làm năm khu riêng biệt, tương ứng cho năm khối học sinh từ năm Nhất đến năm cuối. Ban đầu nhập học dọn vào ở khu nào thì sẽ ở đúng khu đó trong vòng năm năm cho đến thời điểm tốt nghiệp.
Hằng năm, sau khi khối năm cuối ra trường thì khu ký túc xá của họ sẽ bỏ trống vài tháng, tất nhiên là bộ Giáo dục vẫn sẽ cử người đến quét dọn theo định kỳ, đợi đến khi tân sinh năm Nhất đến thủ đô thì bàn giao lại phòng ốc cho chúng dọn vào.
Vừa đặt chân đến thủ đô, Dallton đã xung phong rủ vài người của Lớp K chủ động đi nghe ngóng tình hình đối thủ giúp Angus. Buổi trưa, đám Dallton cùng Iris, Neil, Hudson cùng đến nhà ăn, tiện thể thảo luận về mấy tin tức vừa nghe ngóng được.
Cơ cấu tính điểm như sau: Điểm số chung cuộc sau khoá Huấn Luyện Quân Sự dài hai mươi hai tuần chiếm 50% số điểm đánh giá Khối trưởng. 50% điểm số còn lại được đánh giá dựa trên ba hạng mục thi tại Thủ đô:
Vòng Một, Thể lực cá nhân – 30 điểm. Bao gồm ba bộ môn vẫn rèn luyện hằng ngày trong khóa quân sự là chạy đường dài, leo núi và bơi lội.
Vòng Hai, Khả năng chỉ huy và lãnh đạo đội nhóm – 30 Điểm. Mười Lớp trưởng chỉ huy mười tiểu đội đại diện cho mười lớp tham gia thi đấu hoàn thành một thử thách nào đó tại địa điểm chỉ định. Mười địa điểm thi đấu được bố trí điều kiện địa hình, số lượng bẫy và số lượng kẻ địch như nhau, đảm bảo sự công bằng tuyệt đối. Mỗi tiểu đội gồm mười người tính luôn cả Lớp trưởng.
Sau hai hạng mục trên trực tiếp loại hai người thấp điểm nhất, tám người còn lại tiến vào vòng thi đấu phép thuật.
Vòng Ba, thi đấu phép thuật cá nhân – 40 Điểm. Đơn giản như chính tên gọi của nó, đây là vòng thi đấu loại trực tiếp, một đấu một, tiến hành tại đấu trường Aurora Bijlmer Arena nổi tiếng của Pacific với sức chứa hai mươi nghìn khán giả.
Sau khi cộng điểm lại, người có điểm số cao nhất sẽ là Khối trưởng.
Trong trường hợp hai người dẫn đầu có điểm số bằng nhau thì Hội đồng giám khảo và tám Lớp trưởng còn lại sẽ tham gia bỏ phiếu. Tình huống này khá hy hữu – nếu không muốn nói là chỉ mới diễn ra một lần duy nhất từ trước đến nay, đó là: người đứng đầu trong khóa Quân sự xếp thứ hai trong các hạng mục thi tại Thủ đô, người còn lại xếp thứ hai ở khóa Quân sự lại là người đứng đầu các hạng mục thi tại Thủ đô.
Kết quả, người đứng đầu các hạng mục thi tại Thủ đô đã trở thành Khối trưởng.
Hiện tại Bảng xếp hạng các Lớp trưởng sau khóa Quân sự đã được cập nhật đầy đủ tại hai màn hình lớn, một đặt ở quảng trường trung tâm và một đặt tại đấu trường Aurora Bijlmer Arena.
“Vậy thứ hạng của mười lớp trưởng hiện giờ thế nào?” Hudson hỏi trong khi Iris hí hoáy ghi chép thông tin.
Dallton đáp lời: “Đương nhiên là Lớp trưởng đứng đầu rồi! Sau đó vẫn là hai cái tên kia, Drake của căn cứ Ba đứng hạng hai và Cheryl căn cứ Một đứng hạng ba… À mà Hawley đứng hạng sáu đấy! Không ngờ nó còn cao hạng hơn cả hai thằng Lớp trưởng của căn cứ số Bốn. Nhắc mới nhớ căn cứ Bốn năm nay bèo quá…”
Trùng hợp, lúc này Hawley đang ngồi ở bàn ăn bên cạnh nghe không sót một chữ: “…” Tôi có nên đổi sang bàn khác không?
