10894-chuong-17-cai-bay-khong-the-ngo
Mười hai năm trước, năm 3053, vùng lãnh thổ Việt Nam trên Trái Đất.
Hiện tại, nhân loại đang trong thời kỳ hòa bình lâu dài kể từ khi bình thường hóa quan hệ với người Kameria. Nói là không có xung đột thì không hẳn khi mà vẫn có nhiều cuộc chiến diễn ra tại nhiều thế giới giữa loài người. Đó còn chưa kẻ tới những cuộc chiến tranh ủy nhiệm do ba siêu cường thiên hà là Kameria, Krok và Ivania gây ra. Dù vậy, tại các thế giới do Việt Nam kiểm soát hay chịu ảnh hưởng của Việt Nam, hòa bình, thịnh vượng cùng một cuộc sống không cần phải lo kế sinh nhai đang hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết.
Lúc này đây, buổi lễ kỷ niệm mười năm ngày cưới của trung tá Dũng có khá nhiều người tới gặp mặt. Phải nói là người sĩ quan khá may mắn khi anh lại được nghỉ phép vào thời điểm này, khi mà nhiều chiến dịch bí mật ở các thế giới đang diễn ra. Ở đây, người bạn của ông, trung tá Kim Tuấn, trung tá Thái cũng có mặt. Đó còn chưa kể đến Thanh Hà, hoa khôi mà nhiều người con trai từng đeo đuổi. Tuy nhiên, hiện tại, với trung tá Dũng mà nói, người hoa khôi duy nhất chính là người đã sinh cho anh ba đứa con, một trai, hai gái.
– Tới lúc phát biểu rồi, đồng chí Dũng.
Một giọng nữ trong bộ áo dài trắng thước tha và mái tóc dài xõa hai bên bờ vai lên tiếng. Khuôn mặt của cô như là sự kết hợp của hai chị em Linh Chi và Khánh Ngân lại vậy. Dù còn buồn vì người em có dấu hiệu bị tha hóa bởi Ác Quỷ hiện đang mất tích, cô vẫn mỉm cười với chồng mình.
– Tất cả mọi người, tôi hôm nay muốn phát biểu đôi lời.
Tất cả sau đó đều yên lặng.
“Nói thật lòng, muốn tôi phát biểu để động viên binh lính chiến đấu thì còn được chứ phát biểu trong ngày kỷ niệm đám cưới thì đúng là quá khó. Dù vậy, tôi cũng phải cám ơn mọi người, các đồng chí đã lắng nghe. Tôi thành thật cám ơn vợ tôi, Trần Thị Cát Tường đã tin tưởng tôi một cách tuyệt đối.”
Vừa nói, anh ta nắm lấy tay vợ mình như một biểu hiện của sự chân thành.
– Sao phát biểu ít vậy? – Khánh Ngân lên tiếng và phải ngậm miệng khi anh hai và chị ba của cô bé nhìn cô bằng ánh mắt không có gì là thiện cảm cho lắm. – Biết rồi mà!
Trong khi đó, người mẹ của ba đứa trẻ đột nhiên cảm thấy đau đớn một cách kỳ quái. Tuy nhiên, khi bắt gặp nu cười của trung tá Dũng thì cô cũng cố nở nụ cười. Bản thân ai nấy ở phía dưới cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình mắt bệnh nghề nghiệp quá nặng.
Bỗng nhiên, trước ngực của người vợ có một vết máu. Sau đó, một gã thanh niên với bộ dạng thư sinh xuất hiện. Hắn không hề tỏ vẻ hối hận khi vừa giết người chị ruột của mình.
– Thu Hương! – Trung tá Dũng hét lên khi người vợ của ông gục xuống. – Em không thể xảy ra chuyện gì được!
Ba đưa trẻ thì đứng như trời trồng. Một lúc sau đó, Đạt mới bình tĩnh lại mà nắm chặt tay của hai đứa em gái bởi nó linh cảm chuyện diễn ra chỉ là mới bắt đầu.
– Làm sao mày…!
– Tại sao tôi lại vượt qua được hàng phòng thủ á!? Sức mạnh của Tà Thần kiểm soát số mệnh Mệnh Vận đã cho tôi khả năng chi tôi mà không làm ai chú ý. Ông ta còn bang cho tôi cái tên… Sastdes nhỉ. – Tiến Trung nói. – Nhân tiện, đừng hiểu lầm, mục tiêu của tôi không phải là chị ruột mình đâu.
Nói xong, hắn bắn ra một luồng năng lượng tâm linh khủng khiếp làm các khách tham dự đau đầu dữ dội như bị búa gõ vào đâu vậy. Những kẻ mang sức mạnh của Tâm Linh Sư cũng không chịu nổi đòn đánh này.
– Cậu là người xấu! – Khánh Ngân lên tiếng.
– Cậu phải trả giá! – Linh Chi nói.
Ngay sau đó, một luồng sức mạnh tâm linh trực tiếp bắn về phía Trần Tiến Trung. Mọi việc không khác gì hay chiếc xe tải bay vô hình đang đụng nhau.
Trong lúc này, một chiếc phi thuyền xuất hiện. Một loạt đạn plasma nhanh chóng bắn vào khách mới. May thay, tất cả đều là sĩ quan quân đội nên đã phản ứng kịp thời trước khi kẻ địch tấn công. Dù vậy, một vài người cũng bị đạn bắn cho tan xác trước khi họ nhận thức được mọi chuyện xung quanh.
Một loạt đạn súng máy plasma nhanh chóng nhắm vào hai đứa trẻ đang đấu năng lực tâm linh với phản động. Trước tình hình này, Cát Tường liên dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của mình tới để đỡ đòn. Nếu là lúc bình thường thì cô hoàn toán có thể chống trả được nhưng hiện tại, người mẹ chỉ có thể hi sinh tính mạng cho hai đứa con của mình mà thôi.
– Yêu cầu lực lượng chi viện tới ngay! – Trung tá Dũng nói.
