Premium Content
Login to buy access to this content.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Login to buy access to this content.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
is a premium chapter
It will cost you coins to buy this chapter.
Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.
Please login to buy this chapter.
Luu joon
Đệt! Vừa nạp mấy trăm ngàn vào để đọc thì nó báo hết phần 1? Đùa! Rồi tiền để đấy cho mòn tiền à????? Buồn sâu sắc
NQTuyetMy
Đù :))) nạp dữ v
Thị Nga
Giống mình :))
Zi Zi
Chừng nào ra phần 2 vậy mn mình hóng quá rồi 😂
Victoria Ngo
phải thế chứ. Ko uổng công theo đến bây giờ, nam nữ chính cùng chung chí hướng. Vẽ càng ngày càng đẹp
Dương Linh
Hóng phần 2 ;-;
Nga Quỳnh
Rồi, hóng phần 2 đến mòn mỏi luôn huhu
Mng k tiêu xu ltinh giúp em ạ
Nghi vấn cái ấn ký có lq tới hoàng tử =)) phần 2 chắc còn dram hơn ph 1 nhiều, công nhận truyện đúng hay hơn mong đợi , vì yêu một người mà mình thích đành hi sinh mạng sống của mình =)
Vãn Thanh
T vừa nạp 1000 xu để rồi hết phần 1
Nguyễn Hoài
Giống t :))) giờ nhìn xu
thunga
Hy vọng phần 2 vẫn đăng bên này, chứ đăng qua Pops là hết cmn hy vọng luôn á. :((((((((
Mng k tiêu xu ltinh giúp em ạ
Có pên pops hả cậu?
Trang Nguyễn
T thấy diễn biến tâm lý của nữ9 như vậy là bt mà, nếu chúng ta đứng trong hoàn cảnh của nữ9 có khi còn suy nghĩ rối rắm hơn ak chứ 😄
thunga
Đúng rồi, bước vao thế giới này chỉ vì một người, toàn tâm toàn ý yêu người đó nhưng vì bản thân có ấn ký mà ấn ký tương đương không ở trên người ấy, nên sợ một ngày nào đó người ấy cũng sẽ có ấn ký với người khác, tâm tình vậy rồi cả ngày cười sao nổi, cười nổi mới là vô lý á…
Nhi xinh gái
Thế khi nào mới có phần 2
Noah
Vậy từ đầu có hơn không
Lê Vân Anh
Mấy chap gần đây hình như dịch hơi vội thì phải.
Nguyễn Như
Dù ko liên quan lắm nhưng những chap gần đây vẽ càng ngày càng đẹp. Đặc biệt là nam9 đẹp trai quá trời luôn
MoonFA
“Con vẫn sẽ chọn người đàn ông này” nghe hơi kì nhỉ nên sửa thành “con vẫn sẽ chọn anh ấy” thì được hơn… Đọc làm mất hớt felling hà🤣
Egg Joon
Có ai biết link novel hơm 😳 chứ mình ko thể đợi p2 nữa r. Đến khi nào p2 ra thì lại quay lại đọc
phannthao
41 chap mới thấy nữ9 tỉnh ngộ =)) chứ cứ tự ngược bản thân, ngược cả người mình yêu cũng chẳng khả quan hơn sự trừng phạt của ấn ký.
Dù sao sinh mệnh chỉ có một, hãy làm điều mình mong muốn, để khi ngoảnh lại, phát hiện thì ra bản thân đã từng dũng cảm như thế, không nuối tiếc, cũng chẳng hối hận..
李 玲
Khi nào p2 vậy
李 玲
Nữ 9 sẽ dần mạnh mẽ, ncl motip là vậy =))) công nhận TG vẽ kiểu sướt mướt thiệc
Alex Haley
Ối, có phần 2 chưa nhỉ
annanguyen
Ta xin mạnh dạn đoán cái thằng hoàng tử j đó có ấn kí giống chị và phần 2 là phần cẩu huyết sôi trào🙂
Nguyễn Hoài
Mình cũng nghĩ thế :)))
Phuonggthuu
Suy nghĩ giống t vậy ta 😃lúc đầu đã thấy nghi lắm rồi