Slide 1
previous arrow
next arrow

11143-chuong-i-tom-tat-cuoc-doi-cua-dua-ban-toi

Cậu Ấy Xin Lỗi Tất Cả Mọi Người Rất Nhiều Những Chuyện Lúc Trước Tất Cả Là Lời Nói Dối Tất Cả Chỉ Là Những Lời Nói Dối ,Cậu Ấy Là Người Bình Thường Không Có Đặc Biệt Gì Cả ,Trong Quá Khứ Của Cậu Ấy , Suốt Thời Gian Đi Học Từ Lúc Nhỏ Đến Giờ Đối Với Cậu Ấy Như Một Cơn Ác Mộng Vậy , Áp Lực , bị khinh thường , thậm chí tẩy chay , và bị lợi dụng Những Người Xung Quanh Thậm Chí Ngay Chính Cả Bản Thân Cậu Ý Cũng Dồn Áp Lực Vào , Khoảng Thời Gian Quá Khứ Là Khoảng Thời Gian Tồi Tệ Nhất Của Cậu Ấy Và Cho Đến Bây Giờ Hiện Tại Ngay Thời Điểm Này Cậu Ấy Ngày Cậu Ấy Cũng Cảm Thấy Rất Hối Hận Và Từ Tận Sâu Thẳm Trong Trái Tim Của Cậu Ấy Muốn Xin Lỗi Tất Cả Mọi Người Rất Người Vì Những Chuyện Lúc Trước , Cuộc Sống Của Cậu Ấy Khác Những Người Khác Rất Nhiều Ít Có Mấy Cái Có Thể Thấu Hiểu Được Cậu Ấy Có Những Người Mặc Dù Cậu Ấy Đã Chia Sẻ Rồi Nhưng Vẫn Chưa Phải Là Tất Cả Sự Thật Nằm Sâu Trong Nó .Ngay Kể Cả Tôi Là Bạn Của Cậu Ấy Cũng Chưa Thể Thấu Hiểu Được Hết Cậu Ấy , Cậu Ấy Không Hề Sợ Chết Vì Bây Giờ Cậu Ấy Đã Ko Còn Động Lực Sống Tiếp , Mà Nếu Còn Thì Cậu Ấy Cũng không bao giờ chia sẻ . Trong Suốt Khoảng Thời Gian Qua Có Những Chuyện Cậu Ấy Cứ Giấu Mãi Trong Lòng , Có Những Chuyện Cậu Ấy Không Biết Phải Nói Thế nào mà chỉ có biểu lộ bằng cảm xúc một mình cậu ấy phải chịu đựng trong sự giày vò của nó, Cậu ấy còn tự nhận chính mình là một kẻ ngu, tự đại , quá lố , lười , ngu ngốc , và là một kẻ vô dụng , dối trá , ngu ngốc , yếu đuối nữa hay bị ốm . Cậu Ấy Còn Là một đứa biếng ăn nữa , cậu ấy từng tin tưởng rằng rồi vào 1 ngày nào đó hi vọng sẽ tốt hơn và rồi số phận đã trêu đùa vs cậu ấy , cuộc sống của cậu ấy cũng không hề cảm thấy hạnh phúc , nhiều lúc ngủ cậu ấy lại mơ thấy quá khứ của mình từng bị hành hạ thời đi học nó ám ảnh đến nhường nào , tôi nghe kể xong tôi cũng hết sởn gai ốc lên ban đầu tôi không cho đến một hôm nọ tôi tìm hiểu lại thì sự thật thật là tàn khốc năm đó nếu không có mình có lẽ bây giờ cậu ấy không còn thế gian này nữa rồi , cậu ấy là người bị chi phối nhiều bởi cảm xúc , biết quan tâm , lo lắng thấu hiểu và chia sẻ cho người khác cậu ấy làm thế vì cảm thấy vui nhưng đổi lại sự thật tàn khốc hơn tôi tưởng , cậu ấy là người che giấu cảm xúc rất giỏi Khóc Bạn Ấy Cũng cười , Vui cũng cười , buồn cũng cười, trầm cảm cũng cười .Thật Sự Thì Mình Không Biết Vì Sao Cậu Ấy Có Lúc Nào Cũng Cười ,Cậu Ấy Có Một Thói Quen Suốt Trong 2 năm qua cậu ấy lúc nào cũng thức khuya đến muộn , thậm chí đến sáng hoặc không ngủ và khóc một cách thầm lặng lúc đó có lẽ chính là thời gian mà cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất , Trong Cuộc Sống Của Cậu Ấy Thì Cậu Ấy Chỉ Mong Muốn Hoà Bình , Cậu Ấy Là Người dễ tính ,vui vẻ , hoà đồng với mọi người nhưng cũng chính từ cái dễ tính tính đó cậu ấy bị lợi dụng rất nhiều .Cậu Ấy Đã Từng Nói Muốn Đi Đến Một Nơi Xa Thật Xa Để Bắt Đầu Một Cuộc Sống Mới Thế Nhưng Hiện Thực Lại Không Được Như Vậy . Tôi Xin Không Kể Thêm Gì Nữa Vì Nước Mắt Tôi Đã Thật Sự Tuôn Ra Rồi , Tôi Cảm Thấy Thật May Mắn Khi Được Làm Bạn Của Cậu Ấy , Cậu Hình Là Một Người Bạn Rất Tốt , Thế Giới Có Muôn Vô Vàn Những Thứ Để Cậu Ấy Khám Phá Nhưng Tất Cả Bây Giờ Chỉ Còn Trong Giấc Mơ của tôi vs cậu ấy , cuộc sống đã ép cậu ấy đến con đường cuối cùng , cậu ấy đã chọn ra đi để đến 1 thế giới mới ở đó cậu ấy có thể lựa chọn được cuộc sống của chính cậu ấy , tuy tôi đã cứu được cậu ấy kịp thời nhưng linh hồn cậu ấy thì không thể hồi phục như trước được nữa mặc dù cậu ấy vẫn là một con người bình thường thế nhưng rất yếu ớt , tôi còn biết được rằng cái quá khứ ám ảnh đó đã nuôi dưỡng cậu ấy thành 1 nỗi hận thù vô cùng lớn và sâu sắc tôi đã từng khuyên cậu ấy rồi nhưng không nghe và càng ngày ngọn lửa hận thù trong lòng cậu ấy lại càng bùng cháy hơn , tôi ước gì cậu ấy có thể quay lại như Dũng của ngày xưa thì tốt biết mấy .Tôi Xin Dừng Tại Đây , Tôi Thật Sự Đã Khóc Rất Nhiều Khi Kể Lại Cậu Chuyện Này

Tạm Biệt Cậu Mong Cậu Có Một Cuộc Sống Mới Có Thể Làm Cho Cậu Hạnh Phúc

HTXP : 00h00 ( 14/7/2021)

LT: 0h30( khuya )

ĐĐ : Thế Giới Mới

Nếu Cần Gì Hãy Liên Hệ Qua nhatkicaubantoi

Tôi Mong Rằng Sẽ Có Một Ai Đó Có Thể Khuyên Can Và Khuyên Nhủ Cậu Ấy

Tạm Biệt Cậu Nhé !!!!!!