Chưa tới một phút sau, binh lính trang bị súng máy plasma đã xuất hiện. Tuy nhiên, súng máy hạng nặng của kẻ thù đã áp đảo họ.
– Cha ơi, mẹ không còn thở nữa rồi! – Khánh Ngân hét lớn. – Cứu mẹ đi cha!
– Không có ý gì nhưng cậu đã trích sức mạnh từ Quỷ Thể nên không cứu được đâu. Thực ra thì cậu cũng chỉ muốn vô hiệu hóa mẹ mấy đứa thôi chứ có muốn giết chị ấy đấu.
Vừa nói, tên này vừa chỉa Thánh Súng, giờ đây đã biến hành Ám Súng về phía của hai đứa bé gái. Đình Đạt ngay làm tức chạy ra làm lá chắn dù nó là một hành vị tự sát.
– Thằng khốn nạn!
Tiến Dũng ngay làm tức lấy súng plasma bắn về phía của kẻ thủ ác. Không chỉ ông mà một loạt binh lính và những người có mặt ở đây cũng tấn công hắn bằng những gì mình có. Có người lấy súng plasma, có kẻ dùng Thánh Súng, cùng tấn công vào một kẻ địch.
– Các người nghĩ như vậy là bảo vệ cho hai đứa nhỏ sao? Dù sao thì mọi thứ vẫn đi đúng theo kế hoạch.
Gã nói. Một lúc sau, một đám Ác Quỷ xuất hiện giao chiến với một số Bộ Đội Không Gian.
Quan trọng nhất, một vài tên toàn thân là giáp màu trắng xen lẫn màu tím trang bị một cây kiếm plasma xuất hiện. Lớp mặt nạ của chúng có phần mắt màu đỏ rực. Tốc độ cùng với năng lực tâm linh là vô cùng khủng khiếp.
– Người Ridalea !? Là lính đánh thuê sau!?
Mọi thứ sau đó chìm hoàn toàn trong tan tốc. Xác của người đi dự lễ của binh lính được điều động tới lên tới hàng chục. Vào thời điểm hòa bình như thế này, nó là tổn thất cực lớn.
Tuy nhiên, với Tiến Dũng mà nói, tổn thất lớn nhất bên cạnh cái chết của vợ ông đó là việc Linh Chi và Khánh Ngân cũng đã biến mất ngay sau đó. Lúc này, viên trung tá mới quay đầu lại hỏi Đình Đạt.
– Hai đứa em của con đâu!?
– Lúc này khi mọi người đang đánh cậu… hắn ta thì một đám người Ridalea đột nhiên xuất hiện rồi bắt cóc hai đứa. Bọn chúng dùng công nghệ dịch chuyển tức thời nên con không cản được.
Đứa bé dường như muốn rơi nước mắt sau câu nói.
– Chết triệt! Hai đứa bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi. – Trung tá Tiến Dũng lên tiếng với đôi tay hình nắm đấm. – Vậy ra mày luôn sắp xếp kế hoạch, hợp tác với quỹ dữ và người ngoài tinh thằng khốn nạn Tiến Trung!
………………………………
Hiện tại, ngày 2 tháng 5 năm 3065.
Lúc này đây, hạm đội Lạc Hồng đang ở một hành tinh độc lập, thuộc khu vực giáp ranh vùng ảnh hưởng của ba thế lực lớn nhất của loài người, Việt Nam, Đế Quốc và Cộng hòa với tên gọi Tam Giác Lục. Đây cũng chính là khu vực phạm pháp và chuyên trồng Eniore, một loại thực vật cho phép hầu hết các chủng loài có thể nhìn vào trong Hỗn Độn,điều có thể dẫn tới hậu quả khôn lường, nhất là trong thời kỳ hiện tại. Nó giống như Tam Giác Vàng của thế kỷ ba mươi mốt vậy. Tuy nó không ở trong vết rách hư không khổng lồ nào, cũng chưa trở thành thế giới của Ác Quỷ nhưng kẻ tôn sùng đám quái vật ở trong Hỗn Độn xuất hiện khá nhiều ở đây, nhất là từ khi pháo đài Ma Gạc thất thủ và Chiến tranh thiên hà lần ba bùng nổ.
Nói thêm một chút về lý do mà cả hạm đội thế giới này. Vào bốn ngày trước, hai chị em Linh Chi và Khánh Ngân không hoàn toàn giành nguyên một ngày để tổ chức sinh nhật vào hôm sau. Họ đang cùng với chi nhánh của Tổng Cục 2 để tìm kiếm vị trí của Ma Thiên Thư bị cướp đi. Sau nhiều lần điều tra, mọi người đã xác định được Quỷ Thể cùng với một Lãnh Chúa Ác Quỷ, Sastdes đang ở hệ sao này.
Lúc này, tướng Dũng đang nhìn vào hình chiếu ba chiều. Ở phía xa, hình chiếu ba chiều chiến hạm của Đế Quốc Hoa Thổ và Cộng hòa Athenia hiện ra rõ rệt. Các tàu của Đế Quốc và Cộng Hòa có hình dạng giống như các tàu chiến thời thế chiến hai. Nếu như tàu chiến Đế Quốc có chút lai tạp với các tàu chiến của Trung Hoa cổ đại thì tàu chiến của phe Cộng Hòa có chút giống với các chiến thuyền của đế quốc La Mã cổ đại.
– Cha vẫn nhớ ngày mẹ mất sau?
Hình chiếu của Linh Chi xuất hiện làm viên tướng thoát khỏi sự chú ý với hạm đội của hai phe phái khác của nhân loại.
– Làm sao có thể quên được thời điểm đó cơ chứ. – Ông nói. – Nó là vết thương không bao giờ lành.
– Mà đồng chí Chương đâu rồi?
Chi hỏi.
– Ta cho đống chí ấy chuyển công tác rồi. – Tướng Dũng nói. – Mà con cũng ngắt liên lạc đi. Cha phải nói chuyện với tất cả mọi người cái đã.
