10900-chuong-19-chuyen-cua-linh-chi
Mười một năm trước, thành phố Hgarrommok của phe Rikharu trong Siêu Không Gian.
Tuy cả hai phe nhìn giống như ban đêm với ban ngày nhưng Rikharu với lá cờ chữ thập trên nền đỏ đặc trưng, cùng với các quốc gia khác của người Ridalea như Briton, Gallia lại có cùng nguồn gốc. Chúng chính là những kẻ đầu tiên dám đánh bại đế quốc Namro hùng mạnh, kể sở hữu nhiều công nghệ của Cổ Nhân khi họ đang thời cực thịnh. Vào khoảng một ngàn sáu trăm năm trước hay thế kỷ mười lăm theo lịch của loài người, hàng loạt các bộ lạc của người Ridalea đã chiếm các thế giới của người Namro, bao gồm hành tinh Namro sau khi họ bị làm cho gần như diệt vọng bởi Hsenaals, một trong Tứ Đại Tà Thần, kẻ cả khi bà ta không hề xuất hiện ở thực tại.
Sau kỷ nguyên tăm tối, và cả đợt dịch bệnh khủng khiếp do Elgrun, một Tứ Đại Tà Thần khác gây ra, người Ridalea đã bắt đầu đi thám hiểm và thuộc địa hóa các giống loài yếu hơn qua Siêu Không Gian mà họ khám phá ra. Nói về Siêu Không Gian, nó được tạo ra bởi Cổ Nhân, một chủng tộc bí ẩn mà nhân loại không có nhiều thông tin cùng với người Kameria. Nhờ đó, suốt bốn trăm năm, người Ridalea trở thành thế lực hùng mạnh, nô dịch nhiều chủng tộc, bao gồm cả con người.
Tuy nhiên, phe phái Rikharu lại không có cơ hội này vì quốc gia của họ bị chia cắt thành các thế lực nhỏ hơn. Đó cũng là lý do dẫn tới Chiến tranh thiên hà lần 1 vào đấu thế kỷ ba mươi. Sau Chiến tranh thiên hà lần 2, cũng gây ra bởi phe Rikharu, dẫn tới cái chết của tám mươi tỉ sinh vật có trí tuệ trên khắp dải Ngân Hà, đám quái vật này chuyển sang sống trong Hgarrommok, một thành phố nằm sâu trong Siêu Không Gian, một chiều không gian thứ ba, không thuộc vũ trụ của loài người và các sinh vật hay Hỗn Độn của đám Ác Quỷ trong khi những kẻ còn lại bị xét xử vì tội diệt chủng, thứ mà chủng tộc nào cũng làm ít hay nhiều.
Với con người, phe phái này không có ẩn tượng tốt lắm. Bản thân chúng khi cai trị nhiều thế giới của nhân loại vào nửa năm đầu thập niên bốn mươi của thế kỷ ba mươi đã làm mười tỉ người chết vì đó, bị tra tấn, bị thí nghiệm… Với cô bé Linh Chi, mọi thứ còn kinh khủng hơn nhiều vì cô nhóc này đang phải trực tiếp trải nghiệm.
– Đừng lo, cô bé. Hôm nay sẽ ít đau thôi. Ta nhớ nhóc tên… Linh Chi thì phải.
Một tên người Ridalea nói. Hắn có khuôn mặt khá giống con người ngoại trừ phần tay nhọn. Đây cũng là đặc trưng của giống loài này. Xung quanh hắn là một loạt những tên người Ridalea khác. Bọn chúng dường như đang tiến hành một nghi thức phép thuật nào đó bằng năng lực tâm linh của mình.
Hiện tại, cô bé Linh Chi cùng em gái của mình là Khánh Ngân đang làm nô lệ cho bọn này. Những gì hai cô gái có thể nhớ được là sau khi mẹ chết, cha cùng bạn mình đánh nhau với ông cậu cũng là hung thủ thì hai đứa bị dịch chuyển tức thời tới đây, một thành phố nằm sâu trong Siêu Không Gian, một chiều không gian không thuộc về vũ trụ của hai đứa trẻ hay Hỗn Độn. Có vẻ như người cậu của họ sao khi làm việc cho ác quỷ thì đã bán hay đứa cháu của mình cho người ngoài hành tinh.
– Em gái tôi đâu!
Chi lên tiếng.
– Cô bé ấy ở chỗ khác rồi. Cứ chơi trò chơi của ta đã, đứa trẻ loài người, người Việt Nam đúng không nhỉ?
Một giọng nói gian xảo pha chút kinh dị vang lên.
Thực sự, những trò chơi của đám Rikharu này vô cùng kinh khủng. Dù vô cùng ghét Ác Quỷ Không Gian nhưng nhiều lúc chúng còn đang sợ hơn Ác Quỷ. Hiện tại, những sinh vật giống như con dao xâm nhập vào mạch máu rồi tìm đường đi vào não bộ của cô bé. Sự điên loạn và đau đớn ngập tràn khắp cơ thể nhỏ bé khi dây thần kinh, mạch máu bị tách ra rồi tái tạo lại. Những thứ như vậy diễn ra mỗi ngày trừ khi bị bắt tới đây. Thời gian một tuần hay một tháng thì con gái tướng Tiến Dũng cũng không rõ.
– Hãy chấp nhận chiến đấu cho chúng ta. Sẽ không còn đau đơn nữa. – Tên Rikharu lên tiếng. – Không kẻ nào có thể xâm nhập vào trong chiều không gian này mà không được chúng ta cho phép.
Thật sự, không một thế lực nào có thể xâm nhập vào chiều không gian này. Dù không tạo ra Siêu Không Gian và chỉ khám phá ra chúng từ cuối thế kỷ hai mươi lăm trong lịch của loài người, chúng đã kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Trong đó, phe phái Rikharu chính là những kẻ đỉnh cao. Chỉ có người Kameria là đủ khả năng để đối chọi lại chúng. Trong Chiến tranh thiên hà lần 2 với hai phe đã đánh nhau ác liệt ngay trong chiều không gian này với thiệt hại vào khoảng ba trăm năm mươi triệu cho người Kameria, gấp năm lần tổn thất trong cuộc chiến với con người và hai phẩy sáu tỷ người Rikharu.
– Dừng lại đi…! Ta không muốn thành quái vật!
Linh Chi nói.
Nói về những thứ mà bọn chúng đang làm chính là biến Chi cùng em gái cô thành Euqsetorg, những cỗ máy sát nhân chỉ sống với thứ duy nhất là đau đớn và ham muốn hủy diệt, thứ từng thách thức người Kameria vào hơn trăm năm trước. Chúng là những sinh vật vô tội mà đám này cho là “hạ đẳng”, bị biển đổi bởi ma thuật và công nghê tà ác tạo nên nhưng cơn đau khủng khiếp mỗi phút, mỗi giây. Tất cả để tạo nên một đội quân khủng khiếp nhất.
Đột nhiên, bọn chúng dưng lại hoạt động tra tấn. Tất cả chuyển sang phòng thủ. Chi biết năng lực tâm linh của kẻ thù đã cảm nhận được điều gì đó.
– Là ai!
Một tên hỏi.
Từ trên không, một người Bộ Đội Không Gian thuộc tiểu đạo Thánh Dực lao xuống căn cứ không khác gì một quả tên lửa của ngàn năm trước. Lớp khói bụi xuất hiện sau nhưng tiếng gạch đã vỡ vụn. Trên bộ giáp có đôi cánh chim ưng màu đen, giống như của Thánh Dực Dũng Nghĩa vào thời nhà Trần, đạo quân của những kẻ phạm tội.
– Ta hỏi lại lần nữa. Tên nào dám cả gan vào nơi này! – Một tên người Ridalea nói bằng ngôn ngữ của chúng, thuộc nhánh của loài Rikharu. – Quan trọng nhất, làm sao mày đi vào đây được!?
Hắn còn rút khẩu súng plasma do loài Ridalea đặc chế để chỉa về đám khói bụi mà có thứ gì đang ẩn sau đó.
– Có vài Cổng Siêu Không Gian còn sót lại mà đám Gallia chưa chuyển đi hết. Bọn ta tập hợp nhưng Tâm Linh Sư giỏi nhất để cho lực lượng Bộ Đội Không Gian xâm nhập vào đây. – Một giọng nói bằng tiếng Việt vang lên. – Các ngươi đã bắt giữ và tra trấn hàng chục triệu con người, trong đó có vài triệu là công dân Việt Nam. Đảng và Chính phủ của nước ta, phe phái mạnh nhất của loài người yêu cầu các ngươi có hành động thỏa đáng.
Dựa theo chất giọng thì đây là của nữ.
– Xử lý ả này! Sợ cái gì chứ! Dù là Bộ Đội Không Gian thì ả cũng chỉ có một mình. – Tên kia hét lớn. – Các ngươi nghĩ đám linh trưởng đó sẽ tha cho chúng ta sao!?
Ngay sau đó, hàng loạt binh lính người Ridalea mang theo thương plasma lao tới. Tất cả chúng đầu đeo một lớp mặt nạ trắng có sừng nâu nhạt và bờm màu đỏ cùng một lớp giáp màu tím. Toàn bộ đều đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Đó còn chưa kể tới khả năng dịch chuyển tực thời. Chúng là Raimusam, quân chủng đánh giáp là cà với tốc độ siêu nhanh của loài Ridalea .
Tuy nhiên, với Bộ Đội Không Gian, nhất là tiểu đoàn Thánh Dực vốn được tạo ra để đối phó với Tyrazerb, chuyện này chả là cái gì. Chỉ cần dùng tay không với các đòn thế của võ học Đông A, người nữ chiến sĩ đã hạ gục từng tên giặc một.
– Đủ rồi đó, đám phản động ngoài hành tinh! – Người con gái trong bộ giáp cao lớn lên tiếng. – Thời điểm mà các ngươi có thể đầu hàng đang sắp qua rồi đó.
Lớp xương cổ vốn dĩ vốn cùng cứng cáp của người Ridalea hoàn toàn không chịu đựng được sức mạnh này mà nát vụn. Tiếp theo, thứ vũ khí chuyện dụng của Bộ Đội Không Gian, Thánh Súng chính thức xuất hiện. Hàng loạt viên đạn mang theo ma thuật từ Hỗn Độn nhanh chóng bắn hạ lần lượt từng tên Rikharu một.
Tuy nhiên, việc này bị dừng lại khi đám lính của bọn Rikharu bắn súng plasma liên tục vào cô. Bọn chúng không chỉ bắn ở dưới đất mà cả ở các điểm cao. Đó là đám Regnar, lực lượng lính tầm xa. Dù vậy, cô gái không hề sợ hãi mà dùng Thánh Súng bắn vào đám quái vật. Dù đám này không phải dạng vừa nhưng trước người lính Bộ Đội Không Gian, tất cả đều lần lượt bị hạ gục.
– Khoan đã! Ta cảm nhận được ngươi cũng có một phần là người Ridalea . – Tên chỉ huy lên tiếng. – Ta biết Việt Nam chính là phe phái hùng mạnh bất nhất của loài người nhưng ngươi cũng không nên quay ra giết đồng loại như thế chứ. Bọn chúng ưu đãi ngươi thế nào, ta trả gấp đôi, được không?
– Ta là bộ đội Việt Nam đã đọc lời tuyên thệ. Chỉ vậy thôi. Tóm lại thì ngươi có đầu hàng hay là không?
Cô gái trong bộ giáp nói.
– Đi chết đi!
Tên cướp người Ridalea lấy súng lúc plasma bắn vào bộ giáp và nó dĩ nhiên không hiệu quả. Hắn cuối cùng cũng bị tiêu diệt một cách vô cùng dễ dàng. Sau đó, người nữ Bộ Đội Không Gian liên đi cứu Chi đang phải chịu đau đớn.
– Con Ngân… bị giam… ở chỗ khác, chị phải… cứu nó!
Dù vô cùng đau đớn, Linh Chi vẫn cố nói.
– Con bé đã được đồng chí của chị cứu theo lệnh của cha em rồi. Em không phải lo. – Cô nàng đưa khuôn mặt xinh đẹp lại gần Chi và lên tiếng. – Nhân tiện, tên của chị là Bảo Vy, Nguyễn Thị Bảo Vy, thành viên tiểu đoàn Thánh Dực, thuộc lực lượng Bộ Đội Không Gian, Quân đội nhân dân Việt Nam.
– Em có thể thấy khuôn mặt của chị được không?
Chi hỏi.
– Chúng ta vẫn còn đang ở chiến trường, em gái. – Vy nói. – Tuy nhiên, em có thể nhìn mà không cần sử dụng mặt nạ mà.
Bằng năng lực tâm linh của mình, Chi đã thấy được khuôn mặt của Bảo Vy. Đó là một người phụ nữ có nước da quá trắng so với một quân nhân, đôi mắt to đep ẩn dưới hàng lông mài tuyệt mĩ. Cái mũi khá cao tạo nên nét đặc trưng riêng của mình.
– Chị đẹp quá! – Cô bé nói.
– Em cũng vậy mà, cô giá nhỏ. Sau này chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều. – Cô ta nói. – Dù sau thì cũng phải rời đi trước khi chị cài bom hạt nhân vào chỗ này.
…………………………
Hiện tại, trước khi Đông An xâm nhập vào Siêu Không Gian, thành phố Hgarrommok của phe Rikharu.
Nhìn vào khung cảnh với những cơ thể của các loài sinh vật được khâu lại một cách tỉ mỉ, tướng Tiến Dũng cảm nhận được mình đang ở một nơi mà không kẻ nào muốn ở, Hgarrommok, địa bàn của những sinh vật biến thái nhất vũ trụ. Thứ duy nhất mà ông nhớ được là mình đã bị rơi vào kế hoạch của kẻ phản bội, một kẻ mà nhiều người không ngờ tới. Dù đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng nhưng ông lại phải quay lại nơi mà mình đã từng xới tung bằng vũ khí hạt nhân để cứu hai đứa con cùng những người dân Việt Nam vô tội.
– Cha chúng ta đang ở đâu vậy? – Khánh Ngân hỏi. – Không phải là chúng ta đang tuy tìm gã cậu chết bầm sao?
– Địa bàn của đám Rikharu! – Linh Chi lên tiếng. – Con ác mộng lúc nhỏ của chúng ta.
Thực sự, cô con gái thứ hai của tướng Tiến Dũng không thể tin được là có ngày mình lại quay lại thành phố bóng tối do đám tâm thần Rikharu xây dựng nên. Cái quan trọng không phải chỉ mình cô mà cả cô em gái cùng người cha của mình cũng bị chuyển tới đây. Tuy nhiên, thứ quan trọng trước mắt là họ đang đối diện với một trong những thành viên cấp cao của thành phố này, kẻ tưởng như đã tự xác khi quân đội hàng tỉ quân Ivania tiến vào hành tinh quê nhà, Nere Regaey, kẻ mang tư tưởng Ridalea thượng đẳng ở mức cực đoan nhất trong lịch sử của giống loài vốn vô cùng cực đoan này, cũng là con trai của Lerhit Regaey, kẻ gây ra Chiến tranh thiên hà lần hai.
– Có vẻ như ta khá vinh hạnh khi được một vị tướng của con người, lại còn là người Việt Nam ghé thăm. Đúng rồi, hình như là người đã hai lần giết hại vô số đồng loạt của chúng ta nhỉ?
Một tên người Ridalea, thuộc phe Rikharu xuất hiện. Hắn có đặc điểm tương tự như nhiều người Ridalea khác. Khuôn mặt tên này dài vừa phải. Đôi mắt nhìn hay nhíu lại, trong mang đầy sát khi và mưu mô. Xung quanh hắn là một đám Lên Hú trang bị gươm plasma.
Trong lúc ba cha con đang chuyển bị chiến đấu thì cả ba bị một cảm giác đau đớn như điện giật bằng một thiết bị trên cỏ. Sau đó, cả gia đình của tướng Dũng hầu như không còn sức lực.
– Cảm giác thiết bị khống chế nô lệ thế nào hả? Hai con gái của ngươi có thể hiểu hơn đó. Đừng hiểu lầm nha. Thứ này là do bọn Gallia, đám thống trị các ngươi hơn tám mươi năm chế ra đó. – Tên ngoài hành tinh lên tiếng. – Được rồi, thứ ta muốn rất đơn giản, Quỷ Thể mà các người có trong tay, cùng với bản đồ nữa.
– Vậy thì hơi đáng tiếc. Nếu ông cho tôi và hai đứa con quay trở lại hạm đội của mình thì còn có thể.
Tướng Dũng nói. Lúc này, chiếc vòng mà đám Rikharu dùng để khống chế ông bỗng không còn hoạt động. Nhìn quá hai đứa con gái, bằng ánh mắt, ông biết Linh Chi và Khánh Ngân hiện tại hoàn toàn có khả năng chiến đấu. Dù không biết là ai làm nhưng tướng Dũng biết mình vẫn có khả năng trốn thoát. Hiện tại, tuy Cổng Siêu Không Gian có lẽ đã bị tên phản bội chiếm quyền nhưng có lẽ đám người của Hiệp Bách cũng đã truy tìm cánh cổng mà không ai biết ở hành tinh Tân Hương Cảng rồi.
– Nhà ngươi tưởng ta ngu chắc!? Được rồi, nói vào vấn đề chính. Nói cho ta biết, nơi cất giữ Ma Thiên Thư đang ở đâu? – Gã Regaey lên tiếng trong khi chỉa súng plasma mang năng lực tâm linh, nhìn như súng hỏa mai của thời cận đại vào tướng Dũng. – Theo những gì ta điều tra được thì ngươi là một trong số ít người nắm giữ vị trí của nó. Quan trọng nhất, đây không phải là hạm đội Lạc Hồng, nhà ngươi không còn là chỉ huy nên đừng có…
Trong sự kinh ngạc của đám lính, viên tướng dùng cánh tay máy của mình cướp lấy thanh gươm plasma của tên ngoài hành tinh rồi đâm nó vào bụng hắn. Một luồng năng lượng tâm linh cực mạnh bắn ra từ hắn ta và đám linh xung quanh nhưng bị hại chị em Linh Chi và Khánh Ngân chặn lại.
– Nói cho rõ luôn, đừng bao giờ xem thường người lính bộ đội Cụ Hồ, nhất là người có cơ thể máy móc hóa một phần. – Tướng Dũng nói. – Mà theo tao đoán thì có kẻ đang muốn phá thành phố của tụi bây thì phải.
Đồng thời, hai đứa con của ông của ông cũng nhanh chóng biến hình. Bộ giáp của Siêu Bộ Đội Không Gian nhanh chóng bao phủ cơ thể của hai cô nàng xinh đẹp.
Lúc này, đám lính cầm gươm plasma của người Ridalea lao tới. Khả năng di chuyển của chúng thật sự khá quỷ dị khi mà có thể năng dịch chuyển tức thời trong một khoảng cách nhắn. Khi Linh Chi nhắm vào một vị trí này thì chúng đã di chuyển sang vị trí kia. Dù cả hai chị em cố dùng năng lực tâm linh cảm nhận thì việc này cũng vô cùng khó khăn.
– Em không cảm nhận được bọn chúng! – Khánh Ngân nói một các bực tức. – Đúng là quái quỷ mà!
– Cố gắng cảm nhận đi, Ngân. – Linh Chi nói. – Một tên đang tấn công từ trên cao!
Sau đó, người chị dùng Siêu Thánh Súng bắn chết một tên Rikharu đang cố gắng tấn công em gái mình. Tuy nhiên, cô gái cũng bị kẻ địch tấn công. May mắn thay, đòn đánh của hắn bị chặn lại bằng một bức tường dày làm bằng dây leo biến ra từ hư không.
– Chị có sao không? – Khánh Ngân hỏi một cách khá lo lắng. – Đám này di chuyển quái dị quá!
– Khả năng cơ động của đám Ridalea này không phải vừa đâu. Hai chi em ta phải dựa vào nhau thôi.
Linh Chi lên tiếng.
Thực tế, trong lịch sử, năng lực chiến tranh cơ động này đã đem lại cho người Ridalea một lời thế khá lớn, dù là đánh nhau trên bề mặt hành tinh hay bắn nhau bằng chiến hạm không gian. Bọn chúng đã từng đánh cho các phe còn lại của giống loài mình, người Kameria và người Ivania phải ngậm trái đắng. Nếu năng lực sản xuất không bù đấp được hao hụt khi đánh nhau mấy năm liền với hai gã khổng lồ là Kameria và Ivania thì số phận của dải Ngân Hà đã không biết đi về đâu khi đám phân biệt chủng tộc cực đoan này lên nắm quyền.
Nói về tình hình hiện tại, sau khi tạm thời không chế quân địch, ba cha con tướng Dũng đã nhanh chóng di chuyển giữa thành phố toàn là kẻ thù. Hàng loạt tia plasma mang năng lực tâm linh bắn ra dữ dội nhưng một vị tướng từng chinh chiến nhiều năm dễ dàng thoát được với hai cô con gái là Siêu Bộ Đội Không Gian có năng lực tâm linh cực mạnh. Họ nhanh chóng chạy ra đường phố, nơi có những tòa nhà với hình dạng giống như sự kết hợp của kiến trúc châu Âu và châu Á của loài người. Nhiều công trình đang được hình thành từ không khí theo đúng nghĩa đen bởi năng lực ma thuật. Cả thành phố dường như rộng hơn cả một hành tinh nên chuyện thoát khỏi không phải dễ dàng.
Đột nhiên, một người máy khổng lồ cao tương đương một tòa nhà năm tầng xuất hiện. Chúng có dạng con người với bộ giáp vàng kim và cái đầu màu xanh da trời. Không có mắt mũi miệng ở cái đầu đó nhưng Chi biết người bên trong hoàn toàn có thể quan sát nó bằng năng lực tâm linh. Trước ngực là biểu tượng hình chữ thập màu đen đặc trưng của phe Rikharu. Trên tay chúng là một thanh đao được rèn từ công nghệ của người Ridalea với năng lực tâm linh khủng khiếp. Chúng là Drolhtiarw, vũ khí tiến công chủ lực của người Ridalea nói chung và phe Rikharu nói riêng. Quan trọng nhất, số lượng không chỉ có một.
– Mau triệu gọi Đông Sơn thôi, chị ba. – Khánh Ngân lên tiếng. – Một khi triệu gọi được thì đám này chả là gì.
– Chị biết rồi!
Ngay sau đó, hai chị em làm tức tiến hành triệu gọi Đông Sơn, vũ khí chiến đấu mạnh nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam bằng cách bỏ Ngọc Cầu vào lỗ trên Siêu Thánh Súng. Tuy nhiên, họ lại không thể triệu gọi được, ngoài ra, cả hai còn cảm nhận được sức ép tâm linh cực mạnh.
– Bọn chúng không cho chúng ta triệu hồi Đồng Sơn…
Khánh Ngân chưa kịp nói xong thì một đợt sóng plasma được khuếch đại bởi năng lượng tâm linh đã thổi bay em gái cô đi xa cả cây số. Với bộ giáp cộng thêm sức mạnh tâm linh thì hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng rõ ràng là hai chị em sẽ phải đi một quảng đường dài để gặp lại nhau.
– Chúng ta cần phải nhanh chóng rút rui, Linh Chi!
Tướng Dũng nói trong lúc ông cũng dùng súng lục plasma bắn về phía quân địch. Một thứ quá yếu với kẻ địch hùng mạnh.
– Hãy đi qua khu của đám quý tộc ở. Bọn chúng sẽ không dám dùng hỏa lực mạnh đâu. – Linh Chi lên tiếng. – Con từng làm nô lệ ở chỗ này một khoảng thời gian trước khi bọn chúng định biến con thành cỗ máy giết người hàng loạt nên con biết.
Sau đó, cả đám nhanh chóng di chuyển qua khu vực của đám quý tộc của đám Rikharu. Dĩ nhiên, không giống như quý tộc hay tỉ phú của loài người, đám này vẫn thừa khả năng để bóp chết cả một trung đội bằng ý nghĩ. Tuy nhiên, sức mạnh của Siêu Bộ Đội Không Gian với năng lực tâm linh và kinh nghiệm chiến đấu đầy mình là không thể bàn cãi.
Đột nhiên, một luồng năng lượng cực mạnh bắn về phía ông và con gái. Uy lực của đòn đánh này mạnh tới mức cô gái mất ý thức một thời gian. Khi Linh Chi ý thức được mọi chuyện thì tướng Dũng đã không thấy đâu.
– Cha! Cha đang ở đâu!? – Cô gái hét lên.
Trong lúc này, quân địch hết lớp này tới lớp khác xông tới. Hàng loạt chùm tia cùng mũi thương plasma bị chặn bằng năng lực tâm linh được thể hiện ở dạng những nhánh cây khổng lồ. Bản thân Chi cũng bắn liên tục vào quân thù. Những viên đạn nhanh chóng xuyên thủng lớp giáp chống đạn plasma của quân địch. Tuy nhiên, quân địch có tính cơ động cực cao. Những chiếc mô tô bay của chúng đạt tốc độ nhanh như phi thuyền của loài người. Chúng tìm cách né tránh những viên đạn mang sức mạnh tâm linh từ Hỗn Độn của Chi rồi tung đồn đánh cực mạnh vào bộ giáp của cô.
Sức mạnh của Siêu Bộ Đội Không Gian có thể một chọi trăm, hay thậm chí là ngàn nhưng còn hàng vạn quân địch thì đúng là quá sức. Tuy luôn được xem là những chiến thần của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là Chiến Đội Vũ Trụ, những người như cô luôn cần hàng ngàn hay thậm chí là hàng vạn đồng chí đồng đội hi sinh để có thể chiến đấu. Đó còn chưa kể tới vô số xe tăng và pháo binh chi viện. Tuy nhiên, lần này, Chi chỉ có một mình. Toàn bộ bộ giáp bị cưỡng chế hóa giải biến thân. Năng lực tâm linh cũng không giúp ít khi cô gái đã quá tải và đối phương ai nấy đều là Tâm linh sư.
Sau đó, khi cô nàng gần như kiệt sức, một người phụ nữ xuất hiện. Đó là một người phụ nữ có nước da quá trắng so với một quân nhân, đôi mắt to đep ẩn dưới hàng lông mài tuyệt mĩ. Cái mũi khá cao tạo nên nét đặc trưng riêng của mình. Cô ta giống với người nữ bộ đội đã cứu cô gái ra khỏi thành phố địa ngục này hơn chục năm về trước.
– Hỏi nhanh, cô là ai? Nhìn thì có vẻ là người Việt Nam nhưng tôi không biết tên.
Cô ta hỏi.
– Chị Bảo Vy? – Chi lên tiếng. – Không phải chị đã mất tích sau trận chiến ở hành tinh Gia Định rồi sao?
– Em là… – Cô ta thắc mắc. – Phạm Thị Linh Chi! Lớn rồi nha!
– Chị làm gì ở đây, đồng chí Vy?
Con gái thứ hai của tướng Tiến Dũng hỏi.
– Sau trận Gia Định, chị đúng là đã thoát được nhưng lạc mất sở chỉ huy. Nói theo cách nào đó là bị bỏ rơi rồi bị chiến hạm của đám Rikharu tấn công và bắt nhốt vào chiều không gian của chúng. – Bảo Vy nói trong khi cô đang nhìn Linh Chi như cách người bỏ đói lâu ngày nhìn đồ ăn thức uống. – Mà có lẽ để chị ăn em một phát. Ăn theo nghĩa đen đấy. Không đau đâu mà…
Có thể nói tiểu đoàn Thánh Dực là thứ đã giúp Việt Nam và nhân loại trong cuộc chiến chống lại Tyrazerb. Tuy nhiên, cùng với tiểu đoàn Thiết Đột sau này, họ lại có một biểu hiện phụ đang lưu tâm khi cơ thể thém khát máu tươi của tất cả sinh vật sống có lý trí không thể nào cưỡng lại được. Những người đã uống máu sau một thời gian thì quá trình lão hóa cũng dừng lại, không khác gì ma cà rồng cả. Suốt nhiều thế kỷ, phía quân đội đã tìm cách ngăn chặn nhưng không thể. Thỉnh thoảng, trong quá trình tuyển chọn, những cá thể như thế này vẫn xuất hiện và được biên chế vào tiểu đoàn Thánh Dực. Quan trọng nhất, dường như cơn khát đó đã được tăng cường bởi công nghệ và ma thuật của đám Rikharu.
– Đây chỉ là tác dụng phụ thôi. Chị phải cố kiềm lại! – Linh Chi lên tiếng trong khi bản thân cũng đang sẵn sàn chiến đấu.
Thực tế, dù không muốn bắn ân nhân cứu mạng nhưng cô cũng không muốn chết ở chỗ này. Cô có năng lực tâm linh ma thuật cực mạng. Hệ giống giáp Bộ Đội Không Gian của cô cũng tân tiến hơn.
– Cái quái!
Bất thình lình, một cái cọc nhọn xuất hiện và đâm xuyên ngực của Bảo Vy. Cô không kịp nói gì trước khi ngã gục. Kẻ gây ra chuyện này lại là một gương mặt vô cùng quen thuộc.
– Một nửa của con nhỏ này là thuộc về chủng tộc thích tra trấn hành hạ nô lệ. Một nửa con lại thì đã trở nên khát máu. Đó còn chưa kể ảnh hưởng của đám Ác Quỷ nữa. – Trần Tiến Trung lên tiếng. – Mà dù sao thì cứ đi với ta trước, nếu cháu còn muốn sống.
– Ông đã gài bẫy tất cả chúng tôi! – Chi nói. – Đó còn chưa kể tới chuyện của mười hai năm trước…!
– Nhìn ta bây giờ có giống đang gài bẫy ai đó không? Có kẻ đang lợi dùng Ác Quỷ Không Gian và Quân đội nhân dân Việt Nam để đạt mục địch của hắn. Hắn nhắm vào cái ghế của ta và cả cái ghế của ông già cháu nữa. – Sastdes nói. – Giờ thì cứ đi ra khỏi đây trước cái đã. Không cần lo về đám ngoài hành tinh kia đâu, ta đã có giải pháp rồi.
Giải pháp của gã này chính là dùng sức mạnh mà Tà Thần trong Hỗn Độn ban cho hắn để tiêu diệt từng tên địch một. Bản thân Chi cũng để ý là quân địch dường như đang cố gắng để ông cậu sát nhân này của cô bỏ đi trong khi toàn bộ loài Ridalea đều cực kỳ ghét Ác Quỷ Không Gian. Sau đó, ông ta dẫn Linh Chi tới một ngôi nhà giành cho quý tộc người Rikharu. Người kẻ hầu cận canh chưng nơi này, cũng là thuộc loài Ridalea, với ông ta vô cùng kính nể.
– Chào mừng! Đây là nơi ta thường hay đi nghỉ mát sao thời gian làm việc căng thẳng. – Sastdes lên tiếng. – Tuy là Ác Quỷ nhưng ta cũng có nhu cầu giải trí đó. Nhân tiện, cũng như con người, có rất nhiều kẻ thờ quỷ trong nội bộ loài Ridalea , nhất là đám Rikharu.
– Ông là quái vật. Một kẻ phản động, phản quốc, phản nhân loại, phản cả dải Ngân Hà này. – Linh Chi nói. – Tại sao ông lại muốn cứu tôi?
– Quái vật sẽ bỏ mặt cháu, cháu yêu. – Tiến Trung nói. – Cái ả cựu thành viên của Bộ Đội Không Gian đó, ả ta mới là quái vật. Nhân tiện, cậu cũng bị cả đám chơi một vố khá lớn chứ bộ.
– Tại sao lại giết mẹ tôi!? – Linh Chi nhìn thẳng vào người cậu đã phản bội Tổ quốc và nhân loại của mình và hỏi. Đôi mắt của cô bé có chút ngấn lệ. Đồng thời, cô gái cũng sẵn sàn đánh nhau với người cậu của mình, ngay tại đây.
– Người ta muốn giết là hai đứa. – Sastdes lên tiếng.
– Hai đứa nhỏ sinh đôi như chúng tôi đã làm gì ông?
Chi hỏi với vẻ khó hiểu xen lẫn tức giận.
– Không phải làm gì mà là hai đứa quá nguy hiểm. Năng lực tâm linh khủng khiếp nhất, vượt xa cả ta, thứ mà đám Tà Thần cũng phải xem trọng. Quan trọng nhất, ta thấy bóng tối ở cả hai đứa. – Gã nói. – Theo viễn cảnh mà ta dùng ma thuật để nhìn thấy thì hai đứa, nhất là cháu, Linh Chi, sẽ đốt cháy tất cả.
– Và giờ thì ai đang chiến đấu cho đám Tà Thần!?
Cô gái đáp trả.
– Do đó, giờ không phải là lúc lo chuyện này. – Sastdes nói. – Chúng ta đang ở trong địa bàn ở đám Rikharu, phe phái tàn bạo nhất của loài Ridalea , được người Kameria chống lưng. Là đặc vụ Tổng Cục 2 trước khi tham gia Chiến Đội Vũ Trụ, cháu hiểu chuyện gì nên làm từ lúc này chứ.
Thực sự, Linh Chi biết rõ người Kameria đứng sau khá nhiều vụ diệt chủng trong lịch sử. Chính chúng đã viện trợ và bán vũ khí cho phe Rikharu để chúng làm suy yếu toàn bộ người Ridalea trước khi bị chúng đánh một đòn đau.
– Vậy “cậu” muốn cháu làm gì đây?
Linh Chi lên tiếng.
– Trực tiếp giúp mà đưa quân đội Ác Quỷ vào chiều không gian này để tiêu diệt… quân phản động ngoài hành tinh nhỉ? Xin lỗi. Lâu rồi ta không nói chuyện theo kiểu này. – Cậu của Linh Chi nói. – Để làm được điều đó, ta cần cháu sử dụng Ma Thiên Thư.
– Tôi sau cậu không sử dụng Quỷ Thể đi? – Linh Chỉ hỏi. – Dù sao cũng đã thành quỷ rồi mà.
– Một, ta không muốn chịu sự khống chế của Quỷ Đế. Hai, cuốn sách đó có vẻ khá thích cháu từ lúc cháu và gã… Tên gì nhỉ…Hiệp Bách tìm ra nó ở khu đền của người Ravi. Ba,…
Người cậu phản quốc của Chi không nói thêm. Hiện tại, Bảo Vy đã đi vào với tốc độ nhanh hơn vận tốc âm thanh mấy lần và áp Sastdes vào tường.
– Đừng… Đúng lúc lắm, em yêu. Người như em đúng là hàng tốt nhất dành cho anh đó.
Gã nói. Sau đó, hai người ôm hôn nhau một cách thắm thiết.
Ngay lúc này, Linh Chi tìm cách ra khỏi đây nhưng bị một nguồn năng lượng tâm linh cực mạnh làm cho bản thân không thể di chuyển được. Đó không chỉ của tên Sastdes mà là còn của hàng chục tên người Ridalea.
– Quân đội nhân dân Việt Nam là một lực lượng đáng sợ. Nếu là lúc nãy thì có khả năng cháu sẽ làm mọi thứ để chết chung với kẻ thù. Do đó, ta đành phải dùng chiêu này mà thôi. – Gã lên tiếng. – Nhân tiện, ta đã lập trình lại để Euqsetorg chỉ nghe lệnh mỗi mình ta.
– Khốn nạn!
Chi nói câu chửi thề hiếm hoi của mình.
– Chị có thứ này cho em, Chi.
Cô gái Bảo Vy nói như thể mình đang ở trong một trò chơi nào đó và rồi cha của cô, đang bị quấn bởi nhiều lớp dây xích như một khúc bánh tét bỗng được kéo tới một cách thô bạo. Nhìn cách những cọng dây xích đang quấn chặt, Linh Chi biết nó đủ bóp chết cả một con voi ở Trái Đất.
– Cha!
Cô nàng hét lớn.
– Tuy được qua cải tạo nhưng cũng không phải là không biết đau đớn. – Cậu của Chi lên tiếng khi dùng năng lực tâm linh. – La hét lên nào, đồng chí Dũng!
– Tui bây đi chết đi!
Viên tướng lên tiếng.
– Hai người muốn gì?
Cô gái hỏi.
– Như đã nói, cậu muốn cháu sử dụng Ma Thiên Thư đã tìm cách đưa hạm đội của Ác Quỷ đi vào trong chiều không gian này. Dù sau thì Rikharu cũng là kẻ địch của Tổ quốc thân yêu mà phải không? Dù đúng là thứ này có thể giúp tăng tính cơ động vốn đã cao của Ác Quỷ Không Gian lên hàng triệu lần và cả người Kameria cũng không ngăn cản nổi.
– Nơi này đã được Cổ Nhân tạo ra để chống lại Ác Quỷ. Dù có dùng Quỷ Thể cũng không thể tạo cổng không gian đủ lớn để cho đại quân qua đâu.
Chi nói.
– Vậy nếu dùng một Cổng Siêu Không Gian sẵn có, phối hợp sức mạnh từ trong lẫn ngoài thì sao?
– Toàn bộ Cổng Siêu Không Gian của loài Ridalea ở các thế giới rơi vào tay Jarkter đã bị phá hủy hoàn toàn. Số còn lại đã được chuyển tới nơi an toàn ở hành tinh Yorknew, trụ sở Hội Đồng Thiên Hà.
Cô gái nói.
– Vậy nếu vẫn còn thì sao?
Ông ta lên tiếng.
– Không thể nào! Cổng Siêu Không Gian nếu không ở trong tay của loài Ridalea dưới sự bảo vệ nghiệm ngặt thì chỉ có thể ở…
– Đúng là bọn chúng có thể lấy được Cổng Siêu Không Gian vì trong hàng ngũ của chúng ta có kẻ phản bội. – Tướng Dũng vốn đang bị dây xích quân cho đau đớn bỗng lên tiếng. – Hắn có lẽ đã làm cho mọi thứ rối tung lên, trung ương tập trung vào việc bảo vệ Quỷ Thể mà lấy được bảo vật này.
– Không lẽ hắn là…
Linh Chi ngập ngừng.
– Hoàng Văn Chương, anh hùng đã có công trong trận Ma Gạc, người đã cứu đồng chí Bích Lan, kẻ luôn được mọi người quý mến. – Tướng Chương nói. – Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn dính bẫy của hắn ta.
– Chuyện quan trọng hơn cả tên nội gián đó chính là việc sẽ diễn ra với đồng chí Linh Chi đây. – Sastdes cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cha con. – Nếu có thể sống sót trước luồng năng lượng khủng khiếp từ Ma Thiên Thư, con Chi sẽ trở thành một thứ gì đó độc ác và tăm tối. Dĩ nhiên, nó có thể để cả hạm đội của Quân đội nhân dân Việt Nam vô đây để góp vui với đám Ác Quỷ Không Gian cũng đang chuẩn bị vào.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈





