10181-chuong-16-doan-ket
Blue: Lần này cậu lại từ đâu ra vậy!!?
Cyan: Tôi đã nghe lỏm được kế hoạch của Blue và Purple, vì vậy tôi cũng đã mai phục trước ở đây .
Lime: Sao anh phải làm thế?
Cyan: Tôi khá nghi ngờ về việc liệu mội người có thể bắt được tên giết người, vì vậy tôi phải quan sát.
White: Cậu đúng là lập dị thật.
Cyan: Mà tôi cũng nghi ngờ cậu rồi đó White.
White: Vì sao/?
Cyan: Đi bộ vào ban đêm, lại còn cầm theo dao nữa, cậu có bị làm sao không đấy.
Purple: Không phải chúng ta đã nói rằng kẻ giết người là người ngoài hành tinh sao?
Cyan: Nhỡ đâu người ngoài hành tinh đã giả dạng hoặc điều khiển tâm trí White thì sao?
White: Cậu nói thế chẳng khác gì nói rằng tất cả chúng ta đều có thể là kẻ giết người à?
Lime: Sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.
White: Do tên này trước chứ!
Cyan: Nhưng đúng là cậu đáng nghi thật còn gì.
White: Cậu nói như thế chẳng khác nào vu khống cả, cậu còn không có chứng cứ!
Cyan: Việc làm của cậu chính là chứng cứ chống lại cậu rồi.
White: Tôi lúc nào chẳng đi bộ vào buổi sáng!
Cyan: Thế còn con dao.
White: Đi bộ đêm tối trong hoàn cảnh như thế này đương nhiên là cần phải phòng thân chứ!
Cyan: Nhưng…
Blue: Thôi!!!!! Tất cả mọi người đừng nói gì nữa.
Cyan, White: TẠI SAO!!!
Blue: Tình cảnh bây giờ rất khó khăn, nếu muốn vượt qua thì chúng ta phải cùng đoàn kết với nhau. Cyan, không phải cậu nói tất cả chúng ta cần phải đoàn kết sao.
Cyan: Được rồi, đúng là tớ không nên làm vậy.
White: Tớ cũng vậy.
Blue: Được rồi, mọi người xin lỗi nhau đi.
Cyan: Xin lỗi.
White: Thật ra tớ cũng có lỗi.
Blue: Vậy là xong…Ch chuyện gi gì vậy?
Một viên đạn bắn thẳng vào lồng ngực của Blue.