Hôm nay, ông chính thức sẽ mở cuộc tiến công vào hành tinh do kẻ thù giết vợ trấn thủ. Đây là trận chiến vì Tổ quốc và cả vì bản thân ông.
Sau đó, cuộc họp chính thức bắt đầu. Hình chiếu ba chiều của các thuyền trưởng chiến hạm, sĩ quan chỉ huy các quân đoàn Bộ Đội Không Gian và bộ đội chủ lực. Dĩ nhiên, nhóm của Hiệp Bách cũng tham gia vào việc này.
– Các đồng chí, hiện tại, hạm đội Lạc Hồng đang đại diện Việt Nam tham gia chiến dịch đánh bại Ác Quỷ Không Gian của Đồng Minh nhân loại. – Tướng Tiến Dũng nói. – Đây là lần tiến hành phản công dưới sự hợp tác của Đồng Minh Nhân Loại, Đế Quốc Hoa Thổ, Cộng Hòa Athenia, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng một số phe phái khác của loài người.
Từ sau khi con người chính thức bình thường hóa quan hệ với người Kameria, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Ngoại trừ Việt Nam, các phe phái khác của con người dường như đã quên đi những giá trị mà ba mươi tỷ con người đã hi sinh do đồng tiền từ các tổ chức phản động ngoài hành tinh. Rất nhiều kẻ xem chiến tranh với người ngoài hành tinh là một cuộc nội chiến của nhân loại. Một số còn đi xa hơn khi cho rằng việc đánh bại người Ridalea vào trước đó là “đánh đuổi một nền văn minh.”. Những chiến dịch giải phóng các thế giới của Việt Nam bị nhiều phe phái khác của nhân loại xem là “xâm lược”. Những âm mưu ngoài sáng và trong tối hướng vào Việt Nam không bao giờ dứt. Tuy nhiên, khi chiến tranh quy mô lớn một lần nữa lại diễn ra ở nhiều thế giới của con người, chỉ có Việt Nam là kháng cự một cách hiệu quả.
– Các đám nhát gan đó mà cũng đánh sao? – Khánh Ngân lên tiếng. – Mà chúng ta sẽ để các phe phái khác của loài người chiếm Quỷ Thể à?
– Chính vì thế mà chúng ta sẽ là lực lượng xung kích. – Đình Đạt nói. – Nhất định phải tìm cách lấy lại cho bằng được Ma Thiên Thư. Ngoài ra, cái đám kia sẽ không xung phong đi đầu đâu.
Thật vậy, tuy nói là cùng nhau tác chiến nhưng chỉ có hạm đội của Việt Nam là chủ động tấn công. Những kẻ con lại chỉ dám quan sát từ xa. Từ sau trận chiến ở Ma Gạc, rất nhiều thế giớ của họ đã bị nuốt chửng cùng hơn chục tỷ người. Quan trọng nhất, sự giàu có, hùng mạnh, cùng tầm ảnh hưởng của Việt Nam thật sự gây ra một chút ganh tỵ lẫn ác cảm với các phe phái khác của loài người. Dù vậy, nó lại vô tình đi theo đúng kế hoạch của tướng Tiến Dũng.
“Hiện tại, hạm đội của kẻ thù đang di chuyển từ Hỗn Độn. Đề nghị mọi người vào vị trí chiến đấu”
Âm thanh vang lên từ trí tuệ nhân tạo của hạm đội. Nó được phổ biển nhờ hàng loạt drone hình nón lá.
Một lúc sau, hạm đội không gian của Quân đội nhân Việt Nam và hạm đội của Ác Quỷ Không Gian chính thức đối đầu với nhau. Nếu nhìn từ xa, người ta sẽ thấy sự khác biệt của hai hạm đội này. Hạm đội của quân địch gồm nhiều tàu chạy song song với nhau, giống như mũi tên đâm thẳng vào hàng phòng thủ trong khi hạm đội của Việt Nam lại nhìn giống như đôi cánh của loài chim bồ câu, một giống chim có nguồn gốc từ Trái Đất.
Sau đó, chiến hạm của quân địch bắt đầu tiếp cận cánh phải của Việt Nam. Các tàu chiến không gian với lá cờ đỏ sao vàng trên thân liền khai hỏa trước để chiếm lợi thế. Một chiếc chiến hạm đầu tiên bắt đầu chịu thương tổn. Lớp khiên năng lượng và ma thuật trong Hỗn Độn không giúp nó có thể chống lại số lượng lớn pháo năng lượng bắn ra từ các chiến hạm. Lớp vỏ của nó nhanh chóng vỡ ra, nhiều tên Ác Quỷ bị chết hoặc cuốn bay ra ngoài.
– Tốt quá!
Sĩ quan chỉ huy của một chiến hạm lên tiếng.
– Đừng chủ quan, các đồng chí!
Một chính ủy nói.
Lúc này, các chiến hạm của quân thù cũng tiến hành đấu pháo với hạm đội của Việt Nam, như cách các chiến hạm của loài người đấu nhau trên biển ở Trái Đất vào thời cận đại vậy. Lớp khiên năng lượng không thể bảo đảm được thiệt hại cho những đợt đánh kiểu này. Các phi thuyền tiêm kích và ném bom vẫn đợi lệnh cho sĩ quan chi huy cho đến thời cơ thích hợp.
Nếu nhìn từ xa, đám Ác Quỷ sẽ biết được rằng cánh trái của hạm đội Việt Nam tách khỏi cánh phải và tấn công vào phần “đuôi” của chúng. Những chiến hạm bị bất ngờ bởi bom hạt nhân. Dĩ nhiên, phần lớn bị chặn đứng bởi hỏa lực phòng vệ. Chỉ có một số gây tổn hại vượt qua lớp khiên chắn có sự phù phép từ ma thuật trong Hỗn Độn.
– Quả đúng như dự liệu của đồng chí Dũng. – Một thuyền trưởng lên tiếng. – Dù không ít bộ đội đã phải hi sinh.
