Slide 1
previous arrow
next arrow

10216-chuong-1-tinh-day

“ Dậy đi Nick, con quên mất hôm nay à ngày gì rồi à”

“ Cho con ngủ thêm một chút nữa thôi. Mà đợi đã! Hôm nay là ngày gì vậy? À, con nhớ ra rồi.”

Nick:(Thức dậy) Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay rồi!!! Con háo hức quá!!!

Mẹ Nick: Nhưng trước tiên, con phải đi đánh răng rửa mặt đã.

Nick: Vâng, thưa mẹ.

Nick bật dậy khỏi giường và chạy ngay vào phòng tắm, chỉ chưa đầy một phút đã hoàn thành công việc vệ sinh buổi sáng của mình, sau đó chạy nhanh xuống nhà, nơi mẹ hắn  đã chuẩn bị sẵn bữa sáng từ lâu, cắn chiếc bánh mì vẫn còn hơi ấm, Nick nói:

Mẹ ơi, hôm qua con mơ là con đã vô địch ZOOBA đấy!

Mẹ Nick: Con của mẹ đúng là có tự tin, chúc con may mắn hôm nay nhé.

Nick: Đương nhiên rồi, con sẽ cầm chiếc cúp vô địch về và cho cả gia đình thấy.

Mẹ Nick: Được rồi cáo con của mẹ, ăn bữa sáng đi đã, rồi đánh bại đối thủ sau.

Nick: Vâng ạ.