10085-chuong-cau-chuyen-cua-tuong-lai
“Còn thêm một vòng nữa thôi nên cố lên cái coi”
Aether nói với giọng điệu ra lệnh cho những tân binh của hội kị sĩ Tây Phong và Thiên Nham Quân. Họ bị bắt phải chạy từ nhà trọ Vọng Thư cho tới cảng Liyue rồi quay về lại chỗ cũ như là một bài huấn luyện nâng cao thể lực.
Đã hơn 10 năm sau trận chiến giữa toàn bộ Teyvat với Thiên Lý, đã có rất nhiều người đã phải hi sinh trong trận chiến đó trong đó có cả em gái thất lạc của Aether – Lumine cũng như hướng dẫn viên với cái bụng gần như vô đáy Paimon.
Cái chết của hai người bọn họ khiến Aether đau khổ cũng như khiến cậu không còn muốn đi đâu nữa và quyết định ở lại lục Teyvat này để vĩnh viễn khóc thương cho bọn họ. Phải mất hơn 1 năm cùng với sự động viên từ Keqing mà cậu mới có thể lạc quan trở lại.
Trận chiến đó đã gây ra tổn hại cực kì nặng nề đối với tất cả các quốc gia trên lục địa Teyvat, Mondstrat là phải chịu tổn thất lớn nhất khi cả thành đều bị phá hủy, người dân ở đó phải di cư khắp nơi. Sau trận chiến, hầu hết người dân đã trở về và tụ tập tại gốc cây khổng lồ ở Windrise và xây dựng lại thành Mondstrat khi xưa, Aether cũng đã giúp đỡ rất nhiều với cương vị là Kị sĩ danh dự và Người hùng của toàn bộ Teyvat.
Cậu là người nảy ra chương trình huấn luyện chung với Thiên Nham Quân khiến cho chất lượng binh sĩ của nơi đây tăng lên một cách rõ rệt, thậm chí là vượt trội hơn hẳn so với trước trận chiến nhờ vào những đợt huấn luyện khắt nghiệt của cậu ( sau khi tham khảo cách huấn luyện của Sneznayha ).
Sau 1 ngày huấn luyện căng thẳng cho các tân binh của hội hiệp sĩ Tây Phong và Thiên Nham Quân, cậu tới quán rượu của Diluc.
Khi bước vào bên trong, cậu gặp Venti đang cố cầu xin 1 ly rượu từ Diluc
“Đi mà….bán cho tôi một chai đi, tôi hứa lần sau sẽ trả tiền mà” ( Venti )
“Không là không. Cậu nói thế nhưng chẳng bao giờ chịu trả cả. Chừng nào cậu trả hết nợ đi rồi tôi sẽ làm cho cậu 1 ly” ( Diluc )
Khi nhìn thấy cả hai như vậy, Aether nở ra một nụ cười khổ rồi ngồi vào ghế trước quầy của Diluc, cậu gọi hai li rượu bồ công anh cho cả cậu và Venti.
“Diluc-san, cho hai li rượu bồ công anh đi. Tôi sẽ trả thay cho Venti ly này cho”
“Được rồi” ( Diluc )
Venti cảm ơn cậu rối rít rồi cũng ngồi xuống cạnh chỗ của Aether. Sau khi phục vụ rượu cho hai khách hàng của mình, Diluc hỏi Aether.
“Cậu xong mấy vụ huấn luyện tân binh rồi à?”
“Ờ mới xong thôi.” Aether đáp lại.
Sau đó, Aether hỏi Diluc thêm một câu nữa như có qua co