Thực tế, nó chỉ là đòn nghi binh cho vài đầu đạn phản vật chất được bắn ra. Số lượng không nhiều nhưng đủ khả năng nổ tung một số không nhỏ các chiến hạm quân địch. Cả cánh trái lúc này như một con dao chặt đứt phần đuôi của kẻ thù.
Trong khi đó, cánh phải lại giống như một quả bóng đã sút thẳng vào khung thành. Hành loạt đầu đạn hạt nhân lại được bắn ra. Với khoảng cách khá gần chúng phát huy hiệu quả làm tổn thương nghiêm trọng quân địch. Hàng loạt chiến đấu cơ nhân đó mà xuất kích, trực tiếp phá hủy tàu chiến của kẻ thù.
Tuy nhiên, đám Ác Quỷ cũng không ngốc. Trong khi một bộ phần tìm cách ứng chiến với bộ đội Việt Nam, số tàu chiến còn lại liền di chuyển để tấn công phía sau của cánh trái.
– Lũ khốn!
Một thuyền trưởng khác chửi thể khi cả tàu chiến của ông đang rung rắc như trong một trận động đất và báo động đỏ xuất hiện không ngừng.
Qua thời gian giao chiến ác liệt, thế trận đã dần thay đổi thì ba tốp tàu chiến của Ác Quỷ bao vây, tấn công chiến hạm không gian của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chiếc của thuyền trưởng vừa mới chửi thề đã bị bắt không còn ra hình dạng và chuẩn bị phát nổ. Tình hình hiện tại có vẻ như chuyển biến xấu.
Tuy nhiên, trong soái hạm, tướng Dũng vẫn bình tĩnh vô cùng.
– Nếu lúc đầu chúng bao vây kiểu này thì chúng ta gặp rắc rối rồi nhưng bây giờ thì chúng mới là kẻ gặp rắc rối. – Ông lên tiếng. – Cho phi thuyền tiêm kích và ném bom giải quyết toàn bộ đi!
Thực tế, khả năng chiến đấu của quân địch đúng là suy giảm nhiều. Nhìn bên ngoài thì chúng đang bao vây nhưng thực tế thì đây một chút hơi tàn mà thôi. Hàng loạt phi thuyền ném bom được những chiếc Trần Quốc Toản hộ tống nhanh chóng tấn công từng chiếc tàu chiến còn lại của quân địch. Những quả bom hạt nhân được ném xuống nhanh chóng cho phát đổ những gì còn lại.
Trong khi hạm đội hai bên đang giao chiến ác liệt thì từ trước đó, một nhóm lính đặc nhiệm được dẫn đầu bởi Bộ Đội Không Gian đã bắt đầu đổ bộ lên thế giới này để phòng hờ việc tên Sastdes trốn vào trong Hỗn Độn. Phải nói là nếu gã này không có mưu đồ riêng thì tướng Tiến Dũng cũng không cách nào bắt được hắn dễ dàng như vậy.
Dưới những cánh rừng thông và bầu trời lóe lên hàng loạt ánh chớp vì những trận chiến trên quỹ đạo tại hành tinh độc lập của con người, một nhóm Bộ Đội Không Gian thuộc tiểu đoàn Sao Vàng cùng một đại đội lính đặc nhiệm do Đình Đạt, Linh Chi và Khánh Ngân, ba đứa con của tướng Tiến Dũng đang chuẩn bị tập kích một Lãnh Chúa Ác Quỷ cũng như truy tìm Quỷ Thể còn lại. Trong khi Đạt đang dẫn nhóm bộ đội di chuyển thì hai cô em gái cậu đang phục kích bắn tỉa.
– “Em gái út” gọi “Anh hai”. Có bốn mục tiêu tuần tra ở phía ngoài. Là con người đi theo Ác Quỷ. – Khánh Ngân nói qua hệ thống lên lạc trong khi đôi mắt xinh đẹp đang nhìn qua kính ngắm của Thánh Súng ở dạng bắn tỉa. – Đang trong tầm ngắm. Hết.
– “Anh hai” gọi “Em gái út”. Cho phép tiêu diệt. Hết
– OK
Khánh Ngân nói.
Ngay sau đó, hai cô gái xinh đep nhanh chóng khai hỏa. Viên đạn mang theo ma thuật được Hỗn Độn nhanh chóng đâm xuyên thủng cái đầu của những kẻ đi theo Ác Quỷ.
– Sở chỉ chỉ huy gọi “Tổ X”. Có hơn một ngàn Ác Quỷ các loại đang di chuyển. Khoảng cách ước tính khoảng mười cây số. Có cần chi viện không quân không?
– “Tổ X” gọi “Sở chỉ huy”. Yêu cầu chi viện hỏa lực. Hết.
Một lúc sau, từ trên quỹ đạo, một vài chùm đại pháo plasma được bắn xuống. Cả mặt đất giống như bị ai đó đào lên bằng một cây cuốc khổng lồ vậy. Những quả cầu lửa thi nhau xuất hiện tạo nên một khung cảnh vô cùng bắt mắt.
Dù vậy, lực lượng phòng thủ cũng đã phát hiện. Chúng gồm một số lượng lớn lính Chacerine với vũ khí tối tân. Phải nói là nếu tấn công mà không có tăng thiết giáp thì dù là Bộ Đội Không Gian cũng sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, họ có hàng loạt chiến đấu cơ Trần Quốc Toản đang bay trời bầu trời của hành tinh này.
– “Tổ X” gọi “Sở chỉ huy”. Tiến hành cho phi thuyền cường kích chi viện. Hết.
– “Sở chi huy” gọi “Tổ X”. Đang tiến hành. Hết.
Ngay sau đó, một loạt pháo plasma nhắm thẳng vào quân địch. Căn nhà nơi đám phản động đồn trú nhanh chóng nổ tung và bị nuốt chửng bởi một lớp khói bụi dày đặc.
– Nhiệm vụ còn lại là của các đồng chí.
– Rõ, thưa cha.
Đạt nói qua hệ thống liên lạc. Cậu sau đó quay sang những người đồng chí, đồng đội, bao gồm hai đứa em gái của mình.
– Do Trần Tiến Trung, hay hiện tại là Lãnh Chúa Ác Quỷ Sastdes của khả năng chiến đấu rất lớn nên chúng ta cần phải tiến hành phối hợp tác chiến. – Chàng trai lên tiến. – Cần lưu ý là kẻ này từng là cán bộ, hiểu rất rõ cách chiến đấu của bộ đội ta. Mọi thứ cần phải thật cẩn thận. Tất cả mọi hành động tự ý xong lên đều sẽ bị kỷ luật. Rõ chưa!
– Rõ, thưa đồng chí! – Mọi người lên tiếng.
Sau đó, cuộc tấn công chính thức bắt đầu. Một màn sương mù nhanh chóng xuất hiện làm cho những tên phản động hay cả những kẻ có năng lực tâm linh của đám Ác Quỷ cũng không thể nào cảm nhận được vị trí của bộ đội Việt Nam. Lúc chúng biết được đối phương đang đến gần thì cũng là lúc chúng bỏ mạng bởi lựu đạn plasma, lựu đạn hố đen, đạn từ Thánh Súng,…
Nhóm người sau đó đi vào bên trong một khu nhà. Mọi chuyện khá dễ dàng khi năng lực tâm linh vốn đã mạnh nay được khuyếc đại bởi bộ giáp của hai chi em sinh đôi Linh Chi, Khánh Ngân đã làm giảm khả năng phản ứng xuống mức thấp nhất.
– Chị có thấy mọi thứ hơi dễ quá không! – Khánh Ngân lên tiếng. – Mà Hiệp Bách, Đông An đầu rồi.
– Em vừa hỏi mà vừa trả lời luôn đó. – Linh Chi lên tiếng. – Đi tới tìm cậu của chúng ta nào, đồng chí Ngân.
Cuối cùng, bọn họ cũng đi được tới gần một căn phòng. Luồng năng lượng khủng khiếp từ trong Hỗn Độn của nó là không thể nghi ngờ. Khi cánh cửa được phá bởi sức mạnh tâm linh, hàng loạt lính Chacerine cùng Ác Quỷ đang chờ sẵn. Tuy nhiên, phía Đình Đạt cũng tặng cho chúng món hòa bằng những viên đạn được bao bọc với nước, gió và cây cối. Toàn bộ lực lượng nhanh chóng bị đánh bại một cách dễ dàng.
– “Tổ X” gọi sở chỉ huy. Đã vào trong. Không có dấu hiệu của “Hàng”.
Đình Đạt nói vào hệ thống liên lạc.
– Anh hai. Có chuyện rồi.
Linh Chi lên tiếng. Ở phía ngoài, một loạt phương tiện nhìn giống như một đống phế liệu xuất hiện. Thông qua năng lực tâm linh, hai chị em sinh đôi có thể nhìn ra hàng loạt linh hồn của Ác Quỷ đang bị nhốt ở trong đó. Đó là một thứ với cái cổ dài gắng với khuôn mặt nham nhở đầy răng năng sắc nhọn. Phần thân nhìn như một con gấu khổng lồ với chiều cao ít nhất là khoảng hai mươi mét. Trên những lớp giáp màu xanh da trời, người ta thấy vô số cái vòi đang nhô ra.
– Xung phong!
Hàng loạt binh lính, bao gồm Bộ Đội Không Gian tiến hành giap chiến. Tuy nhiên, chúng dễ dàng giết sạch bọn họ như cách người ta cắt khúc đậu hủ ra làm hai. Những khẩu Hỏa Hổ tuy gây được thiệt hại nhưng nó không đủ để tiêu diệt kẻ thù trong một lần bắn trong khi số lượng của chúng thì quá đông đảo. Một số chiếc Trần Quốc Toản lao xuống nhưng bị hỏa lực phòng không của địch bắn rụng một cách dễ dàng. Tới lúc này, một số lượng lớn binh lính tinh nhuệ đã bị những con quái vật kia biến thành thịt vụn.
– Quả nhiên là Trần Tiến Trung. – Đình Đạt lên tiếng. – Sử dụng cả Nomead Enigne luôn đấy!
Nomead Enigne chính là việc triệu hồi một con quỷ trong Hỗn Độn rồi cho nó nhập vào một cỗ máy bất kỳ. Việc thiết bị đó có trang bị trí tuệ nhân tạo sẽ giúp đẩy nhanh quá trình lên rất nhiều. Đây thật sự là vũ khí nguy hiểm hơn nhiều so với những chiếc xe bọc thép của đám này nhưng quy trình triệu hồi cũng vô cùng phức tạp và có thể giết chết kẻ làm phép. Tuy mỗi thứ kia chỉ là loại thấp nhất nhưng số lượng có thể bù đắp cho tất cả.
Thực tế, nếu đợt tấn công lần này không có bẫy thì tướng Tiến Dũng mới cảm thấy có vấn đề. Với kẻ từng là sĩ quan trong lực lượng vũ trang, tên Trung, hay giờ là Sastdes nắm quá rõ cách chiến đấu của bộ đội Việt Nam để bố trí cạm bẫy. Ở trên lưng của một cái Nomead Enigne , Sastdes, trong hình dạng con người đang ngồi trên đó. Bên cạnh những cổ máy tổ lớn thì các đống lính, bao gồm Chacerine và Terlerblod cũng xuất hiện để tiêu diệt Chiến Đội Vũ Trụ. Thực tế, lực lượng tấn công tuy tinh nhuệ nhưng lại ít về số lượng, hoàn toàn không chống đỡ nỗi những trận đánh kiểu này. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn hoàn toàn nằm trong kế hoạch.
– “Tổ X” gọi “Tổ X1”. Tiến hành tấn công. Hết
Lúc này, một Nomead Enigne bắt ngờ đổ tung do một viên đạn mang hình dáng con rồng lửa đang di chuyển với vận tốc ánh sáng cùng với một con rồng sấm sét. Dựa theo cách thức tấn công thì đây rõ ràng là hai chiếc Đông Sơn của Hiệp Bách và Đông An. Họ đã phục kích một thời gian để đánh quân phục kích của kẻ địch.
– Cho các ngươi thấy sức mạnh của Việt Nam!
Giọng của Bách vang lên.
Dĩ nhiên, không phải Nomead Enigne nào cũng đứng yên chịu trận. Một tên lao tới gần chiếc Đông Sơn của Hiệp Bách với tốc kinh khủng không khác gì một ngọn núi gắn động cơ phản lực. Ngay làm tức, Siêu Thánh Pháo đã chuyển thành dạng kiếm. Chỉ một đường duy nhất đã nhanh chóng kết liễu hoàn toàn quân thù như cách người ta dùng dao chặt thịt. Dĩ nhiên, Đông An cũng không chịu kém cạnh. Hàng loạt viên đạn pháo mang theo năng lượng từ Hỗn Độn được hiện lên dưới dạng sấm chớp nhanh chóng xóa sổ một lượng lớn quân địch.
– Quên phía tụi em rồi sao!? – Giọng của Linh Chi vang lên khi ba chiếc Đông Sơn vừa mới được triệu hồi đã nhanh chóng xóa sổ một lượng lớn quân địch. Súng plasma, hay đạn của Ám Súng hoàn toàn không có nhiều tác dụng.
Cứ như vậy, năm chiếc Đông Sơn, những thứ đã tiêu diệt hàng loạt chiến hạm sinh học của Tyrazerb trên quỹ đạo hành tinh Thuận Bình đã xuất hiện trên hành tinh này. Áp lực tỏa ra của nó là vô cùng lớn. Dù vậy, những Nomead Enigne vẫn xông tới. Tuy mỗi chiếc chỉ mạnh ngang ngửa một chiếc xe bọc thép Định Bộ Lĩnh hay xe tăng Quang Trung nhưng số lượng thì đông hơn nhiều.
– Bắn mở đường! – Đạt lên tiếng trong buồng điều khiển.
Ngay làm tức, hàng loạt viên đạn từ Siêu Thánh Pháo được bắn ra. Những Nomead Enigne gặp phải đón đánh này nhanh chóng bị phá hủy. Nhiều con rên ra trong đau đớn. Phải thừa nhận là sức chiến đấu của Đông Sơn vượt qua hầu hết các khi tài chiến tranh được cả loài người nói riêng và dải Ngân Hà nói chung công nhận.
– Tình hình sao rồi, Khánh Ngân.
– Đám kia đang cản bước em nhưng mọi thứ nói chung vẫn ổn. – Cô nói. – Bằng mọi giá phải bắt được ông cậu sát nhân của chúng ta.
– “Em gái thứ hai” gọi “Anh trai”. Không xác định được kẻ địch chủ yếu. Số lượng quân địch đang di chuyển tới quá đông.
Trong khi đó, hình chiếu ba chiều của những người lính Bộ Đội Không Gian cũng nhanh chóng hiện lên.
– Báo cáo. Chúng tôi đã tìm được Ma Thiên Thư. Hiện đang tiến hành quản thúc theo đúng quy trình. Hết.
– Làm tốt lắm. Các đồng chí. – Đình Đạt lên tiếng. – Giờ thì chỉ cần đợi hạm đội quân địch bị xử lý xong là chúng ta coi như chiến thắng.
Một lúc sau, số lượng quân địch tấn công ngày càng nhiều. Bên cạnh Siêu Thánh Pháo, một lớp khiên năng lượng khổng lồ có biểu tượng hoa văng trống đồng cũng xuất hiện chặn đứng các đòn tấn công chết chóc của quân thù. Tình hình chiến sự hai bên đang diễn biến vô cùng kịch liệt. Dù vậy, có thể tạm kết luận là bộ đội Việt Nam chiếm ưu thế khi quân địch không khác gì bia tập bắn.
– “Anh cả” gọi “Chiến Đội Vũ Trụ”. Đám quái vật này hoàn toàn không dùng chiến thuật. Có cái gì đó không đúng lắm. Các đồng chí nên cẩn thận. Hết
Đình Đạt lên tiếng trong kênh liên lạc.
Trong khi đó, không hiểu sao, Ngân lại đột nhiên thấy căng thẳng. Đây chính là có kẻ đang tấn công tâm linh vào cô.
“Cái cảm giác chết tiệt. Là cậu đang nhắm vào người có tâm lý bất ổn nhất sao.”
Cô gái nghĩ thầm. Dù vậy, cảm giác này vẫn đang không ngừng tuông trào. Do đó, cô đành chuyển cảm giác khó chịu đó trên kẻ địch. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đi theo kế hoạch của kẻ thủ ác.
– Chết đi, đám quái vật!
– “Sở chỉ huy” gọi “Em út”. Làm tức bình tĩnh lại. Hết!
– “Em út” gọi “Sở chỉ huy”. Tôi chỉ đang làm hết sức để đánh giặc thôi. Hết.
Cứ như vậy, chiếc Đông Sơn của Khánh Ngân cứ bắn giết vô tội vạ quân thù. Tuy đúng là chuyện này là nên làm trong hoàn cảnh khác nhưng họ đang tiến hành chiến tranh theo chiến lược. Nếu tự ý di chuyển theo ý mình sẽ làm hỏng hết mọi thứ.
– “Gã ngốc” gọi “Tổ X”. Tôi sẽ giúp đỡ đồng chí ấy. Hết.
Đông An lên tiếng rồi điểu khiển Đông Sơn của mình tới cản Khánh Ngân lại.
– “Chị ba” gọi “Gã ngốc”. Có khả năng là tên Sastdes đang dùng năng lực tâm lính tác động vào con bé. Cẩn thận. Hết.
– Đồng chí mau dừng lại đi! – Cậu ta nói trong bộ đàm. – Đừng để cảm xúc của bản thân bị khống chế. Cô đang bị quân địch bao vây đó.
– Tránh ra coi! – Khánh Ngân hét vào hệ thống liên lạc.
Đột nhiên hàng loạt Ám Pháo nhắm thẳng vào cả hai người. Với số lượng lớn, chúng như hồi chuông tử thần nhắm vào tất cả. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để Khánh Ngân có thể phản ứng. Trong một giây phút ngắn ngủi, Đông An đã đỡ đòn tấn công này cho cô gái. Ngay làm tức, Đông Sơn của cậu phải chịu tổn thương khá nặng. Một loạt đau đơn truyền thẳng vào cơ thể của chàng trai giống như cậu trực tiếp hứng đòn vậy.
– Đồ ngốc! Anh có biết là chúng ta có liên kết tâm linh với nó không. Nếu cỗ máy bị thương tổn thì người phía trong cũng sẽ chịu không hả!?
Khánh Ngân hét lên.
– Tôi đã nghe phổ biến rồi, đồng chí. Cũng vì lẽ đó, tôi không muốn cô chịu tổn thương.
– Là tự tôi lên cơn điên để mọi người gặp rắc rối… – Khánh Ngân nói với vẻ hối lỗi.
Một lúc sau, cuộc trò chuyện của hai người bỗng đứt đoạn khi hàng loạt đầu đạn được bắn xuống từ quỹ đạo. Hàng loạt quả cầu hình nấm xuất hiện trên bề mặt hành tinh. Nói đúng hơn là khu vực của nhóm người Khánh Ngân.
– Từ khi nào mà đầu đạn hạt nhân lại sử dụng ở thế giới có sự sống thế này! – Cô gái lên tiếng. – Mà khoang đã, đây còn là vũ khí hạt nhận được hỗ trợ bởi ma thuật từ trong Hỗn Độn!
Tuy không có quy định cụ thể nhưng giá trị của những thế giới có thể di chuyển mà không cần đồ bảo hộ là rất lớn, nhất là khi nhiều thế giới bị tàn phá bởi những đợt pháo kích địa đạo của người Kameria. Do đó, vũ khí làm ô nhiêm môi trường sống như đầu đạn hạt nhân rất ít khi sử dụng ở các hành tinh có sự sống.
– Chết triệt! Nó đang nhắm vào chúng ta. Phần còn lại của loài người muốn tuyên chiến với Việt Nam sao!?
Ở trong chiếc Đông Sơn, Đạt nói với vẻ bực mình.
– Mau liên lạc với con nhỏ Bích Lan ngay làm tức đi! – Khánh Ngân lên tiếng. – Nó đang hôn mê hay sao ấy. Hạm đội của chúng ta trên quỹ đạo thất thủ rồi sao!?
– Để chị tìm hiểu thử.
Linh Chi nói.
Dù liên lạc không hiệu quả nên cô gái quyết định dùng năng lực tâm linh. Chả mấy chốc, khung cảnh ở bên trong soái hạm hiện lên như thể chính cô đang ở đó vậy. Lúc này, tình hình vô cùng hỗn loạn với tiếng chuông báo động và ánh đèn màu đỏ chớp tắt liên tục.
– Có kẻ đang xâm nhập vào phi thuyền! – Một âm thanh vang lên từ một người sĩ quan. – Buồng lái bị đột nhập!
– Làm tức báo cáo tình hình!
Tướng Thái lên tiếng. Phải nói là nhiều người khá ngạc nhiên khi ông vốn dĩ đang được nghỉ phép để an ủi đứa con trai vừa mới mất người yêu của mình.
– Chúng tôi cần tiếp viện!
Trong lúc này, cả chiến soái hạm rung lắc dữ dội. Ánh sáng trong phòng chớp tắc liên tục khi mà mọi thứ đang nghiên ngã. Dù vậy, hệ thống trọng lực nhân tạo vẫn còn hoạt động tốt nên mọi người vẫn chưa lơ lững.
– Mọi người cuối xuống! Bảo vệ đồng chí tư lệnh! – Đại tá Thái nói.
– Tôi không tệ tới mức cần mọi người bảo vệ đâu, đồng chí.
Tướng Tiến Dũng lên tiếng khi trong tay đang cầm một khẩu súng máy plasma.
– Tôi biết rõ điều đó, đồng chí. – Người Bộ Đội Không Gian lên tiếng. – Tuy nhiên, chúng ta cần anh chỉ huy mọi người. Đồng chí hiểu rõ điều đó mà. Nhân tiện, anh biết tên đầu sỏ gián điệp trong hạm đội Lạc Hồng phải không?
– Nếu những gì tôi nghi ngờ là đúng thì hắn là…
Đột nhiên, một vụ nổ lớn xuất hiện. Khói bụi bao trùm tất cả. Ngay sau đó, một loạt tên lính của Ác Quỷ cầm súng plasma lao tới. Ngay làm tức, gã Thái dùng Thánh Súng bắn hạ tất cả bọn chúng. Từng tên ngã gục trên sàn.
– Chuyện đó nói sau. Giờ cần phải đưa đồng chí tới nơi an toàn trước cái đã.
Tướng Thái nói.
Sau đó, ông làm tức biến hình rồi cùng với Bộ Đội Không Gian dưới quyền di chuyển trong lúc cả chiếc chiến hạm không gian đang nghiên ngã liên tục.
– Con bé Bích Lan thế nào rồi!?
– Tôi đã nhờ người hộ tống con bé rồi. Không sao đâu!
Tướng Thái lại nói.
– Có giặc! – Một siêu chiến binh lên tiếng khi đối mặt với kẻ thù.
Không giống như đám lúc nãy, đám này được trang bị chính quy hơn. Tuy vẫn kém các tiểu đoàn Bộ Đội Không Gian nhưng chúng thật sự rất mạnh, không thua gì đám Ác Quỷ. Thánh Súng của bộ đội Việt Nam và Ám Súng của bọn chúng cứ như thế mà thi nhau khai hỏa.
Bất thình lình, mọi người bỗng nhiên lơ lửng. Rõ ràng là hệ thống trọng lực nhân tạo đã bị phá hỏng. Trong môi trường như vậy, với một binh lính bình thường của một ngàn năm trước thì đúng là khó tác chiến nhưng với Bộ Đội Không Gian đã qua huấn luyện thì không có gì khác biệt. Bản thân đám kia cũng đã quen với môi trường dị dạng trong Hỗn Độn nên cũng chả có gì phải sợ hãi.
Với khả năng của bản thân, đại tá Thái nhanh chóng bắn hạ toàn bộ quân địch. Xác của chúng trôi bồng bềnh trong môi trường không trọng lực.
Một lúc sau, mọi thứ bắt đầu rơi xuống. Rõ ràng là đã có trọng lượng trở lại. Tuy nhiên, quá trình này kéo dài chưa đây một phút. Không để tâm, Thái vẫn tiếp tục nhằm vào quân thù mà bắn.
Cuối cùng, trọng lượng đã có lại lần nữa và không có dấu hiệu mất trong lượng nữa.
– Theo đôi đi xuống tầng dưới! – Tướng Thái nói.
– Đồng chí. Soái hạm đang lao vào hành tinh! – Một người chỉ huy lên tiếng.
– Cái gì!? – Tướng Thái kinh hoàng. – Hệ thống máy tính bị sao vậy.
– Dựa theo điều tra thì dường như nó đã bị ám bởi Ác Quỷ.
Thực tế, việc đồ vật bị quỷ ám không phải thứ gì đó quá mới lạ. Với những thứ như trí tuệ nhân tạo thì nó càng dễ bị ám hơn là chúng bắt đầu được xem là có linh hồn. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo của soái hạm chỉ huy hạm đội Lạc Hồng bị ám thì đúng là chuyện nghiêm trọng. Và quan trọng nhất, lý do nó bị ám cũng là một vấn đề.
– Sắp va chạm! Bám vào! – Một viên sĩ quan thông tin lên tiếng. – Dựa vào hình ảnh ba chiều, có lẽ chúng ta sắp rơi xuống cực Bắc của hành tinh Tam Giác Lục.
– Tôi biết rồi!
Bản thân người Bộ Đội Không Gian cũng không có thời gian lo cho chuyện này khi mà đám tay sai của lũ Ác Quỷ vẫn liên tục dùng súng plasma và ám súng bắn xối xả vào ông ta và sàn nhà phía dưới thì rung rắc dữ dội. Đó còn chưa kể tới việc một nữa chiến hạm bị vỡ làm đôi. Phần đôi của nó lăn tròn trên nền đất trong khi phần còn lại tiếp tục theo quán tính mà trượt dài trên mặt đất. Trong quá trình kinh khủng này, rất nhiều người, bao gồm một vài Bộ Đội Không Gian đã bỏ mạng. Xác của họ văng ra trên nền tuyết.
– Cha…!
Mọi thứ sau đó hoàn toàn không rõ ràng. Năng lực tâm linh của Linh Chi chỉ nhìn được bao nhiêu đó mà thôi.
Trong lúc này, cả một khu vực đã bị nướng chín bởi hàng loạt vụ nổ hạt nhân. Một số binh lính cũng đã thiệt mạng do trúng trực tiếp hay sóng xung kích. Cả một khu vực bị bao phủ bởi những quả nấm khổng lồ. Bên cạnh đó, phía bộ đội Việt Nam còn phải chịu thêm những đợt sấm sét được tạo ra từ năng lực tâm linh có sức ủy diệt không kém vũ khí nguyên tử. Nhóm của Hiệp Bách bị chia tách với hai chị em Linh Chi và Khánh Ngân.
– Không phải người Ridalea tập kích chứ!
Bách lên tiếng.
– Hình như là đám Rikharu! – Đông An nói. – Bọn chúng tính cướp bóc làm gì vậy.
– Các đồng chí! Chúng ta phải tìm cách ẩn mình thôi! Chúng ta không đủ khá năng để đối đầu trong tình huống này khi mà hạm đội cũng có nguy cơ gặp chuyện. – Đạt lên tiếng. – Chi, Ngân, hai đứa mau tìm cách dùng năng lực tâm linh để che chắn cho mọi người khỏi sự quan xác từ quỹ đạo. Bất kể kẻ nào bài ra chuyện này, chúng ta phải làm chúng trả giá.
– Anh hai,… tụi em… – Hai cô gái lên tiếng khi bị một luồng sáng bao quanh. – Có kẻ đang chiếu tia dịch chuyển!
Sau đó, hai thành viên của Chiến Đội Vũ Trụ cùng Đông Sơn của họ nhanh chóng biến mất trong khi những trận pháo kích từ quỹ đạo bằng bom hạt nhân vẫn tiếp tục.
– Cái quái gì đang diễn ra thế này! – Đạt hét lớn. – Mọi thứ giống như ngày hôm đó vậy!
Thực tế, có một thứ mà mọi người không biết là tất cả đã nằm trong kế hoạch của một kẻ phản bội. Hắn đã bán đứng Tổ quốc của mình để đi tìm những thứ mà hắn cho là quan trọng. Về phần đám Rikharu, kẻ từng gây ra hai cuộc chiến tranh thiên hà trong những năm chín trăm của kỷ nguyên thứ 10 hay thế kỷ ba mươi theo lịch con người, bọn chúng muốn bắt cóc toàn bộ Chiến Đội Vũ Trụ nhưng khả năng lại không cho phép và càng không bắt nổi Bích Lan nên chỉ có thể bắt cóc hai chị em Linh Chi, Khánh Ngân cùng tướng Dũng mà thôi.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈





