10729-co-tieu-nhi
Mùa thu. Mùa tựu trường. Mùa của gió.
6:40
“Con chào bố mẹ! Con đi học”
“Ừ! Đến trường nói tiếng Việt thôi con!”
“是的”(Vâng ạ!)
Tiểu Nhi treo cặp sách lên xe, đạp nhanh đến trường. Chiếc xe kêu lạch cạch, bánh xe lăn trên con đường đã đổ nhựa. Nắng đã lên. Nước mưa của ngày hôm qua để lại đã bốc hơi, một mùi ẩm ẩm nhưng khá dễ chịu. Dù còn sớm nhưng trên sân đã có khá nhiều học sinh. Hôm nay là ngày tập trung nên các bạn học sinh đến sớm là điều đương nhiên.
Dắt xe qua các dãy học, Tiểu Nhi nhớ lại tầm 3 năm về trước, cũng khoảng thời gian này, khi cô mới học lớp 6 – học sinh mới vào trường, ngây ngô biết bao nhiêu mà giờ đây, còn 9 tháng nữa thôi là cô sẽ rời xa mái trường này, rời xa nơi này nữa. Dù không phải người của đất nước này nhưng ở đây, cô cảm giác có thể dễ dàng trải long mình ra, không bị dồn nén bởi một yếu tố nào cả.