“Từ từ, gì mà lộn xộn quá!” Iris nhíu mày: “Cậu nói theo thứ tự đi, bắt đầu từ hạng tư.”
“Ờm, hạng tư là lớp C, sau đó đến… Lớp E thì phải…” Dallton sờ cằm nói.
“Không phải.” Dustan đi cùng với Dallton lắc đầu, “Hạng năm là lớp B, không phải lớp E.”
Thấy Iris bắt đầu nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, Dallton vội vàng hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần tiếp tục: “… Hạng sáu là Hawley. Hạng bảy là… lớp G…”
“Hạng bảy là lớp H.” Edelina đột ngột chen vào.
Lần này thì Dallton quăng luôn đôi đũa trên tay: “Không nhớ nữa. Mấy người tự kể luôn đi!”
Iris, Neil, Hudson: “…”
Biết ngay mà!
Cái tên Dallton này tính tình xởi lởi, dễ buôn chuyện, giỏi hóng hớt, nhưng ngặt cái là hơi ẩu tả, không chú ý chi tiết. Biết vậy hồi nãy cử thêm người là tốt rồi!
Lúc này, nhóm Iris, Neil, Hudson quay sang nhìn Edeline, mong chờ một đáp án hoàn chỉnh. Kết quả…
Edelina trợn mắt: “Nhìn tôi làm gì, tôi giữa đường nhập bọn đi ăn chung thôi chứ có biết gì đâu!”
“Vậy sao cậu biết lớp H hạng bảy?” Dallton khó chịu.
“Nãy đi ngang qua chỗ kia nghe người khác nói.” Edelina thản nhiên đáp.
Mọi người: “…”
Dustan gãi đầu một lúc rồi nói: “Ba lớp còn lại là D, E, G. Tôi không chắc lắm nhưng hình như lớp E hạng tám, lớp D hạng chín, lớp G hạng mười.”
“Sai rồi.” Một giọng nói lạ lẫm đặc sệt chất thủ đô đột nhiên vang lên.
Một thiếu niên có mái tóc và đôi mắt màu xanh dương đậm vừa mới bước qua bàn ăn của đám Iris, sau khi nghe thấy lời của Dustan thì cậu ta dừng bước, xoay người lại.
Cậu ta bỏ hai tay trong túi, dáng vẻ bất cần, nhìn Dustan nở một nụ cười nửa miệng hờ hững: “Thứ tự cậu nói lần đầu tiên mới đúng.” Sau đó cậu ta quay lưng, tiếp tục bước đi, không thèm nghe đám Iris phản hồi một lời nào.
Iris hơi nhíu mày nhìn theo bóng lưng người nọ, sau đó nhanh chóng lại cúi đầu hí hoáy ghi chép.
Dallton tò mò chồm người sang nhìn. Phát hiện Iris ghi chú theo lời của tân sinh tóc xanh nọ, cậu ta khó hiểu hỏi: “Vẫn ghi lại à? Có tin được không đó?”
Iris cau mày đáp: “Ghi tạm thôi, sai thì sửa sau.”
“Vậy sao lại nghe lời của thằng đó? Biết đâu lần thứ hai Dustan nói mới đúng thì sao?”
“Trông cậu ta có vẻ đáng tin.” Iris điềm nhiên đáp.
Dallton câm nín. Đậu phộng, cái điệu bộ bất cần đời đó thì đáng tin chỗ nào???
Sau khi Iris ghi chép xong thì cả đám bắt đầu ăn cơm trưa, vừa ăn lại vừa tám chuyện tiếp.
Kể ra thì Dallton chỉ hơi dở cái khoản nhớ số liệu chi tiết thôi chứ mấy chuyện thị phi hay tin đồn lông gà vỏ tỏi thì cậu ta lại nhớ khá rõ. Theo tin tức Dallton thu được thì tình hình tranh đấu tại bốn căn cứ còn lại khá là “hung tàn”.
Cụ thể, trong thời gian chưa chọn Lớp trưởng thì việc bắt nạt kẻ yếu diễn ra như ăn cơm bữa! Những tân sinh có gia thế làm chỗ dựa thì thường kéo bè kéo phái hoặc âm thầm sai đồng bọn ức hiếp người họ thấy chướng mắt.
Nói đến đây tất cả những người trong bàn không hẹn mà cùng nhớ lại quá khứ “đầu gấu” của Hudson.
Hudson-với-quá-khứ-đen-tối: “…” Tự nhiên nhìn tôi làm gì? Chẳng phải tôi đã cải tà quy chính rồi sao?? Mấy người còn muốn gì nữa!!!
Sau khi chọn được Lớp trưởng rồi, lớp nào chiếm ưu thế hơn thì người của lớp đó tự động rủ nhau đi ngán đường Lớp trưởng lớp còn lại – hoặc ngấm ngầm, hoặc công khai – lý do hiển nhiên là vì muốn hạ điểm của đối phương trên Bảng xếp hạng toàn quốc, làm đối phương mất đi lợi thế trong trận đấu chọn Khối trưởng.
Cá biệt căn cứ số Bốn năm nay, hai lớp G và H mỗi lớp đều từng đổi Lớp trưởng một lần, các Lớp trưởng thì cứ kiếm chuyện đánh nhau suốt. Mà đám tân sinh phía dưới coi bộ cũng chẳng ai quan tâm đến việc ai làm Lớp trưởng, mỗi người đều thân ai nấy lo. Vì thế điểm số trung bình năm nay của Căn cứ số Bốn là thấp nhất trong số năm căn cứ.
Dưới tình hình đó, Hawley của Lớp I may mắn được thứ hạng cao hơn những “Lớp trưởng lép vế” ở những căn cứ kia, cao hơn cả hai Lớp trưởng Lớp G và Lớp H của Căn cứ Bốn.
Maddox nghe Dallton kể xong chuyện thì gãi cằm, biểu cảm tiếc rẻ: “Ê, sao hồi đó lớp mình không nghĩ ra nhỉ? Mấy người nghĩ nếu chúng ta xúm lại đánh hội đồng Hawley thì có thắng không?”
Hawley vẫn đang ăn cơm ở bàn bên cạnh: “…” Tôi vẫn còn ngồi ở đây nha! Nha!! Các người có thể kiêng nể đương sự là tôi một chút không hả???
Iris không thèm để ý đám dở hơi này nữa, ăn cơm xong liền ôm sổ tay và phần ăn dành cho Angus trở về ký túc xá.
Lý do là vì: Lớp trưởng đại nhân chê nhà ăn ồn, muốn ăn riêng!
***
Cập nhật Bảng xếp hạng các Lớp trưởng sau khóa Quân sự, kèm điểm số quy đổi (Chiếm 50% tổng điểm):
#1. Lớp trưởng lớp K Angus Farley đến từ căn cứ số Năm hạng Nhất toàn quốc, quy đổi điểm số 100 điểm.
#2. Lớp trưởng lớp F Drake Atticus đến từ căn cứ số Ba hạng Nhì toàn quốc, quy đổi 95 điểm.
#3. Lớp trưởng lớp A Cheryl Maximus đến từ căn cứ số Một hạng Ba toàn quốc, quy đổi 90 điểm.
#4. Lớp trưởng lớp C Kristena Ellis đến từ căn cứ số Hai hạng Hai Mươi Hai toàn quốc, 80 điểm.
#5. Lớp trưởng lớp B Patrick Kang đến từ căn cứ số Một hạng Ba Mươi toàn quốc, 75 điểm.
#6. Lớp trưởng lớp I Hawley Quincey đến từ căn cứ số Năm hạng Ba Mươi Hai toàn quốc, 70 điểm.
#7. Lớp trưởng lớp H James Petrov đến từ căn cứ số Bốn hạng Năm Mươi Tám toàn quốc, 60 điểm.
#8. Lớp trưởng lớp D Stella Wagner đến từ căn cứ số Hai hạng Sáu Mươi Bảy toàn quốc, 55 điểm.
#9. Lớp trưởng lớp E Samuel Meyer đến từ căn cứ số Ba hạng Tám Mươi Mốt toàn quốc, 50 điểm.
#10. Lớp trưởng lớp G Martin Blanc đến từ căn cứ số Bốn hạng Chín Mươi Tư toàn quốc, 45 điểm.
Ghi chú: Từ hạng thứ 7, Lớp trưởng lớp H lọt khỏi Top Năm Mươi toàn quốc nên điểm số quy đổi có cách biệt so với 6 hạng phía trên.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lê Đăng Khoa
Hiuhiu em ước gì đoạn trao thưởng sẽ có nhiều phần thưởng giá trị với tụi lớp K sẽ sao sao đó nữa cơ