Slide 1
previous arrow
next arrow

10320-chuong-7-chien-dau-voi-thien-tai-thieu-linh-bang

Chương 7: Chiến đấu với thiên tài Thiếu Linh Bảng

Ngày hôm sau, khi thấy hai người đi ra khỏi phòng, Trần Minh Yến đã đợi sẵn ở bên ngoài :

– Hai người có sao không ?

– Bọn ta không có chuyện gì đâu !

Thấy thế Trần Minh Yến cũng đành thôi, nàng bắt chuyện:

– Hôm nay là ngày nghỉ ngươi tính đi đâu ?

– Ta sẽ đến đấu trường để Giao đấu với các thiên tài khác ở trên Thiếu Linh Bảng !

– Hả ?

Hai người tròn mắt, không tin nhũng thứ mình mới nghe được Lý Nhật Linh khuyên nhủ :

– Hay là huynh để thương thế khôi phục rồi hẵng thi đấu ?

– Đúng vậy hay là ngươi bình phục đi đã rồi hẵng đi !

– Cảm ơn hai người nhưng yên tâm đi ta đã nắm chắc rồi trừ khi có dị biến phát sinh, nếu không thì ta chắc chắn có thể thắng được bọn họ !

Thấy hắn tự tin như vậy hai người cũng không khuyên nhủ nữa, cả ba người đi một mạch đến đấu trường, vừa vào đấu trường đã có một người tới chào hỏi:

– Xin hỏi các vị đến đây để làm gì ?

– Bọn ta đến đây để tham gia thi đấu với các thiên tài ở trên Thiếu Linh Bảng !

Tên đó cảm thấy hắn quen quen, sau một hồi hắn bất ngờ thốt lên :

– Ngươi .. Ngươi là Lục Thiên Tử của Lục Gia ?

– Đúng vậy ! sao? ta không thể thi đấu à ?

– Dạ không không, mời mọi người vào bên trong phòng bốc thăm thi đấu ạ !

– Được, chúng ta đi !

Bốn người bọn hắn đi vào bên trong một gian phòng, ở giữa căn phòng có 3 chiếc hộp, tên đó nói :

+ Chiếc hộp thứ nhất làm bằng đồng bên trong có chứa tên của các thiên tài từ top 180 đến 101, để tham gia thi đấu các vị sẽ mất 5000 kim tệ !

+ Chiếc hộp thứ hai làm bằng bạc bên trong có chứa tên của các thiên tài từ top 100 đến top 21, để tham gia thi đấu các vị sẽ mất 20000 kim tệ !

+ Chiếc hộp cuối cùng làm bằng vàng bên trong có chứa tên của các thiên tài từ top 20 đến top 1, để tham gia thi đấu các vị sẽ mất 60000 kim tệ !

Hắn không do dự mà ngay lập tức đưa cho tên kia 5000 kim tệ rồi thò tay vào chiếc hộp đồng mà lấy ra một miến ngọc làm từ ngà của yêu thú, miếng ngọc có ghi: Hải Thành Vũ Linh Sư Ngũ Trọng 106 tuổi Sở hữu Thủy Linh Căn là đệ nhất thiên tài của Hải Gia, đứng thứ 92 trên Thiếu Linh Bảng !

Tên kia thấy miếng ngọc bội trên tay hắn đang cầm thì trong lòng cười thầm là mình sắp được thêm tiền rồi nói:

– Lục công tử có thể trả thêm 5000 kim tệ nữa để bốc lại danh bài khác !

– Không cần đâu ! Cái này là được rồi !

Cải hai nữ lẫn tên kia đều nghi ngờ mình nghe nhầm, chuyện đùa gì vậy một Linh Sư Nhất Trọng đấu với một Linh Sư Ngũ Trọng chuyện này muốn làm được thì phải có thiên phú cỡ nào ? Nghĩ đến đây hai người vội ngăn cản hắn :

– Không được đâu, ngươi mau đổi miếng ngọc khác đi !

– Các nàng không phải lo, ta đã có nắm chắc

Hai nàng lại một lần nữa nghẹn họng, hắn quay sang nói với tên kia:

– Ngươi mau đi thông báo với người trên danh nghạch là có đồng ý thi đấu không rồi thông báo cho ta !

– Dạ được, công tử có thể đi đến hậu viện sau đấu trường uống trà !

Một lúc sau, khi hắn đang ngồi trong hậu viên thì tên kia lại đi đến thông báo:

– Y đẫ chấp nhận lời thách đấu của công tử, người có thể thi đấu sau 2 canh giờ nữa

– Được ! ngươi mau lui đi

Hắn ném cho tên kia 2000 kim tệ rồi ra lệnh hắn đi ra

Hai canh giờ sau, lúc này xung quanh võ đài ai cũng đang tập trung vào trận đấu có một không hai trong lịch sử học phủ : trận chiến giữa một Linh Sư Nhất trọng với một Linh Sư Ngũ Trọng ! ở bên kia khán đài, hai nàng thấp thỏm lo lắng cho hắn không thôi, trong lòng cầu nguyện hắn sẽ tạo ra được kỳ tích, sau khi hai người bước vào võ đài, trọng tài tuyên bố bắt đầu !

Mở đầu là đòn tấn công của Hải Thành Vũ:

– Đỡ một cước của ta : Thủy Không cước !

Sau lời nói của y, vô số quả thủy cầu tích tụ từ chân phải hắn đá ra mạnh mẽ bay thẳng vào đối thủ, hắn không lập thế thủ mà là chủ động tấn công lại, lấy công làm thủ:

– Mộc Linh Chưởng !

Ngay lập tức có vô số chiếc là cây cấp tốc hình thành trên tay hắn, tất cả chiếc lá đó bay theo hình lốc xoáy bay thẳng tới Thủy Không cước đang mạnh mẽ tiến đến, cả hai kịch liệt ma sát nhau ở trên không, nhưng ưu thế về cấp bậc đã bộc lộ, sau vào giây ma sát trên không, dòng nước của Hải Thành Vũ phá không bắn đến, ngay lập tức hắn sử dụng Ngự Không Chi Thuật bay lên trời, các này mặc dù có thể giúp hắn né được đòn tấn công củng y nhưng đổi lại là lượng Linh Lực tiên hao là hết sức khủng bố, nghĩ đến đây hắn liền rút ra Mộc Liên Kiếm, xung quanh hắn lúc này xuống hiện những chiếc lá không gian, hắn sử dụng thanh kiếm chém xuống đâm thẳng vào Hải Thành Vũ đang đứng ở dưới, ở bên dưới Hải Thành Vũ cũng nở ra một nụ cười hiểm y rút ra một cây cung kỳ lạ: Hắn kéo dây cung, ba mũi tên hình thành từ thủy Linh Lực cấp tốc hình thành, y thả dây cung ra, ba mũi tên cấp tốc lao tới chỗ hắn, hắn biết mình không thể né nên đành lấy thanh kiếm chắn trước những bộ phận quan trọng.

Phập… Phập …

Liên tục hai mũi tên đâm thẳng vào bắp đùi và vai trái của hắn, máu đỏ tuôn ra, hắn cố gắng vận Linh Lực để cầm máu nhưng lại Phát hiện ra miệng vết thương không thể ngừng chảy, bây giờ hắn mới biết cây cung đó có tác dụng  tạm thời làm cho Linh Lực không thể vận chuyển vào bộ phận bị thương ! Hắn cắn răng đứng dậy, trện võ đài hai nàng thấy hắn như vậy lòng như lửa đốt, nước mắt rơi lã chã vài giọt, bỗng Lý Nhật Linh hét lớn:

– Huynh không thể thắng được y đâu mau đầu hàng đi !

Nghe đến đây, hắn càng quyết tâm hơn, sau khi đứng dậy thì hắn vận dụng Hạo Thiên Chưởng một lần nữa xung quanh cánh tay hắn lại tiếp tục xuất hiện những đường vân màu vàng cam, như thể biết trước là hắn sẽ tung ra chiêu này, Hải Thành Vũ cấp tốc tạo cho mình một lớp bảo hộ bằng Thủy Linh Lực, sau đó kéo cung bắn ra, ba mũi tên xé toạc không gian lao tơi như muốn bắn hắn thành tổ ong, thấy các mũi tên lao tới chỗ hắn, hai nàng bị mắt mình lại không dám xem cảnh tượng tiếp theo. Nhưng không như tưởng tượng của hai nàng hay Hải Thành Vũ mà ba mũi tên lao đến cách thâm thể hắn một thước lại trực tiếp xuyên qua hắn không để lại một chút thương tích nào, thấy vậy Hải Thành Vũ hét lên:

– Làm sao có thể như vậy được ?

Trong lúc y đang bất ngờ thì y lại cảm nhận được một luồng sát khí kinh khủng đang xuất hiện phía sau lưng mình

Rầm.. răng rắc

Sau tiếng ồn kinh khủng đó, thân thể của Hải Thành Vũ bay như một quả đạn pháo lao ra ngoài đấu trường, cả sân đấu nay chỉ còn duy nhất một mình hắn, nhưng nhìn hắn lúc này trông không khác gì ăn mày, đầu tóc lôi thôi, cánh tay phải nát bét, máu chảy ra như suối từ vai vào bắp đùi, sau đó trọng tài vội vàng tuyên bố :

– Người chiến thắng chính là Lục Thiên Tử !

Cả khán đài reo ầm lên, hai người các nàng cũng rơi nước mắt, cả hai vội lao tới chỗ hắn, khi thấy hai nàng lao tới hắn nở một nụ cười khổ rồi sau đó ngất đi.

Hai tuần sau, hắn thức dậy bên trong phòng của mình, thấy hắn tỉnh lại cả hai người vội lao đên ân cần hỏi:

– Ngươi tỉnh rồi à ? còn đau ở đâu không ?

– Ta không sao, ta đã hôn mê mấy ngày rồi ?

– Ngươi đã hôn mê hơn 2 tuần rồi !

– Ta xin lỗi vì làm các nàng lo lắng, lần sau ta sẽ không như vậy nữa !

– Được rồi ngươi mau nghỉ ngơi đi !

Cảm ơn anh em đã đọc truyện của mình ! nếu các bạn có ý kiến gì thì có thể comment ở bên dưới nha !